1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VL World Cup 2010: Viet Nam-UAE

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ntn1987, 06/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    THÔI TA LẠI TRỞ VỀ VỚI AO LÀNG ... KHI CÓ '''' VÀNG '''' RỒI TA LẠI MƠ TÍP
  2. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    5 -0 ỨC KHÔNG MUỐN CHẾT
  3. Clv123

    Clv123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có bác nào xem được đến hết trận ?
    Em xem được đến 2-0 là đã ko muốn xem nữa rồi. Đến lúc nó đánh đầu thêm phát nữa thì thôi chán hẳn.
    Lên mạng thì thấy có thằng bạn kêu 5-0
    Trận này thấy 1 điều là chiều cao của cầu thủ mình ko thua đội bạn là mấy, mấy bác cứ đổ tại chiều cao nên xem lại. Bọn nó cao gần như mình nhưng thể lực thì hơn mấy bậc
  4. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá VN thời gian gần đây được coi là tiến bộ thực ra là ko phải mà la do may mắn, ta thời gian gần đây toàn đụng bọn Ả rập bọn này thể hình cũng nhỏ, đá cũng kiểu kỹ thuật nhỏ và đá bóng sệt là chính. Nếu VN gặp bọn cao to, đá kiểu hiện đại thì thảm bại là cái chắc. Thôi đợi xem SeaGames xem mấy con giời còn ngồi chém gió nữa ko.
    Được m_rudky sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 29/10/2007
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Tường thuật trực tiếp U23 VIỆT NAM - U23 MYANMAR

    0-5. Đau
    Như một anh bạn nào đó đã nói: Kẻ yếu chưa chắc đã ngoài cuộc nhưng kẻ bỏ cuộc chắc chắn là kẻ ngoài cuộc. Việt Nam đã thua từ trước khi trận đấu diễn ra. Thua trong tư tưởng. World Cup là một sân chơi cực kỳ quá tầm. Thua ở mục tiêu, một đội phấn đấu có mặt ở WC 2010, và đội còn lại đặt nặng mục tiêu học hỏi, cọ xát. Thua ở khâu chuẩn bị. Thái Lan từ chối tham dự Agribank cup tại VN để tập trung sức lực cho vòng loại WC, dù đối thủ dưới tầm họ. Đa phần các cầu thủ VN còn phải tham dự cái giải vô thưởng vô phạt ấy trong màu áo Olympic chỉ 4 ngày sau đó, dù họ biết mình ko mạnh hơn UAE, và thực tế đã thua họ ngay trên sân nhà.

    Tháng 7, chảo lửa Mỹ Đình cuồn cuộn sắc đỏ (phịa tý), người hâm mộ bóng đá Việt Nam điên cuồng, hạnh phúc, và ngỡ ngàng với chiến tích của tuyển quốc gia. Việt Nam vào đến tứ kết của Asian Cup 2007, và trở thành 1 trong 8 đội bóng mạnh nhất châu Á. 3 tháng sau, vẫn là con số 8 nhưng là số 8 từ dưới lên, Việt Nam nằm trong nhóm 8 đội bóng yếu nhất châu Á. Cái nhóm mà mỗi khi thi đấu đều bị dội vào lưới cơn mưa bàn thắng. Với kết quả từ vòng bảng Asian Cup, có thể nói là VN đã đỗ vớt để có 1 chân trong bát cường của châu Á. Với kết quả trận đấu với UAE, lần này ko còn là đỗ vớt nữa mà là hoàn toàn xứng đáng. Buồn thay!
    ......................................
    (còn)

