1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Dạ! mọi sự nó bắt đầu khi e "trót dại" hỏi kinh nghiệm tình trường của bác Nakata ạ!
    Ai ngờ trong nhà toàn cao thủ nên tranh nhau dạy dỗ đứa e dại!Rồi thì càng nói càng hăng nên các bác quay ra" tỉn" nhau. Mới đầu còn nhạc nhẽo du dương chứ sau bác nakata bò dậy tắt luôn để mọi ng tập trung vào "tỉn".1h,2h,3h...anh ntkvoc mấy lần nhắc nhở nhưng ai ngủ cứ ngủ còn ai tỉn thì cứ tỉn thôi!
    Bác satthukhongvotinh có vẻ bức xúc nên cứ vài phút lại đổi tư thế một lần,bác nakata hết quay mặt vào nhìn chị Thuỷ rồi lại thở dài úp mặt vào tủ!(hị hị).Có lúc bác này bỗng ngồi bật dậy định làm gì đó nhưng nghe chị Thuỷ nói:"bình thường thì tù 12 năm còn tự nguyện thì chung thân luôn" bác ấy lại thở dài nẵm xuống trùm chăn(hị hị).Chả hiểu bác Nakata có làm gì cái tủ không nhưng hôm sau thấy chị chủ nhà phản ánh là tủ nhà chị ấy bị rụng mất mấy cái ốc!Ngại chuyện lôi thôi nên cả bọn chối ngay chứ hình như có ng nghe thấy tiếng bác ấy nghiến răng rồi đấm cái tủ cơ ạ(hự hự)!
    Cái sự vụ này chả bít hay ho thế nào(e đi ngủ sớm ạ) mà ngày hôm sau bác nào bác nấy có cái vẻ mặt rõ là "mãn nguyện".Hễ mà nghe thấy "tỉn đê" là mắt mũi nháo nhác,sáng như sao sa vậy!kakaka
    Nhân đây e xin thay mặt cả nhà đăng kí bản quyền cái cụm từ:"tỉn đê....hự hự".Còn cái "hị hị" là của bác Windy smile ạ,mà theo nhà e thì đây là nét đặc trưng rất "quý phái" của bác này
    Thôi thì bác tabalo đã sửa mất cái topic(xoá chữ "loạn" )của bọn e nên các bác ứ hiểu đc nhiều.E cũng muốn phát huy tinh thần " trung thực" có jì nói nấy của bác hoankiem lắm lắm.Nhưng....thôi thì e xin cả làng hai chữ đại xá!
    Đấy, cái cụm từ "tỉn đê....hự hự" các bác muốn hiểu sao thì hiểu.Sự thật phũ phàng chỉ có một mà thôi!
    Ôiiiiiiii , ng với ng là bạn nhưng giang hồ hiểm ác!!!!!!
  2. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Cảm nghĩ từ một chuyến đi
    Đã nghe địa danh thác Bản Giốc từ rất lâu, với biết bao nhiêu câu chuyện kỳ bí xung quanh nó, nay có cơ hội được đi tham quan chốn ấy với bao địa danh khác ở vùng tây bắc, thật là may mắn lớn với Nakata này.
    Đoàn khởi hành từ lúc 6h tối, thành ra phải vắt chân lên cổ để thu xếp công việc và cuối cùng chỉ có ít phút chuẩn bị trước khi đi. Chẳng đi offline buổi nào với anh em, lại đến muộn, thành ra ban đầu Nakata không biết ai cả, chỉ hoàn toàn là một thành viên lạ hoắc trong đoàn !
    Xe khởi hành từ Hà Nội rồi theo đường Thái Nguyên lên Cao Bằng. Xe qua thành phố Thái Nguyên, mới có 3 năm thôi mà thành phố nay thay đổi nhiều quá. Không nhận ra chỗ ngày trước mình và Dương đi photo bản vẽ nữa. Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ nay đã thành công ty cổ phần rồi, đi qua cái quán cơm bụi ngày xưa vẫn hay ăn, có lần Josept rủ mình ra đó uống rượu. Chẳng có thông tin gì từ Josept nữa ngoài cái email cuối cùng báo tin cậu ấy lên bàn mổ tim ở Séc. Chẳng biết nói gì hơn ngoài lời chúc bằng an cho cậu ấy.
