1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuongphutinh

    vuongphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ui, xin lỗi em hơi lười vào diễn đàn nên ko đọc được tin nhắn hôm qua.
    Tình hình là nhà mình đã có 11 vé, của:
    1. NVBR
    2. Nakata
    3.Toi_thich_mau_xanh
    4. Oanh0309
    5. HoangThuy
    6. Satthukhongvotinh
    7. Ice_prince
    8. Ocean_Dragon
    9. Chinese Blue
    10.Vuongphutinh
    11. Chua lập nick (H)
    Red_rose tự đi mà mua vé nhé, hị hị. Ai bảo cứ dập dà dập dòm.
    Thứ 7 này, nhà mình lại hẹn nhau ở Nhà hát lớn nhé. 5h30 chiều (cao su 30 phút thôi ), rồi đi măm trước khi xem.
  2. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hâm nóng không khí lên tý nhé:
    Tớ post cái Lyric bài "MẮT ĐEN", Một bản Rock Ballad trong album VÔ HÌNH của The Wall. Theo tớ, đây là bản Rock Ballad thành công nhất của TW, cả về nhạc & lời. Nhạc thì khỏi chê, nghe tiếng Guitar của Nguyễn Hoàng là tớ nổi gai ốc (lần nào nghe cũng thế). Còn lời thì đây:
    MẮT ĐEN
    (Compose, Vocal & Back vocal: Trần Lập)
    Sâu trong đáy mắt, em nói gì, đôi mắt huyền
    Bức tranh ấm áp, đôi mắt em bao chứa chan
    Khi anh mất lối trên con đường xa
    Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về
    Khi anh vấp ngã, mắt em luôn dịu êm
    Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới
    Ref:
    Mắt đen đôi khi lung linh hạt tinh khôi
    Mắt đen ôi trái tim anh thuộc về em
    Mắt đen ơi khát khao cháy một lần thôi
    Mắt đen hãy thắp lên ngọn lửa đam mê
    Muốn được bên em, để đắm chìm trong mắt huyền
    Không là cao xa, không thật gần nhưng chứa chan
    Ngủ vùi khung tranh trắng trơn ngày qua
    Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa
    Màu nào ước muốn? màu nào đầy vơi?
    Màu nào cháy lên như là đôi mắt nói?
    Ref:
    Mắt đen đôi khi lung linh hạt tinh khôi
    Mắt đen ôi trái tim anh thuộc về em
    Mắt đen ơi khát khao cháy một lần thôi
    Mắt đen hãy thắp lên ngọn lửa đam mê
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    ối jời,đúng bài e tỉn nhất!
    E là e tỉn nhất đoạn :
    "....khi anh mất lối trên con đường xa,
    trong đôi mắt e ấm lửa soi lối về.
    Khi anh vấp ngã mắt e luôn dịu êm,
    rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới...."​
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình PM cho mình địa chỉ email của mọi người nhé. Làm quả mail group để anh chị em nhà vivu lúc nào cần tỉn abc hay xyz mà không muốn public thì có thể rủ nhau cho tiện.
  5. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo bác bán rau nhé.
    Đã trốn leo Phan rồi thì thôi lại quay về topic nhà mình để khuấy động phong trào TW là sao??????
    Em là em ghet bọn TW này lắm đấy. Vì nó mà hỏng hết kế hoạch của bao nhiêu người!
    Thôi chào nhà mình em leo Phan đây!
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Bác đã nói thế thì e lại fải xì pam một bài ném đã bác chơi!
    keke! Và để tiếp tục chương trình xin kính tặng các bác -những người mà máu lang thang luôn sôi sùng sục trong huyết quản một lyric nữa!
    TRỞ VỀ
    !. Để hôm qua sau lưng
    Cất bước quay trở về
    Để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền
    Để đêm đông lùi xa
    Khi bước chân bên hiên nhà
    2.Đường xa không sao ngăn
    Những bước chân trở về
    Để sống phút ấm áp bên bạn bè
    Và bên ly trà thơm
    Bên ánh lửa hồng thắp lên
    Ref
    Có bước chân đường xa đó
    Có bước chân trở về
    Có bước chân đường xa đó
    Có bước chân trở về
    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua
    3. Từ bao năm lênh đênh
    Những dấu vết bụi đường
    Tuổi thơ đã vụt trôi thủa ngày nào
    Thời gian xa thật xa
    Vốn sống ta mang về nhà
    4.Gặp nhau trong thân thương
    Thân thương những lời chào
    Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại
    Và bên ly trà thơm
    Bên ánh lửa hồng đắm say
    Ref​
  7. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cục bộ quá, cục bộ quá. Bác SATTHU thế này là không được. Nhóm mới mà không open thì lấy đâu ra thành viên. Hơ hơ.
  8. mylinh2

    mylinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia với, email của mình là:vuongkimoanh@gmail.com
    [​IMG]
    Cơ sở của mình sản xuất loại cồn khô , dùng cho các nhà hàng , khách sạn, quán bình dân chuyên về Lầu và buffet. So với bình gas mini thì nấu bằng cồn khô an toàn hơn nhiều, không gây nổ và nếu biết sử dụng đúng cách sẽ tiết kiệm được nhiên liệu. Nếu tính: 1kg cồn khô (tương ứng 20 viên nhỏ):trị giá:18.000 đồng /kg sẽ nấu được 10 cái lẩu, 1 cái lẩu sử dụng tối đa 2 viên cồn, trong khi đó, bình gas mini 10.000 - 12.000 đồng/bình chỉ sử dụng được 2 lần nấu. , Cảm giác của khách hàng đối với các nhà hàng ?oSau khi sử dụng cồn khô thay cho bình gas mini, khách hàng rất thích vì có cảm giác an toàn, thoải mái hơn khi ăn uống.Những ngày đầu, chúng tôi mời khách hàng mua sản phẩm đồng thời tặng kèm thêm bếp nấu bằng inox (nếu mua từ 30kg trở lên sẽ tặng 1 bếp trị giá 55.000VND)
    Xin mời liên hệ vào số điện thoại:0904133988(Chị Oanh),mua từ 5 kg trở lên sẽ phục vụ tận nhà, nếu là thành viên ttvn sẽ giảm thêm tuỳ theo số lượng. Rất mong các bạn ủng hộ
    Bạn nào vào xem mà rỗi rãi thì up giúp mình nhé,mình cảm ơn rất nhiều. Nick yahoo của mình là:smallcat75tm@yahoo.com
    http://muare.ttvn.com/forum/raovat/895679/trang-1.ttvn
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em biết vài bài của Bức Tường thôi, nhưng thích nhất lại là bài Giọt Đắng. Copy ra đây cho bà con thêm phần khí thế
    Trông cơn mưa, nhớ em ngày đó đam mê
    Đếm chiếc lá xoay xoay rớt bên thềm vắng
    Nghe tí tách ly cà phê đắng
    Ru hồn lênh đênh miền dĩ vãng
    Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen
    Rồi cứ mỗi sáng, anh ngồi bên ly cà phê
    Hồi ức rõ nét bên em như ban đầu
    Từng giọt đắng ướt nhòa ngày xa
    Nhưng vì con tim còn ước muốn
    Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen
    Và để giọt đắng cho anh gần em
    Xa em giọt đắng anh uống trọn để thấy em mỗi ngày
    Dù anh biết mỗi giọt đắng sẽ mang niềm đau
    Còn đây là đường link để nghe bài hát Giọt Đắng
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=3461
  10. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    sis tốt bụng ởi. định bon chen vụ này thế nào nhỉ?

Chia sẻ trang này