1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Sợ hội hè đông đúc lắm. Tớ thích chạy lúc vắng vẻ cơ. Trông nguyên sơ, hoang dã chứ toàn người thì để hôm khác, lúc khác, năm khác đi, hị... hị... chạy đê. Về HN đã thấy người cứ ngớ ngẩn rồi, chỉ thích lang bạt tiếp thoai.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thông báo tin tức mới nhất từ mẹ mìn thứ 3 nhà mình:: Đang trên Đỉnh Phan với nhà Long nhong. Khoẻ, mặc dù vẫn bị lạnh như lần leo Phan trước nhưng bây giờ đã ổn.
    Hé hé... đi như con trâu ấy nhỉ .
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tớ đi tìm thông tin cho cả nhà về vụ Ba Bể nhá. Cũng chỉ loanh quanh trong box Du Lịch thôi nhưng mà nhiều thông tin hữu ích lắm.
    1, Hồ Ba Bể - Bắc Kạn của bạn leodoc http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/752617/trang-3.ttvn.
    Thực ra đi Ba Bể chỉ là cái cớ, chính xác là muốn bám đường, bám xe , cho nên chuyến này đi cũng chả chơi được gì nhiều
    Chuyến đi đầu tiên, đi một mình, tranh thủ mấy ngày nghỉ mà
    Đường đi: Hà Nội, Thái Nguyên, Chợ Mới, Bắc Kạn, Phủ Thông, Nà Phặc, Chợ Rã, Ba Bể.
    Đường về : bản Bó Lù, chợ Đồn, Chợ Chu ( ATK Định Hoá ), Yên Đổ, Thái Nguyên
    Chuyến đi nói chung cũng không có gì đặc biệt cả, thuận buồm xuôi gió, chuyến về mới đúng là chiến đấu
    Tổng cộng tầm 550Km, chính xác không thể rõ vì từ lúc lên đến Thái Nguyên xe đã bị hỏng công tơ mét, đến Ba Bể mới nhận ra, quả này phải bắt đền anh bảo dưỡng
    Đường quốc lộ 3, đường này rất đẹp, đi thẳng lên Cao bằng, đoạn từ Chợ Mới đi thì có hơi quanh co và hẹp
    Đường lên tới Phủ Thông đã có một lối rẽ ngay sang Chợ Rã rồi xuống Ba Bể nhanh, nhưng vì muốn mua đường nên quyết định vòng lên Nà Phặc, xa thêm 15km. Đây là đoạn đường rất đẹp và vắng vẻ
    trời tối rồi, quay lại bản Pắc Ngòi nghỉ, nhưng lại thấy đường vẫn còn dài, phía trước còn bản nữa nên cứ mạnh tay mà phi. Đi trong rừng tối om, đường thì tầm nhìn không tới 5m, vừa đi vừa run, căng tai lên nghe xem phía trước có gì không, mấy bác đi xe đạp là gần như không có tiếng động . Vừa đi vừa run, cuối cùng cũng tới được bản Bó Lù. Đây chính là chỗ có bến xuồng thứ 2, lần mò thêm một lúc thì tới nhà cô Hằng, cái này là theo lời "xui" của anh Đú : "Nhà có cô con gái xinh lắm"
    Động Hua Mạ là điểm tham quan mới ở Ba Bể, động thông 2 đầu, xuống đáy sâu tầm 700m, đã được mắc đèn điện hầu hết
    Vào trong khá âm u, đi một mình cũng kinh , hơn thế nữa là đèn rất tối, lại nhập nhằng, có cũng như không.
    Có nhiều chỗ rất rộng,nhũ thạch cắm chi chít trên đầu, nhưng lại vì flash yếu, đèn pin cầm tay cũng yếu nốt nên chả chụp được cái gì
    Trong động hầu hết là nhũ thạch nhọn hoắt chứ không tròn trịa mịn màng như các động khác, có những cây cột đá rất cao, tới gần 4m, chắc quá trình hình thành phải từ rất lâu
    Ai muốn vào chơi nhớ bỏ bớt hành lý bên ngoài, và cầm theo đèn, tốt nhất là một cây đèn pha thật mạnh. Đường mặc dù đã xây thang gần hết nhưng khá dốc, leo mệt. Với lại đi đông thì vui hơn, đi 1 mình sợ fết đấy. Lúc đi lên cứ có cảm giác đứa nào chạy ngay sau lưng mình
    Vẫn theo lời "xúi" của bác Đú , về theo đường khác. Nguyên văn là thế này " đường hơi khó đi, lắm ổ trâu ổ gà, chỉ đi được tầm 30km/h thôi", nhưng vào thực tế thì lúc cao nhất cũng chỉ đến 20km/h, còn đâu cứ bò ì ạch.
