1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước, kưng của em không cho em đi xem rock, nói em đi không an toàn... đi xem ở đấy nhiều vấn đề lắm, các bác nam chuẩn bị phương án hộ vệ chị em nhé
  2. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    khi em bị rơi kính cũng là lúc em mất cái khăn hic hic. may mà còn tìm lại thấy gọng chứ nếu không chả bít bao giờ mới có kính đeo :((. Mọi nguời chắc cũng về nhả rùi nhỉ
  3. Toithich_mauxanh

    Toithich_mauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Vui nhất của xem TW tối qua là bữa chén trước giờ biểu diễn, xì xà xì xụp quẩy và nước phở. Tuy TW và giọng ca Trần Lập (không phải Trần Lực nhé :) không còn hot như những năm trước song cũng khiến nhiều fan ngất và kích đống chốt cháy áo... mình cú nhất là đôi nam nữ trước mặt mình, zai đó cao gần 1m8 rồi còn kê em gái trên vai làm cảm đám phía sau chả biết phải xem cái gì
    Cảm kích nhất là các Anh em nhà mình đã rất quan tâm và bảo vệ chị em khi chen lấn và xô đẩy. Ủng hộ Vuongphutich viết bài cho các bands và kiếm vé cho nhà mình nhé
    Hẹn gặp
  4. vuongphutinh

    vuongphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Một vài cái ảnh liveshow:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vuongphutinh sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 04/12/2006
  5. vuongphutinh

    vuongphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới review về vụ TW thì hơi muộn, nhưng ghi lại, coi như báo cáo với 3 thành viên không đi được vì bận leo Fan.
    Đội nhà Vivu đi TW rất khí thế, bổ sung thêm Immotelle và Doccolukhach. Tập trung ở cổng VKO từ 5h30, rồi hành quân ra Đê La Thành ăn lấy sức. Đồng phục mũ riêng khá stylist, khác hẳn với đống dây đỏ, vàng của đại đa số khán giả.
    Nhưng, nói thật là The Last Saturday hôm nọ không đủ độ với đa số dân nhà Vivu. Thi thoảng mọi người lại nhìn nhau "chán nhỉ, chưa thấy phê".
    Guitar không đanh, âm thanh thì loãng, nhiều đoạn gào đứt tiếng, dù đội quân nhà mình đứng cũng không cách sân khấu bao xa.
    Anh Lập thì hơi bị diễn trò, tí tí lại câu giờ + kích khán giả bằng mấy câu "Chúng tôi rất mong các bạn lùi lại....", "Các bạn biết hôm nay có nhiều khán giả người nước ngoài, mà người nước ngoài thì họ cổ vũ văn minh..." Hịhị...
    Mấy khách mời thì Xuân Thi của Small Fire hát hơi hiền, không đúng tông quen thuộc TW, Việt Zaim của Thuỷ Triều Đỏ được cái máu nhưng vẫn không đẩy cảm xúc lên cao trào.
    Đoạn hấp dẫn nhất lại là lúc phát lại đoạn băng buổi biểu diễn 29/11/2002, trong đó có bài "Đường đến ngày vinh quang". Bác NVBR quay sang "Thôi, chúng mày bật đĩa rồi lipsync anh nghe tạm còn hơn".
    Nhưng, dù sao thì TW vẫn có độ hot với nhiều khán giả. Mỗi tội, có lẽ trong đó ít nhất 50% là cảm xúc vay mượn. Có vài em bị ngất thi thoảng lại được bế trên tay để rẽ lối đi ra. Có em đú nhảy lên vai anh bồ, nhưng mặt đơ đơ, em đồ rằng cũng chẳng biết đến bài nào, hay có một đội dở người cởi áo nhảy vòng tròn, lại bác NVBR bảo "bọn này lấy cớ đú chứ hâm mộ gì".
    Bác NVBR về trước, anh Nakata cũng chuồn sớm, đội bọn em cũng lượn khi đến tiết mục của em Mai Trang.
  6. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà .
    Mấy ngày xa mọi người nhớ mọi người quá .Hic hic thấy mọi người kể TW show mà càng cảm thấy tiếc .Thực sự là em hối hận đi Fan lần này mà bỏ đêm " The last saturday " .Đi mà tâm lý không thoải mái, đi mà luôn ngóng về Hà Nội .Cái đêm mà cả nhà mình xem show thì em nằm nghỉ tại điểm 2700m mà chỉ mong sao lúc này mình cũng có mặt HN để cùng mọi người vui vẻ .Đêm đó trời sương nhiều lắm nằm trong rừng mà ướt hết tất cả, lều bạt túi ngủ không thấm đâu với những giọt sương ào ào rơi từ những tán cây trong rừng ( chẳng khác gì rào cả ) vậy là em và em gọt đành lôi điện thoại nghe lại "Mắt đen .Trời lạnh thấu xương, cảm giác cô đơn, trống trải Hic hic lúc đó nhớ xế nhà em và mọi người thế không biết nữa .Đi rồi mới thấy nhà mình vẫn hơn cả.Nhà mình off ẹp gặp cái đỡ nhớ nhỉ ?Nhà mình gặp nhau em kể chuyến Fan này cho mọi người .Cuối tuần này đi Mẫu Sơn nhé cả nhà .
  7. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Vậy là chẳng ai trong nhà mình chạy Mẫu Sơn sau khi kết thúc TW cuối tuần vừa rồi ah??
    Vừa kết thúc chuyến leo Phanxipang về nhà thì một đống công việc lại đang đè lên đầu rồi.................
  8. vivu4ever

    vivu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn,
    Ban nhạc bức tường thở hơi cuối cùng trước khi tan rã. Nó không còn phong độ thời hoàng kim nữa. Dở cũng đúng thôi.
    Không bằng các chuyến đi trên Box.
  9. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đi xem nhưng có cảm nhận riêng của em:
    Đối với em đó là một show diễn thành công... ko xét về chất lượng nghệ thuật nhưng về dộ nhiệt tình của khán giả... tối t7 rét 12 độ rất nhiều thanh niên cởi trần tu rượu như nước lã nhảy nhót hò hét như chơi thuốc lắc... một số còn tẩm rượu vào áo đốt quay tít trên đầu... có thể hơi quá khích nhưng theo em thế mới thực sự là rock fan...
    anh Lập làm PR rất tốt nhưng đoạn khoe tây cũng có vẻ hơi lố... với lại việc quái gì mà phải học tây fan Vn có kiểu cổ vũ riêng chứ đúng ko
  10. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần nhà mình tụ tập bà con check mail đi nhé ko thì PM cho satthukhongvotinh địa chỉ email nhé bà con .Tiện nhất contact với xế tớ hoặc tớ . Nhớ mọi người quá .

Chia sẻ trang này