1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    WS định khoá topic ko phải vì nó sai hay có gì vi phạm quy định của ttvn, chắc bạn red_rose cũng hiểu lý do chính là vì W ko muốn có một chuyến đi nguy hiểm cho các bạn bè của mình... nên cực đoan nghĩ rằng sẽ khoá để hạn chế một cái gì đó.. khó nói nhờ.. nhưng rất tiếc cái đó ko thuộc trách nhiệm của W, nói chung, mỗi người một cách cảm nhận cuộc sống, Windy hay là Du đại lãnh cũng đã nói hết lời với mọi người rồi, chúc các bạn lên đường chân cứng đá mềm, nhớ đặt an toàn của bạn và bạn đồng hành lên trên hết, đừng để box DL có cái vết là nơi khởi đầu của một chuyến đi... hờ hờ ... thế nhỉ?
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, các tiền bối cứ lo bò trắng răng. 1100km chỉ cần chạy trong 2 ngày là ổn. Nếu em nhớ không nhầm thì bạn Đờ hờ lờ vờ chậy 1ngày 500km. Chẳng nhẽ các bạn vi vu lại không phá được kỷ lục này sao.
    Các bạn cứ đi đi, nhớ mang theo cafe, cồn khô, nước lọc và một cái xoong nho nhỏ để khi nào buồn ngủ thì dừng lại nấu cafe, uống cho tỉnh ngủ rồi chạy tiếp. Cùng lắm thì chạy một mạch 2 đêm không ngủ chứ mấy.
    Chúc các bạn thực hiện được kế hoạch đặt ra cho cái box DL này lác mắt .
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, nếu chạy cung khác về, không chạy Du Già - Mậu Duệ thì có thể được đấy chứ(vì chạy cung này có đoạn khoảng 60km mà đi mất hơn 6 tiếng đấy).
    Cố đi cố lên, tất cả vì xứ sở mê hoặc, roykienvoc ơi, vi vu ơi, đi được đấy ,chưa thử sao biết là không được, hihihi, tiến lên nào, về còn có chuyện để kể chứ
  4. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1 ủng hộ tinh thần ko bàn lùi
    Thứ 2 An toàn là số 1... nếu cần thì đi chậm... ko đi đêm... thực sự thì tớ cũng suýt chết 1 lần trên đường lượt phượt... hơi zén
    Thứ 3 tớ nghĩ phải gặp gỡ trước khi đi chứ hả... hay tối nay gặp nhau cái nhỉ... xem mặt mũi anh chị em thế nào... ai chạy xe... phải chuẩn bị gì về vật chất và tinh thần...
    Thứ 4 nên tham khảo ý kiến các bậc tiền bối... đề phòng cực đoan thái quá...tốt nhất mời các bác đi off cùng...
    Về tớ thì đi 3,4 ngày cũng ko sao
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hị hị, em chả khoá đâu, nghĩ thế thôi, mọi nguời tự có quyết định riêng cho bản thân ý mà
    cung đường thế là ổn rùi, chỉ còn thời gian, hí hí, mơì các bác, bọn em nín thở chờ tin
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ờ topic này hót nhờ.
    Thôi chốt hạ thì cũng chốt hạ rồi, tốt nhất là bảo Bác Du Đại Lãnh chỉnh cái cung đi một chút. VD như mục đích của chuyến đi là Lũng Cú thì sau khi đạt được Lũng Cú rồi bạn có thể chuyển cung về ngắn gọn hơn, bỏ qua các cung hiểm.
    Thực ra nghe nói ở trên box thì mỗi người một ý kiến, nhìn chung cũng là lo cho sự an toàn của mỗi chuyến đi.
    Bác Du là người nhiều kinh nghiệm, bác nói chuyện đi Minsk thế htôi chứ bình thường anh em chạy theo bác cũng đủ mệt. Bác đi ọp ẹp với V4E nhiều rồi, lần này chèo kéo bác ít kinh nghiệm đi.
    Có 1 chuyến bọn tớ đi 2 xe 4 người, đi 1 cung tầm 500km, chiều T7 đi 11h đêm CN về. Thử thách 1 chút đường 279, cung đấy cũng ít đèo dốc. Thế mà CN trên đường về cứ gọi là trôi bồng bềnh giữa sự buồn ngủ và trách nhiệm lái xe an toàn.
    Hồi đi Hà Giang về cũgn thế, đi được đến Sơn Tây các xế buồn ngủ quá nằm hết ra vỉa hè ngủ la liệt. Vừa phải trông xe trông đồ. Nhìn chung ai cũgn mệt mỏi.
