1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Kết thúc chuyến đi: Vui, mệt và đặc biệt em có 1 làn da mới. Như mới từ Châu Phi về. Mẹ em ko nhận ra em
  2. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Dạo nào em thèm đi quá mà điên với công việc mới cả ... nên cả được đi. hu hu thèm quá! Tặng cả nhà bông sen em bắt được vậy.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đây là chiếc Hummer mui trần, 2 cửa hông, 1 cửa hậu, điều hoà mát lạnh, lại được thử cảm giác "Hugo và những người bạn". Về đến Cô tô, mấy bác nhà mình đọc lái thành Hoa Mai
    [​IMG]
  4. echnhua99

    echnhua99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ốái, tin rùi! Zưng mà con xe này mà gọi là bán tải à?
    Con xe này bác nào có bằng B2 là lái tốt - sao không thuê xe tự lái???
  5. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Chuyến đi kết thúc thành công trên mọi phương diện với nhiều niềm vui, sự sảng khoái và cảm giác nâng nâng......
    Thành phần: 24 người bao gồm anh/em VIVU cùng những người bạn + với anh/em 3B.
    Thời gian: 3 ngày.
    Địa điểm: Cô Tô.
    - Sự thiếu thốn, khó khăn về cơ sở vật chất đã mang lại những điều thú vị.
    - Niềm đam mê, sở thích cộng với sự hoà đồng của mọi người mang lại những niềm vui và kỷ niệm khó quên.
    Tiện đây xin được cảm ơn:
    @ A. Chồn: Cảm ơn bác đã đứng ra hô hào, tổ chức chuyến đi thành công cũng nhưng đứng ra host đêm thứ 5 để anh/em có nơi, có chốn tụ tập trước khi lên đường. Thời gian này em bận quá, nếu k có bác đứng ra giúp thì em sẽ vất vả lắm. Ngoài ra, em đặc biệt cảm ơn và xúc động khi bác đã thay em giao lưu với anh/em Bộ đội trên đảo Thanh Lân qua những chén rượu Ong, Rắn, Tắc kè, Ba ba, Bề bề.... và để rồi bác
    @ Cún Phương: Lại thêm một lần vất vả trong việc cân, đo, đong và đếm từng đồng tiền và công tác hậu cần khác để chuyến đi được thành công.

    @ A. Hưng (NGND): Cảm ơn anh đã chuẩn bị mọi thứ cho một đêm BBQ on the Beach thật ấn tượng. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng của Cô Tô cùng với chiếc xe Hoa Mai 03 cửa, 01 khoang và BBQ là những điều hấp dẫn nhất trong chuyến đi vừa qua.
    @ Anh/em 3B: Hi vọng các bạn hài lòng về chuyến đi vừa rồi và mong lại có nhiều dịp cùng nhau tiếp tục khám phá những nẻo đường mới, địa danh hấp dẫn khác....
    @ All: Chúng ta chuẩn bị thu xếp giao lưu, ọp ẹp, tổng kết chuyến đi bằng 1 trận giao hữu Bowling hoặc câu cá vào cuối tuần này nhé.
    Trân trọng,
    ntkvoc
  6. tammut

    tammut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có em vào... ném đá đây. Ý quên, vào tung hoa hồng và socola đây các bác ơi. Em định vào báo cáo từ đêm qua, rạng sáng hôm nay nhưng về đến nhà em phải tổng xỉ vả chậu quần áo to đùng, rồi ăn, rồi ngủ... Trăm công nghìn việc nên bây giờ mới thò mặt vào được. Kính mong các cụ, các ông các bà, già trẻ gái trai nhà Vi Vu thông sờ cảm.
    Cho em được trân trọng gửi nhời cảm ơn các bác giai bác gái nhà Vi Vu về một chuyến đi rất tuyệt vời. Nhờ công lao dậy dỗ của nhiều vị sự phụ hụp lặn mà em sau một hồi uống gần cạn biển Cô Tô đã biết hụp lặn bì bõm tí chút.
    Tính em vón hiền khô dễ thương lại... xinh gái nhất vùng, thế mà đi chơi với các bác về em thấy em chỉ thua quỷ sứ thiên lôi một bậc. Thôi thì trẻ người non dạ, nếu em có đắc tội gì kính mong các bác thứ lỗi để lần sau em tiếp tục tái phạm.
    Túm lại mà nói: Một chuyến đi vui vẻ. Những người bạn tuyệt vời
    - Nhắn tin:
    @Thầy Hưng ơi: Em trót dại mượn cái mũ 10 năm chưa giặt của thầy để đội trong 1 phút, ròi em phải mang về tốn 1kg ô mô giặt đấy này. Em không có ý đinh giữ làm tin đâu nên hôm nào ọp ẹp, em mang trả, thầy làm ơn trả tiền xà phòng cho em
    @Rùa hâm: Hôm nào đi chơi lại oánh nhau tiếp nhé
    @all: Cảm ơn và cảm ơn rồi lại cảm ơn...
    Em chưa biết hết só diện thoại và nick của mọi người, em cứ liều mạng tung số điện thoại và nick của em ở đây, để mọi người có thích cãi nhau thì liên hệ nhá:0989203569; YM:cumeovnn
    Hôm sau em lại vào ném socola tiếp, em chuồn đây để về ngủ có sức mai đi chơi tiếp
  7. mrbin2010

    mrbin2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vào điểm danh cái. Cảm ơn các anh chị vì 1 chuyến đi rất nhiều cảm xúc. Với riêng em đây là 1 chuyến đi của rất nhiều sự kiện: được hiến máu nhiều nhầt (cái này thì em dám cá em qua mặt được bác trưởng thôn đấy ạ), đi nhiều nhất (2 ngày 4 bãi), lần đầu tiên được đi xe mui trần thể thao 5 cửa hiệu hummer...
    Bây giờ thì em đã hiểu thế nào là ĂN CHƠI ĐƯỢC GIỜI PHÙ HỘ.
    Yêu mọi người rất nhiều ạ . Em Huệ bin
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình toàn người mới nhỉ...hôm nào offline tớ phải đi làm quen lại mới được...hê..hê...
    @embuon2811: Bạn mỗi lần post bải ở đây bỏ hộ tớ cái bao cao su ra cái...hí..hí...
  9. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin cảm ơn anh chị em nhà Vivu đã tổ chức một chuyến đi rất vui vẻ.
    Em chụp ảnh rất kém nên không đua tranh ảnh nghệ thuật với các bác, post tạm mấy cái cho nó nóng hổi thôi
    Khung cảnh thanh bình bên chiếc Hummer khủng :
    [​IMG]
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Ơ bạn này hay nhỉ. Tớ đi đâu tớ cũng muốn khoe cái đấy ra. Sao ấy lại bắt tớ cất đi. Kệ tớ đi đừng nhìn vào nó là được mà .
    Công nhận đi với nhà Vivu vui thật. Thỉng thoảng em phải vào dòm 1 cái xem có vụ gì hay ho phải bon chen mới được. Dạo này đang thất nghiệp . Em nghe nói chị Rùa 1 tuần đi 2 lần ko biết đi đâu mà ghê thế

Chia sẻ trang này