    Càng đi gần về phía Cao Bằng, cái nghèo càng lộ rõ hơn qua từng cung đường và những ngôi nhà nhỏ lúp xúp hai bên đường. Thoáng chút chạnh lòng buồn khi nghĩ rằng hai mươi năm nữa ta mới có cơ may đuổi kịp được Thái Lan như bây giờ.
    Đêm dài qua đi thật nhanh, Cao Bằng hiện ra trong màn sương mà. Thị xã nhỏ bé này đã bị hoàn toàn phá huỷ trong chiến tranh biên giới phía Bắc. Lính Trung Quốc đã phá huỷ tất cả những gì có thể, từ căn nhà cấp 4 dột nát đến những hệ thống đường sá cầu cống. Cao Bằng ngày nay là một thị xã hoàn toàn mới. Ban đêm, cái thị xã này e ấp trong sương như cô gái trẻ bẽn lẽn trong bộ quần áo mới. Mọi thứ đều thanh tịnh và yên tĩnh một cách vô cùng bình yên, khác hẳn với thời kỳ chiến tranh, nó đã từng là một thị xã chết.
    Bữa tối của cả đoàn diễn ra lúc 1h sáng tại thị xã Cao Bằng, một bữa tối tuyệt ngon vì cả đoàn đều đói, rã rời sau một hành trình dài suốt đêm. Nhóm Vivu toàn là những dân ?ophượt? chuyên nghiệp, có sức khỏe phi thường cùng với tâm hồn lãng mạn kinh dị. Ăn xong một số thành viên rủ nhau đi ngắm thị xã lúc 2h sáng, không đua được với các bạn nên Nakata về phòng ngủ sớm. Ngày hôm sau cả đoàn sẽ khởi hành đi thăm hang Pác Bó , núi Các Mác và suối Lê Nin.
    Núi Các Mác và suối Lê Nin hóa ra lại rất nhỏ, nhưng nước thì quả thật là vô cùng trong xanh. Núi rừng ở đây hẳn đã bị tàn phá hầu hết so với thủa nguyên khai của nó, nhưng may mắn là không có hoạt động công nghiệp nào ở vùng này. Hoạt động du lịch ở đây nghèo nàn, thật không xứng với tầm vóc và tiềm năng của địa danh nổi tiếng này. Tôi bùi ngùi bên dòng suối khi xưa Bác Hồ ngồi câu cá, dẫu Người chỉ ở nơi này hơn một tháng, nhưng bao nhiêu vận mệnh của đất nước đã được hoạch định nơi đây. Hang Pác Bó nơi Bác ở khi xưa cũng đã bị quân Trung Quốc đánh sập. Họ Đặng đã nghĩ gì khi cho quân phá tan di tích này ??
    (Còn tiếp)
    [​IMG]
    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 21/11/2006
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @nakata: Đọc cái chữ ký của bác, em choáng, hị hị...
    @Gọt: hehehe, lúc đó không phải chị nói đâu, em Ice_prince nói chứ. Ngay lúc đó chị nhìn thấy bác Nakata sững lại mất mấy giây . he he he... Hôm rồi bác ý bẩu, sáng thứ hai ngủ dậy thấy đang quay mặt vào tủ , hí hí....
    @red_rose: chị thấy bác Sát thủ bác ý nhứt định là 3/12, chắc có lẽ để 3/12 đi cho thư thả em ạ.

  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Tỉn phát nào!
    Bác ntkvoc đâu rùi ấy nhỉ?Có cái ảnh nào hoành tráng thì pót lên cho oách nào!
    E trình độ còi nên chả dám múa rìu,chờ các bác thui!
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi!
