1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Cổ vũ nào!
    Nhưng em nhắc lại : không có quà thì đừng vác mặt về nhé! hehe
  2. darkeyes

    darkeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cáo Cáo, ra đây anh bảo. Em không biết viết tiếng Việt à?
  3. thienniumn

    thienniumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Bác Suker có quả ảnh cầu "khe ****" vãi nhỉ?
    Bác chồn yên tâm, ảnh có con búp bê to lắm, ko sợ bị hỏng bộ phận nào đâu, chỉ lo là nó dễ bị xì hơi vì quá tải
  4. darkeyes

    darkeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ vào làng Du lịch là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì ? Trời có của riêng nhà nào ? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Du lịch. Nhưng cả làng Du lịch ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí tiền Internet không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra cái ttvnol, đẻ ra cái làng Du lịch cho hắn khổ đến nông nỗi này ? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra cái làng Du lịch! Hắn nghiến răng vào mà chửi. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra cái làng Du lịch? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng cũng không ai biết...
    Một anh nông dân, tên là ntkvoc ở trong làng đi thả ống lươn ở làng bên, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn run rẩy và xám ngắt trong một váy đụp để bên một topic bỏ không, anh ta rước lấy và đem về nhà nuôi. Anh vốn nghèo, hàng ngày đi post bài post ảnh thuê cho người ta nhằm kiếm sao kiếm điểm đắp đổi cho qua ngày. Hắn về đây cũng hết đi ở cho nhà Q&Q lại đi ở cho nhà D&D. Năm 20 tuổi thì hắn làm canh điền cho Windysmile, bấy giờ cụ Windy, ăn tiên chỉ làng. Làng Du lịch lắm gái trẻ mà xinh, mê chuyện Phượt của hắn mới suốt ngày nhắn tin rủ đi ăn, đi chơi rồi lại bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông Windy đi phượt giỏi, chỗ nào cũng lọ mọ, online thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái đám gái này. Người chúng phốp pháp, má chúng hây hây, văn chúng lãng mạn, ảnh chúng chụp đẹp, chúng lại online cả ngày mà ông thì hay đau lưng lắm, lại mắc bệnh đường ruột; những người có bệnh đau lưng, đường ruột hay sợ thành viên nữ mà chúa đời là khoẻ xoá bài. Có người bảo ông Windy ghen với anh canh điền khoẻ mạnh chịu khó phượt, chịu khó post ảnh mà sợ cái đám gái trẻ không dám nói. Mỗi người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm hắn bị người ta treo nick rồi biệt tăm đến bảy, tám năm rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng sắng cá! Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc quần Jean bạc phếch với cái áo thun màu đen sì . Vai khoác một cái balo Khuôn_mặt_phía_bắc, trước ngực lủng lẳng cái máy 30D. Trông gớm chết!
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Chú này ở đâu vào đây nói liên thiên thế nhỉ
    Mai nhà mình có ai đi off trù bị không nhỉ
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói hay thế ! Văn của chú trở thành văn tế sống người được rồi đấy. WS mà nghe thấy thì không biết thế nào, đừng nói xấu người khác sau lưng như thế, có bản lĩnh hãy lên tiếng đúng nơi, đúng chỗ, đúng mục đích xem nào
  7. foxconny

    foxconny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    BREAKINGNEWS:
    Sau 1 chặng đường dài lê thê, đầy mệt mỏi nhưng cũng lắm điều kỳ thú, hiện nay ku hotboy nhà ta đang đội mưa tí tởn ngồi ngắm trời ngắm đất tại tít tận cái mỏm đuôi của con Rồng.
    Cái cảm giác vắt vẻo cưỡi trên đuôi rồng hút Ciga, uống rượu Tây quả là tuyệttttttt.... cú mèo1...... chẹp chẹp.... ực....
    "...cuộc đời đó... có bao lâu.... mà hững hờ....."
    (đã đc uỷ quyền của khổ chủ)
  8. foxconny

    foxconny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    E thấy Bác nói đúng đó. Gì hok sợ chỉ sợ nhất những người hay nói đổng. Đúng là mắt đen nhìn cuộc đời đen kịt, nói những câu xám xịt....
  9. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em đang ở Cần Thơ, tiếc là ko chơi được thêm ở mấy tỉnh miền Tây nữa do bọn ngân hàng đểu giả tự nhiên báo thẻ ATM hết hạn sử dụng mà túi bg còn có 70k thôi. Hu hu, báo hại mình chạy như điên về Cần Thơ để mai ra chi nhánh rút tiền. Nếu ko được thì các bác cử người đến cứu trợ nhé.
    Up tạm mấy cái ảnh ở Cà Mau chiều nay nào.
    Nhìn rõ logo nhà VIVU nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    ỌP ẸP CHUẨN BỊ TAM ĐẢO THÁC LOẠN​
    Sau nhiều lần trì hoãn vì công việc quá bận bịu nên sau chuyến công tác Thái Bình-Bắc Giang ngày hôm qua (hơi mệt vì về muộn) nên quyết định mời cả nhà lên TAM ĐẢO ăn chơi thác loạn , xả stress, chụp ảnh, hái hoa rừng và đón tết thiếu nhi cho VIVU''''''''s members ....
    Nên để thống nhất danh sách, sắp xếp xe cộ....thông báo cả nhà hò hẹn tụ tập chiều tối nay thứ 6 ngày 30 /5/2008.
    - Thời gian: 18:30.
    - Địa điểm: NHÀ THỜ LỚN (vì Nhà hát lớn tối nay có hoà nhạc nên chuyển địa điểm tập kết).

    - Chương trình: ăn tối, hóng gió, cafe, tán phét và sắp xếp xe cộ.
    CHƯƠNG TRÌNH TAM ĐẢO
    - Thời gian: 02 ngày, thứ 7 & CN (31/5 và 1/6).
    - Thành phần: anh/em VIVU và những người bạn thân thiết.
    - Kinh phí: FREE chỗ ở nhưng phải chi tiền ăn vì thời buổi lạm phát nên k bao đc.
    - Chú ý: Anh/em nhớ mang quần áo thể thao, đồ bơi, giày, vợt tennis để lên đó chơi tennis, đá bóng, bóng rổ, bóng bàn, chạy bộ, bơi và trekking rừng quốc gia Tam Đảo nhá.
    Các Xế thông báo tin này cho các ôm và ngược lại nhá.

    Thông báo này thay cho phone call.
    Trân trọng,
    ntkvoc
    @ Hotboy: Thẻ ATM bị lỗi thì bán xe máy mua vé máy bay ra HN tối nay để mai lên Tam Đảo chơi đê. ......
    Được ntkvoc sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 30/05/2008

Chia sẻ trang này