1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Có mấy cái hình minh hoạ ko thì bảo là cờ bạc bíp !     Kiểu chướng ngại vật đại loại như hình này (hiện trường giả) quá thường thấy khi đi Tây bắc, ban ngày thì ko sao nhưng buổi đêm chỉ cần sểnh một tí là đi đứt đấy, nhớ đừng ngủ gật ![​IMG]Sương mù thì chả cứ buổi đêm mà ban ngày cũng có, nếu quen rồi thì OK, nếu ko thì cứ đợi là có xe đi cùng chiều tới mà bám càng. Đi vài cây số là trời lại quang[​IMG]Chả cứ đêm hôm bất cứ lúc nào trên đường có chuyện gì phát sinh (lạc đường, hết xăng,...) mà ko giải quyết được thì cứ chặn "thổ dân" mà nhờ giúp đỡ, thậm chí đập cửa dựng dậy. Chả việc quái gì phải sỹ hão, anh hùng rơm[​IMG]@Dugia : có những kỉ niệm với E thì đúng thời điểm đó thì hào hứng nhưng một thời gian nghĩ lại thấy nhạt, có những kỉ niệm chả giống ai cả nên cũng khó chia sẻ. Thôi thì cứ coi đó là một bộ phim (vớ vẩn) mình đã từng "độc khán" và "độc diễn"@mọi người đi HG : vẫn là câu nói muôn thuở chúng ta đã từng nghe "AN TOÀN LÀ BẠN TAI NẠN LÀ THÙ"
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Thực ra thì có ít xe, quyết tâm, sức khỏe tốt, chạy Lũng Cú 2,5 ngày không phải là gì quá đáng. Nhớ trước cô Giang chạy Bản Giốc cũng chỉ có 2 ngày (đừng nói tớ cổ vũ cái kiểu chạy ấy).
    Tuy vậy, chạy mà như thế thì thực sự là phí phạm của giời.
    Của giời là phong cảnh, là thiên nhiên, là con người, là văn hóa, là sắc màu, thế mà ăn vội vàng, hưởng qua quít, thì cũng thật là đáng tiếc lắm.
    Nhưng nếu mục đích chỉ là "đến Lũng Cú", không bận tâm cái khác, thì thế cũng là một cách đạt mục đích.
    Mọi người quen du lịch = đi (du) + trải nghiệm (lịch) với kiểu tìm tòi, nhìn ngắm, tìm hiểu; nhưng không nhất thiết phải thế, vẫn có thể gọi là du lịch.
    Nếu quyết tâm thì cứ đi.
  3. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ tấm lòng quan tâm của các bác.
    Bọn em sẽ đi để khỏi phụ lòng các bác tận tình chỉ bảo, sẽ về an toàn cho xứng lòng mong chờ của bà kon.
    Vì là Open tour nên bọn em có thể về trễ 1 ngày. An toàn là yếu tố hàng đầu
  4. vivu4rever

    vivu4rever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sẵn sàng chưa???
    Tối nay ọp ẹp và chuẩn bị lên đường nhé!
    Được vivu4rever sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 18/10/2006
  5. vivu4ever

    vivu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Up lên hộ nhé, nhớ vâu sao cho tớ.
    Đội này máu chiến thật, khâm phục khẩu phục
  6. vivu4ever

    vivu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vui thật
  7. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm rồi thì là đi thôi có gì đâu mà phải nghĩ . Tất cả vẫn còn ở phía trước . Cố lên để không phụ lòng các bác trong box đã tư vấn . Ngày hôm nay trưởng đoàn đã chuẩn bị dụng cụ sửa xe cho cả đoàn . Em đã lo công tác hậu cần cho các bác . Nói chung là mọi cái đã sẵn sàng . Các bác lưu ý là ngày mai xem xe cộ lại một lần nữa, dầu máy ất cả đã thay thì kiểm tra lại xích và ô''c vít . Tóm lại 90% thành công là do chẩn bị tốt . Tư trang cá nhân các bác cũng lưu ý mang đi đầy đủ đừng quên gì cả nhé : quần áo cho 2 ngày,đồ dùng cá nhân, áo mưa ( 1 bộ mặc phòng những cơn mưa bất chợt và chuẩn bị một áo mưa che đồ) , nồi cơm đện, áo khoác mỏng ( vì có thể đêm sẽ lạnh),đèn pin, kính ( nên chuẩn bị cả kính trắng vì chạy tối mùa này nhiều thiêu thân bay đập vào mắt , giấy tờ tuỳ thân thì chắc là khỏi phải nói rồi . Mọi người nhớ kiểm tra lại đó nhé .
  8. hoangdongduong

    hoangdongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Được đấy! Tớ "thán ********* phục" cái khẩu khí của cô red_rose. Chúc các cậu đi an toàn.
    Ậy, nhưng tớ nói này: Chiều xuất phát sơm sớm tý, đi cố lên Hà Giang mà ngủ lại để hôm sau còn thêm thời gian ngắm cảnh. Phong cảnh ở Quản Bạ, Cán Tỷ, Đồng Văn vào tiết thu... chẹp! chẹp...đẹp quyến rũ ********* lũ phũ...
    Các cậu đi làm tớ nhấp nhổm quá !
    Hà Giang ơi .........
  9. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm chạy đêm:
    Đi Đoàn nên bám sát nhau. Mục đích hỗ trợ nhau và cũng đỡ buồn, cảm giác đỡ buồn ngủ và cũng đỡ cô đơn hơn.
    Để giữ vững đội hình ban đêm cần phân biệt khỏi nhầm với ánh đèn xe khác, các bạn nên có tín hiệu riêng để dễ nhận biết, ví như lắp thêm 1 đèn nháy của Tàu hoặc đấu đèn phanh lên đèn vàng, chỉ cần nháy nhẹ phanh 1 cái là biết nhau, khỏi nhầm xe ông hàng xóm.
    Sau vụ ngày chuẩn bị tinh thần chạy xe đêm thăm Quảng Ngãi
    Have a nice trip.
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 19/10/2006
  10. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các chỉ giáo và động viên của bác.
    Bọn em xin ghi nhận.

Chia sẻ trang này