    đấy là lí do vì sao mà bác ấy bảo: 2 năm trước muốn....jờ lại thôi!
    kakakaka
  6. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hị, hôm nay mò sang đây mới biết bác Sát thủ "đào tẩu" sang bên này mà anh em chẳng bít gì
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cảm giác cả con thác đang dội thẳng vào người
    [​IMG]
  8. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    OFF ẸP!
    19h30PM ngày 22/11 Tại Higland Cafe ( Cột Cờ Hà Nội ) vivu group offline mời toàn thể bà con tham dự đặc biệt các mem đã tham gia chuyến Cao Bằng cuối tuần qua .
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    @Hoabattu: Tại không có xe máy nên không đi Simacai được...hị..hị....
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 22/11/2006
  10. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi sáng nay mạng chuối quá nên chẳng thể nhảy vào chuồng Du lịch được mặt khác công việc thì lại đang quá bề bộn.
    Xin được tiếp tục với chủ đề Đêm Thác Loạn tại Bản Giốc hầu bà con!
    Sau khi rời đồn Biên Phòng về anh em một số ngồi dưới trò chuyện giao lưu và một số thì lên phòng nghỉ. Thấy vậy mình lao ngay lên tầng 2 gọi hết anh em xuống dưới cho không khí thêm phần vui vẻ.....
    Bắt đầu như thế nào đây???Bác Nakata có ý kiến mở nhạc và nhảy vài điệu cho nó có khí thế. Ý tưởng này được anh em hưởng ứng liền bằng việc lấy hết các tấm thảm, đệm và gối của cả 6 phòng trải đều ra mặt sàn rồi tắt đèn. Anh em nhanh chóng lao xuống chiếm chỗ ngồi, chỗ nằm cho đẹp..........5 nam 7 nữ thì phải nằm thế nào đây bà con???????khó quá!!!!!!!!!!!!!!
    Vậy là chú Long dragon được giao nhiệm vụ khoá đầu và ngày cửa chính và bác Long nakata được giao nhiệm vụ khoá đuôi ngay bên cạnh chiếc tủ đứng có 12 ngăn kéo. Những anh chị em còn lại khác thì cứ tuần tự 1 nam, 1 nữ nằm bên nhau vừa nghe nhạc vừa hát, vừa trò chuyện.......................
    Đêm đã về khuya mà chẳng thấy ai ngủ cả, tiếng cười hoà chung tiếng hát ầm vang khắp cả Hotel Mini đó. Không biết anh Hà Lái xe có ngủ được không nữa hị hi hị hị....
    Sợ mọi người mệt không đủ sức khoẻ cho hành trình ngày mai nên thỉnh thoảng mình lại nhắc anh em nào có mệt thì cứ ngủ cho khoẻ còn anh em khác thì cứ tiếp tục hats và trao đổi, giao lưu.............
    Mặc dù nói là vậy thôi nhưng mình chẳng muốn ai ngủ cả vì ham chơi mà hi hi hi hi hi hi
    Trời khuya dần và chủ đề được chuyển sang lĩnh vực tình yêu, tình báo, cuộc sống, danh giới, thế nào là một chàng trai manly, và các mối tình đã qua cũng như những câu chuyện kèm theo về nó của tất cả anh chị em........
    Đang vui vẻ thì chú Giang Ice Prince cứ được 1 lát lại xin phép anh em lên tầng 2..............Mọi người không biết chú này lên tầng 2 làm gì mà nhiều thế?????????????? Hoá ra là chú lên tìm WC để tỉn. . Đơn giản vì lúc giao lưu với các anh bộ đội Biên Phòng chú rất nhiệt tình trong việc thể hiện "tình quân với dân như cá với thớt" bằng những chén rượu đầy kèm theo 1 cốc nưóc....Đêm đó chú ta lên tầng 2 không dưới 10 lần hhị hị hị hịo hị hị.............
