1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện em cũng thông báo là có bắt được một cái nho nhỏ màu hồng có riềm đăng ten. Ai mà bị thất lạc thì mật thư để thử đồ xem có phải không để em trả. :D
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Tạm dịch: Mấy đứa tặng tao thế này thì chết à (mất gần kg hành lý ký gửi)
  3. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Cái cốc nhẹ hều mà, cứ cầm tay mà uống nước là được zồi, gửi giề.
    Còn cái ren hồng kia thì gửi PM cho lần lượt từng người cứ rao lên thế này ai dám nhận.
  4. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    "You are killing me with your appreciation!"
  5. cocoracchio

    cocoracchio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đánh đú bon chen phát,
    Kính thưa Bà con cô bác, bạn bè gần xa cùng các e học sinh thân mến, chuyến đi Quan Lạn vừa qua quả là một kỳ nghỉ cuối tuần đáng nhớ và rất funny. Dưng mà sau khi về đến nhà kiểm kê lại đồ đạc thì thấy thất lạc một số thứ sau đây:
    1 - Mũ tai bèo màu ghi sáng hiệu Beverly Hill, có dây viền màu xanh bộ đội ( dây này đã từng được e Phụng sử dụng để buộc ống quần hồi leo Fan ). Mũ này đã từng thất lạc một lần trong chuyến đi Cô tô nhưng đã đc e Tammut nhà 3 Bờ giặt sạch sẽ và gửi lại tận tay. chiếc mũ này mặc dù hơi cũ dưng có rất nhiều kỉ niệm với tớ nên bà con cô bác hay e học sinh nào cầm nhầm thì giặt sạch sẽ bằng OMO và sả bằng Comfore hương ban mai rồi cho tớ xin lại nhé :D
    2 - Kính bơi hiệu Swedish màu xanh lá cây, dây màu trắng ( Cái này hình như học sinh cố tình cầm nhầm )
    3 - Kính bơi hiệu Swedish màu đỏ, dây màu đen.
    Bà con ai nhặt được alô cho tớ cái, tớ xin cảm ơn và hậu tạ... ( không như e Dương với e ZZ chỉ cảm ơn xuông đâu )

    Được Cocoracchio sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 10/07/2008
    Được Cocoracchio sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 10/07/2008
  6. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu, nguyện vọng và "ý chỉ" của các học sinh thân yêu, thầy Hưng đã đồng ý: Sáng thứ 7 (12/07/2008) lớp bơi chuyển đến địa điểm Bể bơi ... (cái gì gì liên quan đến Hội Phụ nữ ý) ở 20 Thuỵ Khuê. Thời gian vẫn như mọi lần. Ai tham gia thì đến nhé.
  7. foxconny

    foxconny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Kiến tha pà con cô pác. Xét thấy tình hình sau chuyến đi Quan Lạn lần này nhà mình chưa có 1 buổi ọp ẹp để chính thức ném đá, để share ảnh ọt. Hơn nữa,hình như do 1 số yếu tố khách quan (điều kiện ăn ở...) và chủ quan ( muốn lưu giữ ký niệm của 1 ai đó...) nên đồ đạc thất lạc hơi bị nhiều. Vì vậy e mạn phép đưa ra đề nghị là chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt để giải quyết hết tất cả những vấn đề còn tồn đọng.
    Thời gian: 6h30 p.m thứ 6 ngày 11/07/08
    Địa điểm: Cafe hồ Hale.
    Thành phần: thành viên Vivu và những người bạn.
    @all: mong mọi người có mặt đầy đủ, khi đi mang theo ảnh, đồ đạc hok phải của mình nhưng bỗng nhiên nó chui vào balo...
  8. foxconny

    foxconny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    @ Chồn: vô trách nhiệm là thế nào? E đã nói với bác là cún Lan cầm để cho e Phượng nằm. E ý mang về giặt giũ sạch sẽ, thơm tho cho bác còn jề. Hay là nhà bác có 1 loại nước đặc biệt mang nhãn hiệu "mùi thơm của chồn" mà cứ nhất quyết đòi về ngay để tự giặt?
    @ Lan: hoá ra là muốn ra để được độc quyền ôm hôn a Tùng nên chả alo jề cho chị e dc biết còn bon chen.
  9. cocoracchio

    cocoracchio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hom qua thầy cũng đc ôm anh Tùng ở sân bay nhưng không dám hôn sợ anh ấy xúc động quá lại khóc lóc ầm ĩ gây mất trật tự công cộng. muốn bon chen thì phải í ới xem tình hình thế nào chứ.
  10. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Àh, hóa ra bạn Lan được uống cafe Chồn hôi (mời). Thảm nào, muốn ôm trong bụng 1 tuần.
    @Cả nhà: chiều thứ 6 này em bận, không thu xếp off với mọi người được, tiếc quá. Nhờ bạn Phương copy ảnh rồi hôm nào sẽ hẹn qua lấy.
    Nhân tiện bạn Tuấn Anh ghi cho tớ ảnh từ hồi leo Phan rồi gửi luôn cho Phương hộ nhé. Thanks.

Chia sẻ trang này