1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Em vote đi Mộc Châu tháng 11 để ngắm dã quỳ. Nhưng đợi đến lúc ấy lâu quá. Còn phương án nào khác không ah?
  2. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Em vote cho số đông người ủng hộ
    Tháng 10 em bận kín hết rồi . Tháng 11 e chơi tuốt ..........
  3. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ Cả nhà thân mến,
    Thấy mọi người bảo hoãn vụ tổ chức sinh nhật để đợi mình mà xúc động quá cơ. .
    Quả thật, sắp tới tớ phải đi công tác xa và dài ngày, (từ khoảng 10.10 đến 27 hoặc 28/10).
    Về tổ chức sinh nhật cho nhóm (ngày ra đời - 16/10/2006) tớ có ý kiến thế này:
    1. Mọi người ở nhà cứ tiến hành tổ chức như bình thường cũng được. Nhà mình lúc nào chẳng đông và vui như hội. Quan trọng là anh/em được gặp nhau......
    2. Hoãn sang tháng 11: Thế thì vui quá vì mình lại được tụ họp cùng anh/em nhưng như thế thì thấy mình ích kỷ quá( vì mình mà bắt mọi người đợi sao)....
    3. Địa điểm tổ chức:
    - Tam Đảo: Tớ sẽ liên hệ và nếu OK thì lại FREE Accommdation. Nhưng Tam Đảo mình đi nhiều quá chắc nhiều người ứ thích.
    - Mẫu Sơn: Đi nhiều quá rồi (cá nhân tớ là 02 lần).
    - Mộc Châu: Đẹp nhưng sẽ đẹp hơn nếu đi vào dịp tết dương lịch vì sẽ được ngắm hoa đào, hoa mận, hoa ban....
    - Resort nào đó quanh HN: đi chiều thứ 7, tối ngồi ấm cúng, vui vẻ nhưng lại không hợp tiêu chí của anh/em VIVU.
    - BBQ bên Gia Lâm như những lần trước: Anh/em chắc sẽ lại phản đối vì luôn thích hoàng tráng và xa HN.
    - Câu cá Đông Anh - Gia Lâm: ......................
    Mọi người cứ tiếp tục cho ý kiến nhé!
  4. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Vậy chúng ta thống nhất Sinh nhật mừng Vivu tuổi lên 2 sẽ được lùi lại sang khoảng trung tuần tháng 11 nhé. Đến gần thời gian đó sẽ tiếp tục thảo luận phương thức tổ chức và địa điểm.
    Tháng 10 nhà mình có dự định đi đâu không? Đà Bắc 1,5 ngày, Yên Tử 1,5 ngày, Chùa Hương 1 hoặc 1,5 ngày ...
  5. Dayspring

    Dayspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    HOÀNG SU PHÌ - THU VÀNG TRÊN ĐÈO MÂY
    Cần tuyển gấp 2 xế tươi trẻ, xì tin cho 2 ôm già khú thích đú
  6. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Sâu lắm rồi, em kéo nó lên àh.
    Chủ trương như thế nào các bác nhể? ngày cứ đi 60km buôn thấy mồ à :-p
  7. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Sao không đi Cát Bà nhỉ? Mùa này biển vắng người, hơi lành lạnh (đã lạnh chưa?), ra đó chơi thì cũng hay.
    Cát Bà gần, đi một cuối tuần là ổn.
    Chiều tối thứ 6 đi xe Hoàng Long xuống HP, lang thang ăn thử quà vỉa hè, tối kiếm chỗ nào gần bến Bính ngủ tập thể cho vui.
    Sáng thứ 7 đi Cát Bà: Tắm biển (chắc vẫn tắm được), ăn hải sản, bề bề bà bà.
    Buổi chiều dắt tay nhau đi dọc con đường ven núi giữa các bãi 1-2-3 (mang tí ca nhạc đi, sống chết đều được). Chỗ này lãng mạn lắm. Các mẫu mang đạo cụ đi diễn ở đây nhá.
    Tối ra ***g cá ăn cá hấp, cháo cá, uống rượu say tê tê rồi về, hoặc ngủ lại. Ăn bánh thổi nến mừng sinh nhật.
    Chủ nhật đi chợ sáng, đi vườn quốc gia (ở đó có cái chòi, có cái thang len lên hơi bị chóng mặt)
    Chiều về HP, làm bữa bánh cuốn chả viên nóng (thèm quá !) rồi lên xe ngủ cho đến khi về tới Hà Nội.
    Chẹp chẹp. Càng nói càng thèm.
  8. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Anh Tùng nói làm em thèm quá, muốn đi biển mùa này để thưởng thức tý biển mùa thu, chả cần tắm làm gì (vì đằng nào em cũng không biết bơi).
    Xuống Hải phòng ko đi Cát Bà thì có thể đi đảo Hòn Dấu nữa mà, hình như sắp làm xong khu resort thì hết cả hoang dã. Đi đi thôi nhỉ!
  9. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đi biển thì cũng hay đấy, nhưng em prefer rừng hơn.
  10. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng thích nhưng cái chính em chả chắc chắn có đi được hay không. Buồn thế đấy.
    Lên rừng, xuống biển đều vui nhưng em sẽ bỏ phiếu cho lên rừng hoặc đi thôn quê, làng bản.

Chia sẻ trang này