1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bon chen với Hotboy tấm ảnh ở Cà Mau nhỉ.
    [​IMG]
  2. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các ôm, xế (đặc biệt là các xế vì khả năng thiếu xế hơi cao) đến ọp đông đủ hoặc confirm chắc chắn đi hay không trong ngày hôm nay để còn sắp xếp xe.
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Lại đi thác loạn ở Cần Thơ hết tiền hả... Gái Miền Tây là số một đấy, da trắng, tính open, chiều khách hàng, số đo hơi bị chuẩn... ... Không như ở HN, cứ chửi khách hoài
  4. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thấy anh Hiển gọi về kêu oai oái, các em gái cần thơ để lại nhiều dấu vết ở lưng và... lắm ý. Đề nghị khi nào vác mặt về nhà mình phải kiểm tra xem thế nào nhé. Thế là đi một chuyến phá đời rồi, mất zin roài!
  5. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em confirm đi Tam Đảo nhé, các bác xếp xế cho em. Trong tình trạng khủng hoảng thiếu xế như này thì em không dám kén chọn gì nữa đâu ạ. Các bác đặt đâu em ngồi đấy ạ . Đừng đặt em ngồi lên bãi c... trâu là được
  6. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sẽ cố gắng sắp xếp cho em một bãi c... trâu vừa ý.
    Xế nào ưu tiên ngắt bông hoa lài này thì giơ tay lên nhá.
  7. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Well - Well -Well
    Vừa đi ăn trưa, cafe về thì nhận đc sms qua YM của 01 bạn nào đó nick gì nhỉ: b3aker (không nhớ nữa) hỏi:
    - b3aker: mình nói chuyện với bạn được không?
    + ntkvoc: tớ đây, k biết giúp gì được cho bạn.
    - b3aker: Không bạn chẳng giúp gì được cả.
    + ntkvoc: hình như tớ k biết bạn là ai và đang hỏi chuyện gì.
    - b3aker: Đúng rồi. bạn k biết tớ, nhưng tớ biết bạn, nhiều người nói về bạn.....
    + ntkvoc: Chắc bạn nhầm với ai rồi, tớ rất bình thường và có gì đặc biệt đâu mà ai kể.
    - b3aker: Tớ biết nhiều về bạn lắm, bạn tên là Kiên.
    + ntkvoc: Vậy bạn biết gì về tớ, tớ giúp gì đc bạn và bạn là ai.....
    - b3aker: Tớ biết nhiều về bạn lắm và bạn đoán xem??????
    + ntkvoc: Này nhé: tớ chẳng bao giờ đoán, bình luận về ai, cái gì khi mà chẳng biết gì về nó.
    - b3aker: Tớ chũng chẳng bao giờ ép ai đoán.
    + ntkvoc: Bó tay. Chẳng hiểu ý bạn đang định nói gì nữa. vậy thôi.
    - b3aker: Bạn không hỏi, đoán thì để tớ hỏi bạn.
    + ntkvoc: Mình vui lòng nghe đây.
    - b3aker: Nhưng bạn phải tuân thủ 1 điều kiện của mình.
    + ntkvoc: oái oái, mình sẽ không đồng ý điều kiện gì khi chưa biết bạn là ai và hỏi về việc gì......
    - b3aker: Bạn sợ ah những gì mình hỏi ah????????
    + ntkvoc: Mình sợ gì đây nhỉ. Mà sao mình phải sợ ai, cái gì khi mà mình chẳng biết nó như thế nào nhỉ. vậy thôi.
    - b3aker: thôi thì thôi. mình đã biết những gì cẩn hỏi.
    + ntkvoc: Vậy thôi, mình không thích cái kiểu nói chuyện như thế nay..........
    Câu chuyện kết thúc như thế đó.
    Cuộc sống thế đó, đôi khi có những người ở đâu, ở đâu hỏi mình những câu chuyện tầm phào mà mình chẳng hiểu họ có ý gì.
    K trả lời, không nói chuyện thì mất lịch sự. Mà nói chuyện, trả lời thì nó tẻ nhạt như trên đó.
    Mà hay là b3aker là người nhà mình đang đùa anh hay sao ý nhỉ???
    Đúng lúc đó lại nhận được câu chuyện gửi qua gmail của anh bạn tên Bartoly người Ba Lan nói về cuộc sống rất ý nghĩa.
    Thế nên up ra đây để anh/em đọc, thưởng thức và suy nghĩ về sự song hành giữa may và rủi trong cuộc sống. Không phải cứ gặp rủi là đen và cũng không phải găp may là đỏ.
    Who can say, Roykienvoc?
    There once was very poor man living in a village who had a very fine horse. So fine, in fact, that the lord of the castle wanted to buy it. But the old man always refused.
    "To me this horse is not merely an animal. He''s a friend.
    How could I sell you my friend?"
    One morning he went to the stable and found his horse gone.
    All the villagers said, "We told you! You should have sold your horse. Now he''s been stolen instead. What terrible luck."
    "Bad luck or good luck," the old man said. "Who can say?"
    Everyone laughed at him. But 15 days later the horse returned, followed by a whole herd of wild horses. He had escaped from the stable, courted a young mare, and returned with the rest of the herd following behind!
    "What luck!" the villagers cried.
    The old man and his son began training the wild horses. But a week later the man''s son broke his leg trying to train one of the horses.
    "Bad luck," said his friends. "What are you going to do now without your son to help you? You who are already so poor."
    "Bad luck, good luck, who can say?" the old man replied.
    A few days later an army belonging to the lord of the land passed through the village and forced all the young men to become soldiers. All... except the old man''s son, because of his broken leg.
    "How lucky you are," the villagers cried. "All our children are gone to war, but you''ve been able to keep your son. Our sons will probably be killed..."
    The old man replied, "Bad luck, good luck... who can say?"
    The future comes to us in bits and pieces. We never know what lies in store for us. But if you always maintain a positive attitude the doors of chance remain open, and you will be a happier person.
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi là các bác đi Tam Đảo 2 ngày có đi đỉnh Rùng Rình ko ạ, hay các bác đi đỉnh Nhị Hà ạ ? Nếu đi đỉnh Rùng Rình thì cho e đăng kí 2 suất nhé. Thank các bác
  9. echnhua99

    echnhua99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Này thì ảnh đi Tam Đảo này:
    (chụp bằng máy di động 2 chấm nhé - xấu thì các bác bảo em em xoá đi, đừng nhờ mod xoá rồi lock nick em lại )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Ôi ôi em Chuối và em Nhung có 2 con khỉ ở cổ thích quá, hic, híc, nhìn ngộ quá, mà sao ảnh ọt đâu hết, show được mấy kiểu, ảnh tập thể đê, ....bác thần y nghe hóng hớt chụp mẫu xinh nhiều lắm mà, show hàng lên cho anh em thưởng thức với.
    Chú heo hút về chưa thế, post ảnh lên đê, có đi đến Cực Đông - Hải đăng Đại Lãnh ko thía?

Chia sẻ trang này