1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Spam tí
    Biết thế này đêm hôm trước đi lên Cao Bằng rồi làm mình ở nhà buồn thối ruột ko biết làm gì. Giờ càng thấy tiếc hơn .
    @ntkvoc: Hôm nào off anh ơi ?
  2. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    BẢN GIỐC NHẬT TRÌNH KÝ
    Cao Bằng là lộ trình thứ 3 của VIVU nhóm sau các hành trình Ba Vì, Hà Giang kể từ khi thành lập. Cái tên Cao Bằng đã thu hút tới ngoài 20 thành viên đăng ký tham gia nhưng đến những phút cuối cùng chỉ còn lại 12 thành viên trong đó Mr trưởng đoàn NVBR bận do thi kiểm tra kỳ đầu (cao học) ngoài dự kiến và thủ quỹ Red rose vướng mắc một số chuyện gia đình.
    Mặc dù vậy thủ quỹ Red rose và trưởng đoàn NVBR vẫn chuẩn bị chu đáo về công tác hậu cần và ra tiễn đoàn lên đường.
    Một lần nữa cổng trường Đại học Quốc gia lại được chọn là địa đểm xuất phát của nhóm (trước đó là chuyến đi Hà Giang) và cũng một lần nữa Hoàng Thuỷ, một trong những thành viên ưu tú của VIVU nhóm lại ra tiễn anh em lên đường để rồi đến những phút cuối cùng lại thay đổi quyết định một cách đột ngột bằng cách thay vì tiễn anh em ở HN mà là tiễn thẳng lên tận Cao Bằng (lần trước Hoàng Thuỷ tiễn VIVU đi Hà Giang lên tận thị xã Tuyên Quang-cố gắng phát huy Hoàng Thuỷ nhé).
    6h38 PM ngày 17/11 chiếc xe Mec 16 chỗ rất sang trọng và hiện đại bắt đầu chuyển bánh cùng VIVU nhóm chính thức rời HN theo đường Nội Bài-Thái Nguyên-Bắc Kạn-Cao Bằng.
    Qua trạm kiểm soát vé Nội Bài VIVU nhóm phải dừng lại mất khoảng 10 phút vì xe của ngài PUTIN đang trên đường từ Nội bài về thủ đô dự APEC.
    Thắng tiến theo quốc lộ 3 tới Thái Nguyên, Bắc Kạn rồi Cao Bằng không khí trên xe thật vui vẻ và náo nhiệt với các cuộc tranh luận về chủ đồ Khiêm tốn và Trung thực của bác Hoàn Kiếm, chú Vietkyo, anh hiệp sỹ 1975, bầu bán MOD?? làm anh em quên hết mọi mệt nhọc.
    Xen vào đó là các bài hát do em susungot tỉn hết sức ấn tượng cùng với những câu chuyện vui do Hoàng Thuỷ biên tập.
    Qua thị xã Bắc Kạn được vài km xe dừng lại để anh em nghỉ ngơi chút ít và thi nhau tỉn, nam bên tả, nữ bên hữu khoảng 10 phút??.rồi tiếp tục lên đường.
    [​IMG]
    Nam bên tả, nữ bên hữu mọi người thay nhau đi tỉn
    Oh đây rồi, thị xã Cao Bằng đã hiện ra trước mắt mọi người nhưng không khí của một thị xã vùng biên thì cũng vẫn ảm đạm và vắng vẻ giống như bao phố phường nơi biên ải khác?..
    Tuy vậy vẫn có một vài quán xá nghi ngút khói cùng với một chút không khí ồn ào của những thực khác ăn cháo đêm.
    Không ai trong số những anh em của VIVU nhóm đã từng bước chân tới thị xã Cao Bằng nên việc tìm khách sạn được giải quyết bằng cách gọi điện (khách sạn do thủ quỹ Red rose đã call đặt trước).
    Tut tut tut tut????Alô khách sạn Hoàng Lan xin nghe
    - Alô Anh em VIVU nhóm đã có mặt tại trung tâm thị xã Cao Bằng rồi đây.
