1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Nhà Mới - Đoàn Kết - Yêu Thương - Gắn Bó - Chung Vui và tăng cường Ăn Chơi - Thác Loạn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 31/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foxconny

    foxconny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tình hình mưa bão ngập lụt may bác Kiên về kịp để xây nhà mới.
    E xin bá cáo cả nhà là theo lời a Phương ỉn thì nhà anh ý hok bị ngập nên mọi người hok lo vụ fải dọn nhà giúp, đường xá cũng đã thông rồi.
    Tuy nhiên, theo Nhà Đài dự báo thì T7 - CN này sẽ có bão, trong lúc e đang bá cáo thì trời cũng đang bắt đầu nổi gió. Vì thế e mong cả nhà xem xét, lựa chọn và cho ý kiến mau mau để nhà ta còn có 1 bữa Tân gia thật hoành tráng nhá.
  2. foxconny

    foxconny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Alooooooo!............
    Đề nghị cả nhà sớm confirm để thầy Hưng còn biết đường mua đồ ăn nhé. Nếu trong hôm nay mà hok chốt được số lượng và đề nghị các món ăn thì thầy Hưng sẽ hok nhận làm Bếp Trưởng nữa đâu nhé.
    Đây là thông báo cuối cùng của mấy nhân vật " rỗi việc nhận làm hậu cần nhé"
  3. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Em xin chân nhặt rau, chế đồ, nấu nướng sau bữa ăn nhận luôn phần rửa bát, thu giọn bãi chiến trường cho bác Ỉn....
    các bác cứ yên tâm giao việc cho em, em luôn nhiệt tình làm hết mình.
    Khổ cái là chiều mai Papa em từ dưới nhà lên chắc khó mà đi được, nếu không đi được mọi việc em xin nhờ anh Hiển Ỉn thân yêu làm giúp ạ. Anh Hót Boi luôn nhiệt tình, tốt bụng không nề hà bất cứ sự nhờ vả nào của ai cả. Vậy nên các bác và anh chị em càng cứ phải yên tâm.....
    Em xin chân thành cảm ơn anh Hiển trước ạ. Khi nào có điều kiện sẽ hậu tạ lòng tốt của anh.
    Chúc cả nhà ngon miệng, no bụng, không lỏng dạ do đầu bếp Mr Hưng và Mr Hiển chủ trì thiết kế, phục vụ.
  4. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mình không đến ăn được, lại chả được nhận quà. Ghen tị, ức chế, hichic.
    Đúng là ông giời phải gió, toàn làm em hụt ăn uống, đú đởn.
    Nhớ cả nhà, thèm được đi.
  5. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    BALI VÀ ĐẠI HỘI THỂ THAO BÃI BIỂN CHÂU Á LẦN THỨ NHẤT.
    THE 1st ASIAN BEACH GAMES, BALI 2008
    Trưa nay ngồi rảnh nên chia sẻ một tí chút thông tin về Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á, về đất nước Indonesia, về Bali....
    Đầu tiên là một vài thông tin về đất nước Indonesia và về Bali.
    Bali là 1 trong 33 tỉnh của Indonesia với trung tâm hành chính nằm ở Denpasar về phía nam của đảo. Dân số của Bali là 3,15 triệu người. Bali đồng thời là điểm đến du lịch hấp dẫn nhất của Indonesia và nổi tiếng vì có nền nghệ thuật phát triển cao, bao gồm vũ, điêu khắc, hội họa, thuộc da , luyện kim và âm nhạc..
    Bali nằm giữa đảo Java về phía tây và Lombok về phía đông. Tổng diện tích của Bali là 5.633 km² bao gồm 153km chiều dài và 112 km chiều rộng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kecak dance, điệu nhảy truyền thống của người dân Bali trong nhưng ngày lễ hội.
  6. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á được tổ chức với chu kỳ 2 năm một lần, theo sáng kiến của Hội đồng Olympic Châu Á nhằm mục đích phát triển các môn thể thao bãi biển, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ và các vận động viên được giao lưu thi đấu nhằm nâng cao sức khoẻ, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các quốc gia/vùng lãnh thổ của Châu Á.
    Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ nhất được tổ chức tại Bali, Indonesia từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008 với sự tham dự của 2.531 người bao gồm (1.601 vận động viên và 930 cán bộ, huấn luyện viên) đến từ 43 quốc gia/vùng lãnh thổ của Châu Á (Ả rập xê út và Iraq) không tham dự; tranh tài ở 17 môn thể thao chính thức: Bóng ném, Kabaddi, Silat, Cầu Mây, Bóng đá, Bóng chuyền, Vật, Thể hình, Thuyền Rồng, Môtô nước, Bơi việt dã, Dù lượn, Lướt ván, Ba môn phối hợp hiện đại, Lướt ván buồm, Bóng gỗ và 02 môn biểu diễn là Bóng nước và Bóng rổ.
    Việt Nam tham dự gồm: 96 người với 39 cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia, bác sĩ, HLV và 57 VĐV. Thi đấu ở 08 môn: Thể hình, Cầu mây, Pencak Silat, Bơi việt dã, Bóng ném, Bóng đá, Lướt ván và Bóng chuyền.
    Kết quả: Việt Nam giành được 02 huy chương vàng, 05 huy chương bạc và 03 huy chương đồng; đứng thứ 08/43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Đại hội - một thành tích khá ấn tượng và tự hào.
  7. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Vẻ đẹp và sự lôi cuốn, hấp dẫn cũng như sự nguy hiểm của Bali như thế nào thì hẳn mọi người đều biết cả.
