1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xixonhanoi

    xixonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hoangthuy oi, post chương cuối của hành trình Babể du ký đi, với lại hướng dẫn em cách post ảnh lên cái. hehhêh.
    Hôm nay offline vui quá ha. khổ thân chú Sun - Mountain, đến rồi lại đi, hôm nay ăn ngon lắm Sơn ạ.
    Đá bóng có thể bỏ dc 1 lần mà. đúng ko???
  2. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ọp ẹp vui qúa nhỉ!
    Hẹn nhau ở nhà thờ rồi lên Hàng Lược ăn ốc, ngao sau đó lại lên Hàng Bồ ăn Bánh Cuốn ngon phải biết.
    Vì một vài lí do nên vài đ/c đã chuồn trước còn lại 4 anh/em lên cổng cơ quan uống nước gạo và nói chuyện phiếm cũng khá là zui......
    Lâu lăm rồi anh/em VIVU mới có dịp gặp nhau đông đủ và vui vẻ thế. Vui hơn nữa lại nhận được thiệp hồng từ 1 thành viên đáng yêu trong đoàn nữa chứ.
    Trước khi đi ăn cưới chúng ta phải tổ chức một vụ gì đó nữa nhỉ????
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nhà mình đã sang trang 91 rồi, nhanh nhỉ . Hôm nay không lười biếng post nốt ngày Chủ nhật ngày cuối cùng của chuyến đi Ba Bể nha.
    Hồi cuối ?" Ngày về (Bài viết: Rùa, ảnh ọt: Hoangthuy).
    Cuộc vui dù thế nào cũng phải tàn, chia tay là điều ko thể tránh khỏi. Đó là quy luật.
    1 đêm trên đường tới Ba bể, 1 ngày lang thang sông nước làm cho 4 chú dế mèn phiêu lưu ký bã người, rùa_hanoi ăn đồ ăn ko quen tiêu chảy cả ngày - Bách nhục. nên sau khi ăn bữa tối bên bếp lửa hồng với anh Sơn dẫn đường kiêm chủ nhà, tán chuyện kàkê dê ngỗng, 9h đã tối như đêm 30, chúng tôi đã ngủ khò khò.
    Đoạn này tớ chua thêm chút: Thực ra thì cũng máu me lắm, cũng bài bạc như người nhớn ấy cơ mà mệt quá ngủ gật trong khi đánh bài nên buổi tối ngắn chẳng tày gang . Được cái chăn đệm màn mùng đã được anh Sơn chuẩn bị chu đáo, nên 4 chú dế mèn leo thống nhất đi ngủ sớm .
    Mờ sáng ngày Chủ Nhật có hai kẻ lọ mọ dậy từ mờ mắt để đi ngắm bản làng vào buổi bình minh . Nhưng do địa hình xung quanh toàn núi nên cơ hội nhìn thầy mặt trời là vô vọng chỉ có trâu, gà và sương sớm chào buổi sáng hai kẻ lang thang.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bữa sáng cho cả nhóm là mỳ Tôm. Ngon quá, 4 bát mỳ ko người lái + 4 quả trứng gà mới đẻ luộc hết 15k, may quá, còn nguyên 1 gói xucxich doremon cắt vào bát mỳ chén ngon. vươn vai 1 cái, chúng tôi buộc balo lên đường ?ochiến đấu?.
    (tobe continuous)
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 02/04/2007
  4. xixonhanoi

    xixonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  5. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Góp vui mấy tấm hình với anh/em VIVU nhà mình chút nào................
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được ntkvoc sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 02/04/2007
  7. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Bản Ênh, Đà Bắc, Hoà Bình
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ba Bể - Cảnh tiên ....
    [​IMG]
    Anh đi BB trước các cô chú 1 ngày ,ra chỗ thác Đầu Đẳng thấy ghê ghê ,tháng trước vừa có chú Khoai Tây 15 tuổi trượt chân chết ở thác ,vẫn còn hương cắm dưới chân thác ,
    .
    Chỗ này này ...
    [​IMG]
    Đúng hôm khánh thành Đền An Mạ ở Ba Bể .
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 02/04/2007
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    xì pem thô thía .
    Hồi cuối.
    Lịch trình ngày Chủ Nhật, ngày cuối là thăm động Hua Mạ, thăm Đồn đèn và vòng lại đi đường Chợ Chu. Cố gắng với tiêu chí là đi một đường và về một đường. Kể ra có con quay lại đường cũ cũng không có gì buồn cả vì hôm trước chạy đêm có nhìn thấy phong cảnh thế nào đâu, dưng mà leader Sathu đã lên lịch trình thì ta cứ chạy thôi, không bàn nhiều nhỉ .
    Rời khỏi nhà nghỉ Ông Toàn, chúng tôi ba lô nặng trĩu tiến đến Hua Mạ. Đoạn nay phải kể một khúc đau khổ. Đi bộ leo dốc được khoảng 40m thì đoàn "Long Nhong phẩy" nhớ ra quên 2 cái đèn pin ở chỗ gửi balô. Hị hị... bốn cái mẹt ngẩn ra nhìn nhau, đứa nào sẽ phải quay xuống đây? Nẩy ra vụ oẳn tù tì . Điên nhỉ rùa nhỉ, vừa được lần 1 cái Giò đã thoát rồi , lần 2 thì Sathu được loại ra khỏi cuộc chiến , chuẩn bị lần 3 thì rùa khoát tay "thôi hai chị em mình cùng xuống" "Uh, xuống thì xuống". Nặng nề đi xuống lấy đèn pin . Ghét hai đứa thắng cuộc .
    Cuối cùng cũng leo được tới Hua Mạ.
    Chỉ có 1 câu để tả: Đẹp quên sầu.
    Động mát lịm, nước vẫn rơi ko một tiếng động, có khoảng gần chục cột nhũ đã vừa nối với nhau, thẳng như 1 cây sao đen. Có những cột nhũ có hình khối như Quan Âm, những nhũ đá vẫn còn lửng lơ trên đầu thì nhọ hoắt nhiều vô kể, sát sạt bên nhau như một tấm rèm lớn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh em nhà vivu - Sathu hạnh phúc bên ba cô
    [​IMG]
    Bonus một cái ảnh khi cả đoàn ra khỏi động Hua Mạ
    Rùa: anh ngồi lại gần em đi.
    Sathu: Để anh nghỉ đã, mới ra khỏi hang chưn còn mỏi lắm .
    [​IMG]
    (continuous)
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Phong cảnh nhìn từ động Hua Mạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trời xanh qua kẽ lá
    [​IMG]

Chia sẻ trang này