1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Up lên nào!
    Chị Thuỷ đâu rùi,vào xì pam đê..
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bé Gọt không nên nóng vội thế, cả ngày thứ 7 và CN đi chơi mệt quá, còn ai có thời gian đâu. Híc, kể em nghe, sáng nay chị phải chiến đấu mãi mới chịu dậy vào lúc 5h15 để chạy thể dục buổi sáng.
    Lại nói về chuyến đi Thác Bản Giốc, em thực sự ấn tượng về Động Ngườm Ngao. Ấn tượng mạnh nhất là cái trần động. Nó phẳng, phẳng như được bàn tay con người đổ bê tông vậy.
    Dạ đây là cái trần của nó ạ
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Sợ bị xóa bài hả cưng...đọc xong chả hiểu gì...hị..hị...
    Lại nói về chuyến đi Thác Bản Giốc,anh thực sự ấn tượng về hoa Dã Quỳ. Ấn tượng mạnh nhất là cánh hoa màu vàng của nó. Nó mọc dọc theo hai con đường, giản dị và gần gũi, không rực rỡ hay chói lóa như hướng dương, không ngăn nắp đều đặn như hoa đồng tiền. cánh hoa tự do và hoãng dã, đúng như nó nơi nó đã sinh ra...Yêu xế cơ...
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em cũng thế, rất ấn tượng. Tặng riêng Sát thủ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Một ngọn gió nhẹ lay
    Cánh cúc quỳ chao nghiêng rồi rớt nhẹ xuống đất
    E đưa tay đón lấy...và đưa tặng anh
    E bảo tấm lòng con gái VIVU đó...​
  6. Toithich_mauxanh

    Toithich_mauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thân thương lắm Cao Bằng ơi !
    Trở lại Cao Bằng lần này đối với tôi là một cảm giác mới lạ, không phải những buổi họp triền miên như xưa, không phải những tối ngồi ôm máy chuẩn bị tài liệu, không tiệc tùng và bắt tay xã giao. Tôi tự nhủ ?othư giãn và thư giãn?.
    12 người bạn với nhiều lứa tuổi và trải nghiệm sống khác nhau cùng lên đường với đích đến Thác Bản Giốc. Đoạn đường từ Hà Nội lên thị xã CB vào ban đêm vắng lặng, thỉng thoảng mới gặp xe đi ngược chiều và thưa thớt một vài chiếc xe máy hối hả lao đi trong đêm. Có hề gì đâu, cả xe vẫn cất cao tiếng hát, những câu chuyện cười nổ như ngô rang làm không khí thêm thân thiện và ấm cũng giữa những người bạn lần đầu đồng hành với nhau.
    Sau 6 giờ xe chạy quanh co, thị xã CB hiện ra trước mắt, lặng lẽ va dịu nhẹ ẩn mình trong màn đêm. Không quá nhiều thay đổi so với mấy năm về trước, tôi ước gì mình có thời gian thăm lại BV đa khoa đó ?" thăm lại những con người cùng dự án năm xưa. Bát cháo đêm khiến mọi người ấm lòng và thêm háo hức chờ đón những niềm vui mong đợi từ CB?
    Chỉ tranh thủ ngủ được khoảng 4 tiếng đồng hồ, cả đoàn lại hối hả trả phòng khách sạn và lên đường về hướng về hang Pác bó ?" di tích lịch sử nổi tiếng cả nước, xin được mượn đôi dòng thơ của Hồ Chí Minh để tả địa danh này
    Sáng ra bờ suối, tối vào hang
    Cháo bẹ, rau măng đã sằn sàng
    Bán đá chông chênh dịch sử đảng
    Cuộc đời cách mạng thế mà sang
    Lưu luyến với Pắc Bó đến chiều, chúng tôi mới đi tiếp vào Bản Giốc, con đường xanh của rừng chen màu vàng Dã quỳ - giản dị mà đằm thắm. Hoa như cô gái vùng cao vừa e lệ lại vừa muốn khoe vẻ đẹp sơn cước bí ẩn của mình,
    Mãi đến chiều tối chúng tôi mới tới Bản Giốc - cả đoàn sững sờ trước vẻ đẹp hùng vĩ của thác, không ai bảo ai, cả xe cùng đồng thanh OOA OAAAAAA???. tiếng la vui mừng khôn xiết sau bao ngày tháng chờ mong gặp gỡ??. ta đã về đây??.
    (Còn nữa ?" đi công tác về tuần này sẽ viết tiếp )
  7. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người có vẻ thích hoa hoét tớ cũng xin bon chen vào làm vài phát. Chả biết có đẹp hơn ai ko nhưng mà cũng có nhiều người thích ! Mấy cái này lấy ở chợ Hàng ở Hải Phòng trong lần xuống nhà bạn ở Kiến An chơi ^_^
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Vietkyos sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 28/11/2006
  8. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Em vuongphutinh đâu rồi? tình hình vé xem TW thế nào. Up cái danh sách lên cho mọi người ngắm cái. Hôm nay là thứ 3, còn 3 ngày nữa thôi đấy nhé
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ sốt xình xịch lên thế là ôm của bác lại đòi bỏ đoàn Fan mùa đông để ở nhà xem TW với bác mất thui!
    Hí hí,nhờ bác mà chị ấy đc phong tặng danh hiệu "box Du Lịch đệ nhất mẹ mìn" rùi đấy!
  10. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    TW thực sự là hấp dẫn nhà cháu hơn .vuongphutinh mua 11 vé rồi đúng không .Ngoài rose,ntkvoc và em gọt thì cả nhà mình đi cả .Xế em ơi cho em đi cùng được chứ ?

Chia sẻ trang này