    Đường từ Ba Bể ( Bó Lù ) về tới Chợ Chu ( Định Hoá ) khoảng gần 80km, chia làm 2 đoạn. Ba bể - Chợ Đồn thì mệt vì đá và dốc, Chợ Đồn - Chợ Chu thì chết vì bùn, cũng tại mình đi trời mưa nên gặp vậy. Đi nhanh lắm cũng phải 1 ngày mới qua nổi, khá mệt. Nhưng chả sao, đường càng khó, đi càng khoái, nhất là lúc đã vượt qua lại là cực khoái
    Sau đấy phóng vèo vèo, đường tới toàn đá nhỏ, xóc phê luôn, phải cái càng đi càng xấu, hoang vắng, chả biết thế nào
    Chỉ biết mình đang cách B.Vuông 14km, còn trên bản đồ không hề có thông tin về đường 264 cũng như "cái gì" tên là K.Ngàn, bó tay
    Đợi khá lâu mới có người đi qua, hỏi " anh ơi có về Thái nguyên được không ạ", "Thái Nguyên à, cũng về được đấy"??!?! Thế ra còn đường khác à, thế mình đang đi đường quái nào thế nhỉ
    Cuối cùng cũng ra tới Đại Từ ( không thấy trên bản đồ luôn ), từ đây về Thái nguyên toàn đường quốc lộ, phóng như bay.
    ---------------------------
    Cảm ơn bạn Leodoc
    2, Bác nopassport trong topic Hồ Ba Bể http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/652056.ttvn.
    Hello
    Tôi thích Ba Bể, đi 2 lần rồi vẫn thích.
    Lần 1 đi bằng xe máy từ hồi còn trẻ tuổi nông nổi. Mệt gần chết nhưng mà cảnh trên đường đẹp lắm. Đi 4 ngày, rất hoành tráng.
    Lần 2 đi theo xe otô cùng công ty. Không có gì để kể.
    Ba Bể không phải là khu nghỉ dưỡng, nên service rất basic. Chỉ có người thích thiên nhiên thì nên tới đó. Cũng có một số chỗ để đi như các bạn khác đã nói:
    + Xem
    Danh thắng: Thác đầu đẳng, sông Năng. Còn có một đỉnh núi tương đối cao, nếu ai có sức khoẻ thì thử sức.
    Văn hoá: Bản pac ngòi của người Tày.
    Thiên nhiên: Hồ nước, rừng nguyên sinh rất đẹp. Có một vài đường trekking đi mất 1 h đến nửa ngày. (hỏi kiểm lâm và bảo vệ rừng)
    Chụp ảnh hồ: Sáng tinh mơ khi những tia nắng đầu tiên chiếu sáng đỉnh núi bên kia hồ, chiều tà khi màn sương bắt đầu buông xuống.
    + Ở
    Nên ở nhà sàn của người Tày bên kia hồ, vì không khí ấm áp và thân thiện hơn.
    Có thể bắt xe ôm vào bản pac ngòi mà ở, có dịch vụ ở trên nhà sàn và ăn uống thông thường.
    + Đi loanh quanh
    Đầu tiên thuê thuyền đi một vòng các điểm chính trước.
    Nếu ở nhà nghỉ Khu bảo tồn, có thể bắt xe ôm 15 ngàn vào bản Pac Ngòi vào buổi trưa, đi bộ chơi loanh quanh đến chiều thì 4-5h thì ra bến thuyền Pac Ngòi đi thuyền về (chụp ảnh sẽ rất đẹp). Nên thuê thuyền trước và hẹn thời gian thuyền sang đón.
    + Làm gì buổi tối?
    Chẳng có dịch vụ, phải tự bày trò ra mà chơi. Lửa trại hoặc uốn riệu tuỳ. Tôi thích ngồi nói tán phét với bạn bè và thư giãn ở chốn rừng già yên tĩnh.
    nopassport
    -----------------------
    À quên
    Mọi người à, ai đi bằng xe máy hoặc ô tô riêng thì có thể đi đường Chợ Đồn.