    HÌnh như nhóm các bạn mới chỉ chạy loanh quanh Hà Nội, Thung Nai, Ba Vì... vội vàng gì mà chạy ngay cung Hà Giang như ăn cắp thế. Còn rất nhiều cung đẹp mùa này để chạy và thưởng ngoạn. VD 2,5 ngày Mù Căng Chải
    Dù sao chúc các bạn lên đường an toàn. Phảng phất đâu đây dư vị Đông Hải Long Vương nhờ... hí hí
  7. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Red-rose, ý kiến của các bạn và Mod hoàn toàn có lý đấy. Rất hoan nghênh bạn có chủ kiến của mình, nhưng bạn nên lo an toàn cho mình và các bạn khác cùng đi. Trách nhiệm của bạn không chỉ về mặt tổ chức mà còn cả sự an toàn cho các thành viên. Hà Giang rất nhiều đèo và vực, tuy không ghê gớm lắm nhưng chạy đêm không quen đường lại đổ đèo tốc độ cao, tầm nhìn hạn chế thì phải tính lại. Sức ép về thời gian cũng là vấn đề lớn đối với các xế.....
    Mong các bạn trở về an toàn .
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hi,
    Đi đêm cũng có cái hay của đi đêm. TBG cực kỳ khóai đi đêm , Nếu có cần cảm hứng cho chuyến đi đêm, các bạn có thể đọc tại : http://www.taybacgroup.com.vn/Default.aspx?g=posts&t=77
    Mặt khác, dân đi du lịch là dân hơi khùng khùng nên vì không có khùng khùng thì không thể đi được. Kế hoạch của các bạn là đi thì cứ đi thôi.
    Năm trước TBG đi HG rồi có một chú đi sau khởi hành từ HN lúc 12AM gặp bọn tôi ở Quản Bạ lúc 11 PM cũng có sao đâu, mà chú này cũng chạy một mình nên mới đi nhanh thế.
    Để đảm bảo an toàn thì cần:
    - chuẩn bị đồ tốt, xe tốt, người tốt
    - có kế hoạch dự phòng như nếu định đi Lũng Cú, Đồng Văn trong 1 ngày nhưng vì khoái chí trên đường mà không đến được thì cũng chả sao.
    - Kế hoạch dự phòng bao gồm cả việc không thể về HN vào ngày thứ 2 để đi làm thì cũng viết sẵn một cái đơn nghỉ ốm ( TBG vài lần chạy 24/24 giờ để về HN đi làm. ĐÚng là về được lúc 7AM nhưng cũng không thể đi làm được vì chạy liên tục quá mệt rồi )
    Tóm lại là quyết định là của các bạn.
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    dạ, bác tabalo đi nhiều, phải biết chứ nhở ? Em không hề khùng mà em vẫn đi được.
    Không nên cổ suý cho chuyến đi đêm, vấn đề là các bạn có thể an toàn 100 chuyến trước đây, nhưng những chuyến đi phía trước không có có nghĩa là bạn an toàn. Vấn đề là các bạn đi để làm gì ? để chơi hay để kiệt sức và rất nhiều những rủi ro kèm theo.
    Cái box du lịch này hơi liều, không hề đặt sự an toàn lên đầu, và các bạn không lường trưóc nhưng chuyện có thể xảy ra, vấn đề là rất vui khi an toàn, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, các bạn sẽ vò đầu bứt tai : tại mình lại liều thế, tại sao mình lại thế này, thế kia....
    Đi đêm kèm theo việc hạn chế về tầm nhìn, đặc biệt nhưng vật tối như người sang đường, gạch.... bắt đầu từ 11h đêm trở đi, cơ thể sẽ không còn đủ sức để duy trì trạng thái tỉnh táo do cả ngày mệt mỏi. Túm lại, không an toàn và không nên ủng hộ.
    Đi đêm chỉ là điều bất đắc dĩ, ngoài việc mệt mỏi thì cũng không ngắm được cảnh, và nhưng nhóm chuyện nghiệp sẽ cố gắng thu xếp cung đường trong bạn ngày.
    Hị hị, các bạn đi 2 ngày, em xin chúc các bạn lên đường may mắn. hí hí
  10. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác tabalo cùng mọi người về các lời giáo huấn.
    Kế hoạch và lịch trình bọn em đưa ra là như vậy và bọn em sẽ cố gắng thực hiện theo đúng như thế nhưng dựa trên tình hình thực tế về đường xá và thời gian thì vẫn có thể thay đổi sao cho phù hợp mà.

Chia sẻ trang này