1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Lời chúc mừng của D_and_D không chúc lại nữa, do đã có xin xem tại đây:
    http://www1.ttvnol.com/forum/f_233/794435/trang-61.ttvn
    D_and_D chờ offline vào 1 ngày sớm nhất.
    Chuyện lạ có thật: bông hồng nhung tặng cô Red_rose buổi chiều nhân ngày phụ nữ Việt Nam trước giờ xuất phát đi Hà Giang, Lũng Cú, Đồng Văn, Mèo Vạc khi quay về Hà Nội, HOA HỒNG VẪN CÒN TƯƠI
    Hay là chuyện: "Hà Nội - Lũng Cú - Hà Nội, hoa hồng vẫn tươi nguyên.
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 23/10/2006
  2. vivu4rever

    vivu4rever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    TRỞ VỀ TỪ CỰC BẮC
    Chào cả nhà! Chúc mọi người 1 tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả.
    Sau 53h30'''' với tổng chiều dài quãng đường 1125km, đến 11.30PM nhóm vivu đã về đến Hà Nội an toàn và mạnh khỏe.
    Có cả 1001 chuyện để nói, 1001 hình để xem, tuy nhiên lúc này mọi người đều quay như chong chóng với công việc đầu tuần. Để thư thả rồi sẽ UP hầu chuyện bà kon dần dần.
    Cảm nghĩ sau chuyến đi: KHÔNG KHÓ KHĂN NHƯ SUY NGHĨ BAN ĐẦU
    Đường lên Lũng Cú đây:
    [​IMG]
    Vivu xin cám ơn vì vụ tiễn đưa hoành tráng của nhóm bác DuGia, Hoangbquang, Hoankiem, D&D ... Cám ơn sự quan tâm của cả box giành cho vivu
    Bản đồ hành trình của vivu:
    [​IMG]
    Được vivu4rever sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 23/10/2006
  3. dhlv

