1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Tiệc tối bên bờ biển bắt đầu. Ăn thịt dê nướng và nhảy salsa đến khuya!
  2. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy ai vào điểm danh hay báo cáo tình hình Quan Lạn nhờ.
    Tình hình tối nay như nào nhờ, không có thông báo gì cả
  3. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Uh, mọi người đều đuối rồi hay sao nhỉ, chỉ có mỗi ziczac khỏe vì hôm qua trên xe, trên tàu ngủ hết phần của người khác, .
    Nhân vật nổi cộm của chuyến đi
    [​IMG]
    Mgười người mắng mỏ
    [​IMG]
  4. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Deleted. Lý do: Trưởng thôn đã về kịp thời.
    Được skyoverstone sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 07/07/2008
  5. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO CÚN NHUNG - PHƯƠNG
    HAPPY BIRTHDAY TO CÚN NHUNG - PHƯƠNG
    HAPPY BIRTHDAY TO CÚN NHUNG - PHƯƠNG
    AND HAVE A NICE TRIP TO MR. TÙNG ALFOMEGA
    HAVE A NICE TRIP TO MR. TÙNG ALFOMEGA
    HAVE A NICE TRIP TO MR. TÙNG ALFOMEGA

    It''s a nice feeling when you know that VIVU''S TEAM likes you, VIVU''S TEAM thinks about you, VIVU''S TEAM needs you; but it feels much better when you know that VIVU''S TEAM never ever forgets your birthday."HAPPY BIRTHDAY".

    We hope that you finally understand, that we will love you untill the end, because your not just our team member, you are also our best friend!

    THÔNG BÁO​
    Cả nhà thân mến, hôm nay ngày 7/7 là ngày sinh nhật của em Nhung, ngày 9/7 tới đây là ngày Mr. Tùng Alfomega lên đường qua bển ở bên kia bán cầu để tiếp tục sự nghiệp học hành đã ấp ủ từ lâu cũng như tiếp tục chinh phục, vivu, lang thang khám phá miền đất mới, xứ Hoa Kỳ; và tuần sau nữa thôi cũng lại là ngày sinh nhật của cún Phương.
    Nhân dịp này, thay mặt anh/em VIVU xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp và diệu kỳ nhất đến 3 người rất chi là yêu quý trên. Chúc em Nhung, Phương luôn tươi trẻ, xinh đẹp, hạnh phúc may mắn và chúc Mr. Alfomega khoẻ mạnh, học tốt và chinh phục được nhiều điều kỳ thú, chụp được nhiều ảnh để kể cho VIVU nghe.
    Từ những lý do trên, hôm nay, chúng ta không chỉ dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho 3 người này mà còn tổ chức một bữa tiệc chúc mừng, chia tay mang đậm chất VIVU.
    Thời gian tập kết: 18h30:
    Địa điểm tập kết: Nhà hát lớn
    Chương trình: Ăn tối, trò chuyện, hát Karaoke, chia tay, cầm chân, ôm hôn
    Thành phần: Toàn thể anh/em VIVU và những người bạn.

