1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    he he....sửa xong báo cáo năm rùi...yên tâm ăn tết Tây rùi...
    Hôm nay các bác ọp nt rùi nhỉ???...chắc là ổn rùi nhỉ???....
    Những giây làm việc cuối cùng của một năm, bài viết cuối cùng của trang 51 nên hơn man mát hâm hâm tý, các pác xông cảm nha...hihihi...đi ngủ đi....
  2. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc đã tương đối suôn sẻ ròai. Lên đường thôi cả nhà ơi./
  3. balmy1304

    balmy1304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi, cho tớ hỏi tốc độ đua của nhà mình thường là như thế nào để xem con Alpha của tớ có bám nổi không. Tình hình là ko xoay được xe, mà máu đi quá, không thể để rớt vụ này được. Quyết tâm đầy mình, ọp ẹp đầy đủ mà bây giờ bị rớt thì 3 ngày ở nhà nhảy vào chăn bông tự vẫn mất . Con Alpha của tớ chưa bao giờ chạy trường quá 50km nên không biết thế nào, còn tốc độ thì quá 40-50km/h thì nó lái mình chứ không phải mình lái nó nữa, hic.
    @ Pls-try-again: Xế ơi, xe cộ có tiến triển gì ko?
    @ Trưởng đoàn:
    thành viên mới tích cực thì không thể bị cho rớt, trưởng đoàn nhẩy . Anyway, sáng mai là em cứ có mặt ở ĐHTN, bắt vạ trưởng đoàn, cùng lắm là bon chen ôm trước ôm sau biến Trưởng đoàn thành nhân bánh hăm-bơ-gơ, hê hê
  4. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp lại em red rose vui thế. Bất ngờ thât đấy, thời gian nhanh fết nhờ đc 3-4 năm roài.
    Tớ gặp vài trục trặc sau:
    1. Vẫn ko có gì tiến triển để lo xe cộ
    2. Tết dương lịch phải trực chiến (sự cố ảnh hưởng của sóng thần)
    Do vậy, xin báo cáo với bác trưởng đoàn là tớ cho phép rút lui vụ này.
    @balmy1304: Để chuyến đi khác tớ sẽ làm xế cho bạn nhé.
    @Ngọc Anh: xin lỗi ông, hẹn ông vụ tiếp theo với F69
    Chúc anh chị em có chuyến đi thành công tốt đẹp
  5. balmy1304

