1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Nhà Mới - Đoàn Kết - Yêu Thương - Gắn Bó - Chung Vui và tăng cường Ăn Chơi - Thác Loạn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 31/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR 2009
    CHÚ MỪNG NĂM MỚI 2009​
    My Wishes in 2oo9
    Tom Cruise
    Angelina Jolie
    Arnold
    Jennifer Lopez
    Nicol Kidman
    Rô béo
    Rô vẩu
    Rô hay ăn vạ
    Lewis Hamilnton
    & ME......
    All the Stars Wish U all a Very Happy New Year.

    [​IMG]
  2. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Chạy loanh quanh rồi vẫn phải về nhà báo cáo chứ nhỉ.
    Cái đoàn đi Hội An - Huế tắm mưa về thế nào ko thấy báo cáo gì nhỉ. Theo thông tin vỉa hè, thì ở Huế mưa tầm tã, còn theo thông tin nghe được từ cún Lan thì nắng đẹp và thác loạn ghê lắm.
    Đoàn đi Điện Biên về lúc 00.00am hôm nay rồi. Cũng có tý thương tích, thông báo để nhà mình sớm quà cáp thăm hỏi nhé.
  3. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng tranh thủ vào báo cáo cái.
    - Đang trên hành trình dọc bờ biển phía Đông nam, được chục ngày rồi. Xuất phát từ New Orleans (bang Lousiana), theo đường bộ qua các bang Missisipi, Alabama, đến Florida.
    - Bây giờ đang ở Miami. Huhm. Biển xanh cát trăng nắng vàng và bikini.... Sướng nhất là trong lúc mọi người đang phải chịu đựng cái lạnh âm độ ở New York thì mình lại được cởi trần phơi nắng trên bãi biển. Thật là một quyết định sáng suốt, mặc dù bỏ lỡ giây phút năm mới ở Time Square và chắc chắn mình sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ khi sang đây....
    - Ngày mai sẽ đi Key West, sau đó đi West Palm Beach rồi quay trở lại NYC.
    - Nói chung đi bụi ở đây không dễ dàng như mình nghĩ, đắt đỏ và có khá nhiều chuyện buồn cười. Khi nào quay trở về sẽ kể lể chi tiết hơn.
    - Thấy mọi người ở nhà dịp này cũng đi chơi hoành tráng quá. Nhớ kể lể và phụt ảnh lên cho tớ xem ké với nhá. Chúc mừng năm mới. Chúc năm mới chân cứng đá mềm. Hehe. Chụt chụt.
  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    5 thành viên đi chuyến Điện Biên Đông xin được điểm danh
    [​IMG]
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy đoàn "mưa Huế - Hội An" vào báo cáo nhỉ?
  6. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Chúc cả nhà năm mới vui vẻ! Dạo này các bác bận hay sao mà im hơil lặng tiếng quá! Bác trưởng thôn ơi có mua thạch nữa không! Hôm nào cả nhà đi chụp hoa đào! Cho em xin phép đi ké với nhá! Bác Thăng ơi em đọc hết tài liệu bác cho em rồi! Cảm ơn bác! Hì giờ em mới biết nó là cái gì! bác hiển ơi lỡ hẹn với bác ở Hội An rồi! Tại em phải chuyển nhà! nên em hoãn ra tết! Ôi thèm du lịch với cả nhà quá!!!!!!!!!!!!!!!
    Được kienmama sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 08/01/2009
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Vào cũng báo cáo phát...hehe...Vừa đi Lệ Giang về. Hôm nào nhà mình làm buổi trà chào nhẹ nhàng, tán ngẫu cho vui.
  8. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Chuyến đi Hội An - Đà Nẵng - Huế chào năm mới 2008 thật đáng nhớ và rất đặc biệt!
    Hội An 4 đứa:
    - Chào năm mới trên xe bus, cũng có beer, rượu, bánh như ai...
    - Hội An trong mưa đi đến nhà nghỉ
    - Đêm huyền ảo bên bờ sông uống rượu, ăn đặc sản,
    - Đêm huyền ảo trong Bar xưa & nay
    - Thức giấc lúc 5h45 sáng như thông lệ và chạy một mạch ra biển trong cái lạnh rồi lủi thủi quay về khách sạn đánh thức mọi người lúc hơn 8h sáng.
    - Đạp xe cùng các người đẹp ra biển một lần nữa. Lâu lắm mới được đi xe đạp kể từ lần lang thang về Đồ Sơn cũng Mr. Tùng và em Phụng hồi tháng 7 năm 2008.
    - Và.........................
    Đà Nẵng:
    - Khách sạn hạng sang
    - Ánh đèn lung linh trên các con phố chính cùng dòng người tấp lập.
    - Món thịt lợn cuốn của quán Trần cũng khá ngon.
    - Gặp lại ku bạn đại học thuở nào, được trò chuyện, tâm sự và thăm quan nơi ở, cũng như cuộc sống của một giảng viên đại học độc thân (cái này chỉ có tớ thôi nhé)!
    - Cảm giác thoải mái khi đi bộ dọc Sông Hàn
    - Ngắm Cầu Sông Hàn quay trong mưa
    - Phi ra biển Mỹ Khê lúc gần 2h sáng để nghe sóng, ngắm nước biển trong ánh đèn lung linh cùng cơn mưa nho nhỏ.
    - Được ăn món Trứng vịt lộn khoái khẩu cùng ku bạn đại học (mình ăn những 3 quả) hi hi hi.
    - Cảm giác hơi bất an khi em Hằng đau bụng và ở lại sau vài tiếng......
    Huế:
    - Hội ngộ cùng 3 người đẹp nữa từ HN nên đã vui, đã thú vị lại càng thú vị hơn.
    - 80k/phòng cho 4 đứa. rẻ ơi là rẻ so với Đà Nẵng hi hi.
    - Mưa không ngớt
    - Gào Karaoke mà cũng được toàn là 100 điểm.
    - Mọi di chuyển đều bằng taxi
    - Được nằm gác chân sung sướng khi các người đẹp quỳ gối để rồi nhanh chóng phải thay chân ặc ặc......tím hết cả 2 đầu gối. Sáng hôm sau chị chủ khách sạn hỏi: "Các em làm gì đêm qua mà náo nhiệt thế"??????
    - Đi thăm lăng tẩm bằng đường bộ và về bằng đường thuỷ. Cùng lúc đó lại lúc ngồi lúc quỳ trên ván thuyền lạnh lẽo, gồ gề trên đôi gối trần như nhộng hi hi.
    - Ăn các món đặc sản xứ Huế hi hi hi
    - Gì nữa nhỉ......................???
    VÀ ĐÂY LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẦU TIÊN VỀ ĐÊM ĐÁNG NHỚ TẠI HỘI AN.....................
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
  10. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh Kiên xếp lịch tất niên sớm nhé kẻo quà cáp hỏng hết cả rồi mà chưa đến tay người nhận. Với cả còn xem thương tích trên cái đầu gối của anh trước khi nó kịp hết tím chứ nhỉ.

Chia sẻ trang này