    Mong toàn thể anh/em đến đầy đủ và đúng giờ.
    Note:
    - Thông báo này thay cho giấy mời, phone call, sms.
    - Các xế thông báo cho các ôm và ngược lại biết tin này.
  6. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vừa rồi thư giãn tuyệt đối, hôm nay tự nhiên đi làm đâm ra oải. Chưa có chuyến nào ăn với chơi mật độ như thế: tối đầu tiên thì cả con dê quay 20kg cả đoàn ăn mãi không hết, đêm thứ hai thì lại BBQ với vô số ngao, xúc xích, khoai lại thêm cả hai con gà to nướng; còn tắm biển thì có khi ngày tắm đến 4 lần (riêng ngày thứ bảy thì một ngày tắm 3 bãi) :D. Lần đầu tiên có một số người biết cảm giác nằm ngủ bên bờ biển, dưới bầu trời ngàn sao. Ngoài ra thì cả đoàn cũng được dịp tập nhảy salsa và nâng cao trình độ nhảy sóng (nhảy sao cho không bị sóng làm sặc nước và đánh tụt... quần) ;)
    Nói chung lần này đi gần hết những địa điểm trên đảo: 3 bãi biển: Quan Hải, Sơn Hào, Minh Châu, các đình chùa Quan Lạn, miếu bà Hang, đồi cát trắng như thủy tinh,... Chỉ tiếc là không được ngắm san hô và bắt qoéo do cơn mưa bất ngờ buổi sáng làm chậm lịch trình, đi thuyền đến nơi lại phải quay về vì nước đã lên.
    Ảnh thì chụp cũng tương đối, chụp được cả một bộ ảnh bikini và fashion vừa chụp ảnh vừa kiêm stylist luôn . Định post vài cái ảnh lên báo cáo nhưng không mang cable lại không có đầu đọc thẻ.
    P/s: Đến bãi Sơn Hào liên cùng mấy chị em đi tìm bãi tắm tiên nhưng được thông báo là đã xóa sổ rồi. Vì vậy ai đến sau đừng mất công tìm, cứ tìm chỗ nào xa vắng mà thiên nhiên.
    Được ghost2k1 sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 07/07/2008
  7. Free_as_the_bird

    Free_as_the_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, hôm trc đến lấy visa, có đc zai ngoắc tay mình nhìn quen lắm mà kô tài nào nhớ ra là đã gặp ở đâu. Hôm này rãnh lang thang ở đây đọc cái này mới nhớ ra là dc zai đấy ở nhà VIVU, đi HG đợt 2/9 năm ngoái.
    Xin hỏi đc Tùng học trg nào? bang nào thế? Sang ben có cơ hội hang out cái nhẩy. Tớ học ở Kent, Ohio. YM: anh_ngoduy. Mà đc đi sớm thế, 9/7 đã bay rồi à. Có trong email group fall 2008 kô nhể? Liên lạc nhé. Cheers
    PS: Em vào nhắn tìm bạn hiền trong topic, cac bac thong cam cho em nha''
  8. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù "phải" sinh non mấy ngày nhưng tối hôm qua rất vui. Mà sinh non thì trẻ lâu nên em cảm thấy mình vẫn còn sức để tiếp tục tranh micro và bánh kem với Hiển Ỉn; "mắng mỏ cãi cọ" với thầy Hưng; "khó ở" với anh Chồn; "lãng đãng" với Lan; "nâng chén" với chị Oanh; "adua, ném đá" với Phụng, với ziczac, giờ có thêm Dương sến; "thủ thỉ" với chị Bình, "nói chuyện nghiêm túc" với bác trưởng thôn (chuyện nghiêm túc là những chuyện như ăn ở, đi đứng, tiền nong... chứ chưa phải chuyện cả đời đâu nhá); "đong đưa, uốn éo" đú theo các "hót mẫu" nhà mình như Hằng, em Phụng, em Nhung, em Hoa và một số em tươi trẻ đã đang và sẽ đến với nhà VIVU để cho nhiếp ảnh gia pro Thany05 tác nghiệp say sưa...
    EM cảm ơn cả nhà.
    Chúc anh Tùng lên đường may mắn và thành công, sớm về với chị em anh nhé. Đừng vì giáo sư xinh quá mà học đúp vài năm nhé.
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Quan Lạn Tracklog: Hành trình vượt biển và một số điểm trên Quan Lạn
    http://anhpt.com/trackme/
  10. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn VIVU nhiều lắm. Xúc động quá. Ra đi là nhớ nhất các bạn đấy. Không biết sang đấy có ai để mà lượt phượt và say rượu cùng không.
    Các bạn ở nhà đi chơi ít thôi nhé. Mà có đi thì cũng giữ mồm giữ miệng, không thì tớ sẽ không chịu nổi đâu.
    @ Duy GL: Tớ học NYU, nếu có dịp lang thang đến NY thì liên lạc nhé.

Chia sẻ trang này