    balmy1304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thôi, mất luôn cả xế rồi. Hic. Cung Thiên Di của mình đợt này không sáng rồi
    Không biết có duyên để làm "ôm" của "xế" đợt sau ko đây
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Danh sách đi Mường Lát - Pù Luông:
    1.satthu (xế) - hoangthuy (ôm)
    2.Ntk voc (xế) - susu (ôm)
    4.Ice Prince (xế) - Vương Phủ Tỉnh (ôm)
    5.katsuya(xế) - Hoacuctay (ôm)
    6.Vecchia(xế) - Bạn (ôm)
    Nếu UZ_Hunter sẽ
    Uz-Hunter - balmy1304 (ôm).
    Mọi người liện lạc hẹn giờ đón nhau nhé. Nhớ tập trung 6h30 ở cổng đại học Khoa Học Tự Nhiên. 7h đúng xuất phát. Ai đến muộn chạy theo sau.
    Chú ý:
    -Mặc quần áo ấm.
    -Giấy tờ xe, mũ bảo hiểm.
    -Xe nhớ bảo dưỡng kỹ trước khi đi. (Thay dầu, kiểm tra bugi, phanh...v.v..)
    -Đèn pin, bật lửa.
    - Mang giầy, dép lê.
    -Đi bám đoàn (Không quá nhanh hay quá chậm). Mọi người chạy so le cách nhau khoảng 10m.
    -Tuân theo giờ giấc của tập thể. Ai tách đoàn, đến sau quá muộn thì tự lo. . Không chờ đợi.
    - Đi ngắn ngày không nên mang nhiều đồ cồng kềnh nguy hiểm, nặng mệt mỏi.
    - Mang áo mưa.
    Hẹn mọi người sáng thứ 7 nhé. Nhớ ăn sáng trước khi đi.
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 29/12/2006
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ,về nhà chuẩn bị hành lí thôi !
    Làm bài hát cho hoành tráng nào các bác !
    Chào Sông Mã Anh Hùng
    Chờ gió lên
    đưa thuyền về ... ớ xuôi
    Đôi bờ sông Mã lá hoa khoe màu
    Hò ớ hơi
    Quê nhà mến yêu
    Nắng chiều lưu luyến
    Vương bóng cầu làng quê thân yêu
    Ơ hơ hơ
    Ơi, sóng vỗ mái chèo
    Làng thôn quê ta khuất xa trìu mến
    Ơi, núi sông quê nhà
    Hỏi sông nơi đây, có bao anh hùng, hò ơi dô ơi
    Các anh các chị tuổi xuân đôi mươi
    Đánh tây luyện thép
    Ơi, đánh giặc đêm ngày
    Đạn bom khôn ngăn
    Tiếng ca yêu đời hò ơi dô khoan.
    Sừng sững bóng cầu Hàm Rồng đứng
    Soi bóng dòng sông Mã chảy mênh mang ơi
    Ơi quê ta bao yêu thương vang nước sông tiếng hát anh hùng ơi
    Hùng vĩ đứng bên Hàm Rồng đó
    Soi bóng bờ Nam Ngạn tươi xanh ơi bên cô dân quân tươi hiên ngang
    Mãi mãi vang cùng sông Mã kiên cường ớ
    Hò ơi ơ hỡi dô khoan
    Hò ơ dô đưa nhẹ mái chèo ớ hơ
    Ta chào sông Mã kiên cường đời đời ơ
    Chào cô dân quân giữ quê nhà ớ hơ
    Cho thuyền ta mãi lướt trên nước sông trời thu trong xanh
    Ờ hơ hớ
    Ơi, đất quê anh hùng vùi chôn nơi đây xác bao giặc Mĩ
    Ơi, núi sông ta thề dù trong phong ba vẫn vững tay chèo hò ơi dô ơi
    Ơi, lúa ngập xanh bờ làng thôn quê ta vẫn vui cày cấy
    Ơi, hỡi ai xuôi ngược dừng nghe câu ca xóm thôn được mùa hò ơi dô khoan
    Chào những anh hùng đất Hàm Rồng đó
    Giữ vững cầu giữ vững mạch giao thông ơi
    Ai qua nghe vang bên sông những tiếng ca nhịp sống tưng bừng hỡi
    Lừng lẫy chiến công Hàm Rồng đó đây bóng cầu ghi sức mạnh quân dân ơi
    Ta yêu con sông quê hương yêu những con người bất khuất kiên cường ơ
    Hò ơi ơ hỡi dô khoan ơ hỡi dô khoan !
  8. uaz_hunter

    uaz_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em không đi được roài, phải ăn Tết tây với cả nhà ở Tam Đảo. Giờ mới nhận ra là trong một số dịp nào đó thì không thể đi đâu hết
    Cả nhà đi vui, chụp nhiều ảnh về cho em thèm
    Bắt đầu tiếc
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    @ HoangThuy: EM tưởng chị rút rồi ............ Định vào phong tăng chị huy chương tiễn đoàn hạng nhất
    @ SatThu: Anh ơi quà nhé ........... hihihi
    Chúc 1 cái tết Tây Pù Luông zui, chúc lốp xe cứng đá mềm
  10. 272727

    272727 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, thiệt là với nhưng người nhiệt tình thế này không đi quả là tiếc lắm, Đúng là xe mình chỉ đi đường bằng thật chứ nếu phải đủn, bê thì nhọc lắm, mình không ngại đi, công việc xong là mình chỉ tính đi chơi thôi mà. Hẹn với các bạn dịp khác, vụ lội xuối này mình vừa chưa thu xếp xong công việc, mà cũng sợ xe ko đi được. Chú các bạn thượng lộ bình an.
    @ bác DuGia: Bác đâu rồi vào xem tư vấn cho mấy thèng em xem mấy con CB400, CBR có đi theo các bạn này được không để lần sau bon em còn đi đây

Chia sẻ trang này