1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đậu tương
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sông nước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cầu Cán Tỷ
    [​IMG]
    Chụp từ trên cầu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tắm sông nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chụp hình kỷ niệm trên cầu
    [​IMG]
  2. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chủ đề sông
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rừng thông Yên Minh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ bác D&D:
    3 miếng vá 1 chỗ không hẳn là do tác nghiệp đâu bác nhé.
    Nhân tiện đây em xin được tiếp tục bằng chủ đề vá xe, hỏng xe:
    Lần thứ nhất.
    Đó là do săm xe có 1 lỗ thủng nhỏ bằng hột ngô cũ nhưng chạy đường dài từ Tuyên Quang-cách Hà Giang 12,5km (chạy được khoảng 145km) thì bị xì hơi.
    3 xe chạy cách nhau không xa khoảng 30, bỗng nhiên Samurai cảm thấy xe non hơi và giảm dần tốc độ. Trời ơi xe hết hơi. 2 anh em cố gọi theo thì chẳng ai nghe thấy cả. Điện thoại cầm tay lôi ra ngay nhưng chẳng ai nhấc máy nên đanh đứng im bất động.
    Tháo hành lí tạt xuống mép đường rồi đi bộ lùi lại hỏi thăm hiệu sửa xe thì được biết nó cách xa khoảng hơn 1km.
    Trời ơi!!!!!!!!! Biết làm sao đây.......??????
    2 anh em đành phải đứng đợi thôi.
    Trong khi đó 2 xe của bác NVBR-Red rose và cu Béo cứ chạy về phía trước cách thị xã Hà Giang 6km dừng lại đợi thì không thấy xe của em và Samurai đâu cả nên quay ngược lại 6km thì gặp xe của em đang nằm bên mép đường.
    Dụng cụ tác nghiệp của nhóm Vivu vẫn còn Origin nguyên đai, nguyên kiện lần đầu tiên được lôi ra sử dụng.
    Khi đưa tay vào móc lốp xe ra thì gần như bị bỏng cả tay, có lẽ là do chạy đường dài liên tục với tốc độ cao.
    Lôi được săm ra ngoài, phát hiện ra miếng vá cũ bị bục nhưng thật không may là bác NVBR nhà em lại mua phải hộp miếng vắ loại nhỏ dành cho săm xe đạp chứ không mua loại to cho săm xe máy.
    Tuy nhiên sau 10 phút vá xe lại chạy ngon lành lên tới thị xã Hà Giang (12,5km).
    Dừng lại đổ xăng tại thị xã Hà Giang rồi lại chạy thẳng lên Quảng Bạ 40km.
    Tới Quảng Bạ mọi người định dừng lại ăn trưa nhưng sau khi bàn bạc đoàn đã thống nhất chạy tiếp lên Yên Minh với quãng đường 50km rồi nghỉ.
    Quãng đường từ thị xã Hà Giang-Quảng Bạ-Yên Minh dài 90km thật là đẹp và thơ mộng (đẹp như thế nào thì mọi người đọc bài viết của Red rose, xem ảnh hoặc lên trên đó thì sẽ rõ).
    12h45 đoàn có mặt tại thị trấn Yên Minh, đổ xăng, ăn trưa, nghỉ ngơi đúng 1h rồi lại lên đường đi Lũng Cú.
    Không biết có phải là đoàn không thực hiện thời gian đi đứng (đi hơn về kém không mà xe lại gặp trục trặc lần thứ 2)
    Lần thứ hai:
    13h45 đoàn xuất phát từ Yên Minh đi Lũng Cú với những con dốc mà phải đi số 01 thì mới bò lên được.
    Đúng 15h chiều xe của NVBR-Red rose kêu ặc ặc ặc ẹc ẹc.................................................. và nhất định không chịu bò lên dốc, Người thì cho rằng nó bị bó biên, bó máy và người thì cho rằng nó bị tụt hơi do leo dốc với số 01 trên quãng đường dài........
    Red rose nhanh trí cho nó uống liền 2 chai Lavi lạnh với hi vọng mong manh nhưng rồi cũng chẳng ăn thua gì cả.
    Trời thì nắng không 1 chỗ mát, giữa đỉng dốc, làm sao đây.?????????????????????????
