1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Anh Suker chứ, đánh chết giờ. Hum 1.6 ngủ ở Đại Lãnh nhưng ko ra Hải Đăng vì dân họ nói bảo vệ ko cho lên đỉnh ngọn HĐ đâu, chỉ đứng dưới thôi. Đứng dưới thì dek chụp được bình minh vì vướng cây nên sáng hôm sau dạy sớm ra bãi biển thôi. Chán nhỉ.
  2. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    @Nhattuanhidro: Em đăng ký muộn quá, không kịp đi Tam Đảo. Hẹn em dịp khác đi cùng nhóm Vivu nhé.
    @Hotboy: Đi tới đâu rồi?
    Chuyến đi Tam Đảo cuối tuần của nhóm Vivu theo lời mời trưởng thôn, lên "nghỉ dưỡng" tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 1 (free phòng ở và tham gia các môn thể thao miễn phí).
    Thời gian: 2 ngày, thứ bảy 31/5 tới chủ nhật 01/6
    Thành phần: 9 người, trong đó 6 người đi từ buổi sáng, 2 người từ buổi trưa và 1 người từ buổi chiều tối thứ bảy.
    Quãng đường: Vớ vẩn không thèm tính
    Dự định sáng chủ nhật leo Rùng Rình nhưng trời mưa cộng thêm nhóm toàn người gia muốn dưỡng lão nên kế hoạch bể.
    Hành trình ghi lại theo đường đi của 2 người xuất phát từ trưa thứ bảy.
    Trên đường đi, tới Phúc Yên rẽ vào Đại Lải. Một cái hồ nước bé và xấu, môt khu du lịch xấu và bé .
    [​IMG]
    Tới Đại Lại rẽ theo đường đi Quang Hà (Minh Quang). Tới Quang Hà đi theo tỉnh lộ 302 tìm hồ Xạ Hương. Loanh quanh một hồi cũng thấy hồ.
    [​IMG]
    Hồ này bé xíu nhưng nước xanh và sạch hơn Đại Lải. Từ trên đập có thể nhìn thấy (chỗ xa xa ko thấy gì ấy) mặt sau của sân golf Tam Đảo
    [​IMG]
    Update tin tức, được biết nhóm xuất phát buổi sáng đã tới Tam Đảo, ăn trưa và đang đi Thác Bạc.
    Rời đường 302 bắt đầu leo Tam Đảo. Đường lên mở đầu bằng rừng lim nguyên sinh
    [​IMG]
    Sau đó là bạt ngàn tùng
    [​IMG]
    Nhìn xuống dưới, cảnh vật khá đẹp. Chú ý, xa xa có một quầng nước trăng trắng, không biết là gì, trông giống như một suối nước nóng
    [​IMG]
    Tới Tam Đảo, gặp lại nhóm buổi sáng tại ks Mela. Về Trung tâm cất đồ rồi bắt đầu lang thang Tam Đảo.
  3. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thị trấn Tam Đảo nằm ở độ cao khoảng 900m, khí hậu mát quanh năm. Thấp hơn Sapa (1500m) nhưng Tam Đảo nhiều sương hơn. Cuộc sống ở đây trầm lặng, du lịch chủ yếu nghỉ dưỡng, không ồn ào náo nhiệt như Sapa. Trò giải trí duy nhất vào buổi tối là lên sàn nhảy nằm trong khoảng sân của một tòa biệt thự (phế tích) cũ.
    Tam Đảo có khá nhiều đặc trưng riêng. Cả thị trấn là những khu biệt thự ẩn hiện trong mây và bao phủ bởi màu xanh mát mắt của những vườn su su, của núi rừng. Là những con đường quanh co uốn lượn quanh thị trấn. Và đặc biệt, có rất nhiều những phế tích là các ngôi biệt thự cũ từ thời Pháp. Nhịp sống Tam Đảo chậm, buồn làm cho lòng lữ khách khi tới đây như lắng lại.
    Toàn cảnh thị trấn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những con đường quanh co
    [​IMG]
    Ngôi nhà nép mình bên sườn núi với màu xanh của những vườn susu
    [​IMG]
    Màu xanh của trúc trên đường vào đền Mẫu
    [​IMG]
    Màu xanh của hoa mọc theo những triền tường đá
    [​IMG]
    Những bậc thang đá nối giữa những con đường cũng là đặc trưng của thị trấn núi
    [​IMG]
  4. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nét quyến rũ nhất của Tam Đảo, như đã nói, có lẽ là vẻ đẹp của những phế tích biệt thự cũ từ thời Pháp. Chúng nằm nép bên sườn núi hoặc đan xen ngay cạnh những ngôi nhà nghỉ mới xây. Màu của u hoài của phế tích xen với màu xanh của những vườn susu khiến cho thời gian như ngưng lại, lòng người như trùng xuống, bước chân lữ khách như quay trở về với những xưa cũ.
    Một phế tích cô đơn giữa trời
    [​IMG]
    Hoặc cả một nền biệt thự cũ
    [​IMG]
    Hoặc chỉ còn lại đúng cửa ra vào
    [​IMG]
    Susu và cây cỏ phủ dọc theo những bức tường
    [​IMG]
    Dấu tích cũ với chảo vệ tinh
    [​IMG]
    Trước kia những cây cột này đóng vai trò gì nhỉ?
    [​IMG]
    Màu của phế tích
    [​IMG]
    Ngôi nhà này nép mình bên núi, là phế tích nhưng không đủ xưa cũ bởi dường như đã từng được tận dụng trước khi bị bỏ hoang trở lại.
    [​IMG]
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bác chồn chụp ảnh đẹp nhỉ...
    Mà không thấy bác đưa ảnh gái nhà Vivu lên nhỉ.. ? Em là em thích nhìn con khỉ trước cổ em Phương cơ...
  6. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Trưởng thôn đã tổ chức chuyến dưỡng lão cho các anh chị em nhà Vivu. Tặng trưởng thôn chùm ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Một em bé gái gặp trên đường lên đền Mẫu, rất là duyên dáng xinh xắn và đặc biệt rất thích được anh Chồn chụp ảnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Anh cái gì nữa mà anh, cháu nó gọi bằng bác rồi còn gì, cưa sừng làm nghé.
    Nhưng mà em vẫn tuyên dương anh Chồn post ảnh rất đẹp ạ.
    @ satthu: thế chỉ thích nhìn chứ ko thích thế chỗ con khỉ như thế à?
  9. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Ai đây?
    [​IMG]
  10. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Con khỉ của tớ, mũ của tớ. Nhưng mà không phải tớ

Chia sẻ trang này