1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật chị Oanh, chúc chị trẻ, khoẻ, xinh, tươi, đi phượt được nhiều nhé
    Ặc ặc, ăn Thắng cố Bắc Hà á, đúng là không thể tưởng tượng được tài nghệ của thầy, tầm ảnh hưởng của thầy thật là vô địch
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Thắng cố Bắc Hà ngon, trông có vẻ sạch hơn ở Đồng Văn! :)
  3. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nguyên văn nó phải là thế này:
    Chảo thắng cố Bắc Hà không to bằng ở Đồng Văn:
    [​IMG]
    Màu cũng không "đặc trưng" bằng. Mùi cũng nhẹ hơn. Theo lời ông chủ quán thì hàm lượng chất xơ (nôm na là phân ấy) ít hơn thắng cố ở Đồng Văn
    [​IMG]
    Thử cái nào. Cay quá!
    [​IMG]
    Nào chúng ta cùng gắp. Mấy thằng kia không ăn cứ ngồi chầu.
    [​IMG]
  4. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Thắng Cố ở Đồng Văn nó thế này đây...............
    [​IMG]
    Lục phủ, ngũ tạng các thể loại và........trước khi
    [​IMG]
    Chuẩn bị đun .....................chẹp chẹp....... ngon quá
    [​IMG]
    Sắp chín rồi....................
    [​IMG]
    Đã chín và xếp hàng để mua nhé...........
    [​IMG]
    Ngon chưa??????????????????????
  5. nhimxu99

    nhimxu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái anh kia tệ nhỉ. Toàn người xấu bụng
  6. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không ăn, ăn xong phải tránh ra cho người khác ăn chứ!
    Chỉ có bác Chồn già đâm ra nhát chết không dám ăn. Em thử rồi, không có mùi gì khó chịu mà ngon là đằng khác. Uống với rượu ngô Bắc Hà nồng, thơm, say rất tuyệt.
    Nói thật thắng cố ở chợ Đồng Văn và Mèo Vạc nhìn vào em cũng chả dám ăn!
  7. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Tớ ăn cả hai loại rồi.
    Nói chung thắng cố Bắc Hà không được... thối bằng thắng cố Đồng Văn :)
    Ở Đồng Văn còn ăn thắng cố bằng cái thìa gỗ, cái loại thìa có lớp cáu đen, dày, nhày nhụa, người này ăn xong để đấy tí người khác vào lại dùng tiếp, không phải rửa. Chỉ cần đưa cái thìa lên miệng thôi đã muốn oẹ rồi. Thế nó mới phê.
    Tóm lại là tài nghệ dụ dỗ chị em của NGND vẫn cần phải được kiểm định lại bằng thắng cố Đồng Văn.
    Tiếp ảnh đê.
  8. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lão Tùng này tả làm mình nhớ món Thắng Cố quá, món đó đúng là làm sạch sẽ thì ko còn là đặc sản nữa.
    Chồn già năm ngoái đã ko dám ăn, tích góp can đảm cả năm nay mà vẫn thế. Hừm thôi năm sau cố đi phát nữa thể nào cũng ăn được 1 miếng đấy, ko thì phí cả đời trai (áp dụng cho những man đi Hà Giang thôi nhé).
  9. tolexteiv

    tolexteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... em quan sát rồi mấy chị em toàn tiếp NGND cái ở đoạn ruột già thoai, đảm bảo là ăn xong thì mỡ và một vài chất khác tương tự vẫn còn đọng lại trên môi, cứ gọi là khỏi cần lip ice nhé.
  10. girlforeye

    girlforeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hic nhìn các bác nhà mình ăn thắng cố Bắc Hà thấy ngon lành thế. Chuyến vừa rồi em đến chợ đồng văn ngồi cạnh bát thắng cố ở đấy mà đúng là em sợ quá thìa để chỏng chơ nhìn đã thấy ngán rùi lúc ông bán hàng múc bát ra và đứng nhìn bọn em ăn cả đoàn em mỗi ng cố lắm được 1 miếng. Khổ thân em cũng nhắm mắt đưa vào gần đến miện thì mùi nó dậy quá em đành phải lỗi với ông bán hàng nhưng ko ăn được

Chia sẻ trang này