1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocoracchio

    cocoracchio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh Chồn dạo này khó tính thế, e nó mới tham gia còn trẻ người non dạ, có gì anh nhẹ nhàng chỉ bảo e nó. Mà sao anh cứ ném đá học sinh của e thế, cẩn thận không e bảo cả lớp e ném lại thì anh né không kịp đâu đấy.
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bác Chồn già khó tính giờ toàn đuổi gái khỏi nhà Vivu thế ?
    Các em giận dỗi bỏ đi hết rùi...
  3. echnhua99

    echnhua99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Anh thầy dạo này vào nhà Vivu chăm thế nhỉ???? Lạ quá. Vụ đi Cam thấy anh hô hào ác liệt thế chắc định sang mở lớp dạy bơi ở Biển hồ Tonlesap?
    Mà thằng ku Trung - samurai (bạn của anh em mình) mới về VN 1 tuần mà đã đi Cam về xong rồi đấy.
    @các học viên lớp bơi: đề nghị sang box Bơi lội mà nói chuyện thầy trò - đồng môn nhé.
    @anh Hưng lần nữa: Đứa nào chưa biết bơi thì đek phải dạy, cứ quẳng miẹ nó xuống bể Mỹ ĐÌnh sâu 5m ấy là bơi đc hết
  4. cocoracchio

    cocoracchio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku này hay nhỉ, nếu chỉ đơn giản thế thì ai cũng làm thầy giáo đc à? Lớp bơi này là lớp bơi của nhà Vivu nên sinh hoạt ở đây là hoàn toàn hợp lý, sao phải sang box bơi lội? Nick của ku là Echnhua99 thì phải sang box đồ chơi trẻ em mới đúng chứ, vào đây ném đá các anh chị bị các anh chị ném lại đừng có khóc ăn vạ nhé
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình sau thời gian trở về với biển đam ra trình ném đá với spam thành thần.
    Tặng bạn Dương sến
    [​IMG]
    Cầm đôi tông em oai hùng trước biển
    Gió có hề chi, sóng có xá gì...
  6. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Những đồi cát trắng Quan Lạn

    [​IMG]
    [​IMG]
  7. CoLd_AiR

    CoLd_AiR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh Hoàn nói đúng, box du lịch là nơi để nói chuyện du lịch, topic nhà VIVU là để bàn luận về những chuyến vivu đã qua, lên kế hoạch những chuyến vivu sắp tới, chứ không phải là nơi để spam, ném đá nhau vỡ đầu...đau lắm
    Về chuyên môn, thầy và các trò có thể qua box sở thích; muốn tình củm thì qua box tâm sự, hoặc ''mót'' quá thì chat chít trên YM, alo & sms gặp gỡ nhau giao lưu tình cảm, động tay, động chân...v.v.v Chứ mấy cái việc tâm sự thầm kín, ai lại phơi ra cho cả làng, cả tổng biết thế này, ngại chết
    Em mạo muội thay lời bác trưởng thôn, ''kính'' đề nghị nhà mình duy trì và phát huy bản sắc của 2 chữ VIVU, chứ topic giờ loãng quá
    Nhớ VIVU xưa!
    Kính gửi thầy,
    Em nghe phong phanh, tháng 10 này Angkor nó ko tiếp khách để trùng tu, nghe đâu mất mấy năm. Thầy mà không đi nhanh thì già mất
    Thầy thử liên hệ asia airlines hay vietnam airlines gì đó...có vụ khuyến mại tuyến bay thẳng Hà Nội - Siem Riep, tổng thiệt hại bằng tuyến HN - SG - SR mà thời gian thì lại xông xênh hơn. Thầy chỉ mất total là 5 ngày, 1 đi, 1 về, 3 ngày chơi bét nhè ở Angkor
  8. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, mấy ngày hôm nay người nó làm sao ấy, đờ đẫn kiểu gì á.
    Tại vì chưa đến trường, nên suốt ngày lang thang ngoài phố. Sục xạo xem trường Harvard có gì đặc biệt. Thành phố này cổ kính và có vẻ lạnh lùng (mùa hè sinh viên đi bụi hết sao ấy, nên không thấy có không khí của một thành phố đại học). Phố xá thì vắng vẻ, nhà nào cũng đóng cửa, không có cái quán cóc nào mà ngồi tán gẫu. Chỗ nào cũng sạch sẽ và ngăn nắp một cách quá đáng.
    Tớ cứ im lặng suốt mấy ngày qua, lúc nào cũng tự hỏi "mình có thực sự thuộc về nơi này không?" Tớ nghĩ là không. Tớ thuộc về chỗ khác cơ, chỗ nào đó bẩn bẩn, lộn xộn, thiếu thốn, chỗ nào đó có nhiều người bạn.
    Ngày ở Boston dài lắm, từ 5h sáng đến tận 9h đêm mới tắt mặt trời. Không khí rất khô làm da mình nứt nẻ, phải bôi cái kem giữ ẩm. Mùa hè nhưng biển không bơi được vì nước lạnh quá. Lại nhớ những bãi biển nhiệt đới, những cánh rừng nhiệt đới ẩm ướt, nhớ những đêm chật chội trên dãy Hoàng Liên Sơn... nhớ nhiều thứ lắm, nhưng không dám nghĩ về nó quá nhiều.
    Ngày mai bắt đầu học rồi. Có thẻ của trường cấp thì sẽ vào mạng được nhiều hơn. Bây giờ tớ đang ngồi ở một cái dạng như "thư viện phường" nên chỉ được 30 phút thôi.
    Cảm ơn các bạn VIVU, "các bạn đang giết tôi bằng món quà ấy" đấy. Nó giống như kiểu xa người yêu mà cứ phải nhìn ảnh người yêu ấy.
    Cảm ơn Lan và Hưng đã đi "đưa tiễn". Mong đến ngày trở lại để được cùng nhau say sưa trên những cung đường quê mình.
    Tớ sẽ ở đây 1 tháng, sau đó sẽ chuyển xuống New York học chính thức.
    xo xo VIVU xo xo
  9. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bác Tùn nhớ phượt thì làm con Hagley chạy cho sướng, làm quả xuyên xa mạc lun đi. Đã có tuyết lạnh rồi thì phải thử cảm giác cát nóng thế nào chứ nhỉ.
  10. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    HAPPY BIRTHDAY TO YOU, TOTOCHAN_CHUOI ​

Chia sẻ trang này