1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu đồ second hand bỏ hết ra đây nào, chị bán cho
    Xử lý Kiên đê vì cái tội yêu cầu dọn dẹp
  2. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Áo là của thằng Dũng liều nhà 3B. Nó nhắn nhe chị lúc lắc là cứ giữ làm tin, khi nào nhớ tới nó quá thì lôi tạm ra ngắm nghía...ngửi
    Để từ từ rồi hẵng off nhé cả nhà. Dạo này hơi bội thực ọp ẹp với đi chơi
  3. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Bác Chồn em bội thực rồi cả nhà cứ quyết ọp quả nữa cho bác ý dứt điểm luôn đi nhờ. Kiểu gì chả phải off cho nóng hổi và còn chuẩn bị Quan Lạn mà.
    Bác Chồn em ở nhà hóng đi cho tiêu hoá bớt.
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Được sự phân công và chỉ đạo của TW Vivu, em có tham gia cuộc thi ảnh góp vui với phong trào. Không may lại có 2 ảnh qua được vòng gửi xe, đóng khung treo tại Đại hội và không may nữa là có 1 cái lại được Giải Nhất.
    Trong bữa ăn tối trước đêm Đại hội, nhân lúc cao hứng sau vài chén rượu, trưởng lão Chồn Hôi giơ tay chém gió nêu giả thiết nếu được giải thì sẽ phát biểu như thế nào? Lại phải tưởng tượng lúc được trao giải Oscar người ta sẽ phát biểu như thế nào thì cứ bắt chước như thế mà làm, đại loại như: "Tôi rất xúc động... bất ngờ... Xin cảm ơn cha mẹ, ... ban tổ chức ... anh em nhà Vivu". Nhưng có lẽ sau khi chén xong 2 con gà, 1 con lợn thì bị lấp đầy cả óc rồi nên quên ráo trọi.
    Lúc đứng trên sân khấu nhìn sang các đồng chí bên cạnh ai cũng hồ hởi, mắt sáng long lanh chắc trong bụng ai cũng đang rắp tâm độc chiếm giải nhất như... mình nên có phần e sợ. Nhưng trời xanh lại đãi kẻ khù khờ, cái giải to nhất Đại hội lại rơi trúng đầu. Đã thế lại còn được thưởng thêm "cái chạm nhè nhẹ bằng môi vào má" rất bất ngờ của kiều nữ Dum Dum. Nói chung đến giờ cảm thấy rất là mãn nguyện!
    Nhân dịp này xin gửi lời cảm ơn đến BTC, BGK, nhà tài trợ và anh chị em nhà Vivu đã cổ vũ cho em. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến mod Dum Dum vì món quà đặc biệt và rất mong sẽ có lúc trả ơn đầy đủ và hoành tráng hơn. Cũng xin cảm ơn đặc biệt đến em TrangBCS đã tài trợ giải thưởng (giá như kèm thêm sản phẩm thì tốt hơn nữa). :D
    Và Thanks all!
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    He he, em Trang liên hệ với bạn xử lý vụ này đê, ngay từ đầu chị đã bảo sợ không tương thích nên cứ để 100$ tỷ giá 18k mà không nghe.
    Mà đội bóng em Trang còn tài trợ được bao nhiêu, chú ghost đã có lời, em tiếc gì không cho vài cái
  6. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi công tác về đã có đứa ném đá anh nhé.
    Ngoài ra, theo thông báo của anh/em thì mọi người lại chuẩn bị đi Cô Tô vào cuối tuần này..............
    Đúng là ăn chơi không sợ mưa rơi.
    Thông tin về Quan Lạn thì có nhiều lắm vì năm ngoái ntkvoc, Rùa và cả em Chuối đã nghé qua rồi.... Thêm vào đó là chú Thịnh 16 cũng vừa đi thì phải.
    Hình ảnh Quan Lạn năm ngoái đây nhé: Biển Xanh, Cát trắng, Nắng vàng và....................
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    CÁC ĐIỂM ĂN CHƠI THÚ VỊ:
    - Biển xanh, cát trắng, nắng vàng bên cạnh các người đẹp.
    - Sóng biển to (nếu gặp may có thể chơi lướt ván), cảm giác bơi và lao mình lên trên con sóng sướng lắm.
    - Có thể chơi trên bãi đá rất đẹp
    - Có thể trekking xuyên rừng nếu có thời gian.
    - Điện ra trước thịt 01 con Dê và buổi chiều tối, sau khi tắm xong là có thể đánh chén.
    - Có thể thuê tàu vuợt biên sang Hồng Kông, Macao cũng đc vì rất gần (Just kidding).
    - Ấn tượng nhất là ngủ tại khách sạn NGÀN SAO. (Nhớ mang theo túi ngủ, bạt, nilon... chăn thì có thể muợn tại Resort). Ý tưởng nằm ngủ ngoài bãi biển nghe tiếng sóng, ngắm trăng, vui đùa, uống bia, nghe nhạc và nghe những câu chuyện lạ về Rùa biển.... là của em Rùa. Chỉ mong là trời k mưa và trăng sáng thôi.
    Tiếc là vừa đi công tác dài ngày xứ Lào-Thái về nên uh có thời gian đi cùng mọi ng được dù rất muốn (ham chơi mà).
    Đá tảng công việc đang đè trên đầu mất rồi.
    Chúc cả nhà đi vui!
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Trước cuộc thi thấy em Trang có ý định tài trợ thì ngỏ ý nếu được giải thì cứ tài trợ sản phẩm chia đều làm 12 tháng dùng dần lại có quà chia cho các đại gia như Thần y, Chồn, Voc. Nghe nói mấy bác ấy đang cần cái loại thuốc mà nhỏ vào một giọt đến ốc sên cũng phải chui ra khỏi vỏ. :D
    Được ghost2k1 sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 01/07/2008
  8. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Gớm, thảo nhỉ. Các anh kia có gì cứ liên hệ đầu mối phân phối cấp 1 của em Trang là ghost nhé. Bước đầu tặng ko biếu ko cho các bác mắc nghiện đấy mà. Em Trang ới ời, vào tài trợ đi.
  9. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    hì hì tớ nhận lời cảm ơn và chờ dịp trả ơn của bạn
    Tks mọi ng đã tham gia nhiệt tình

Chia sẻ trang này