1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtube0

    hoangtube0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    cho em hò?i, cò ai cĂ?n thuĂ xe Ăm ko à
  2. hoangtube0

    hoangtube0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    nhì?n càc bàc 'i chơi thìch thẶt
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Trước khi quay lại đảo Bà Góa, em xin phép lan man một chút về quãng đường lênh đênh trên sông nước.
    Bốn đứa trên thuyền tha hồ ngắm ngiá, chụp ảnh, hát hò thoả chí tang bồng. Có những lúc bốn đứa nằm khèo trên thuyền tắm nắng, hát vang trời, phơi nắng, ngủ thiếp đi mất 1 lúc, yêu đời quá, yêu lắm ý. Cũng chẳng tiếc vì ít người nữa, 4 người đủ 1 mâm, 1 sòng bài, 1 tấm lòng. Hay thế, ko cãi nhau lý luận bao giờ, đồng lòng nhất trí kinh người.
    Hoa ban ko nở trắng rừng nhưng lại nổi bật giữa nền xanh của nước, của mây và cây cối nguyên sinh. Nhiều màu xanh quá, riêng nước hồ Ba bể đã rất nhiều màu xanh, xanh đậm, nhạt, lóng lánh như ngọc lam, có chỗ lại đục như màu xanh đen. Tiếng chim kêu vượn hót vẫn văng vẳng, tăng thêm độ tĩnh lặng của Ba bể.
    Nhiều **** trắng, **** vàng , **** nâu bay thành đàn lớn, tách rồi lại nhập, bay theo hình sin - sống một cuốc đời thần tiên, sung sướng.
    (Hic, đoạn này em cũng mê mải ngắm quên cả chụp ảnh. Còn một vài đoạn thì em ngủ quên ạ )
    Công nhận được thả lỏng người, được hòa mình vào thiên nhiên và ngắm trời mây nước mênh mang, lúc đó chỉ muốn được hét hay hát thật to.
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Dừng lại đảo Bà Goá ngắm hòàng hôn, nắng đã dụi xuống, ráng chiều đã hiện, mặt trời mơ màng đi xuống chân mây. Đảo Bà Góa không to lắm, nhỏ nhỏ ngoài ra còn có một khố đá giống hình một người đàn bà, anh Sơn bảo đây là bà Góa của Hà Tây??? .
    Hoàng hôn trên đảo Bà góa
    [​IMG]
    Những con thuyền chở khách vẫn hối hả chạy trên Hồ Ba Bể
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làm điệu trên đảo Bà Góa, hehehe, bị dọa là khéo thành bà Góa mà chẳng đứa nào sợ .
    [​IMG]
    Bonus một cái ảnh vui vẻ nhá
    [​IMG]
    (continuous)
  5. xixonhanoi

    xixonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hehehehehehe......... Thế mà cuối ngày mời chúng nó xem ảnh chúng nó còn không xem cho. Hị hị.... chúng nó thích oánh bài hơn. Hẹn tối về post nối phần cuối của ngày thứ 2.
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đường từ bến Thuyền về nhà trong buổi chiều nhạt nắng, với cỏ cây ven đường, với cánh đồng xanh mướt với cánh cỏ thấp thoáng trông giống như một bản làng trên miền trung du vậy.
    [​IMG]
    Một thửa ruộng ở bản Bắc Ngòi.
    [​IMG]
    Một em dê nhìn trộm bọn em qua hàng rào .
    Cò trên ruộng
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    5h chiều có mặt tại nhà sàn, tranh thủ thời gian đợi chờ tới lượt tắm bọn em lang thang xung quanh bản Pắc Ngòi. Lội qua con suối trước nhà để tự gọi là đi matxa chân (hihihi), mát lạnh, muốn bơi quá mà nước lại nông choèn, chưa đến đầu gối.
    [​IMG]
    Cảm giác rất yomost .
    Rồi lên hiên nhà sàn, ngồi bên chiếc khung cửi cổ xưa mà ngắm chút ánh sáng mặt trời rơi rớt. sắp hết một ngày rồi. cảm xúc đầy mãi ko vơi, đêm nay sao mà hạnh phúc. (Cái khung cửi thì không hiểu sao em lại quên không chụp ảnh. Các bác thông cảm nhá ).
    [​IMG]
    Góc ấm áp quanh năm của người Tày, đó là bếp lửa. Luôn đượm hồng.
    Đêm đã về khuya, em ko thể viết tiếp, chúc các bác ngủ ngon và mai lại đọc tiếp những bất ngờ khủng khiếp trên chuyến về đầy thách thức, gian khổ và bất ngờ của chúng tôi. hồi sau sẽ rõ nhé.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 27/03/2007
  9. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Hic, chẳng lẽ lại bảo bác đừng post nữa kẻo em thèm. Không đi được cuộc này tiếc quá!
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Yên tâm đi chỉ còn có 1 ngày CN nữa thôi mà. Sắp hết ảnh rồi. Nhưng chuyến đi này với tớ thì tuyệt vời, thật đấy. Vui vẻ, thoải mái.....
    Không hiểu sao mình yêu chuyến đi này quá .

Chia sẻ trang này