1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Mong trời mưa thật to để chị em nhà vivu có cơ hội tắm tiên trong mưa rào.
    Tiên Vừa Phượt Vừa Tắm Vừa Vivu
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chuyến đi hoành tráng và rất ấn tượng..hihi...
    Đã về lên điểm danh phát. Đoàn 4 người đã về lúc 8h30.
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    He hehe... cứ tưởng là ngủ rồi đấy . Hoá ra vẫn vào điểm danh. Hị hị...
    Công nhận là rất ấn tượng .
  4. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện chuyến đi đi các bác ơi. Thèm quá, lỡ không đi được tiếc hùi hụi... may còn tranh thủ đi Cổ Nhuế kéo lại.
    Post ảnh lên nữa đi các bác ơi. Mà sao đoàn lại chỉ có 4 người? Danh sách dài lắm cơ mà?
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Quên bác đi nhá, trời đẹp và xanh bao la nhá, không một hạt mưa nhá. Vừa đi thuyền vừa tắm nắng tới thích nhá . Thôi em ngủ cái đã, mai sửa ảnh rồi post khoe bác sau vậy.
    A, quên. Rất phục bạn Hồnghồngtuyếttuyết . Chạy cực tốt, tính cực vui, nhìn cực yêu
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng em Thủy nhé.
    Hà Nội cũng nắng đẹp cho 3Bể tắm tiên. Nhớ post ảnh tiên tắm nhé.
  7. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh/em VIVU nhé!
    Nhớ lại hôm ra ọp ẹp góp vui cùng anh/em thì thấy danh sách có đến 10 người đến và nộp tiền.
    Vậy mà chiều tối thứ 6 ra tiễn anh/em lại chỉ thấy có 4người/2 xe trong đó có (3 nữ -1nam).
    Nhớ kể chuyện và up ảnh lên đi nhé..........................
    Ah, chuyến đi này Satthu chắc là vất vả lắm đây hi hi hi hi
  8. rua_hanoi

    rua_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Uh, nhớ lại hôm ọp ẹp. Có tới 5 xe chạy, đứa nào cũng mồm miệng lanh chanh nói đông nói tây, thế mà đến lúc chạy còn xót lại 3 đứa và 1 đứa tưởng bị rớt cuối cùng lại quyết tâm đi. Hai chú thì đến phút chót lại bận việc. Nhưng không sao, ít người nhưng chuyến đi vẫn tuyệt vời. Nghỉ ngơi thoải mái, thư giãn, vui vẻ... Tớ vẫn thích nhất bạn HồngHồngTuyếtTuyết , yêu nhắm ý .
  10. rua_hanoi

    rua_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    xin trình bày với các bác vụ đi luợt phượt Hồ Ba Bể hoành tráng này.
    Ngày xuất hành có vẻ ko thuận lợi, còn có 4 đồng chí vẫn máu lửa, quyết tâm đi dù phong ba bão táp (nghe hoành tráng quá). 6h xuất phát, 4 chú đi, 2 chú đi tiễn, cảm động quá, suýt khóc.
    Đường lẹp nhạp phát sợ, như đi xe máy trên mỡ. mình thì già cả, lại cận 5độ, mà lâu rồi ko đi nên cũng hãi. mà cũng lạ, đường đi từ Hà Nội đến Thái Nguyên lại đáng sợ hơn khi leo đèo lội suối.
    đến Thái Nguyên đã là 8h30 tối. Bắt đầu từ đây, chúng tôi đi theo kiểu mò mẫm. Tối như đêm 30, đưa tay ra truớc mặt không nhìn thấy gì. Lúc đấy mới biêt là mình có giác quan thứ 6 (hehhêhh), cú đi, đèn chiếu đên đâu đi đến đấy, có vạch vôi trắng dẫn đường, ko có vạch vôi thì nhắm mắt lại mà tiến ( bốc phét) - trên đường đi vận động thần kinh mũi tối đa. hoa bưởi thơm mát, mùi lúa lên đòng xoa dịu cõi lòng, rồi mùi những loài hoa lạ lùng khác nữa, mùi cuộc sống làng bản - cái mùi này thi chỉ có thể trải qua mói biết thôi chứ ko thể hình dung nổi, khó tả nhắm.
    hai chiếc xe cứ lầm lũi đi, ko nhanh, ko chậm, bám sát nhau từng giây phút, đủ để cảm thấy mình ko cô đơn. Xe nào cũng có một ca sĩ, hihihi, hoangthuy hát rất hay, rùa_hanoi la mình cũng ko kém. Hát inh ỏi dọc đường, vùa tỉnh ngủ vừa để cho thằng ngồi sau chết ngất. satthu đã phải cầu xinh hoangthuy đừng yêu Đảng và Bác quá thế (toàn hát Đảng là cuộc sống của tôi, Em la búp măng non của Đảng, Cuộc sống mén yeu.....thế mới choáng)
    chó cú sủa, đoàn người cứ đi. 12h đêm đến Bắc Kạn - còn 52km nữa là đến Hồ Ba Bể, đi hay ko đi?? đi chứ, nhỡ sáng thứ 7 mưa nữa thì ai muốn đi??? thế là lại lên xe.
    1h30, có mặt trên Hồ Ba bể - suớng tỉnh cả người - làm Tôn ngộ không đánh dấu địa phận - nơi đây - rua_hanoi, Hoangthuy, satthu và joserozy (cái gì đó tương tự thế, quên mất rồi) đã đến - trời tối thui, ngủ ở đâu bây giờ - khách sạn đã đặt khi ở Hà Nội chẳng biết ở nơi mô - thế là đành vào khách sạn Đồng Bào - có mỗi một chị chủ nhà đang ngủ khò khò và 4 đứa trông thổ dân hơn cả dân bản địa. 50k/ phòng / 1 gường đôi - tiếc tiền, mà cũng đã sắp hết đêm - 4 chú nằm chung chăn, chung gối - satthu sướng mê - hohho. khéo tu thế nào mà lại có nhân duyên thế. sướng qua, 3h sáng mói ngủ dc
    6h sáng - đã thấy mây bảng lảng bay vào trong gường, tưởng trời sáng bảnh - hoá ra chỉ là sương là khói. phê quá, bõ công chạy 7 tiếng đồng hồ.
    hết 12h đầu tiên của hành trình - muốn biết Hồ Ba bể đẹp cỡ nào, tắm tiên sướng ra sao - xem hồi sau sẽ ro. hehhehhe

Chia sẻ trang này