    Có 3 đường:
    1. Từ Hà Nội - Bắc Cạn - Chợ Rã (k phải chợ Rẫy - SG)
    2. Từ HN đến Bắc Cạn - Chợ Đồn (sẽ đến Hồ Ba Bể ở bờ bên kia, đường này mình đi rồi, cực kỳ đẹp vào tháng 5).
    3. Từ HN đi Thái Nguyên, gần Thái NGuyên rẽ trái đi về An toàn khu ĐỊnh Hoá, từ ATK sẽ có đường đến Chợ Đồn rồi tiếp tục vào Ba Bể (mình chưa đi được đường này, vì lần trước lở đất, bọn tây ba lô thích đi đường này).
    Thêm nữa, nghe nói (chưa bao giờ chứng kiến) tháng 3 và tháng 4, Hồ Ba Bể có rất nhiều ****, rất nhiều loài khác nhau. "Nghe kể" các loài **** đậu kín đường đi trong rừng như một tấm thảm trắng - vàng. Chỉ đợi người đi đến là lại bay lên đầy trời :) Có ai sợ dị ứng bởi phấn **** không nhỉ?
    Cuối cùng
    Ba Bể là rừng quốc gia có diện tích rất nhỏ, nên rất nhạy cảm với các tác động xấu của du lịch. Mình nghĩ là các bạn đi theo các nhóm từ 10 người trở xuống là hay nhất. Vừa thuận tiện để thuê chỗ ở, thuyền máy vừa, ít ảnh hưởng đến khu bảo tồn.
    Chúc vui vẻ.
    nopassport
    ----------------------------
    Cảm ơn bác nopassport
    3,Du lịch hồ Ba Bể - Bắc Kạn của bạn tieuvuongbackan http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/804531/trang-1.ttvn
    Riêng cái này tớ không trích vì nó dài quá mọi người nên tự vào đọc .
    ----------------------------
    Híc, đề nghị mọi người xem qua và lên lịch trình cũng như cung đường nhà mình sẽ chạy nhá. Ai có đi thì nhớ đăng ký sớm để còn xếp xế - ôm - xe .
  4. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hic, có định bon chen cả vụ Ba Bể này nữa hả bạn???? Ghê nhỉ
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thay mặt nhà Vivu trân trọng mời:
    1, Mod Hoangbquang
    2, bạn Hoabatu2003
    nếu có thời gian rỗi từ 24-25/3/2007 thì join với bọn tớ, chạy Hồ Ba Bể .
  6. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hic hic đi sớm một tuần đi cho nhà cháu đi với.Nhà mình dạo này mọi người đi chơi hết làm nhà cháu cũng nhấp nhổm.Tết ra chưa đc đi đâu buồn quá.
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Theo chàng bỏ cuộc chơi mà vẫn còn cố vớt vát hả? Về mà lo khăn gói đi thôi nhà cháu ơi....
    Này, tớ nghe Giang Hồ đồn đại Bạn Kiên mới sắm một em: to, đen. Không biết có hôi không nhỉ?
  8. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Kẻ nào ới tên mình lên đây ấy nhỉ!!!!!!!!!!!!
    Đang bận bù đâu đây này.........................kể chuyện du xuân Tây Bắc đầu năm đi
  9. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Nhà Vivu ơi, nếu đi Ba Bể vào 17-18/3 thì tớ tham gia với, ngày 24-24/3 bận ăn cưới bạn thân rồi, ko đi được.
    IM: uniquefly83
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tây Bắc cảm xúc ngập tràn, thực sự nhiều chuyện lắm mà không biết bắt đầu từ đâu. Muốn nói bao nhiêu, muốn viết bao nhiêu, mà lời không thốt khỏi miệng, viết được dòng nào lại thấy không thể tả được nó. Đến post ảnh mà cũng không cảm thấy ưng ý. Chưa bao giờ tớ đi đâu mà cảm xúc lại như lần đi này. Xin lỗi vì không thể truyền được tình yêu Tây Bắc lại cho các cậu. Hãy đi Tây Bắc đi và hãy tự cảm nhận nó.

Chia sẻ trang này