    Vivu nhóm quyết định quay xe lại để tìm hiệu sửa xe.
    Xe của NVBR dù leo dốc không được nhưng xuống dốc thì ngon lành............
    Cả 3 xe cùng lao xuống, Samurai-cu Béo đi trước, rồi NVBR và em-Red rose khoá đuôi đằng sau thì bỗng nhiên.....xe lại hết hơ bánh sau.
    "Đúng là hoạ vô đơn trí"
    Sau một thoáng cân nhắc đoàn quyết định NVBR đi một mình xuống sửa xe xem may móc, bó biên hay gì đi nữa để xe tiếp tục leo dốc và em cùng Samurai, Red rose và cu Béo ở lại vá săm.
    Lôi được chiếc săm ra thì trời ơi, miếng vá ban sáng đã bị bục. Có lẽ do xe chạy đường dài, leo đèo dốc cộng thêm miếng vá quá nhỏ dành cho xe đạp nên nó không chịu được nhiệt nóng từ may ơ, phanh rồi ma xát giữa đường và lốp xe tạo ra.
    Bóc ra vá lại xong thì cũng là lúc NVBR sửa xe xong và lao lên gặp đoàn.
    Mọi người biết gì không????????
    Có một chuyện không thể tin được là xe của NVBR không bị gì cả và có thể lên dốc, leo đèo ầm ầm.
    Sau khi đưa xe cho người thợ sửa chạy thử, anh ta kéo le gió lao đi ầm ầm và bảo không có gì cả.
    Thì ra con Dream đó không leo dốc được lúc trước là do LE GIÓ.
    Do lúc kéo túi đựng đồ để ở yên xe va chạm với LE GIÓ khiến nó bị kéo ngược lên khiến xe không thể leo dốc được......
    Vậy đấy, sau này ai mà đi đường đèo dốc nếu xe không nổ hoặc leo đựơc thì nhớ kiểm tra cả LE GIÓ nhé!
    Nếu LE GIÓ không có vấn đề và quay ngược lại thì chắc gì xe em bị bục săm bác NVBR nhỉ???
    Sau đó, để đảm bảo an toàn cho đoàn em cùng bác NVBR sau khi sửa xong xe chạy ngược lại hiệu sửa xe để thay săm xe cho con Viva 100 của em.
    Tại hiệu sửa xe, bác NVBR tranh thủ làm 1 giấc ngủ ngon trong 10 phút rồi 2 anh em chạy ngược lên để cùng đoàn đi tiếp Lũng Cú trước khi trời tối.
    Trong khi chờ đợi xe của em đi thay săm thì Red rose cũng tranh thủ được 1 giấc ngủ ngon trong khoảng 15 phút
    3 xe lại tiếp tục lên đường tới Lũng Cú rồi xuống Đồng Văn ngủ theo như lịch trình nhưng không quên đứng lại chụp ảnh ở cổng trời và các địa điểm khác.
    Tới Lũng Cú thì trời đã 6h đêm, sau khi làm các thủ tục với các đồng chí bộ đội biên phòng Lũng Cú đoàn bắt đầu leo lên cọt cờ.
    Xe tới chân cột cờ, mọi người nhanh chóng tháo hành lí......và không quên khoá cổ, khoá càng xe cho cẩn thận.
    Có lẽ vì sự cẩn thận mang từ HN lên đây mà có 1 sự cố đặc biệt đã xảy ra ngoài suy nghĩ của đoàn và có thể là của tất cả mọi người.
    Lần thứ ba:
    Khoá xe cẩn thận xong Vivu nhóm bắt đầu leo cột cờ, chụp ảnh và vui chơi khoảng 30 phút trong đêm tối trên đó.
    Trước khi xuống Vivu nhóm không quên TÈ một bãi sang phía Trung Quốc cho bõ công đi hi hi hi h hi hi hi.
    Xuống chân cột cờ, xếp hành lí................thì 1 chuyện động trời đã xảy ra.......................
    ĐÓ LÀ 1 chuỵên mà Vivu sẽ chẳng bao giờ quên được.... và chắc hẳn không ai đoán ra ...................
    Xe Dream 100 của Red rose bị hóc khoá cổ (bi khoá cổ bị hỏng).
