1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Quả quì này là chuẩn bị "bốc vật" đây ! tức là đồng ý thì ko sao nhưng ko đồng ý là cướp người chạy đấy .
    Mà cô gái này trông quen quen, hình như gặp đâu đó ở ngoài đời
  2. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Biết thế này đêm hôm đó mình đi có phải đỡ phí ko nhỉ ?Nhìn thấy nhà mình vui vẻ mà tủi thân .Tháng sau nhà mình đi Diễn Châu - Nghệ An không ?
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em ơi, tháng sau 3/12 nhà mình tính chạy Mẫu Sơn 1 ngày. Tết Dương Lịch nhà mình sẽ chạy Mường Lát - Thanh Hoá. Tại nhà mình cũng ham vui với các nhà khác lắm cơ nên lịch đi của mọi người khá kín.
    Hôm ọp tới sẽ bàn vụ đi nghe hát Trầu Văn nhá, bà kon có ai định tham gia thì ới một tiếng nhá em sẽ báo bà kon cái lịch cụ tỉ, hị hị....
  4. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    3/12 Em với ntkvoc leo Fan rồi còn xế của em thì bận .Đến tết tây em đang tính đi Cực Đông (hoặc chạy lại Hà Giang nếu thật lạnh) .Nửa sau của tháng 12 plan đi Tây Bắc thế nên khoảng chừng 8-10/12 nhà mình đi Diễn Châu được mà .Còn LS một ngày thì chạy vào thứ 7 này luôn đi vấn đề gì đâu .
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cái con bé này, em làm chị máu rồi đấy. Ừ thì tuần này nhưng không phải thứ 7 mà là chủ nhật, ok? Thứ 7 còn phải đi làm nè, nghỉ nhiều quá cũng ngại lắm. Em bàn với cả nhà xem sao? Nếu đồng ý chạy Chủ Nhật tới thì để chị còn sửa cái bài bên Lượn Lờ, hị hị, mình đúng là đứa dễ dụ, hụ hụ...
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhật 3/12 chạy Mẫu Sơn 1 ngày .....
    Cuối tuần đi nghe ca trù
    Ngày mai hậu offline bản Rock -> Tỉn đê.....!
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Lại tiếp chuyện các bác tiếp nhá, spam nhiều quá nhẩy.
    Hị hị...
    Chủ đề 1: Trâu
    Trên Suối Lênin em chụp được em trâu này
    [​IMG]
    Động Ngườm Ngao thì em chộp được gia đình em trâu này
    [​IMG]
    Trên đoạn đường nhiều chông gai nhất thì em Tỉn được một đàn này
    [​IMG]
    Chủ đề 2: Ngôi nhà trên đường chúng ta đi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chủ đề 3: Hoa lá trong chuyến đi. Cái này là em thích nhất đấy ạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chủ đề 4: Con Đường chúng ta đi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dạ vụ đường thì em chỉ dám bon chen thế thôi ạ, cái này bác Nakata Tỉn nhiều lắm, có gì các bác cứ gọi bác ấy nhá.
    Chủ đề 5: Núi non Cao Bằng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dạ em còn vài chủ đề nữa, chút sẽ Tỉn lên hầu chuyện các bác.
  8. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ thời gian nghỉ trưa xin được tiếp tục hầu chuyện bà con!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn trưa tại Bắc Pó xong VIVU nhóm nhanh chóng thu dọn chiến trường và lên đường đi Bản Giốc, lúc này là 12h45.
    Trên đường từ Bắc Pó ra được khoảng 5km VIVU dừng xe lại để cả đoàn vào viếng mộ anh Kim Đồng ngoại trừ anh Hà lái xe và chú Long Dragon và chị Oanh.
    Mộ anh Kim Đồng (Nông Văn Dền) cùng bà cụ thân sinh ra anh (đã được phong bà mẹ VN anh hùng được đặt ngay cạnh nhau trong cùng một quần thể khu tưởng niệm tuy không lớn lắm những cũng rất khang trang.
    Mọi người cùng nhau mỗi người một nén hương thắp lên để tưởng nhớ đến một trong những người anh hùng niên thiếu trong kháng chiến chống Pháp.
