1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    có ... người đang xem chủ đề này:
    red_rose , NVBR , roykienvoc , bopbopchatchat , tranvuhoang2005 , mc_murphy , DocCoLuKhach...
    hết hỏi
  2. hieu73

    hieu73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sorry, cho e vào phá đám chủ đề bằng phóng sự ảnh 3 Vì nhá:
    [​IMG]
    tầm bổ chuẩn bị lên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    biểu diễn xiếc
    [​IMG]
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Một vài chia sẻ của ĐHLV đối với đi xe máy 1 mình huặc 2 người nhưng chỉ có 1 xe trong đêm tốiĐã treo ấn từ quan ở đây : http://www3.ttvnol.com/forum/Hoidap/850445.ttvnĐể về cưới vợ....nhưng đang rượu vào phê phê nên làm cái nick mới chia sẻ với mọi người.Điều thứ nhất : Điều quan trọng nhất     Trong cái chuyện đi đêm này ko thể nói phét được, anh hùng xa lộ của hôm nay có thể là công dân nghĩa địa Văn Điển (Hà Nội) ngày hôm sau. Đó là sự thật !Điều thứ 2 : khả năng kiểm soát được tốc độ đến đâu thì chủ động đến đóKhông cần phải tranh thắng với một ai đó huặc muốn vượt qua tốc độ của chính mình, vì mình đi là thoả mãn sự "sung sướng" của mình chứ chả phải của ai.Còn muốn "độc cô cầu bại" thì gặp mấy anh tộc người thiểu số ở Trạm Tấu chở gỗ lậu đêm, huặc mấy bác xe ôm ở miền núi mà thi thố [​IMG]Điều thứ 3 : mấy kinh nghiệm của bản thân     a) Đi đường núi đồi núi đến đoạn cua nếu thấy đằng trước đèn pha ô tô tô thì chú ý cẩn thận ko nên đối đấu với ô tô đúng đoạn cua. Đi đêm nhiều thằng lái rất ẩu (huặc non nghề), đến đoạn cua Nó ăn cắp đường (lấn đường) thì chỉ có mà ...ngại nói quá [​IMG]     b) Trên đường đồi núi thấy vắng vẻ ko có đèn pha của ô tô - xe máy cùng cũng như ngược chiều, thì cứ mạnh dạn mà đi gần giữa đường. Sở dĩ nên đi giữa đường là vì đường miền núi có nhiều đoạn sụt lở vì bão lụt, nhiều đoạn ổ trâu, ổ gà, vực thẳm, đá hộc - đất cát trên núi đùn xuống hai bên đường . Nên cứ giữa mà đi cho dễ xử lý  c) Đi đường đồi núi gặp trời mưa to đến đoạn cua nếu ko đi chậm được phải phanh nhớ cả phanh số nhé ! Làm sao 2 bánh cùng 1 một trục đường thẳng ko thì "đường xa ướt mưa" bánh sau dê trượt, loạng choạng ngã. Ngã xuống đường còn được chứ ngã xuống "ấy" thì ...[​IMG]d) Gặp sương mùNếu bác nào đã quen rồi ko cần phải bàn, nếu chưa quen chịu khó đợi một lúc thế nào cũng có ô tô huặc xe máy đi cùng chiều, cứ bám đuôi người ta. Yên tâm buổi đêm huặc tờ mờ sáng đều có xe chạy qua lại (thường là xe dưới xuôi lên huặc các bác xe ôm chở hàng lậu [​IMG])e) Đi đêm đường đồng bằng chú ý đống đất cát xây dựng :Đường xá Việt Nam dạo này đang xây dựng nhiều nên trên đường thỉnh thoảng có những đụn đất cát - đá sỏi lan ra đường , nếu gặp xe ô tô đi ngược chiều chiếu đèn pha loá mặt nếu gặp phải đống đất cát đó thì cũng dễ ngã. Tất nhiên nếu có ngã thì cũng còn an toàn hơn là ngã trên đèo dốcNhưng cẩn thận thì vẫn hơn [​IMG]f) Tiểu tiết : nên mang theo vài lít xăng dự trữ vì đêm hôm rất khó tìm được trạm xăng nào hoạt động giữa đồng không mông quạnhĐiều thứ tư : xem lại điều thứ nhất[​IMG]
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Trùi ! Một tay tổ trong giang hồ xuất hiện .
