1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    He he he,.... Em xin lỗi bác Holland2006 chứ, cái lúc bác biến mất không dấu tích gì ấy, hic em lúc đó là cứ mong bác ở đấy thêm lúc nữa. Tại em đói quá, mà anh chị em thì cứ bảo thôi bác sắp đến rồi, đi nhanh còn tới Tuyên Quang trước 10h. Híc,.... Đợi được khoảng 15'' trước khi bác Du đi thì anh NVNR nhận ra em ...... sắp lả đi vì đói, hic, may thía. Thế là trong lúc bác Du tìm chú bị lạc thì em được ăn thả cửa, hehehehe,..... Cái vụ ăn thả cửa này cũng có ích phết. Tối đó em không cần ăn thêm cái gì và bỏ bữa đi ngủ sớm, thế là em có cái chỗ đẹp, không phải vất vả gì ngủ tới 6h sáng.
    Xin lỗi mọi người nha, lúc mọi người dậy chuẩn bị khởi hành, mình cũng lơ mơ ngồi dậy nhưng hình như lại nằm xuống ngủ tiếp và chẳng nhớ gì cả. Xin lỗi lần nữa.
    Làm quà cho mọi người phong cảnh tuyến đường chạy đêm khi về sáng nó thế này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là con GL mà bác Hoàng đã "dẫn độ" về tới HN
    [​IMG]
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ái chà, chúc các bác có chuyến đi thành công, hi hị, có bị kiệt sức không ạ ?
  3. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mệt, tất nhiên rồi. Nói không chả ai tin được.
    Bon tớ về đến cổng ĐHQG lúc 11.30PM, tính đi massage cho đỡ mỏi nhưng lại thôi. Về nhà tắm nước nóng, ngủ 1 giấc tới 6h sáng. Dậy đi làm bình thường.
  4. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là phê, một cảm giác khó mà diễn tả được . Đến ngày hôm nay về đến Hà ội mà vẫn nguyên những cảm giác của đêm trên dòng sông Lô- Tuyên Quang . Không khí thân thiện, vui vẻ và cả sự nhiệt tình của các bác tiền bối đi trước với đàn em đi sau .Các bác không quên dặn nên thế này, phải thế kia, chỗ này dừng ít chỗ kia dừng nhiều ,những kiến thức, kinh nghệm của tiền đi trước .Có lẽ nếu như chúng em không làm được thì quả lả uổng công các bác đã tư vấn .Không biết nói gì khác là cảm ơn các bác, kính các bác 1 ly .
    Đêm năm ngủ trên nhà bè, một cảm giác bồng bềnh, trôi nổi, một chút lãng mạn và cả sự lo lắng . Đêm sông Lô của 2 thế hệ cả về tuổi tác cũng như kinh nghệp phượt . Lúc này đây có lẽ cả đoàn ai cũng cảm thấy hồi hộp vì quãng đường cho 2 ngày sau là 1000km . Quãng đường không phải là quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn . Con đường phía trước đầy thử thách - nào là tay lái, nào là sức khỏe, nào là tinh thần, và cả khả năng xử lý sự cố trên đường .Đêm đó không ngủ được vì lạ giường và cả vì lo sức khỏe cho những thành viên trong đoàn .Tôi cứ tự hỏi liệu ngày mai chúng tôi có thể chạy cả quãng đường dài leo lên đỉnh Lũng Cú trước 5h chiều hay không ?Bởi ngày mà chúng tôi xuất phát có 1 thành viên bị o^''m nhưng không vì thế mà tinh thần giảm sút . Đồng chí này vẫn quyết tâm chinh phục Lũng Cú nên đã uống thuốc để xuất phát cùng đoàn đến tận Tuyên Quang và cả hành trình 1000km sau đó .Có chút gì đó là hơi liều khi tôi vẫn để mem này đi bởi trong trường hợp xấu (ốm nặng hơn chẳng hạn) có lẽ khó mà ai biết được điều gì .Tôi chỉ dám hy vọng mọi cái rồi sẽ o^?n .
