1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Toàn ruột già đâu mà ruột già. Vì lòng cản đảm và dũng cảm của anh thầy, các chị em toàn tìm những miếng ngon nhất như gân, sụn giòn giòn, sần sần mời anh thầy đấy.
  2. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh "man" thực sự nhà Vivu với thắng cố Đồng Văn là đây ạ. Tớ xin mạnh dạn rút ra kết luận từ vụ tranh luận ở trên là nồng độ thối của Thắng cố tỉ lệ thuận với chất "man" của giai nhà Vivu.
    [​IMG]
    Nhà Vivu dạo này nhiều vấn đề tồn tại quá. Các ôm chả hiểu sao đâm ra suy tư hết cả. Đi phượt có ôm lo sắm cây đấm lưng này, có ôm lại thích tắm lá thuốc này, lại có ôm mua hà thủ ô chống ... trọc đầu này. Rồi thì có ôm còn mua bao nhiêu là táo mèo mang về ngâm rượu uống ... chống lão hóa. Các giai thì đột nhiên tung tăng lạ. Sắm bao nhiêu là ruy-băng đầy màu sắc xanh đỏ tím vàng, hoặc mua dây thắt cổ tay, hoặc mua mũ đội đầu. Hình như tỉ lệ ... lão hõa của chị cũng thuận với ... sự hồi xuân của các giai.
    Thêm quả ảnh trên đường lên Sapa, ghi lại một khoảnh khắc của xế ôm nhà Vivu, chị em có thể xem cũng để bùi ngùi nhớ lại một thủa xuân sắc của mình hỉ
    Lão Việt trông như lão nông được mùa tung tẩy đi chợ tình Sapa còn thầy Hưng hình như vẫn còn dư âm mỡ thắng cố dính răng, cười rõ phởn. Má mì Oanh thì rõ là, được kẹp nách 2 anh, nở nụ cười thu hoạch
    [​IMG]
    Được cutebiz sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 05/09/2008
  3. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Chồn già của em thì chả hồi xuân tẹo nào hỉ. Đã già lại hay soi mới sợ chứ, thế thì liệu có hồi xuân đưọc chăng???
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đã chồn già của em hả ? Mà đừng động vào nỗi đau của bác đấy, ko bác đấy ..
  5. thienniumn

    thienniumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Sao chả thấy ảnh ông Thịnh nhà em nhỉ? Đăng ảnh xê khủng đi!
    Nhớ lại cái vụ Thắng cố mà em tiếc quá! hồi đi Hà Giang chỉ vì cái thìa bẩn quá mà em ko dám ăn
  6. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói sự sinh trưởng và phát triển của đời người bao gồm các giai đoạn: ...... trưởng thành, trung niên, lão hoá ..... mà bắt đầu của giai đoạn lão hoá ấy là sự hồi xuân. Giống như chiếc đèn dầu bùng cháy lần cuối trước khi tắt hẳn Chả hiểu sự hồi xuân của các giai mà bác Chồn nhắc tới có tương tự vậy không đây?
    Còn các ôm, vẫn đang trong tuổi trưởng thành nên lo làm sao cho cái sự hồi xuân càng lâu đến càng tốt, có gì là lạ đâu. Chỉ có những người không biết lo xa mới phải hồi xuân ở cái tuổi mà người ta còn tung tăng bay nhảy và mới chọc tức chị em kiểu ấy
  7. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Các giai thì đột nhiên tung tăng lạ. Sắm bao nhiêu là ruy-băng đầy màu sắc xanh đỏ tím vàng, hoặc mua dây thắt cổ tay, hoặc mua mũ đội đầu.
    Chẳng thấy show ảnh khăn khố màu mè dân tooc tý nhỉ, núi rừng đã toàn màu xanh rồi, chẳng thấy dân nhà mình điểm tý màu cho nó lổi....
    Ảnh ọt thì nhỏ giọt tý một,
    Cái món thắng cố mà các bác đề cập đến đúng là đặc sản thật, khâm phục khẩu phục anh chị em nhà mình đã có cơ hội thưởng thức món đặc sản của anh em đồng bào dân tooc ở Bắc Hà, lần trước ở chợ Đồng Văn, em mới dơ cái muỗng gỗ lên gần mũi chỉ để là loè chụp ảnh, mà đã chảy nước mũi rồi.hic...hic
  8. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hí hí. Chị em có vẻ bức xúc vụ lão hoá với hồi xuân nhờ. We are older too mà (Beatles hát thế nhá).
    Thêm mấy tấm ảnh này.
    Chuyện 3 người. Thầy ơi là thầy, tặng hoa mà sao ko nhìn hoa?
    [​IMG]
    "Em ứ thèm hoa xài lại đâu nhá"
    [​IMG]
    Dãi thẻ thẻ Sapa. "Đừng nhìn anh như thế ... Anh là phó nháy thôi "
    [​IMG]
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Nhìn nhà Vivu đi mà thèm quá. Mai mốt ra phải bon chen mới được. Có gì đề nghị bác Chồn cập nhật lịch đi nhé. Cứ cho em dang ki 1 chân trước nhé.
  10. cocoracchio

    cocoracchio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này