1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Sự kết hợp này quả là hoàn hảo nhưng không đến mức thêm thảm đâu xixonhanoi nhé.
    Tiếp tục phát huy đi
  2. xixonhanoi

    xixonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hồi 2 ?" Nguyên 1 ngày lênh đênh trời nước (continuous) (Bài của Rua_Hanoi, ảnh Hoangthuy)
    6h sáng thứ 7, 3/4 người trong đoàn tỉnh giấc, đi dạo một vòng xung quanh, khám phá nơi đêm qua mình đánh dấu bước chân giang hồ. Buổi sáng vùng cao thật tuyệt diệu, chắc 4 đứa bọn mình ăn ở tốt lành nên trời thương - trời đẹp quá chừng, ko một giọt mưa phùn, chỉ có mây bảng lảng sương khói khắp bốn phương.
    [​IMG]
    [​IMG]
    ....
    Xuống thuyền, quyết khám phá hết thảy Hồ Ba bể trong vòng 8h đồng hồ, hết xa lại gần, hết Ao Tiên lại đến đảo Pò Giả Mải (đảo Bà Goá), rồi ngã sáu trên Hồ Ba bể, động Puông, thác Đầu Đẳng? .
    Hồ Ba Bể mờ mờ trong sương sớm, cảnh vật huyền ảo làm 4 đứa cứ nhìn như thôi miên. Khi nhìn thấy đảo Bà Goá em lại nghĩ tới chuyến Thung Nai, cũng có vài hòn đảo nhỏ trên sông Đà.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi thuyền qua ngã 6, qua một đoạn lạch nhỏ
    [​IMG]
    (Cái ngã 6 này khó nhìn lắm ạ, vì có 1,2 ngã bị khuất )
    [​IMG]
    Đầu tiên là đi đến động Puông, động rất lớn, vòm rộng, rất nhiều nhũ đá nhọn hoắt như lắm lăm lao xuống đầu kẻ lang thang, đẹp nhưng ko đủ sâu để làm nên độ huyền bí. Ngược lại, tiếng những con Dơi đã làm động Puông trở nên âm u, đầy đe doạ, mùi phân dơi bốc lên từng luồng, tiếng rít gió của dơi làm không khí trong động càng trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Cảm giác đan xen giữa cái đẹp của động đá, cái hung dữ, thâm hiểm của đàn dơi và mùi phân của nó làm cho viễn khách có nhiều cảm xúc đan xem lẫn lộn, khó tả nhắm. em ko đủ trình,phải đi mới biết.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mùi phân dơi thì em chịu không chụp được . Cơ mà cái mùi của nó thì ấn tượng khủng khiếp, dưng mà lúc ấy em rùa vẫn ăn được lạc .
    Bonus các bác ảnh bạn Sathu và các em. "Mệt lử với các cô"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một lúc sau bạn Sathu chỉ còn nhăn nhó ôm chặt lấy cái áo ạ.
    [​IMG]
    (continuous)
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ao Tiên là nơi chúng em đặt rất nhiều kỳ vọng, ít nhất là nước trong xanh đủ để 3 em tiên khồng (ko tiền, thực tình là đã thực sự hết xiền) ra tắm, còn 1 anh tiên có tên là satthu thì ngồi ngắm, hoặc nhảy xuống bon chen, hehehe, cảnh này mới tưởng tượng đã thấy khủng quá. Nhưng lại ko như ý nguyện, nước Ao Tiên xanh đậm, nhiều bọ gậy, cà niễng vì nước ko lưu thông. Nhưng bù lại thì cảnh đẹp như thiên thai.
    Đoạn này các bác không được nhìn chứ cũng có một em tiên tay cầm hai cái có cánh và ........... bay lên không trung. Cứ như mơ ấy ạ . Em Tiên này đã bay nhưng còn ngoái lại dặn dò không được nêu tên tuổi và địa chỉ lên mạng đâu đấy .
    Em Tiên ấy bay đi chỉ còn lại 2 em tiên khồng này, các bác ngắm tạm vậy. Cũng vẫy cánh như ai nhưng mà ứ bay được
    [​IMG]
    Đường vào Ao Tiên là một lối mòn nhỏ, cây cối rập rạp hai bên, còn có cả đá lớn đá bé chắn đường. Bạn Sathu quảng cáo khá giống với đường leo Phanxiphăng làm 3 bạn còn lại hào hứng leo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ao Tiên hiện ra trước mắt. Ai khéo đặt tên, Ao đúng là Ao Tiên. Là một chiếc ao thiên nhiên tròn vành vạnh, được khuôn lại bằng bàn tay tạo hoá, như ông trời ấn ngón tay xuống 1 phiến đá tảng cực lớn, cây cối xanh mát xung quanh, tiếng chim kêu lảnh lảnh trên thinh không, và 1 cánh cây khô đổ như 1 chiếc cần câu lớn vươn ra giữa ao.
    [​IMG]
    Bạn Sathu say sưa ngắm (khéo đang cố căng mắt xem có cô tiên nào tắm không ấy chứ )
    [​IMG]
    (continuous)
  5. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Bức hình này nhìn anh/em VIVU đáng mến quá nhỉ
  6. xixonhanoi

    xixonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    trông yêu ko?? mỗi tội mình choán mất nhiều khong gian quá, phải giảm béo cấp tốc thôi
    anh kiên ko đi, thiệt lắm
    Sun- Mount ko đi cũng thiệt vô cùng, toàn em xinh tươi trẻ đẹp, bác satthu ôm hết,
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Với 20'' cuốc bộ đoàn "Long Nhong phẩy" đã đến được Thác Đầu Đẳng.
    Đường xuống thác có rất nhiều loại cây lá trông như cánh ****. Bạn Rùa cứ đặt đại tên là Cây **** Tiên
    [​IMG]
    Thác Đầu đẳng thực ra ko phải là 1 cái water fall đúng nghĩa, nó chỉ là 1 cái ghềnh nhỏ, nhưng sức nước rất hung dữ, nhiều người đã tèo ở đây nên các bác quản lý đã làm hàng rào kiên cố hoá rồi, mất sướng, đành kính nhi viễn chi vậy. hihihi
    Toàn cảnh thác
    [​IMG]
    Một góc của Thác Đầu Đẳng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tại thác này, đã có 1 triển lãm mông hoành tráng nhất, có một cuộc đi ị tập thể kinh khủng nhất ?" có ảnh đàng hoàng, hoangthuy post lên nhé. (Cái này bạn Rùa yêu cầu nhá, không phải tớ tự đâu nhá , dưng mà vụ này tớ thích post lắm )
    [​IMG]
    Và đây là vụ tập thể ạ. Ghét, vụ này mình ứ bon chen được ấm ức thế .
    [​IMG]
    Cuối cùng là anh em nhà Vivu
    [​IMG]
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    12h ?" ăn trưa, lại 1 cuộc khám phá, bữa ăn xông xênh, có 1 con cá chép vừa được kéo lên, thịt ngọt lịm, có buồng trứng đến là vĩ đại, bí xanh xào tỏi, trứng xào hành hoa, thịt lợn mường xông khói bếp , lạp xường hun khói bếp. Địa điểm ăn lại càng độc nhất, kê bàn giữa bãi cỏ, xung quanh đầy **** và hoa, nước chảy, mây trôi, nắng vàng như mất ong rót. bây giờ mới thấy, được sống là hạnh phúc, đời sao cứ phải bon chen. (hehehehehe...... ).
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chơi đùa với Nghé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Công nhận là từ khi em còn bé đến nay em mới được ăn một bữa trưa mà lại thiên nhiên đến thế, nghé con đến nằm ngay cạnh bên, cún con lon ton đến xin thịt cá, trời trong xanh, hơi nắng một tí . Nói như các bác CBN "Tuyệt ********* vời!"
  9. xixonhanoi

    xixonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    troi ah, hôm nay là ngày gì thế ko biết, các nhà tranh nhau chiếm vị trí hàng 1 trên box thế này ah???
    em theo dõi từ sáng đến giờ, nhà vivu chiếm dc vị trí thượng phong trong khoảng 1h rồi cứ lùi dẫn vào dĩ vãng thế này ah???
    các bác, xông vào làm vài chiêu đi chứ
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bon chen thía nàng. nhà mình mà lúc nào cũng số 1 thì bùn lém.
    Thứ 5 này offline nhà mình nhỉ ? . Tổng kết chuyến đi.

Chia sẻ trang này