1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chóng post ảnh lên đi. Hôm qua thấy 2 ạnh chị dắt nhau về an toàn với quà cáp đầy đủ là mừng roài. Độ rày @HT cứ các em là k được đâu nhá
  2. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Bác Sát đỏ thế. Không đi được đã tiếc rồi, bác kể chuyện làm em càng tiếc... hị hị... Lúc khó khăn thế mà em không ở đây chia sẻ giúp bác Sát được nhỉ!
    Mà các bác post ảnh lên đi chứ. Câu giờ quá, em đang thèm.
    Tranh thủ lúc lỡ chuyến đi với các bác, em cũng làm được tý lượn lờ Cổ Nhuế
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/898603.ttvn
  3. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ơ thế nhà này lại chui vào nhà bê-tông mà ngủ à
  4. xixonhanoi

    xixonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ----------------
    nhà bê tông là thế nào?? nhà sàn chứ bộ. hơi bị hoành tráng đấy. Mà trên Hồ Ba bể 99% nhà nghỉ là nhà sàn, chỉ có nhà khách của nhà nước xây dựng là 2 toà nhà 5 tầng bằng betong thôi.
    satthu phải nai nịt gọn gàng lắm mói có thể sống sót đến ngày hôm sau - huhuhu - thương satthu quá. hêhhhee. đùa chút thôi, mệt gần chết, ngủ khò khò ý chứ. hình như ko ai ngáy thì phải, may quá.
    --------------
    còn ảnh thì chắc ngày mai là sớm nhất, ko thì cũng phải đến thứ 5 mới có. hoangthuy ơi, nhanh nhé.
  5. rua_hanoi

    rua_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hoangthuy oi, vừa viết dc một chút, nhwng mà muốn post lên quá. cứ làm tạm vài phát cho anh em thèm nhé, mai nhớ check mail.
    -------------
    Hồi 2 ?" Nguyên 1 ngày lênh đênh trời nước
    6h sáng thứ 7, 3/4 người trong đoàn tỉnh giấc, đi dạo một vòng xung quanh, khám phá nơi đêm qua mình đánh dấu bước chân giang hồ. Buổi sáng vùng cao thật tuyệt diệu, chắc 4 đứa bọn mình ăn ở tốt lành nên trời thương - trời đẹp quá chừng, ko một giọt mưa phùn, chỉ có mây bảng lảng sương khói khắp bốn phương. Thế là trói miệng những chú ở nhà, mồm miệng đến là châm chích, dám bảo chúng tớ tắm tiên dưới mưa. Ngta tắm tiên đàng hoàng ở Hồ Cô Tiên nhé, lại còn ra đảo Bà Goá mắc võng ngắm hoàng hôn nữa. đẹp quên sầu, mà thôi, chuyện đó kể sau.
    7h, có một anh chàng sành điệu yêu hàng hiệu phi đến đón chúng tôi đi tham quan, đồng chí này tên Sơn ?" dân tộc Tày chính hiệu con nai vàng ?" con trai chủ nhà sàn mà hoangthuy đặt phòng khi còn ở Hà Nội ?" anh Tày này có lang thang ở hà Nội 3 năm mà phong cách khác hẳn- quần bò, áo phông, tay cầm điếu thuốc lá, phóng xe máy như dân đua Hồ Tây, rất có gout - mừng quá. thế là 4 chú lại léch thếch vác balô chạy thêm 5km nữa để về đến bản ở nhà sàn thực sự và đi thuyền độc mộc đi thăm quan 3 bể - đúng là 3 cái hồ to thật.
    Nhà sàn của nhà giàu có khác, to và đẹp, rộng thênh thang, nếu mà 15 chú đăng ký đi hết thì vừa đủ. Nhà sàn trung tâm là nhà gia chủ, có cái bếp ấm sực, mùa đông, mùa hè đều nỏi lửa thâu đêm.
    8h sáng, lên thuyền - đường đến chỗ neo thuyền cực đẹp, có nhiều **** trắng tung tăng bay lượn, có cả những cây nấm nhỏ (ko biết có ăn được ko???) mọc ven triền núi.
  6. rua_hanoi

    rua_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    kính thưa các bác là sẽ có ảnh, sớm thôi, yên tâm, thèm nhỏ dãi cho coi
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em post tạm mấy cái ảnh vậy. Cơ mà khổ, cả đoàn có 1 cái máy ảnh nên hị hị.... ảnh ọt hơi ít ạ .
    Sương khói bảng lảng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một góc hồ Ba Bể
    [​IMG]
    Thuyền độc mộc trên mặt hồ
    [​IMG]
    Một phần tất yếu của chuyến đi - Anh Sơn: người lái thuyền dễ thương. Trong chuyến đi anh là một hướng dẫn viên nhiệt tình, 1 người bạn vui tính.
    [​IMG]
    Hí hí... giờ em phải đánh răng để còn đi làm đây, không hầu ảnh các bác được nữa . Các bác đợi nhá
  8. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi hoành tráng quá nhỉ!
    Đọc mà lại thấy thèm và muốn đi 3 Bể ngay bây giờ luôn
    Mà em Rùa-HN viết bài hay thế .
    @Hoangthuy: Sao cỡ ảnh để nhỏ thế??? tiếp tục up lên đi cho bà con thưởng ngoạn.
    Chuẩn bị ọp ẹp tổng kết và kể chuyện đi
  9. xixonhanoi

    xixonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  10. hieubn

    hieubn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.695
    Đã được thích:
    0
    cô rua_hanoi này là chuyên gia bốc phét mà
    nên viết văn khỏi phải bàn
    đang thắc mắc vụ tắm tiên thế nào?

Chia sẻ trang này