1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    @Anh Tùng: anh em mình chưa có chuyến vivu nào với nhau nhưng em vẫn ngưỡng mộ anh vì anh sắp bay cao, bay xa. Chúc anh lên đường tập trung giải quyết chuyên môn càng nhanh càng tốt để có thời gian giới thiệu cảnh đẹp qua ảnh cho mọi người ở nhà chiêm ngưỡng. Thỉnh thoảng gửi "lửa xanh" về cho chị em thì càng tốt.
    @Anh chồn: anh tuyển em thì còn gì bằng. Chỉ sợ trình em đỡ kém, đá bay trúng xế thì anh lại vứt em giữa đường.
    @Anh Khoái: Anh ơi, nếu là bạn song hành sẽ luôn hiểu ý nhau, cả hai cùng hòa hợp. Đâu phải em muốn cương anh Chồn sẽ cương, em cần nhu anh Chồn sẽ nhu. Anh Chồn nhỉ!
    @Bạn Chuối đừng nghĩ sai cho anh Chồn thế. Chắc anh Chồn xung phong làm anh hùng, thử giơ đầu hứng đá thay anh em nhà Vivu thôi
  2. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Được lời như cởi... áo.... thế này thì anh Chồn chấp nhận thương đau thôi, đá có ném vỡ đầu anh vẫn đi.. là lá la...
  3. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Alô alô với cả nhà. Chiều nay em được em Phượng thông báo là thấy lọ dầu gội đầu của em trong gói đồ của em ý.
    Vậy những ai đi Quan Lạn, về nhà giặt đồ thấy cái quần hơi dài, nhiều dây dợ của em thì ới cho em biết 1 câu nhá.
  4. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Em không cần hỏi mọi người đâu. Alô trực tiếp cho anh Chồn ngay. Anh ấy tốt bụng giữ hộ em đấy
    Sáng thứ 7 cả nhà đi bơi. Em đăng ký 1 suất....đi ăn sáng cùng nhá
  5. tolexteiv

    tolexteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bác nào cầm thì mau trả cho em nó đi, để tôi được minh oan chứ, không thì vẫn nằm trong diện tình nghi như thế này mệt lắm.
  6. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    1. Em nào đoàn Quan Lạn có cầm cái túi ngủ màu bã trầu anh cho đoàn mượn (thông qua em Phụng mà em này vô trách nhiệm quá) thì cho anh xin, đừng để làm tin trong nhà nhé...
    2. Vừa này ra kế hoạch đi chùa Hương cuối tuần. Mùa này đi vắng khách chắc cảnh sẽ đẹp. Có ai hứng thú đi cùng không? Đi trong ngày chủ nhật thôi
  7. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Cũng bon chen phát
    Anh, chị, bạn, em nào nhìn thấy cái mũ đi nắng màu hồng viền trắng, mũ bơi màu hồng, và lọ nước gội đầu, dầu xả, sữa tắm, dưỡng da thì cho zz xin lại nhá
    Chết chửa, không khéo nhà mình thành câu lạc bộ kiếm tìm mất
  8. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, hôm qua em đã thay mặt cả nhà chuyển đến anh Tùng món quà nho nhỏ này để anh ý sang bên kia, dù uống trà, uống rượu hay uống gì đi nữa cũng "say" như đang uống với nhà VIVU.
    Anh Tùng gửi lời cảm ơn thế này ạ: "You guys are killing me ưith this gift". Em ko hiểu hết ý câu này, ai giúp em?
    [​IMG]
    @zz và vespa: cố tình gửi anh nào làm tin thì cứ đến thẳng đấy mà đòi nhá. Mà ai nghi thì khám luôn đi, giờ ít người tự giác lắm. Hehe..
    Được tottochan_chuoi sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 10/07/2008
  9. labb

    labb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Giống như câu trong bài hát: "Killing me softly with this song" mà em. Tạm dịch: Thích thế này thì chết mất
    Cốc đẹp nhỉ. Hay là làm cho mỗi người 1 cái?
  10. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay em qua Melia được uống cafe Melia do anh Chồn vừa già vừa hôi mời. Vì cốc cafe quá đắt tiền nên em tự hứa với lòng sẽ giữ trong bụng 1 tuần. Sau đấy lại được anh Chồn cho một đống quà mang về. Vì quá xúc động nên em quên mất không nói với anh, cái túi ngủ màu nâu của anh đang ở nhà em ạ. Hôm nào em lại mang túi ngủ qua Melia cho anh lại được uống cafe nữa nhỉ?
    @All: Hôm qua em ra sân bay tiễn anh Tùng và đã thay mặt cả nhà ôm hôn tạm biệt anh ý rồi. Báo hại anh ý rưng rưng cảm động, tí nữa thì xé vé ở lại . Cũng may mà em kịp ủn vào làm thủ tục hải quan không thì khóc oà lên mất.

Chia sẻ trang này