    Sáng sớm đúng 5h cả đoàn thức dậy, vệ sinh cá nhân,chia tay sông Lô để lên đường tới Cực Bắc của Tổ Quốc . Ai cũng nhanh chóng với tác phong công nghệp chỉ sau 15'' tất cả đã sẵn sàng ba lô trên vai xuất phát . Lúc này chỉ có bác Esskimo thức dậy ( chắc tại đoàn em lam ô`n hả bác ? ) bắt tay đoàn chúc đoàn đi may mắn . Chúng tôi đi mà không chào được những tiền bối vì không dám phền, mọi người cũng mệt và cũng phải chuẩn bị sức khỏe cho chuyến đi của các bác .Vậy đến đây lại chia làm các hướng khác nhau để đi đến đích của mình .Bác Hoankiem có nói: " Cứ đi là đến ấy mà " làm tăng thêm quết tâm để tôi nói nhỏ với mọi người: " Cố gắng nhé ". Một chặng đường dài đang chờ phía trước . Chúng tôi chạy lên chợ ăn một bát bún riêu chả, thưởng thức ly Cafe G7 cho tỉnh táo để rồi lại nhắc nhau nhanh chóng xuất phát và đổ dầu máy , đổ xăng xe( xe của tôi tối hôm trước bị tung nắp dầu khi chạy từ Hà ội lên đến Tuyên Quang ) .
    6h00 đoàn chạy ra khỏi thị xã Tuyên Quang đi Hà Giang .Trời sương mù, tầm nhìn bị hạn chế, khoảng cách các xe cố định bám theo bác NVBR ( trưởng đoàn ). Ku béo cầm đồ sửa xe phải chạy sau cùng . Trời lạnh tay cóng, sương làm ờ kính cũng không cản nỗi bánh xe lăn nhanh trên đường . Với tốc độ trung bình 60km/h chúng tôi chạy ra khỏi thị xã Tuyên Quang 30km thì đổi lái . Ku béo do bị o^''m từ bữa trước nên cho ngồi sau bác NVBR để tôi lái .Con đường đẹp trải dài phía trước chúng tôi tăng tốc nhanh hơn với ốc độ trung bình 70-75km/h ( vì cố gắng chạy đến Hà Giang càng sớm càng tốt). Không có gì đáng nói ngoài sự kiện đầu tiên xe của bác ntkvoc bị thủng xăm .Đồ nghề mang đi bắt đầu được sử dụng ( điều mà chẳng ai muốn). Bác ntkvoc thao tác nhanh nhẹn và chuyên nghệp làm mọi ngời đều cảm thấy ngạc nhiên .
    Em tạm dừng chiều tiếp tục vì đầu tuần nhiều việc quá . Chiều em post tiếp chia sẻ với bà con .
    @ bác NVBR: post ảnh minh họa kèm theo nhé anh .
  5. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bác Esskimo bạn ạ. Sáng sớm hôm đó bác ấy dậy sớm bắt tay đoàn đi Hà Giang. Tớ không ngủ được còn nghe em Red rose thì thào động viên mọi người: cố gắng lên nhé. Tớ không đi HG mà nghe thấy rất cảm động. Dù lời nói rất nhỏ nhưng nó làm ấm lòng người lên đường, làm an tâm người ở lại. Dù thế nào thì cứ đi là đến phải không?
    Mọi người về đến HN là 11h30pm à? Bọn tớ 1 xe về đến HN lúc 2h am, còn 1 xe về sau. Chuyến đi quả là cực kỳ và vô cùng ấn tượng. Tóm lại là rất "PHÊ" phải không Red rose nhỉ? Thấy mọi người đi HG mà tớ và bác HBQ cũng nhấp nhổm muốn đi. Vivu có khi lại lập kỷ lục ở box rồi ý nhỉ? Mọi người chụp nhiều ảnh không share mọi người xem với, kể chuyện trên đường đi nữa....
    Và dĩ nhiên phải chúc mừng sự thành công của Vivu!
