1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các Mod, cám ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm.
    Mọi người yên tâm, bọn em không phải là một lũ vừa điên khùng vừa mù quáng đâu.
    Thực tế không ai muốn đi gấp như vậy, nhưng vì thời gian không nhiều nên bọn em mới rút ngắn lại.
    Tóm lại là bọn em vẫn đi, và do thời gian hạn chế nên sẽ hạn chế số người và chuẩn bị kỹ càng trước khi xuất phát.
    Trong trường hợp bất đắc dĩ không đến đích được thì ... cũng không sao cả. Cái thu được là lòng quyết tâm (... nhưng không mù quáng) các bác nhỉ.
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    tất nhiên là các bạn sẽ đến được đích, nhưng sẽ về không đúng theo lịch trình,
    và nếu có chạy đúng theo lịch trình đề ra, các bạn sẽ kiệt sức và sẽ không ngắm được cảnh, không chơi bời được trên đường. Vấn đề chính là các bạn đi để làm gì ?
    Nếu không đủ thời gian, nên lập một cung khác, khi nào thu thả sẽ chạy HG sau, cũng đâu có sao. Thậm chí tôi đã nghĩ đến chuyện khoá topic nếu các bạn nhất định chạy trong vòng 2,5 ngày, cũng không hề muốn gây khó khăn cho các bạn, đơn giản là cũng đường và thơi gian hoàn toàn không tương thích, dễ gây đến nhưng rủi ro do mệt nhọc, do chạy cố, chạy ban đêm...
    Ở cao nguyên Đồng Văn, đường rất hiểm trở, bạn đêm không thể chạy nhanh được.
    Tui đi Lũng Cú HG 3, 4 lần gì đó, và rất mong các bạn nghĩ lại, đừng đua với bác Du hí hí, lão đấy chạy có cần biết ai trên đời đâu
  3. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, chạy như thế để mà chết à??????
    NHà MOI này, tuy 30 người nhưng đã chia 03 nhóm cực kì tốt, chạy cực kì ổn định đoàn kết đúng giờ giấc mà cũng chạy tới 4 ngày / 3 đêm.
    Chạy 2 ngày rưỡi như thế chắc có lắp thêm mấy cái mô tơ chăng?? Có cần đi ngắm cảnh khám phá hay chỉ cần đạt được cái kỉ lục chạy khùng điên nhất??? (xin lỗi nếu minh nói hơi quá nhưng mình lo cho cả nhà, nhất là em roykienvoc)
    Híc, híc, roykienvoc nghĩ lại đi em ơi, chị xin đấy!!!!
  4. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
  5. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Bravo, viva vivu4ever!!!!!!!!!!!
    Chúc mừng quyét tâm của các bạn, 1 ngày chạy liên tục như vậy dẫu có mệt, nhưng vẫn còn ôm dự trữ nữa cơ mà. "Quang Trung Nguyễn Huệ đã hẹn ăn tết Nguyên đán tại thành Thăng Long". Tôi được biết trong Box DL có một người mà chắc hẳn nhiều người biết về những kỷ lục chạy quái đản (VD:như HN - Huế - Hội An 2,5 ngày). Đó chính là bác Đông Hải Long Vương. Mà toàn chạy đêm, ngày nghỉ đi chơi, ngắm cảnh. Đáng kính nể. Vivu4ever có thể hỏi thêm kinh nghiệm hoặc rủ bác ấy chạy cùng.
    Dù sao, thời gian khi về còn dư những hơn 10 tiếng mới tới bình minh. Đó chính là quỹ thời gian dự trữ quý báu đối với các bạn. Cần chuẩn bị thật tốt. Đem theo ít cafe ngồi uống tại đỉnh Lũng Cú cho cả nhà phê.
    Hãy quyết tâm. Chạy . Hãy biến cái không thể thành có thể. BRAVO 4EVER MOTO VIVU.
  6. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị kiến xanh và mọi người quan tâm góp ý và động viên cũng như phản đối chuyến đi này.
    Lịch trình đã lên, quyết tâm đã có sẵn + thêm................ vậy thì tại sao lại không thực hiện nhỉ!
    Chuẩn bị lên đường thôi bà con!
  7. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bà con đã quan tâm đến chúng em . Có lẽ ai cũng bảo sao lại chạy như thế, sao lại chạy dài như ậy mà thời gian thì quá ngắn nhưng có lẽ nếu như quyết tâm và tự tin thì mọi cái đều có thể thực hiện . Nhà MOI cũng một cung chạy như vậy và thời gian là 4 ngày 3 đêm . Các thành viên của MOI rất giỏi nhưng đoàn của nhà MOI là 30 nguời . Người đầu đoàn và người chốt đoàn có thể cách nhau tính bằng km . Nhưng đoàn em xe đầu xe cuối chưa ầy 500m vì số lượng rất hạn chế hơn nữa một tinh thần quyết tâm, và cố gắng em hy vọng sẽ thành công . Đoàn em cũng muốn có nhều time để phượt Hà Giang lắm chứ nhưng vì thời gian của tất cả chỉ có vậy . Bản thân em vẫn phải bỏ 2 ngày đi làm . Cái số nó đã khổ biết làm sao đây ? Nếu như bàn lùi và không quyết tâm có lẽ những chuyến đi chỉ là trên bàn nước và trên kế hoạch . Đoàn em cũng muốn có một mùa thu trên những con đường Hà Giang . Những cảnh sắc làm ai đã đi qua đều muốn một lần đến lại . Bác Windy đã đi đến 3- 4 ần chứng tỏ nó hấp dẫn lắm đúng không bác ? Đoàn em không chạy vì thành tích, không chạy vì khùng mà chỉ đơn gian muốn một lần được đặt chân lên Lũng Cú, phượt qua những khúc cua, con đèo nơi mà ta mong đến . Chúng em luôn bết nên làm gì và điểm dừng là ở đâu ! ột ần ữa xin cảm ơn các Bác .
    @ Bác Windy : bác cũng không cần khóa topic vì em nghĩ trong topic này không có gì sai và không vi phạm quy định nào của ttvn Topic này không chỉ có cho chuyến Hà Giang này mà tuần tới sẽ là Cao Bằng, và tiếp theo hành trình Lệ Giang và những cung đường khác . Nên bác mà khóa em kiện đó
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em Red_rose ơi, cung đường những 1100km cơ à, sao mà nó nhiều thế, hic,... chị choáng. Nếu quả thật quãng đường dài thế thì chị xin phép chị lui, hic... Mặc dù tiếc chết đi được. Em ơi, thử xem kỹ lại xem
    nếu được đi hẳn vào chiều thứ 5 ý. Ổn không?
  9. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    thôi chúc các bác thượng lộ bình an. em đành ở nhà. đi gấp thế này mệt và cảm thấy không được thoải mái cũng như an toàn lắm.
  10. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Không bàn lùi quyết tâm là đi . Em vẫn sẽ lên đường nhưng không phải là vào thứ 5 . Vì em không thể nghỉ được dài . Khổ thế đấy . 1100km cũng dài nhưng không phải là không thể qua mà đường đi mà cung của đoàn sẽ chạy không hề tệ chút nào chỉ mất khoảng chừng vài chục km thôi . Ko vấn đề cố lên bà con .

Chia sẻ trang này