1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t2_2503

    t2_2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    An toàn là yếu tố đặt lên hàng đầu. Cũng chỉ những người đi trong từng chuyến đi mới tự biết độ an toàn. Còn lại thì nó không có giáo huấn gì cả.
    Đây cũng chỉ là một chương trình mở, nó có thể đến đích có thể không hoàn toàn như mong muốn ban đầu. Còn khi đi mệt thì nghỉ. Tớ nghĩ là các bạn cũng không nên cầu toàn quá.
    Tớ đồng ý đi thì sẽ đến và hững người trong cuộc sẽ tự quyết định hành trình và thời gian của mình.
    Trước đây tớ cũng đôi khi chạy xe máy. Từ hồi bị sái hết cổ tay, yếu đi , chạy xe máy không thấy an toàn nữa nên gần như bỏ .
    Tối thứ 6 này, anh em chúng tớ cũng định chạy lên Tuyên Quang rồi sau đó vòng qua Ba Bể , Bắc kạn rồi về. Có gì hẹn các bạn vivu4ever ọp ep tại đó nhé.
    Chúc chuyến đi của các bạn thành công.
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Mỗi người, mỗi đoàn đi đều có cách thức và mục đích riêng, không thể có công thức chung. Không phải đoàn này đi 3-4 ngày thì đoàn kia cũng phải thế.
    Rõ ràng là cách đây 2 năm thì các chuyến đi xe máy thế này chỉ rất giới hạn, giờ thì rất nhiều nhóm với những chuyến đi hoành tráng đã tràn ngập khắp box. Ngày càng nhiều người thấy việc chạy là đơn giản hơn, dễ dàng hơn, và ngày càng đi nhanh hơn.
    Do đó, những người có ý kiến thì nêu ý kiến, đừng ngăn cản quá thế làm gì.
    Mỗi người có mục đích riêng mà.
    So với ĐHLV chạy 80km mất 45 phút trong cơn bão số 2, thì thế này ăn thua gì.
  4. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người vì tất cả
    Bọn em vẫn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Vì kinh nghiệm còn ít nên bọn em không đặt ra quá nhiều tham vọng.
    Có một số yếu tố mà bọn em đã đi đến thống nhất:
    - Không chạy đêm trên đường
    - Một ngày chỉ đi tối đa 14giờ
    - Sẽ cố gắng đi - về đúng lịch trình. Nhưng có dự phòng hẳn 1 ngày Thứ 2, (không phải bổng chốc mà đi được như vậy, nên bọn em sẵn sàng đầu tư thời gian thích đáng)
  5. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hot thật đó . Em cũng đã nghĩ đến những gì sẽ trải qua trên cung đường chúng em sẽ chạy ( Đời không như là mơ mà ) nhưng với lòng quyết tâm chúng em vẫn sẽ chạy cung này theo kế hoạch và sự thay đổi nào đó là để mở tùy thộc và việc chạy trên đường . Thứ 2 là chúng em sẽ cố gắng làm sao không chạy đêm vì plan là sẽ ngủ đêm tại Tuyên Quang và Đồng văn ( trước 22:00PM) . Em cũng phải tính lo sức khoe của các bác xế và em nữa chứ . Chạy đêm rất nguy hểm ai cũng biết nhưng chúng em ko chạy sau 10h đêm nên chắc vẫn ok . Bà con lo, tư vấn cho chúng em làm đoàn em có thêm động lực để chạy vì sau lưng là những cây đa cây đề của box Du Lịch . Từ nay đến hôm đi bà con tiếp tục góp ý cho em nhé .
  6. leanhtuan2108

    leanhtuan2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đi đi!
    Có một bọn đi có 2 ngày thôi. Sáng T7 9h xuất phát. Ngồi trên đỉnh Lũng Cú 9h sáng CN. Hẹn gặp.
    cay_lat_tho_map.
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cái topic này cũng như đoàn đi Hà giang của các cô chú nhận được sự quan tâm của toàn box nói chung - đặc biệt quan tâm đấy !
    Thôi không nói nhiều nhữa . Chuẩn bị kỹ càng đi đến nơi về đến chốn cho khỏi phụ lòng của anh em trong Box nhé !
    OK ! Ôkê là con gà đen , mà gà đen là gà H''Mông đấy . Ăn ngon lắm .
    " Đây Hà giang , đây Hà giang ........ quê chúng tôi
    Có đường đi trên mây thẳng tới Cổng Trời .......... "
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Xin nói tóm lại đã quyết tâm đi đừng bỏ dở.Mục tiêu chinh phục Lũng Cú và quay về trong 2,5 ngày. Nếu dudi, vivu 3 ngày cũng hổng sao. Cái Đích Đến Đã Đến Được, OK?
    Nếu điều kiện cho phép tôi Đã Đi Đến Đích cùng các bạn. Còn nhiều dịp chạy cùng nhau nữa.
    Hà Giang Maraton đang vẫy gọi.
    1 ngày + 2 người = 500km
    1 ngày + 1 người = 750km
    tôi không lo sự buồn ngủ, chỉ lo tinh thần không tỉnh táo, quyết tâm không cao. Hãy Đi Đi.
    Tất cả chờ tin vui vào sáng thứ 2 ngay sau khi bật máy. Mrs. Hằng, nhớ SMS báo tin nhé.
  9. broken_sword

    broken_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    mình vào cái link của bạn tabalo
    mình thấy bạn vác cái web của Taybac đi khắp mọi nơi, có điều vào xem phải đăng ký mệt quá
    ít nhất muốn PR thì cũng tôn trọng người đọc bằng cách đừng có bắt làm thành viên của web bạn nhé
    xin lỗi đã làm loãng topic
  10. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    @ broken_sword: hiểu được chết liền
    @ DuGia: Có 5 người đang xem chủ đề này, trong đó có 2 thành viên
    NVBR , DuGia , (Bắt tay bác cái nèo)
    Được NVBR sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 17/10/2006

Chia sẻ trang này