    [/quote]
    Cám ơn chị Dím nhiều nhiều/
    Vậy ra đó là bác Esskimo.
    Vâng bác Esskimo thấy bọn em thức dậy chuẩn bị tiếp tục hành trình đi Hà Giang đã thức dậy lúc 5h sáng bắt tay và chúc bọn em lên đường may mắn, an toàn.............
    Một lần nữa thay mặt nhóm Vivu cám ơn các bác Du già, Hoangbquang, Esskimo, Trần Vũ Hoàng, chị Dim cùng mọi người vì tất cả mọi thứ.............
  6. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác NVBR nói: Mệt chứ, nói không thì chẳng ai tin!
    Em xin kể với các bác thế này:
    Chẳng là, Nhóm Vivu đi Hà Giang gồm 5 người: bác NVBR, Red rose, Samurai, Dương Béo và em-ntkvoc.
    Ngồi cùng xe với Samurai trên đường về em được biết: Trước khi đi Hà Giang Samurai đã bị ho 2 tuần rồi mà không khỏi, ngồi trong phòng làm việc không cho bật điều hoà khiến cả phòng nóng lực và tức giận.
    Trước lúc đi Hà Giang vẫn đang phải uống thuốc ho.
    Ấy vậy mà sau khi lên Hà Giang ngửi khí Núi Rừng, uống nước suối ăn suơng mù, gà rừng (gà đen), rau rừng.....................liền KHỎI HO.
    Ngoài ra cu Dương béo cũng vậy, trước khi lên đường vẫn phải uống thuốc cảm cúm Decolgen, Paracetamon.....
    Vậy mà về nhà chẳng ai làm sao cả, sáng nay vẫn đi làm bình thường.......
    Xin được mách nhỏ cho các bác biết món gà đen ở nhà khách dưới chân cột cờ Lũng Cú giá rất ngon mà lại rất bèo..... bèo đến mức khó tin.
  7. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    he he, nói không thì chả ai tin. Con gà đó đây: chiều cao 40cm, cân năng 1,6kg, thân hình hoàn toàn bình thường. ăn vào rất tốt cho sức khỏe, đề nghị tiếp tục phát huy.
    [​IMG]
    Vẫn còn sống nhé, còn giá phải hỏi Red_rose nhỉ !
    [​IMG]
    @ ntkvoc: Chú quên cả anh, chạy 500km Lũng Cú - HN, từ 7AM đến 11.30PM nữa ah
  8. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Em vào điểm danh cái đã... phải nói chuyến đi đối với em là tuyệt vời... sáng nay đi làm lại bình thường rồi... về đến HN lại ho... ko khéo lại phải làm quả HG version 2 mất thôi ...
    Em gửi lời cám ơn tới các bậc tiền bối đã chỉ bảo tận tình lại còn tiễn đưa đoàn em đến tận Tuyên Quang... dù chỉ là amateur traveller nhưng em có cái may mắn là được diện kiến quá nhiều pro của box mình trong buổi tối ngày hôm ấy...
    Còn phải đặc biệt cám ơn tới các mem trong đoàn những người chung chiến tuyến vượt hơn 1000 km trong 53h cùng với em...mọi người đã rất chu đáo và pro trong việc chuẩn bị và tổ chức để đem lại một chuyến vi vu đáng nhớ...
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng đoàn Vi vu đã trở về !
    Đẹp rồi ! Về đến HN mà nguyên vẹn , không sứt mẻ tý nào là ổn .
    Ảnh ọt nhiều không , bắn đại lên cho bà con xem với chứ ?
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng đoàn HG đêm tối đã về an toàn và...thở đều Công nhận cờ Lũng Cú trong đêm vẫn đẹp, vẫn bay đầy khí thế. Chờ những câu chuyện của các thành viên chia sẻ
    @ntkvoc: Hoiư giật mình vì nghe tin chặng đầu đoàn đã có 1 xe thủng săm, hoá ra tay nghề sửa xe của em đã qua tôi luyện

Chia sẻ trang này