    dhlv Guest

         Mình cũng rất quan tâm đến sự thành công của chuyến đi đêm vài đường trường này. Lý do tại sao thì từ từ mình cũng sẽ trình bày.Nhưng đúng như bạn nói : không khó khăn như suy nghĩ ban đầu !
  4. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Một cơn mưa chiều thứ sáu không làm ai lung lay ý chí, một lòng quyết tâm và cả cái máu ham chơi nữa nên tất cả các thành viên của đoàn Hà Giang đã có mặt tại cổng trường Đại học quốc gia lúc 5h30 như đã hẹn . Chờ ợi, buôn dưa lê, bán dưa hấu và cả .... đúng 6h5'' đoàn rời khỏi điểm xuất phát lên đường . Chạy mất 20'' gặp bác đoàn của bác Du tại chân cầu Thăng Long ( thay mặt nhóm em xin lỗi bác vì bọn em đã đến muộn ) tổng cộng 2 đoàn 8 xe theo hướng Tây bắc đoàn tiến đi như bay . Bác Du chỉ mới vit ga mà cả đoàn đã mất hut không nhìn thấy dáng bác đâu . Xe bác NVBR chạy theo với tốc độ 80km/h mất khoảng 2km mới thấy xe bác .
    Ối trời ơi bụi thế này chạy làm sao đây ? Con đường Phúc Yên sao mà nó bụi thế không bết , xe đông tắc đường đến cả cây số , các xe cố gắng lạn lách bên trái bên phải để rồi chạy ra ngã 3 Vĩnh yên chờ đủ quân số đoàn tiếp tục . Sau 5'' ể ừ xe bác Du ầu đoàn đểm danh 1,2, 3...... tất cả đã đủ, bay theo bác Du để chạy tiếp lên Tuyên Quang .
  5. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Xin được tiếp tục..........
    Sau khi rời cổng ĐHQGHN đoàn thẳng tiến theo đường cao tốc Thăng Long tới điểm hẹn Khải Hoàn Môn-Xiputra gặp bác Du già.
    Vậy là 2 đoàn bao gồm:
    - Đoàn của bác Du gồm 6 người/4 xe đi tiễn đoàn Vivu lên Tuyên Quang.
    - Đoàn Vivu gồm 7 người/4 xe (trong đó bác Trần Vũ Hoàng cùng Hoàng Thuỷ tiễn đoàn Vivu lên hẳn thị xã Tuyên Quang. Đáng chú ý là bạn Hoàng Thuỷ sau khi tan sở ra cổng ĐHQGHN tiễn đoàn lên đường nhưng thấy không khí của đoàn hào hứng quá liền lao thẳng về nhà xin phép và thu xếp hành lí cùng bác Trần Vũ Hoàng tiễn đoàn lên thẳng thị xã Tuyên Quang). (Lời cám ơn bác Du, bác Trần Vũ Hoàng, em Thuỷ ....em xin phép không nhắc lại nữa nhé)!
    Qua thị xã Phúc Yên nơi con đường đang trong quá trình mở rộng tu sửa thực sự là thử thách đầu tiên của đoàn. Hàng trăm, hàng ngàn chiếc xe tải xếp hàng nối đuôi nhau nằm ngổn ngang trên con đường đau khổ này cùng khói bụi mù trời khiến các xế phải luồn lách, bon chen khá vất vả để thẳng tiến cực Bắc.
    Qua địa phận tỉnh Vĩnh Phúc tới địa phận huyện Sơn Dương, Tuyên Quang trời đã thực sự tối và mọi người bắt đầu cảm nhận được không khí lạnh lẽo khác so với khu vực đồng bằng.
    Cách thị xã Tuyên Quang 37 km bác Du - người dẫn đầu đoàn dừng lại để điểm quân số: 1,2,3,4,5,6,7 xe. Chỉ có 7 xe, thiếu mất xe của bác Holland (Bác Holland chạy một mình trên chiếc GL 144 và đáng chú ý là bác vừa mới tạu chiếc GL này hồi chiều và chưa kịp làm quen thì đã thẳng tiến Tuyên Quang). Lúc này đồng hồ điểm 8h35 phút. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy bác Holland đâu mà tất cả các mạng điện thoại thì lại ngoài vùng phủ sóng...............đợi và đợi...................
    Sau 15 phút vẫn không thấy Holland đâu, bác Du- với tư cách là người lãnh đạo đáng kính đã quay xe lại để bước vào công cuộc truy tìm Mr. Holland trong đêm tối mênh mang và lạnh giá của núi rừng Sơn Dương.
    Bác Du vừa đi khỏi được 1 lúc thì bỗng đâu có 1 chiếc xe Ford Escape chạy ngang qua và dừng lại hỏi: Có phải nhóm Vivu đây không nhỉ?????????
    Mọi người vô cùng ngạc nhiên vì cách HN tới 100km trong đêm tối mà lại có người nhận ra đoàn.
    Rất nhanh trí em Red rose hô lên: Ah, có phải bác Hoangbquang và chị Dím không nhỉ????
    Đúng rồi, bác hoangbquang và chị Dím trả lời.
    Vậy là Xe của bác Hoangbquang đánh vào mép đường và xuống hỏi thăm anh em trong đoàn.. Xuống xe ngoài bác hoangbquang, chị Dím còn có các bác hoàn kiếm và bác ......gì nữa nhỉ??? xin lỗi em không nhớ tên bác rồi..... Cảnh sắc và con người Hà Giang đẹp quá làm em quên hết tên của mọi người hi hi hi hi hi hi. Các bác nào không có tên trong đây bỏ quá cho em nhé!
    9h30 tối, 1h sau khi đợi vẫn không thấy bác Du và Holland đâu mọi người thống nhất nhóm Vivu được ưu tiên đi trước về thị xã Tuyên Quang gọi đồ ăn trước cho cả đoàn và nghỉ ngơi cho chuyến Hà Giang hôm sau và nhóm của bác Du ở lại tiếp tục đợi.
    10h đêm, đoàn đã có mặt tại thị xã Tuyên Quang và Thuỷ Quán Lô Gâm đã được chọn làm nơi ăn nghỉ cho cả đoàn.
    10h25 Bác Du cùng những người còn lại của đoàn đã có mặt tại Thuỷ quán Lo Gâm để tụ họp.
    Lúc này mọi người mới biết được rằng săm bánh sau xe GL144 của Holland đã bị đứt làm 2 mảnh và phải dắt bộ 300-400m để tìm hiệu sửa. Nhưng thật không may ông thợ sửa xe lại bó tay không thể phẫu thuật cho chiếc xe của Holland vì con trai của ông ta đi vắng. Bác Du cùng Holland cũng không thể làm gì hơn!
    Đến đây nhóm Vivu đi Hà Giang thật vinh dự vì sự có mặt của tất cả 19 người bao gồm bác Du cùng nhóm đi Na Hang, Tuyên Quang, bác Hoangbquang, Hoàn Kiếm.....cùng nhóm đi Na Ri ....và nhóm Vivu nữa chứ!
    Vậy là RUỢU, TIỆC với các món đặc sản sông nước Tuyên Quang được bày ra trên chiếc thuyền nổi bồng bềnh trên Sông Lô cho cả đoàn.
    Sau màn chào hỏi, giới thiệu và làm quen tất cả mọi người bắt đầu hào hứng nâng cao cốc bia, ly rượu hưởng ứng lời kêu gọi của bác DU.
    Vậy là nhóm Vi vu đã có 1 đêm bồng bềnh trên sông Lô, Tuyên Quang thật vui và ý nghĩa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Note:
    Ảnh xin được up sau vì đang phải tìm cái xạc pin ở đâu (không biết có để quên ở Hà Giang không)!
    @ em Red rose tiếp tục viết nhé, anh phải làm việc đậy!
    @ bác NVBR tiếpc tục up ảnh đi nhé!
    Được ntkvoc sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 23/10/2006
  6. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Những cậu chuyện tiếp sau đó còn hấp dẫn hơn nhiều!
    Được ntkvoc sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 23/10/2006
  7. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cột cờ Lũng Cú cực Bắc Tổ quốc, mục đích chính của chuyến đi.
    Nó đây: Cờ đỏ sao vàng , thêm cả trời sao xung quanh (phê chưa)
    [​IMG]
    Series ảnh về cột cờ nhé:
    Nhìn từ xa ban đêm
    [​IMG]
    Đến gần hơn
    [​IMG]
    Đường lên
    [​IMG]
    Chân cột
    [​IMG]
    Thân này, (phần ngọn là hình đầu rồi nhé)
    [​IMG]
    Hoa văn ngoại thất
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây, phần nội thất nè
    [​IMG]
    Mốc ghi bên cạnh cột
    [​IMG]
    5.30AM sáng hôm sau, nó vẫn còn
    [​IMG]
    Chụp hình lưu niệm bên cột cờ
    Vivu Tối hôm trước
    [​IMG]
    Vivu sáng hôm sau (1 chú ở nhà ... đang mơ)
    [​IMG]
    Red_rose ngắm bình minh
    [​IMG]
    Được NVBR sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 23/10/2006
  8. vivu4ever

