1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0

    CHÚC MỪNG SINH NHẬT Miss. OANH
    CHÚC MỪNG SINH NHÂT Miss. OANH
    CHÚC MỪNG SINH NHÂT Miss. OANH
    TODAY is a day of CELEBRATION. WHY?
    Because, 1 year ago on the same day, We have a special party in Hà Giang.
    And 2 DAYS ago on 01. Sep, We have a wonderful night in Nghĩa Lộ.
    And TODAY, on Wednesay, we have NOTHING coz 2 DAYS Before

    Wishing our VIVU inner member a very happy birthday.
    [​IMG]
    Được ntkvoc sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 03/09/2008
  2. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật chị Oanh. Thế từ 5h chiều qua cho đến tối có "ai" nhấp nhổm đợi chị về không?
    Ôi, hôm nay ra đường toàn người với xe, lại nhớ những cung đường phóng xe vù vù. Ở nhà ăn lợn "kẹp háng" lại nhớ các thể loại lợn cắp nách, gà ri, gà già...
    Các anh, các chị có ảnh đẹp mau chóng post lên cho em ngó nghĩa tí.
    Anh Chồn khi nào sent cho em mấy cái ảnh riêng tư nhé.
  3. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật chị Oanh nha, chúc chị đạt được chỉ tiêu đề ra năm nay nha, nhanh thật, năm ngoái sinh nhật chị trên Hà Giang, mưa như trút nước, một buổi tiệc sinh nhật giản di, chân thành và đầm ấm, mấy chục con người lần đầu tiên có cơ hội giao lưu sau một ngày phượt mệt mỏi.
    Năm nay sinh nhật chị thế nào, ảnh ọt đâu hết rồi, chẳng thấy show lên cho anh em ở nhà đỡ nhấp nhỏm.
    Mọi người kể chuyện đi chứ, núi rừng tây bắc thế nào? Mù Căng Chải có lúa chín không? eo ơi ghét mọi người quá, lười thế, post ảnh đê...
  4. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Kịch liệt chúc mừng sinh nhật chị Oanh !!!
    Chúc chị sống, chiến đấu, lao động và học tập càng ngày càng hiệu quả.
    Đới, chúc mừng nó cũng phải mang tính chiến đấu cao như thế chứ lị. Các bạn nhìn em chúc mà học tập nhá.
  5. foxconny

    foxconny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ OANH NÁ
    Chúc chị luôn xin đẹp, tẻ tung như đoá hoa rừng cả nhà tặng chị ná
  6. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Mọi người xê ra để tớ chúc phát nào...
    Chúc Oanh vẫn luôn trẻ trung xinh đẹp, chịu khó trốn nhà, trốn cơ quan đi chơi. Bao la bát ngát. Còn cái chuyện mấy đứa kia nó chúc thì cứ từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ.
    Đấy, phải chúc thế (để khi về còn có đứa để rủ đi chơi) Hehe.
    Ảnh ọt đâu rồiiiiiiiiiiiiiiii????
  7. thienniumn

    thienniumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thèm được đi với mọi người quá mà em lại bị vướng vụ sĩ quan
    các bác up ảnh cho em hóng đi, em cũng update tình hình của em cho các bác xem nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được thienniumn sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 03/09/2008
    Được thienniumn sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 03/09/2008
  8. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá! hu hu
    Thật vui vì lần thứ 2 được chia sẻ niềm vui bên những người bạn dễ thương. Yêu và cảm ơn cả nhà nhiều nhiều!
    Lần sau chị thích được đi biển nên mọi người nhớ có kế hoạch nhé.
    Tối hôm 2/9 về nhà nghe đồn vụ hẹn lại có gà nên chạy mất
  9. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết chuyến đi kỷ niệm 1 năm Hà Giang của nhà Vivu. (Hầu hết thành viên Vivu đều biết nhau từ đợt đi Hà Giang năm trước, dù nhà Vivu đã sắp sinh nhật tuổi lên 2), Lịch trình dự kiến bao gồm Lào Cai - Bắc Hà - Xín Mần - Hoàng Su Phì (Hà Giang) nhưng do tình hình bão lụt phức tạp tại Xín Mần - Hoàng Su Phì nên đã bỏ kế hoạch đi Hà Giang
    Tổng số thành viên: 14 người - 7 xe bao gồm 6 xe đi từ ngày29/8 và 1 xe đi ngày 30/8
    Ngày 29/8
    - 9h55 tối, lên tàu đi Lào Cai. Đến Lào Cai lúc 8h30 sáng ngày 30/8 (tàu bị chậm 2,5 giờ)
    Ngày 30/8:
    - Sáng đi Cốc Ly (đường 70 rẽ vào khoảng hơn chục km). Ở Cốc Ly đang xây thủy điện Bắc Hà trên con sông Chảy. Tới Cốc Ly thì cầu treo sang bên Bắc Hà bị lũ làm hỏng, lại lộn ra đường 70 tới Bắc Ngầm rồi đi Bắc Hà. Buổi trưa có giao lưu với công nhân đang làm thủy điện Cốc Ly
    - Tới Bắc Hà khoảng 5h chiều. Nghỉ đêm tại Bắc Hà
    Ngày 31/8:
    - Bắc Hà mưa suốt đêm. Sáng chủ nhật (31/8) vẫn mưa nhỏ dần tới trưa. Chơi chợ Bắc Hà rồi quay về Lào Cai
    - 2h chiều ăn trưa tại Lào Cai (chầu chực bên ông chủ quán để tranh nhau từng bát cơm rang, đĩa phở xào). Nói tóm lại, nhà Vivu toàn tâm hồn ăn uống, ảnh hưởng của thầy Hưng, đặc biệt là các ôm.
    - Xuất phát đi Sapa. Lúc này 1 xe đi sau đã lên tới Sapa trước và đặt phòng tại Darling Hotel. Khách sạn tiêu chuẩn Tây nhưng giá phượt (có ưu đãi đặc biệt cho nhà Vivu nhờ tài ngoại giao của em Phụng)
    - Buổi tối ăn đồ nướng ở Sapa
    Ngày 01/9:
    - Sáng chơi loăng quăng Sapa rồi lên đường đi Ô Quy Hồ. Lần đi trước Ô Quy Hồ lạnh buốt nhưng đầy ánh trăng của buổi đêm. Lần này Ô Quy Hồ bớt lạnh nhưng sương mừ dày đặc. Gặp một vụ tại nạn trên đèo (1 người đắp mặt nằm thẳng cẳng). Lúc sau dừng lại vẫn thấy các ôm nhà Vivu tí tởn chụp ảnh ngay góc cua của đèo không có vẻ gì bị tâm lý. Kết luận: toàn hàng khủng!
    - Tới Than Uyên lúc 1h, ăn trưa rồi tiếp tục đi Mù Cang Chai - Khau Phạ - Tú Lệ. Dừng ăn xôi ở Tú Lệ rồi tiếp tục đi Nghĩa Lộ. Nghỉ đêm tại Nghĩa Lộ. Lần trước lùa Mù Cang Chải, Tú Lệ chín vàng vô cùng rực rỡ, lần này là những thảm lụa xanh mượt mát mắt.
    - Tối Nghĩa Lộ tổ chức sinh nhật sớm cho má mì Oanh với một bông hoa dại gì đó rất thơm. CHÚC MỪNG SINH NHẬT MÁ MÌ OANH nhé!
    Ngày 02/9:
    - Sáng lên đường đi Thu Cúc qua đèo Khế. Đèo Khế chẳng có vẻ gì nguy hiểm. Đường đi rất dể dàng. (Có thể trời mưa thì sẽ khó đi hơn chút)
    - Ăn trưa ở Thu Cúc rồi chạy thẳng tới Thanh Thủy tắm khoáng. Bể nước Thanh Thủy khá nóng nhưng bẩn cứ gọi là.
    - Dừng chân ở Hoà Lạc uống sữa bò, ăn sữa chua đặc sản Sơn Tây rồi về Hà Nội. Tới Hà Nội gần 7h tối, kết thúc chuyến đi.
    Nhà Vivu trên đèo Ô Quy Hồ
    [​IMG]
    Được cutebiz sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 04/09/2008
  10. cocoracchio

    cocoracchio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhờ có ảnh hưởng của tôi mà phong trào ăn uống nhà Vivu đã bước lên một tầm cao mới, giờ đây những món đc coi là khủng nhất như Thắng Cố Bắc Hà cũng không làm chùn đũa của các chị e nhà Vivu ( trong khi đó mấy anh giai nhà Vivu chỉ dám mắt tròn mắt dẹt ngồi nhìn và chụp ảnh ). Đợi mai đến co quan up ảnh lên cho đỡ tốn tiền internet của nhà

Chia sẻ trang này