    Sau khi chụp ảnh lưu niệm trước mộ anh Kim Đồng đoàn nhanh chóng quay ra xe để về bản Giốc trước khi trời quá muộn. Thật bất ngờ khi mọi người quay ra xe thì đã thấy chú Long Dragon chuyển từ trang phục quần Jean dài áo sơ mi dài tay sang quần sóc ngắn áo phông từ lúc nào. Mọi người đều không khỏi ngạc nhiên hị hi hị hị....

    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường đi qua TX Cao Bằng- Đèo mã Phục-Quảng Uyên-Trùng Khánh tới Bản Giốc VIVU lại không quên dừng lại chụp ảnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh Nakata đang tỉn nghiệp đây bà con
    [​IMG]
    5h30 VIVU chính thức đặt chân tới thác bản Giốc thuộc Xã Đàm Thuỷ huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng.
    Trong khi người thì tham gia góp vui vào tiết mục đá cầu với các anh chiến sĩ biên phòng, người thì chạy đi tìm WC để tỉn thì mình vào trong làm các thủ tục kê khai chi tiết về các thành viên đoàn......Không cưỡng lại được vẻ đẹp của Bản Giốc Satthukhongvotinh đã một mình lao ngay xuống khu vực chân thắc xem thế nào mặc dù chưa có được sựu đồng ý của đồn Biên Phòng.
    Hoàn thành được các thủ tục cần thiết thì trời đã tối hẳn nên mọi người hỏi các anh bộ đội biên phòng về chỗ ăn, chỗ nghỉ.....
    Các anh đã dặn dò rất cẩn thận mọi người về tính an ninh và chính trị của khu vực để anh em cẩn thận và giới thiệu ra một hotel mini cách chân thác khoảng 500m.
    Trước khi quay ra tìm khách sạn anh em VIVU còn không quên hứa với các anh là tối nay bọn em sẽ ra giao lưu với các anh chiến sĩ.
    [​IMG]
    Khách sạn đây rồi, một căn nhà nhỏ nằm ngay cạnh mép đường. khách sạn có 7 phòng nhưng chỉ có thể sử dụng được 6 phòng trong đó có 1 phòng không được ngon lắm; 5 WC và trong đó có 1 WC có tắm nóng lạnh bằng bình g hị hị hị hị hị
    Giá mỗi phòng mà chị chủ tên Bão người dân tộc Nùng đưa ra là 100k/phòng, thương lượng một lúc xuống giá 70k rồi 50k/phòng..... Vậy là VIVU thuể 6 phòng cho 13 người rồi đặt các món ăn tối.
    2 con gà đen, canh, 12 quả chứng rán, mướp đắng......... là thực đơn cho bữa tối của VIVU tại Bản Giốc. Tuy có hơi đơn gian nhưng không còn cách nào khác vì ở đó chỉ có thế và không có ai phục vụ cả....
    Một mình chị Bão xoay sở với thực đơn cho nhà VIVU vì chồng và con chị ta chẳng biết làm gì cả ngoài việc chạy ra rồi chạy vào....
    Trong lúc này mọi người đi tắm, vệ sinh, xem TV (truyền hình Cáp hẳn hoi nhé).Không bõ phí thời gian nơi Biên Cương Hoàng Thuỷ xin ý kiến được mang chiếu ra ngoài trời nằm ngắm sao ta và cả sao Trung Quốc nữa.... Vậy là 3 chiếc chiếu được mang ra ngoài để mọi người nằm ngắm sao trong thời gian chờ cơm....
    Khoảng 8h tối thì cơm canh đã sẵn sàng cho anh em VIVU sau một ngày dài vui vẻ.....
    [​IMG]
    Cũng giống như chuyến đi Hà Giang của nhà VIVU lần trước, lần này VIVU lại được tỉn món thịt gà ta nguyên bản của người Nùng (2 con gà đen). Sau một thoáng thì 2 đĩa gà luộc không còn một miếng nào trên bàn do anh em tranh nhau tỉn hị hị hị hị.