    Đề nghị chú DHLV chia sẻ thêm kinh nghiệm với anh em trong những chuyến phượt .
    Các cô chú chuẩn bị đi HG đâu , nhớ đọc kỹ vào nhé !
    Lâu lắm mới thấy anh hùng của Box đăng đàn ?
    Chuyến chạy Văn chấn là anh khoái chú !!! ...............
    À quên ! Cái quán cơm ở Đồng văn là quán Bà Lan . Có ảnh đây .
    Nhà UB cũ , nay làm nhà nghỉ . Nằm cuối dãy phố cổ Đồng văn .
    [​IMG]
    Quán cơm Bà Lan .
    [​IMG]
    Nhà cổ Đồng văn .
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 18/10/2006
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy HG, Tây Bắc là cả box xông vào ......... Thế mới biết sự quyến rũ của Tây Bắc ...........
    Chúc các bác về đến nhà bằng an ..........
  6. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày thêm một kiến thức thật là hữu ích cho 2,5 ngày Hà Giang . Đoàn xin cảm ơn các bác đã đầu tư thời gian phổ biến kiến thức để đoàn em lên dường . Đoàn em sẽ lưu ý những điều mà các bác đã phổ bến .
    @dhlv : Cảm ơn bác nhiều nhiều đã tư vấn cách đi đêm cho đoàn em .
    @ Bác Du: Cảm ơn bác rất nhiều vì tất cả mọi cái . Có bác tư vấn em thêm quyết tâm để đi .
    Được red_rose sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 18/10/2006
  7. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Bác Trạm trưởng Trạm biên phòng Cột cờ Lũng Cú này rất trẻ, quê Bắc Ninh, vừa mới cưới vợ cô vợ rất xinh dạy học ở trường Lũng Cú gần đấy được mấy tháng.
    Theo kinh nghiệm, trên đường đi đến cột cờ Lũng Cú, mọi người nhớ tạt qua Đồn biên phòng trên đường đi xin phép trước (cách Trạm này vài km, bên tay phải đường), sau đo vào qua Trạm báo cáo. Nếu quên thì cần quân vận tốt là OK.
    Nhiệm vụ không thể quên tại Trạm biên phòng Lũng Cú: cây đàn ghi-ta D&D tặng Trạm phục vụ những khi nhớ nhà. Mong có lần lên lại uống rượu với anh em Trạm biên phòng.
    [​IMG]
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 18/10/2006
  8. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đọc được những kinh nghiệm do bác DHLV chia sẻ bọn em càng máu lên đường.
    Cảm ơn bác và mọi người nhiều!
  9. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Phù, topic này được cả box quan tâm, sướng nhờ!!!
    Nhưng mà cứ thay đổi tên topic liên xoành xoạch thì thấy chóng mặt quá! Chả theo dõi kịp
    @roykienvoc : tối nay đi off với nhà MOI nhá. Nhà MOI sẽ tẩm bổ cho em để hy vọng em sung sức mà lên đường!!!
    Đi rồi về đi tiếp SIMACAI, em nhá
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 18/10/2006
  10. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị kiến xanh đã quan tâm.
    Tối nay em sẽ qua ọp ẹp cùng nhà MOI để tổng kết chuyến đi Thanh Hoá-Ninh Bình vừa qua cũng như học hỏi kinh nghiệm của nhà MOI ở chuyến đi Hà Giang trước đây và tẩm bổ để chuẩn bị lên đường!

Chia sẻ trang này