    vivu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Sao trời vivu lung linh nhỉ. Chưa từng có bức ảnh nào chụp cột cờ Lũng Cú về đêm ở Box này thì phải.
  9. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Bác Esskimo bạn ạ. Sáng sớm hôm đó bác ấy dậy sớm bắt tay đoàn đi Hà Giang. Tớ không ngủ được còn nghe em Red rose thì thào động viên mọi người: cố gắng lên nhé. Tớ không đi HG mà nghe thấy rất cảm động. Dù lời nói rất nhỏ nhưng nó làm ấm lòng người lên đường, làm an tâm người ở lại. Dù thế nào thì cứ đi là đến phải không?
    Mọi người về đến HN là 11h30pm à? Bọn tớ 1 xe về đến HN lúc 2h am, còn 1 xe về sau. Chuyến đi quả là cực kỳ và vô cùng ấn tượng. Tóm lại là rất "PHÊ" phải không Red rose nhỉ? Thấy mọi người đi HG mà tớ và bác HBQ cũng nhấp nhổm muốn đi. Vivu có khi lại lập kỷ lục ở box rồi ý nhỉ? Mọi người chụp nhiều ảnh không share mọi người xem với, kể chuyện trên đường đi nữa....
    Và dĩ nhiên phải chúc mừng sự thành công của Vivu!
  10. holland2006

    holland2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Xin được đính chính một chút là cái GL vỡ săm chỉ có ông bố của ông thợ sửa xe và holland bó tay thôi. Bác DuGia đến xử lý mới ok đấy! Cảm ơn bác Dugia!

Chia sẻ trang này