    - Các anh đang ở đâu???
    - Chúng tôi đang ở gần công viên nơi có tưưọng đài Hồ Chủ tịch?..
    - Vậy các anh đợi nhé, tôi sẽ ra đón.
    Chưa đầy 5 phút sau người của khách sạn đã có mặt đưa anh em về khách sạn, đồng hồ lúc này đã chỉ 1h25 ngày 18/11.
    Chúng tôi thuê 3 phòng đôi với giá 140k/phòng và nhanh chóng xếp phòng để anh em cất dọn hành lí trước khi đi ăn tối. 3 phòng/12 thành viên + 1 lái xe là 13 (trong đó 7 nữ và 6 nam). Vậy là có 1 phòng chứa tới 5 người và có sự giao lưu của 3 nữ - 2 nam???
    1h50 mọi người bắt đầu cùng nhau đi ăn tối trước khi các quán xá đóng cửa trong đó Hằng toiyeumauxanh nhất định ở lại phòng nghỉ,ngủ mà không chịu đi ăn tối.
    Tất cả 11 thành viên cùng chọn món Cháo tim cật làm bữa ăn đêm cho mình. Quả thật món cháo Cao Bằng ngon thật, ngon không chỉ vì mọi người đói, mệt mà ngon bởi hương vị đặc biệt của vùng cao và bầu không khí do mọi người tạo ra?..
    2h30 sáng mọi người đã ăn no và cùng nhau đi khám phá thiên nhiên, phố phường và con người Cao bằng về đêm (chỉ có 5 người là mình, Hoàng Thuỷ, Sattthukhongvotinh, Ice-Prince, Susungot) những người còn lại quay về khách sạn ngủ.
    5 chúng tôi lang thang 1 vòng xung quanh thị xã rồi ra Cầu Bằng Giang hò hét vui đừa trước khi quay lại khách sạn lúc 3h30 sáng.
    [​IMG]
    Cầu Bằng Giang lúc 3h10 sáng ngày 18/11
    5h45 sáng mình là người thức dậy đầu tiên và tiếp tục làm 1 vòng quanh thị xã Cao Bằng trong sương sớm trước khi quay về khách sạn hô hào mọi người dậy.
    6h25 sáng mình quay về gọi được susungot,Satthukhongvotinh và Hoàng Thuỷ làm một vòng khám phá quanh thị xã một lần nữa và những người khác thì vẫn ngủ sau 1 chuyến đi đêm dài.
    Khung cảnh thị xã Cao Bằng về sáng thật đẹp với những hình ảnh hết sức độc đáo
    [​IMG]
    Satthukhongvotinh cùng Hoàng Thuỷ cùng nhau trên chiếc xích lô khám phá thị xã trong sáng sớm
    [​IMG]
    Trung tâm thị xã
    [​IMG]
    Một trong những ngã tư đẹp nhất thĩ xã
    [​IMG]
    Bên tượng đài Hồ Chủ tịch
    [​IMG]
    Một em nhỏ thị xã đang được mẹ trang điểm trước khi tới trường dự mít tinh 20/11
    [​IMG]
    Chợ sáng bên dòng Bằng Giang
    [​IMG]
    và đây là dòng Bằng Giang
    [​IMG]
    HÌnh ảnh quen thuộc của người dân thị xã trên đường vào thị xã đi chợ, đi làm, đi......
    Sau khi làm các thủ tục check out với khách sạn, 8h21phút sáng đoàn lên xe rời khách sạn ra ngoài ăn sáng và sau đó lên đường đi Bắc Pó.
    [​IMG]
    Phở Gia truyền buổi sáng đây bà con ơi
    Sau bát phở sáng, 9h10 phút VIVU rời thị xã Cao bằng lên đường vào khu di tích Bắc Pó
    to be continue.....................
  3. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đây!
