1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Mai post ảnh nhé . Qua tin nhắn của thư ký là chụp nhìu lém .
    Được cafenhasan sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 20/11/2006
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Sau hành trình chiều qua chắc mọi ng mệt lắm nhỉ?
    hị hị hị ! TỈN đê, TỈN đê !!!!
  3. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hic hic lúc 0h55AM tớ nhận được một cái tin nhắn : "báo cáo cả đoàn đã về đến HN an toàn" .Tớ thở phào nhẹ nhõm một cái thôi mà không thể reply cho người đã nhắn ( Sorry bác nhé) vì em cũng quá mệt sau một quãng đường dài.Không được đi cùng bà con nằm ở nhà cứ tiếc mà cả buồn nữa, đành chờ bà con post ảnh và tường thuật lại nhé .
    @all: có bác nào đưa số của em cho phụ huynh ko?Em bị hỏi sợ quá nhưng các bác về an toàn là em yên tâm rồi .Lần sau cứ thế phát huy nhé.
  4. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    0h50 sáng nay các thành viên cuối cùng của VIVU nhóm đã về đến nhà an toàn sau một chuyến đi dài với nhiều điều thú vị để nói, để kể và chia sẻ cùng mọi người.
    Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ được tường thuật lại sau vì đầu tuần công việc bận quá.
    Chúc cả nhà một tuần lễ mới vui vẻ và có đủ sức khoẻ để tiếp tục các cuộc hành trình mới...
  5. ocean_dragon

    ocean_dragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em và bạn em cũng đã về nhà an toàn mọi người ạ.
  6. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện để điểm danh một số mem thì thấy bà con ai cũng toát lên một sự vui vẻ thoải mái sau 2 ngày cuối tuần ở Cao Bằng .Bác trưởng đoàn thì bảo : "vui lắm nhưng đầu tuần nhiều việc nên anh kể chuyện sau". Kẻ quết định đi Cao Bằng chỉ trong phút cuối cùng khi tất cả đoàn đã lên xe :"Chị mất giọng rồi đi vui lắm ".Một mem mới thì không nhấc máy .Một bạn thì tắt máy và còn lại một số mem đã vào điểm danh .Có lẽ mọi người chắc vẫn còn đang phê với cảm giác của Cao Bằng hả mà không ai up ảnh lên vậy bà con ?
    Hic hic em phải ở nhà cuối tuần buồn điên vì Hà Nội đi đâu cũng cấm đường bất tiện ,phố vắng tanh lang thang cafe thì quay đi quay lại toàn chuyện APEC.Bà con tường thật đi nhé.
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em định tạo một cái nick ảo cho đúng với ý định đã có từ đầu he hè hè, nhưng lười quá lại thôi. Các bác nhà mình đại xá cho em nhá , hị hị...
    Nói tới chuyện chính nhẩy, hôm nay em có chat với một đồng chí về chuyến đi Thác Bản Giốc của nhà mình, càng nói em càng hăng. À mà em quên chưa nói một ý nhỏ, em là đứa vừa không trung thực đã thế lại còn không cả khiêm tốn (khoe bác Hoàn Kiếm nhá, cái topic của bác là hot nhất trong ngày đầu tiên của nhà em đấy, hị hị).
    5h30 chiều thứ 6 ngày 17: Ôi cái cảm giác đi tiễn người lên đường nó mới làm em nao lòng làm sao, em chụp ảnh mọi người trước lúc lên đường mà tâm trạng giằng xé, mười ngón chân nó cứ lên tiếng ầm ầm là "Đi đi đi, đi đi, Thác Bản Rock, đi đi" mặc dù lý trí phản đối yếu ớt "còn vài việc phải làm ngày mai và ngày kia mà,...". Nhưng hị hị... chẳng có gì cản được cái chưn em nó nhất quyết leo lên xe trong phút cuối. Vầng, và em là người thứ 12 có mặt trong đoàn Vivu đi Bản Giốc. Híc,...
    Vầng, mọi người trước lúc lên đường đây ạ.
    [​IMG]
    6h20 cả nhà ta lên đường, như đã nói ở trên. Câu chuyện của những người bạn đã quen và những người bạn mới bắt đầu từ các tồpíc vừa nóng vừa sốt vừa gay cấn của các bác trên TTVN. Từ chuyện độc hành ký, ku em Vietkyo, đến các bác lão làng như bác Hoàn Kiếm, bác Tabalo, bác Windy, chuyện lang thang độc hành, chuyện các bác đang chạy bỗng dừng lại "ngẫm nghĩ về triết học ứng dụng vào Du lịch", hị hị... Vâng chỉ với có mấy mục đó mà bọn em tiêu được những 3 tiếng xe chạy, kể cũng tiếc là không phải mình đang được chạy xe. Sau đó thì bọn em phát hiện ra em SuSunGot (như Hàn Guốc) hát khá hay, thế là cô ý làm ca sỹ bất đắc dĩ cho cả đoàn suốt 3 tiếng còn lại....
    Tới được Khách sạn Phong Lan tại Cao Bằng thì cũng đã 1h hơn sáng ngày 18. Đoàn em nhận phòng chia chác member để giao lưu (Vụ này em kiện nhá, em không được giao lưu với anh nào nhá , hị hị...). Rồi cả lũ lon ton đi ăn, cả nhà phải bỏ lại bác yêu màu xanh ở nhà vì bác ý nhất quyết thà đói ăn chứ không đói ngủ. Cháo tim cật với thịt bằm Cao Bằng em thấy ngon nhất Việt Nam. Với cái bụng đói mà lúc trưa lại lười biếng bỏ cơm của em thì nó còn ngon nhất thế giới kìa , hị hị... Ăn uống lại người em lại muốn đi, thế có điên không? Được cái điên không chỉ một mình nên em có những 4 đứa đồng hành: Ice_prince, Sát thủ, Gọt, ntkvoc ... đi cùng. Năm đứa lang thang lang thang tới gần 3h sáng mới chịu về ngủ.
    Kể bác nghe trước khi đi ngủ nhá, em trong toalét (), bỗng nghe ngoài cửa có tiếng lao xao, cười rinh rích "Em Tỉn cho anh 2 phát, bóp mạnh vào, híhíhí... Thôi đưa đây anh bóp cho" "Anh bóp mạnh lắm, nó phọt ra mất híhíhí..." em phải nhịn thở tắt nước lắng nghe mới bắt được đoạn đối thoại trên để về hầu chuyện các bác đấy ạ. Nội tình bên trong thì các bác cứ em Gọt với anh Sát thủ mà hỏi chuyện nhá, híhíhí....
    Được đi ngủ, em nằm xuống với tư tưởng chắc là mình sẽ trằn trọc lắm đấy, cái kiểu hồi hộp của những đứa đi chơi xa nhà ấy mà. Em vừa ngả lưng một lúc, quay người một cái đã tỉnh rồi. Xem đồng hồ thì đã 6h sáng. Ối, ngủ không có vẫy tai, đúng như bác hoangbquang có lần nói chuyện. Thế mà đã lao xao ngoài kia, tiếng em Gọt với lại bác ntk léo nhéo rồi. Bốn đứa bọn em: Em với Gọt, Sát thủ, ntk lại lang thang Cao Bằng vào sáng sớm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các em Dân tộc đi chợ sáng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một cụ bà bán xôi ngô
    [​IMG]
    Trưa hôm đó cả nhà ta được đi thăm Suối LêNin và hang Pắc Pó. Cái Hang Pắc Pó thì bây giờ đang sửa chữa nhưng còn suối Lênin thì đẹp tuyệt vời
    [​IMG]
    Nước thì xanh ngăn ngắt mà lại trong vắt, tuyệt thật.
    [​IMG]
    Nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu, đích đến là Thác Bản Giốc mà. Vầng, có đi thì sẽ đến. Đến 5h hơn thì chúng em tới đích.
    Dạ em bận chút, tẹo nữa lại kể chuyện hầu các bác. Mà người nhà mình đâu ấy nhỉ, bắt tui một mình Tỉn thía này hả, tui tỉn cho một trận giờ.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 20/11/2006
  8. ocean_dragon