    Làm sao đây????? mọi người nhìn nhau, tranh nhau, thi nhau mở, rồi cùng nhau bò ra cười vì trời đã tối không một bóng người.
    Theo lịch trình thì đoàn sẽ đi về Đồng Văn Ngủ.
    30 phút hết người nay rồi đến người kia mở vẫn không được tôi quyết định lao xe xuống dưới đồn Biên Phòng nhờ các anh giúp đỡ. Sau 1 thoáng giải thích 1 đồng chí rất nhiệt tình đi lên cùng và nhắc khéo:
    Dân trên nay thật thà lắm, các chú không cần phải cẩn thận khoá cổ như thế đâu. Anh thì bó tay thôi bây giờ chỉ có cách thuê mấy chú người Mèo kéo xe bò lên khênh nó xuống rồi mai kêu thợ ở thị trấn xuống sửa thôi.
    Vậy là có 3 bố con nguời Mèo đăng cai vụ này với giá 40k.
    10 phút sau xe bò được kéo lên chân cột cờ, khênh xe, buộc cẩn thận và mấy anh em chúng tôi cùng họ kéo xuống đồn biên phòng.
    Trời lúc này đã 8h tối.
    Vivu nhóm quyết định một cách miễn cưỡng là ngủ lại tại nhà khách đồn Biên phòng Lũng Cú và không về Đồng văn như lịch trình.
    Được 2 chú bộ đội nhiệt tình giúp đỡ cùng cu Béo-thủ phạm khoá xe đã ra tay trổ tài phá khoá cổ, khoá điện.
    Mày mò mãi thì cũng phá tung được khoá cổ xe nhưng khi lắp vào thì lại thừa mất 2 con ốc cùng long đen mà không biết nó ở chỗ nào hi hi hi hi hi
    9h45 thì xe đã xong nhưng đèn pha, xi nhan.......không hoạt động được vì khoá điện đã bị hỏng!
    Đêm tối ở lại Lũng Cú dù sao thì cũng thật hay, được ăn gà ngon với giá rất bèo, được ngắm bình minh trên Cột Cờ vào sáng hôm sau............................
    Thôi em phải làm việc đây,
    Chuyện tiếp sau như thế nào sẽ up sau nhé!
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Các bạn nên chia ra, mỗi bài viết post tối đa 4 bức ảnh thôi.
    Bạn post nhiều ảnh cùng 1 lúc quá, mạng chậm không load được, lâu lâu mới được 1 cái, thành ra đang đọc bài của các bạn nó lại bị nhảy xuống dưới một cái, rất khó đọc.
    Vì thế, dù muốn, cũng không đọc được hết bài các bạn.
    Đây cũng là điều lưu ý khi post ảnh, tránh quá tải, và nhiều người vào xem hơn.
    Chúc vui.
  5. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục câu chuyện của anh ntkvoc .
    Có lẽ anh ntkvoc nói đúng không quan tâm đến vấn đề đi hơn về kém nên buổi chiều ngày thứ 2 xảy ra một loạt sự cố, vui có buồn có, tức có thậm chí cả chán nản.Nhưng dẫu sao đó cũng là một ngày đáng nhớ, đầy ấn tượng với tất cả những thành viên trong đoàn.Không sao mà nhịn nổi cười khi nhìn cảnh kéo con dream của em xuống dốc - chẳng khác nào phim hoạt hình. Chỉ tiếc không mang máy quay đi theo chứ không chắc các bác đau bụng luôn .Em công nhận là phục sát đất mấy bác kéo xe em xuống hết sức điêu luyện. ( bác NVBR up ảnh đoạn này lên cho bà con xem nhé ).Vì sự cố này mà cả đoàn lại phải ngủ đêm tại Lũng Cú ,không được ngủ tại phố cổ Đồng Văn -hơi tiếc một chút bù lại có bữa ăn tươm tất, phòng ngủ ngon lành và đón bình minh cùng với một thành viên của vivu xuất phát sau ( ku leanhtuan). Ku này chỉ hẹn gặp nhau tại Lũng Cú và xuất phát đi về theo đường Cao Bằng qua Bắc Cạn, về đến HN lúc 1h00AM ngày 23/10.