    Con đường từ thị xã Cao bằng tới Bắc Pó tuy không được đẹp và thẳng như đường Thanh Niên, Bà Triệu, Hùng Vương của HN nhưng bù lại phong cảnh bên đường thì không có gì phải bàn cả??xe cứ bon bon được một đoạn thì anh em lại nói: bác tài ơi cho bọn em dừng lại tỉn mấy phát ảnh với. Anh Hà, lái xe là một người rất hoà nhã, điềm đạm và vui vẻ dừng xe để anh em tranh nhau tỉn nghiệp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khoảng gần 11h trưa thì VIVU nhóm đặt chân tới khu di tích Bắc Pó
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thật tình cờ trên đường từ Hang Bắc Pó xuống anh em bỗng nhiên thấy có người hỏi:
    Có phải anh em nhà VIVU không????????
    Mọi người hết sức ngạc nhiên hỏi đáp lại: Vâng đúng rồi và hỏi lại vậy anh là ai?????
    Mình là Vi tiểu bảo đây!
    Lúc này mọi người mới nhớ lại những gì anh Hoàngbquang nói trong buổi ọp ẹp trước khi lên đường của VIVU rằng: ?oAnh em trong Box Du lịch trên TTVN cứ đi đến đâu là cũng nhận ra nhau dù chưa gặp bao giờ?. Đơn giản bởi hôm đó anh Hoàngbquang gặp lại Satthukhongvotinh và nhớ lại năm trước có gặp nhau trên hà Giang và nhờ chụp ảnh..
    Và đây anh em VIVU cũng chưa hề gặp anh Vi tiểu bảo mà cũng lại nhận ra nhau trên Bắc Pó.
    [​IMG]
    To be continue..........
    I have seen more than I have traveled
    I have traveled more than I have seen​
    Được ntkvoc sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 21/11/2006
  4. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    @ntkvoc :Nhà mình đi chơi hay gặp cao thủ của box nhỉ.Tối hôm mọi người đi bác hoangbquang cũng bảo là vitieubao đang ở Cao Bằng thế mà không ngờ nhà mình gặp thật . Mà lần sau bác lại phát huy làm trưởng đoàn nhé nếu xế em ko đi.
    @all: Nhà mình cho em hỏi là ai có phụ huynh gọi điện cho em hỏi vậy a ? Bác nào thì lên tiếng cho em hay nhé và về nhà phụ huynh có hỏi gì không ?
  5. chineseblue

    chineseblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hehe đi chơi zui dã man, tối thứ 4 tới là tỉn trên Báo hủ các bác, 9h15 e mới đến được, hik các bác chời e tỉn zới ha
  6. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi` ko ngờ em cũng có phần trong những câu chuyện của các anh các chị đi chuyến này. Như vậy thì coi như em cũng đưọc đi Cao Bằng rui` còn gì ^_^ !
    Chúc mừng cả đoàn đã có một chuyến đi đáng nhớ và trở về nhà an toàn. Mọi người năng up ảnh cho em được xem ké với nhé hihi ^_^
  7. lequangxa

    lequangxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hay!
    Chuyến đi khá ấn tượng. Đề nghị anh chị em nhà vivu tiếp tục để bà con đc chiêm ngwỡng thêm nhiều vùng của quê hwơng VN
    lần sau có đi phượt ở đâu nhớ báo cho 1 tiếng
  8. rover_sonic

    rover_sonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái thằng khoanh tay áo sọc tên GIANG mà ! nhà ở thủ lệ sao lại có ở đây?
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Dạ, Bản Giốc thật hoành tráng hiện ra trước mắt cả nhà ViVu, đúng là thoả lòng mong đợi
    [​IMG]
    Đấy là buổi chiều nhá các bác. Thời gian từ chiều cho tới Đêm, hị hị thật là dài, hị hị... Cả nhà em vẫn không quên lời dặn dò của các bác là vào Đồn Biên Phong đăng ký với các anh Bộ Đội. Hị hị... nhắc tới đoạn này em lại thấy nhức chân thía, hôm đó em được một bữa đá cầu thoải mái , hị hị...