    9h30pm mọi người quyết định cùng nhau xuống đồn Biên Phòng giao lưu và nhờ các anh chuyển những cuốn truyện, sách, quần áo cũ....... do em Susungot và toiyeumauxanh chuẩn bị từ nhà.
    Nhiệt liệt chào mừng các bạn xuống chơi và gia lưu văn nghệ với anh em chiến sĩ đồn Biên phòng Bản Giốc là lời của anh Hoá, trưởng đồn biên phòng Bản Giốc nói với anh em VIVU.
    [​IMG]
    Vậy là, chè, thuốc, bánh kẹo, rượu được bày ra để 2 bên giao lưu thân mật cùng những lời hỏi thăm và những bài hát đơn ca, song ca, tập thể của cả 2 bên.
    Susungot là ngôi sao chính của VIVU thể hiện trong đêm giao lưu đó với những bài hát hết sức thân thương...
    Sau mỗi bài hát lại là một bông hoa thuỷ tinh bằng 1 chén rượu đầy với tất cả mọi người......
    Các anh chiến sĩ nói rất khéo nên không thể từ chối được....Hoàng Thuỷ vừa uống một chén xong định chạy ra ngoài thì 1 anh chiến sĩ hỏi em tên gì???vậy là ực 1 phát hết 1 chén. 1 lúc sau vừa uống 1 chén vào Hoàng Thuỷ định lao ra ngoài để phun thì 1 chú béc giê to đùng lao tới làm Hoàng Thuỷ thay vì phun mà nuốt ực 1 phát hết và cút thẳng vào nhà.
    Với chú Long Dragon: vì quá nhiệt tình nên cứ 1 chén rượu 1 cốc nước trắng.... tất cả chú này tỉn gần chục phát.
    Bác Long Nakata thì với lí do đang uống thuốc tây không thể uống rượu được cũng không thể không uống do các anh mời rất khéo.
    Còn mình, được giao nhiệm vụ trưởng đoàn nhưng lại không uống được rượu nên cứ mỗi lần nhấc chén lại đặt chén ra phía sau chén nước chè để giấu đi hi hi hi hị hi.
    Không tỉn được rượu nên xấu hổ quá!!!!!!!!!!!!!!
    May sao trong đoàn có Satthukhongvotinh và Long Dragon có tài tỉn rượu nên cứ Cao Bằng từng phát một cùng các anh chiến sĩ.
    Cùng với những bài hát, câu chuyện...... VIVU nhóm chính thức nhờ các anh chiến sĩ gửi món quà mà VIVU đã chuẩn bị sẵn gồm sách,truyện, áo quần cũ..... tới các em có hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Các anh chiến sĩ rất cảm động và xin hứa sẽ chuyển quà này tới đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Đàm Thuỷ.......
    Nhờ món quà này mà tình quân dân như cá với thớt lại càng thắm thiết.............................
    Sau các lần hát đơn, đôi, tập thể.....anh Hoá trưởng đồn biên phòng mời mình với tư cách trưởng đoàn lên hát cho anh em.....
    Sau một thoáng suy nghĩ mình quyết định sẽ nói lời kết thúc buổi giao lưu bằng bài hát "Nối vòng tay lớn" để anh em còn về nghỉ ngơi. Lúc này đã 11h đêm.
    Về đến khách sạn mọi người chia nhau về phòng.......
    Chẳng nhẽ đêm nay lại thế sao????? buồn vậy sao????
    Mình quyết định lên tầng 2 kêu gọi hết mọi người trên tầng 2 xuống tầng 1 để giao lưu.
    Các tấm đệm của cả 6 phòng được mang ra sàn nhà.....
    Vậy là đêm THÁC LOẠN, Bản Giốc chính thức được khai cuộc, một đêm vui nhất trong hành trình Bản Giốc Cao Bằng của nhà VIVU.
    Chuyện như thế nào xin bà con tiếp tục theo dõi sau nhé!
    I have seen more than I have traveled
    I have traveled more than I have seen

    Được ntkvoc sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 21/11/2006
  9. hieu73

    hieu73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    cả nhà đi đâu 1 ngày cho a đi ké với nhé. có gì ới a 1 tiếng Hằng ơi.
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này