    ocean_dragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em show hàng đầu tiên, hè hè
    [​IMG]
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ờ về an toàn rồi, thế là tốt rồi. Đi về với 2 cái dép cùng một chân thích nhở, hị hị... Này thứ tư tới nhớ mang cái dép cùng chưn đi nhá, để chị giả cho bác Nakata không thì bác ấy đòi chị chít. Mà trước lúc về anh ý nhắc chị là dép đó do người yêu anh ý tặng đấy, không được làm mất nhá, hị hị....
  10. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Quả là một chuyến đi hoành tráng với bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ. Sáng nay ngủ dậy lại thấy mặt mình quay vào phía cái tủ ở nhà... Hehe, chắc là dư âm của Vivu Group vẫn còn
    Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi cả đoàn đi men theo con đường về Lạng Sơn. Con đường như con đường mòn Hồ Chí Minh những năm chiến tranh, một bên là núi rừng dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Con đường không có điện, điện thoại với đầy những ổ trâu ổ gà. Ngay cả những người dân ở đây thật lạ lẫm với chiếc xe hơi. Trên đường đi, chúng tôi đi qua biết bao nhiêu bản làng của người dân tộc, những thửa ruộng bậc thang, cảnh núi rừng chiều muộn thật là nên thơ, mộc mạc.
    Con đường lầy lội với đầy ổ trâu ổ gà, các thành viên đành phải xuống đi bộ khi đi qua những chỗ như thế này
    [​IMG]
    Một mảng đất đá từ trên núi sạt lở xuống đường đi
    [​IMG]
    Khi đi qua những chỗ như thế này thì cả đoàn phải nín thở, vì taluy có thể sụt xuống bất cứ lúc nào
    [​IMG]
    Có những cung đường bị sạt lở trông giống như vừa trải qua một trận bom oanh tạc ác liệt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 20/11/2006
    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 20/11/2006

Chia sẻ trang này