    Chiều ấy, cả nhà em trải chiếu chờ cơm. Cả nhà nằm ngoài sân ngắm sao trời. Xin lỗi các bác, máy ảnh của em không tỉn được bầu trời đầy sao đó, nên không có ảnh minh hoạ. Cả nhà em quây quần vác máy ảnh ra khoe thành tích Tỉn từ đầu chuyến đi tới giờ.
    Đến giờ cơm thì các bác nhà em tỉnh hẳn ra, tỉn nhiệt tình. Hí hí, vụ đi này thuộc dạng đi sướng, ngủ sướng (hí hí) nhưng ăn thì luôn muộn.
    Tối ấy nhà ViVu giao lưu với bộ đội Biên Phòng và nhờ các anh chuyển giúp một số sách truyện, quần áo của mọi người gửi các em bé còn khó khăn trong bản. Tối đó các bác giai nhà em được dịp thể hiện trình độ uống rượu không giống ai của mình. Bác nkt thì cứ dấu cái chén nhỏ sau cái chén nhớn , em Ice_prince thì cứ 1 chén rượu là Tỉn thêm 1 cốc đầy nước (tổng cộng chú này Tỉn được 6 cốc nước đầy có bọt ), bác Nakata thì cứ giả vờ nói chuyện lờ đi cái sự uống, túm lại chỉ có SatThu và em O_Dragon là thi thoảng đứng dậy mời các anh (kinh chưa kinh chưa?). À nhưng chị em gái thì khác nha, đặc biệt là em Gọt, hic, bởi hát hay nên được các anh tặng hoa thuỷ tinh suốt, mà các anh tặng thì em khó từ chối nên em cứ phải Tỉn đều đều (>10 chén), hic, mà hình như càng uống nó hát càng hay thì phải. Trông dáng nó hát phê lắm .
    [​IMG]
    Giao lưu với các anh Biên Phòng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng mà em phục bác trưởng đoàn nhà mình, bác ý quả thật có kinh nghiệm kết thúc trận đánh, khi được mời lên hát bác tỉn luôn một bài diễn văn chúng em xin rút ạ đúng vào lúc 11h00, hehehehe...
    Đêm hôm đó bắt đầu, tất nhiên cái sự thác loạn thì bắt đầu cũng rất nhẹ nhàng. Bác Nakata mang cái em loa đài xuống với những bài hát ngọt ngào của thập niên 90. Anh em bắt đầu phiêu, hát hò êm ái... À, giờ thì em nhớ rồi, chú Dragon là người khơi mào cuộc chiến, đang ngồi hát nó đứng dậy lấy cái chăn, đệm xuống thế là rất nhanh chóng anh em chuyển bàn ghế sang một bên và tranh nhau tìm chỗ nằm. He he he chuyện này em khó nói quá, mong là bác nào có tài kể chuyện nói giúp em đoạn này với, hị hị,... hự hự,... Thích lém ạ .
    Thác Bản Rock với em đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @ntkvoc: Lần sau em ứ đi tiễn các bác nữa đâu, cái chưn em nó tuyền bắt em chạy theo các bác mà chẳng có sự chuẩn bị gì ráo. Thành thử lần nào em cũng bị động cả, nhưng mà ... lần nào cũng vui .
    À, em quên một chi tiết. Trên đường em đi có một vụ tặng hoa mà nếu không kể thì bà kon không được nghe. Em chộp được vụ này là khoảnh khắc nhớ đời đấy
    [​IMG]
    Dạ có người thì nói thế này ạ "hai nhân vật chính không bàn đến, nhưng hai nhân vật phụ thì... . Nữ phụ: "Sao anh ý lại không tặng hoa cho mình nhỉ, huhuhu... .". Nam phụ: "Chú này giở hơi, giờ ai lại tặng hoa, lại còn quỳ nữa chứ, đúng là hâm" hehehe..."

Chia sẻ trang này