1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_prince

    ice_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đang cảm nhận được sự thanh thản , êm dịu bên âm thanh của cây đàn piano:lúc nhanh , lúc chậm, lúc trầm, lúc bổng ... Bỗng ta bị tê cứng, cảm giác nhói đau bên ngực trái,lo sợ chợt ập đến khi nghe thấy tiếng kèn cất lên... umh...
    Phải chăng khi yêu con người ta mới biết ngập ngừng khi muốn nói điều gì đó với người mình yêu?
    Giá như chúng ta có thể rũ bỏ tất cả, tất cả mọi thứ để đến 1 nơi nào đó, 1 nơi mà chỉ có riêng 2 ta , 2 ta mà thôi .Khi đó, chúng ta thật hạnh phúÂnnh nhỉ ? Chẳng có nỗi đau, muộn phiền, chẳng có những cám dỗ hay nỗi buồn.... chỉ có Em và Anh , trước mắt chúng ta sẽ đầy ắp niềm vui, niềm hạnh phúc ... Anh là Hạnh Phúc ... Của Em...
    There''s no one here but you and me
    And that broken old the street light
    Look the door
    We''ll leave the world out side
    All I''ve got to give to you
    Cảm ơn Anh vì những gì Anh dành cho Em ... sự an ủi, niềm cảm thông, nơi Em cảm thấy bình yên nhất. nơi Em có thể thực sự là Em...Nơi bờ vai...Em có thể Tựa vào ...
    Thank you for loving me For being my eyes I couldn''t see For parting my lips When I cuoldn''t breathe thank you for loving me Thank you for loving me
    Em chưa từng mơ, cho đến tận khi mơ về Anh . Khi nhìn sâu vào mắt Anh , bầu trời là 1 màu xanh thẳm...Anh à! Anh hãy tin vào Em nghe Anh..
    I never knew I had a dream
    Until that I dream was you
    When I look into your eyes
    The sky''s a diffrent blue
    Croos my heart I wear no disguise
    Anh đỡ Em đứng dậy khi Em vấp ngã Anh rung tiếng chuông lên trước khi họ cầu nguyện...
    You pick me up when I fall down
    You ring the bell before they count me out
    ~~~~~~~~~~~
    Có lẽ 1 ngày nào đó, 1 giây phút nào đó Bạn đã ngã lòng vào 1 ai? Bạn cảm giác thật hạnh phúc, thật sung sướng?
    Nhưng khi nhìn lại
    Cảm giác đó chợt tuột khỏi tay bạn kô hẹn trước? bạn có oán trách người đó kô??
    Hãy biết nói lời cảm ơn, cảm ơn người đã cho bạn biết vui, biết buồn, biết ghen, biết tủi... và đặc biệt là biết yêu ...
    Cho dù sau này chúng ta kô còn là của nhau
    Thì hãy cứ vui lên, hãy hạnh phúc như ta đã từng hạnh phúc, hãy cười như ta đã từng được cười ... thấy người ấy hạnh phúcta cũng thấy hạnh phúc phải kô bạn?
    Và chắc hẳn ở 1 nơi nào đó , người ấy đang nghĩ về bạn , đang dõi theo bạn và bạn cảm nhận được nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của người ấy ...
    Có lẽ Thank You For Loving Me để thay lời I Love You!
    Người ta nói câu đấy có lẽ là muốn để người kia biết rằng mình đã cảm động trước tình cảm của người đó và đã Fall In Love!(tên album là crush mà )
    Mà có lẽ bài này con trai hát thì ko hợp lắm! Vì thường thì con trai mạnh mẽ là chỗ dựa cho con gái!
    Và ko bao giờ thích con gái là chỗ dựa cho mình!
    Luôn muốn một mình chịu đựng!
    Vậy mà trong bài này người con trai lại nói You Pick Me Up When I Fall Down hay For being my eyes When I couldn''t see For parting my lips When I couldn''t breathe ...
    Tóm Lại..Cảm Ơn Anh...Vì Anh Chính Là Anh...
    Thank You For Loving Me - Bon JoVi ::..
    http://youtube.com/watch?v=ESOVrc4K3CQ
  2. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi nghe TW rồi về kể cho nhà cháu với nhé .Tối nay nhà cháu lên tàu rồi, không đc đi cùng mọi người nhà cháu cũng thấy tiếc lắm .Vuongphutinh đang cầm 12 vé mà nhà mình có 11 người xem ai đi rủ đi cho đỡ phí vé nhé .Cả nhà ở lại vui vẻ nhà cháu đi đây .Nhà cháu lên đến đỉnh sẽ gọi về cho mọi người .Buồn vì có một người không đi .
  3. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG XEM THE WALL
    Để tránh việc đi lại nhiều, còng vo, gửi xe rắc rối. Nhà mình sẽ tập trung tại cổng triển lãm Giang Võ luôn
    - Địa điểm: Trước cổng triển lãm Giảng Võ (cổng trước chỗ VIKO ấy)
    - Thời gian: 5.00PM, ngày thứ 7 (the last Saturday)
    - Chương trình dự kiến:
    o Tập trung, điểm danh & gửi xe luôn
    o Cả nhóm đi bộ lang thang ra Núi Trúc ăn uống, cafe, buôn dưa
    o Đến giờ vào xem ta chỉ việc thong dong đi vào
    o Xem xong tập trung, điểm danh và giải tán
    o Phần II: overnight: ăn uống và leo Mẫu Sơn (bon chen với Fan mùa Đông)
    - Liên lạc: Mr Lương: 0904-16-06-76
    Ms Phương: 0912-31-87-11 (cô này cầm vé của cả nhóm)
    NOTE
    Hiện nay vẫn còn 01 vé TW, bạn nào muốn tham gia thì liên hệ với Phương nhé
  4. vuongphutinh

    vuongphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vé TW thừa đã có chủ. Hẹn các bác chiều mai.
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ôi, mong trời nhanh tối quá, rồi lại nhanh sáng quá.hehehe.... Nhưng tiếc nỗi là con bé Red rose với bé Gọt lại không có nhà. Cãi nhau với hai đứa nó mới sướng làm sao. Thế mà giờ có mình đệ tam ở nhà thía này, buồn ghê ta. Nhưng mà thôi, đi nghe nhạc mà đâu có phải là đi nói chuyện gì đâu. Không có các bé chị cũng đành vui nỗi vui nghe Rock với mọi người ở nhà vậy.
    Hơ, chẳng hiểu đang lảm nhảm gì nữa.... Mong trời nhanh tối....
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tường thuật trực tiếp téo.
    Dạ thưa cả nhà, vào lúc 15h40'' em nhận được thông tin từ bé Cưng của em trong nhóm Fan mùa Đông là: Đang ở độ cao 2200m, trời cao, trong xanh. Đã đời, phê lòi mắt.... cả chân! (Hí con trâu cưng này còn biết nói đùa nữa chứ ).
    Dạ tin nhắn 2 là : "Chị yên tâm, em luôn trong top đầu, vị trí luôn thứ 3 trở lên. Nhờ vậy mà đi không mấy vất vả và tổng cộng có 11 con vắt thịt em cưng ạ. Đã lắm, quá đã". Ối yêu bé cưng xế .
    Con chị nghe xong cứ chẹp chẹp tiếc. Biết thế hôm qua bon chen chạy luôn lên tầu thì giờ này chắc cũng cảm nhận được cái sự đã của con em.
    Nghe xong thấy tinh thần leo Fan lên cao hẳn, mai chị sẽ chạy lại (lười biếng 2 hôm nay rồi ). Để còn được cảm nhận được cảm giác Đã của con em chứ, cưng nhỉ. Ôi yêu cưng xế...
  7. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    5h ah. hy vọng ngày mai imm vẫn bon chen được vé để vui cùng mọi nguời. giờ vẫn chưa cầm được vé trong tay
  8. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Bác nào còn vé cho đăng ký thêm một chiếc nhé. Có thể tớ sẽ đi cùng thêm một người bạn nữa.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cả nhà ta chú ý đến tiền, ví, điện thoại khi đi xem TW tối nay nhá.
    Tốt nhất theo em nên mang 1 cái túi đeo nhỏ và cho nó vào trong áo khoác kéo khoá cẩn thận là ok.
    Cẩn tắc vô ưu mà, không nên lúc đi thì vui vẻ nhưng lúc về mặt lại méo, hị... hị....
  10. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    lần the wall trước em bị vỡ kính. lần này mang kính sơ cua đi vậy

Chia sẻ trang này