    Khi xe đã đưa xuống dưới, em đi lo công tác hậuc ần .Điều đầu tiên chạy vào nhà bếp hỏi chị phụ trách nhà khách còn gì để ăn hay không thì được trả lời : " chỉ còn trứng và mỳ tôm thôi" . tiu ngỉu. Quay ra hỏi các mem có mệt lắm không và thông báo chỉ còn mỳ tôm với trứng.Mọi ngời đều bảo không sao, mệt rồi an chút rồi đi ngủ. Nhưng đúng là ở hiền gặp lành bỗng đâu lại có người hỏi mua gà của nhà cô kéo xe cho em xuống ( có ảnh cô này đó) thế là em cũng hỏi mua luôn để cơm nước cho các thành viên được tươm ất . Cả một ngày dòng các bác chạy mệt nhoài mà ăn uống không tốt thì cảm thấy áy náy vì công tác hậu cần chưa được chu đáo .Cũng chính tại lý do mua được con gà thế nên em lại phải vào bếp nấu cơm cùng chị đầu bếp cho nhanh chứ không chắc đêm các bác cũng chưa được ăn mất . Gà mua tại bản, trứng gà ta xịn ngon lành, rau cải nấu với nước luộc thịt gà ( rau xin của bộ đội biên phòng), thịt hộp mang đi cho vào sốt cà chua, đỗ xào lòng gà, rượu ngô có sẵn tại bếp vậy là lại có bữa cơm ngon lành .Mà các bác phát biểu em nấu cơm ngon chứ ?
    Anh ntkvoc tiếp nhé anh vì chiều em bận rồi .Nghỉ làm giờ về việc ngập đầu.
  6. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự ảnh kéo con xe từ chân cột cờ xuống trạm biên phòng
    Hỏng khóa cổ
    [​IMG]
    Đưa lên xe kéo
    [​IMG]
    Dong nó xuống dốc
    [​IMG]
    Về đến trạm Biên phòng
    [​IMG]
    Hacker bất đắc dĩ
    (sau một hồi loay hoay, 2 anh bộ đội với Béo cũng phá xong khóa)
    [​IMG]
  7. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống và nghỉ ngơi tại trạm biên phòng Lũng Cú
    Trạm biên phòng
    [​IMG]
    Bữa tối khá thịnh soạn
    (Menu: gà luộc, thịt hộp xào cà chua, rau sạch, trứng rán, rượu ngô) tất cả 160K
    [​IMG]
    Nâng ly uống mừng tai qua nạn khỏi
    [​IMG]
    Qua đêm ở nhà khách (90K/phòng)
    Khá tiện nghi và lịch sự, tuy nhiên không có nước (chả sao, cần gì nước)
    [​IMG]
  8. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    OFFLINE- ỌP ẸP - Rượu chè và thưởng thức thị bò khô Hà Giang.
    Vẫn còn nguyên cảm giác của Hà Giang và cả cảm giác của một buổi offline trên sông Lô- Tuyên Quang .
    Ngày mai 18h PM 25/10 tại quán Sơn Cước- Đường Nguễn Khánh Toàn [/ kinh mời toàn thể các mem nhà vivu và bà con dân phượt . Buổi off để tổng kết 1 tháng vivu phê nhất là vụ HÀ GIANG , chuẩn bị cho plan tháng tới với Cao Bằng- Thác Bản Giốc,Thái Nguyên- Hồ Núi Cốc và cả những hành trình máu là đêm xuất phát .
    Trân trọng kính mời !
    Mọi chi tiết liên hệ : Ms Hằng - 0912229094
    Được red_rose sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 24/10/2006
  9. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    A new commer.... Các bác ngoài Bắc tổ chức hoàng tráng wá, ngưỡng mộ!!!
    Trong nam (HCM) có hôi nào tương tự không? Em xin tham gia với ạ...
  10. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    YES, mai xin có mặt.
    Vẫn câu nói: chỉ có trứng với mì tôm, ăn phải đặt trước
    Gặp hình người quen cũ của D&D tại trạm biên phòng Lũng Cú tiếp đón Vivu, không biết bác ấy có tin vui chưa? Hẹn sớm gặp lại để uống rượu ngô cùng bộ đội.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này