    Nước biển xanh ngắt, bãi cát dài, trắng đẹp, những con sóng khổng lồ để có thể chơi các môn lướt ván, lướt sóng, thuyền buồm.....Nếu bạn chưa biết chơi các môn ván thì bạn có thể thuê ván trượt cũng như thuê một anh chàng bản địa nào đó giảng dạy, kèm cặp một cách dễ mà giá thì không quá đắt. Dịch vụ du lịch thì quả thật là khá hoàn hảo về chất lượng, số lượng và có thể đáp ứng cũng như làm hài lòng đủ loại khách từ khách VIP ở trong các khu Resort tại Nusa Dua, Benoa, khách bình dân đam mê sự náo nhiệt ồn ào thì đến khu Kuta, hay khách thích ở cùng người dân bản địa, tìm hiểu cuộc sống địa phương, tắm cũng những người dân đen như than thì có thể đến khu Sanuer..... Dọc các con phố nhỏ của Bali là những trung tâm mua sắm với đủ các loại hàng hoá, sản phẩm và không thiếu một loại nhãn hiệu nổi tiếng nào cả (nhiều nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng mà Việt Nam hầu như chưa có...
    Sự hấp dẫn của Bali là thế thì đồng hành cùng nó là sự nguy hiểm đến từ khắp mọi nơi, mọi lúc........ Thế nhưng, với khách du lịch Australia, khách Thụy Điển, khách Nga, khách Nhật, khách Hàn thì sự nguy hiểm đó không làm họ sợ tí nào cả. Họ vẫn kéo đến ùn ùn và luôn mang theo ván trưọt gửi kèm hành lý trên máy bay để có thể tung hoành trước các con sóng Bali.....
    Với một người Việt Nam như tôi, dù là người yêu du lịch mạo hiểm, yêu du lịch khám phá thì cũng có chút sợ khi đọc các thông tin về Bali và đặc biệt là trước khi đi có được nghe sơ bộ thông tin từ các đồng chí bên Bộ Công An cũng như thông tin từ cô bạn thân người Indonesia đang làm việc ở Jakarta cho hay. Ngoài ra, tôi cũng là người trong đoàn thể thao Việt Nam đi trước tận gần 1 tuần để tham dự các phiên họp về đăng ký thi đấu, về ăn ở........... nên sự hơi sợ một chút là dễ hiểu.
    Để đến được Bali đúng là một hành trình dài vô tận mà tưởng như là đến Paris vậy dù khoảng cách địa lý giữa Việt Nam - Indonesia chẳng xa là bao.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Để đến được Bali tôi phải đi theo chặng như thế này: Hà Nội - Sài Gòn - Singapore- Jakarta - Bali ( bay từ 8h30 sáng tại HN và đến Bali thì 10h:40 đêm). Đây là hành trình gian khổ và không tưởng mà tôi phải đi đơn giản vì ngân sách nhà nước đòi hỏi loại giá vé rẻ nhất để tiết kiệm cho nhà nước. Với tôi thì chẳng sao nhưng với các vận động viên thì khổ thật, thương cho các vận động viên vì họ khác tôi ở chỗ là sang để thi đấu, chiến đấu giành thứ hạng cao nhất không thì lại bị mấy ông/bà nhà báo đếch biết gì về thể thao mắng chửi cho đến chết thì thôi ...........................
    Đường phố Bali................
    [​IMG]
    [​IMG]
    tbc..........
  8. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Các cuộc thi đấu Thể thao
    Các môn thi trong chương trình thi đấu của Đại hội đều được tổ chức trên bãi biển, trên cát, trên những con sóng biển đúng như tên gọi của Đại hội - Asian Beach Games.
    Đây là hình ảnh về cuộc thi chung kết hạng 65kg nam của vận động viên Nguyễn Văn Lâm, người đứng thứ 2 từ bên phải và cũng là người đầu tiên màng về chiếc huy chương vàng cho Việt Nam.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là khởi động trước khi thi đấu..................
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    tbc...........
  9. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào............
    Khởi động..................
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    HẢI SẢN Ở BALI
    Đến Bali được gần 1 tuần mà chưa có thời gian lang thang ra bên ngoài để khám phá cuộc sống, ẩm thực, phố xá..... của nơi đây vì công việc ngập đầu.
    Chiều đó, công việc cũng đã hòm hòm và có cuộc thi chung kết hạng 60 - 65kg môn thể hình với sự góp mặt của VĐV tài ba Phạm Văn Mách và Nguyễn Văn Lâm của chúng ta nên chúng tôi quyết định đi cổ vũ. Đây cũng là những VĐV đặt kỳ vọng có huy chương vàng mà chúng ta mới chỉ có huy chương bạc ở các cuộc thi trước đó.
    Và thế là: VĐV Mách của chúng ta thì có huy chương bạc và Nguyễn Văn Lâm thì có huy chương vàng.
    Kết thúc cuộc thi thì trời cũng đã khuya, chúng tôi quyết định tìm hiêủ ẩm thực Bali xem như thế nào và tất nhiên là phải ăn hải sản. Hỏi đồng chí lái xe và 2 ******** nguyện viên xem ăn ở đâu đặc sắc nhất tại Kuta Beach này và quán nào mà người dân bọn mày hay ăn???????
    Sau một hồi thảo luận, 2 ******** nguyện viên và lái xe của tôi quyết định lao thẳng vào trong 1 cái ngõ ngách rất sâu, xa, tối tăm...... rồi ra mép bãi biển.
    Và được ăn như thế naỳ đây...............
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    tbc..........

Chia sẻ trang này