    Chẳng hiểu do đệm quá dày, chăn quá dày và bên cạnh mỗi người đều có 2 cái lò sưỏi 37 độ C hay vì giao lưu quá nhiệt tình mà cứ thỉnh thoảng lại thấy Satthukhongvotinh lại nhổm dậy hay Hằng toiyeumauxanh và Thuỷ nhấc chân lên cao rồi nhấp nhổm!!!!!!!!hị hị hị hị hị hị
    Vui là vậy nhưng một số bạn mệt đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ còn lại, bác nakata, Thuỷ, toiyeumauxanh,chị Oanh 0309, Giang, Satthu và mình vẫn còn tiếp tục trò chuyện rồi lại cười.........
    Rồi chú Long dragon đang ngon giấc bỗng mơ ú ớ với những lời nói hết sức vui nhộn khiến mọi người cười ồ lên,,,,,,
    Trời sắp sáng, khoảng 4h30 gì đó thì mọi người gần như đã ngủ hết chỉ còn lại chị Oang 0309, mình và Giang Ice Prince, (không biết Satthu lúc đó đã ngủ chưa mà chỉ thấy không có động tĩnh và Thuỷ thì đã ngủ hẳn sau khi đi rửa mặt)...
    Chú Giang phải nhớ có quà cám ơn các anh chị (đặc biệt là chị Oanh và anh) nhé vì hôm đó chú là người trẻ tuổi nhất thức khuya được các anh chị truyền bá chút ít kinh nghiệm về tình yêu, cuộc sống...........................
    Khoảng 5h sáng thì mọi người đã ngủ hết........còn lại có một mình mình thức thì phải. Điện mất nên ánh sáng của chiếc bóng đèn nhỏ chiếu sáng ở tầng 2 vọng xuống đã không còn nữa..............Trời thì tối om, mà người mình thì cứ nóng hầm hập cơ, xung quanh mình là 2 chiếc lò suởi có độ nóng hơn 37 độ C cộng với độ nóng của chiếc đệm dày cùng chăn bông cũng rất dày nên nhiệt độ phải lên tới 40 độ C mất.
    Anh em thì đã ngủ hết, chẳng nhẽ mình lại thức sao????? vậy là cố ngủ lấy một lúc....................
    6h00 sáng mình lại là người thức dậy đầu tiên, đánh thức mọi người dây làm vệ sinh, báo ăn sáng rồi vào bản Giốc chơi.
    Chẳng hiểu sao chiếc cửa chính do chú Long dragon anh giwx không sao mở được.......Không biết đêm qua chú này hành động mạnh quá hay bức xúc gì mà làm kẹt cả cửa ra vào... hi hi hi hi hi hi
    Còn phía cuối thì sao??? Chiếc tủ 12 ngăn kéo nơi bác Nakata canh giữ cũng lại có mấy lỗ thủng hi hị hị hị........
    Chẳng biết đêm qua em Thuỷ chăm sóc bác thế nào mà cả 2 nhìn rất oải!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tiếc quá trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trời mưa......................có sương mù.
    Nếu như chiều và tối qua trời đẹp bao nhiêu thì hôm nay trời tệ bấy nhiêu, như thế này thì lấy đâu ra việc chụp được những tấm hình đẹp......
    Dù vậy mình vẫn muốn vào khám phá thác luôn rồi quay ra ăn sáng. Satthu, Susungot, Thủy và mình là 4 người đầu tiên ra thăm Bản Giốc (chị Oang đi sau chút ít).
    Thác bản Giốc trong sương sớm và mưa phùn đây bà con!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tấm hình này chụp lúc trời lại mưa mau một chút
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm biệt các anh bộ đội Biên Phòng về động Ngườm Ngao đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm biệt các anh bộ đội biên phòng chúng em cút đây
    [​IMG]
    Tạm biệt từ đây mọi người quay ra khách sạn ăn sáng rồi quay về Ngườm Ngao chơi trước khi theo đường 4 qua Lạng Sơn cút thẳng về HN
    To be continue

Chia sẻ trang này