    Được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 30/10/2007
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Tại đứa nào?
    Không thể trách các cầu thủ. Họ đã hết pin. Trận đấu đó họ đã chiến đấu hết khả năng của mình. Hết sức thông cảm cho các anh.
    Ông Đờ có lỗi. Sự yếu kém về chỉ đạo chiến thuật và lối chơi của ông Đờ có lẽ khỏi phải bàn đến nữa. Nói đến chuyện khác. Dạo gần đây ông Đờ luôn kêu ca về vấn nạn chấn thương, sự quá tải của các cầu thủ. Ặc ặc, rõ là đái dầm đổ tại *rym. Ông chính là người vắt kiệt sức các cầu thủ chứ ai. Cái trò tuyển quân theo kiểu 2 in 1, tuyển Quốc Gia và Olympic là của ông chứ ai. Ông đã bắt các cầu thủ cầy hết nước hết cái, chấn thương cũng ko tha. Ông ko chịu tìm và thử nghiệm các gương mặt mới để giảm tải cho các trụ cột. Nhiều cầu thủ nỗ lực trong thi đấu và tập luyện ko đc ông đoái hoài đến. Phí phạm nhân tài.
    Ngay cả khi tuyển VN đứng trong hàng ngũ bát cường châu Á, người ta cũng thấy ngay được hàng công của chúng ta có vấn đề. Ngoài bàn thắng của Công Vinh ở trận gặp UAE ở Asian Cup, bàn thắng xuân rùa của T. Bình vào lưới Qatar, tuyển Olympic và quốc gia sống nhờ vào bàn thắng của những hậu vệ, tiền vệ. Ông đã giải quyết vấn đề như thế nào: loại Việt Thắng tiền đạo nội ghi bàn khá tốt tại Vleague 2007, ko tìm tòi, và bồi dưỡng cho đội tuyển chân sút mới. Những Thanh Nguyên, Ngọc Linh, Thanh Phúc, Quang Vinh? xứng đáng được trao 1 cơ hội thể hiện đấy chứ.
    Tội to nhất của ông Đờ, vỗ mông ngựa, thổi da bò. Muốn làm đẹp lòng VFF ở mọi giải đấu mà bóng đá VN tham dự.
    ..........................
    còn
    Được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 29/10/2007
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Bọn VFF
    Đáng ăn chửi nhất, và chửi thậm tệ là VFF. Để chuẩn bị cho trận đấu với VN, liên đoàn bóng đá UAE đã cho tạm dừng 2 trận đấu tại giải vô địch quốc gia, đá giao hữu với các đội bóng ĐNÁ khác: Thái, Sing? VFF thì sao, chuẩn bị 1 giải giao hữu ngay sau trận đấu có 3 ngày mà phần lớn các trụ cột như Quang Thanh, Vũ Phong, Công Vinh? phải tham dự.
    Họ đặt niềm tin vào ông Đờ. Đặt niềm tin vào cái người tận thu sức lực của 1 nhóm các cầu thủ, sự phấn đấu, nỗ lực của các cầu thủ khác thì quẳng ra rìa. Đặt niềm tin vào cái người, không những ko xây cho bóng đá VN nền móng vững chắc mà còn phá luôn cái nóc của ngôi nhà ấy.
    Cho rằng sân chơi World Cup 2010 là quá tầm. Đặt mục tiêu cọ xát, học hỏi. VFF lại tiếp tục chơi bài quen thuộc: Hạ chỉ tiêu để đạt được mục tiêu. lòe bịp người hâm mộ. Ko ai dám mơ VN sẽ lọt được vào VCK World Cup 2010. Nhưng với sức bật từ trước đó, tuyển QG vào tứ kết Asian Cup, Olympic lọt vào vòng cuối cùng của vòng loại Olympic 2008, vị trí chính xác của VN cũng phải là góp mặt vào những đội bóng tranh chấp 4,5 vé đến Nam Phi (dù chỉ là đứng cho đủ số). Nhưng với mục tiêu là cọ xát, học hỏi thì cái thất bại kia chỉ là phình phường.
    Ko ngờ rằng tuyển Olympic lại đạt được thành công đầu tiên trong lịch sử tại vòng loại Bắc Kinh. Kế hoạch VFF vạch ra bóng đá VN năm 2007 bị xáo trộn. VFF đã thể hiện cái đầu quá ngắn trong công tác làm bóng đá. Nhưng bù lại, người ta sẽ phải thán phục VFF về cái đầu biết làm tiền. Mới đây thôi, báo chí đã đưa tin về việc VFF bỏ vốn ra để làm cổ đông sáng lập cho 1 công ty dầu khí nào đó. VFF nhanh nhạy và đặt mục tiêu rất xa cho chuyện làm tiền. Còn làm bóng đá hả, thôi thì bóng đá VN được đến đâu hay đến đó, nghĩ dài làm cái giề.
  8. anhcobra

    anhcobra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    2
    hôm qua VN của chúng ta được chấp hẳn 1 đứt, em yêu nước nên mất ăn các bác ạ
  9. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Và tương lai?
    Mục tiêu cọ xát, học hỏi và vui vẻ tại vòng loại WC 2010 đã đạt được. Có thể 1 số ông cao cao trên cửa sổ của bóng đá VN hài lòng, nhiều người chấp nhận. Nhưng tiếp sau nó?
    Với một kế hoạch và lịch thi đấu quốc tế của bóng đá VN, tuyển QG của chúng ta sẽ ngồi chơi, xơi nước gần 2 năm trời. Gần 2 năm, đóng cửa với bóng đá quốc tế, nhìn các anh tài Đông Nam Á: Thái, Sing, Indo? đi tiếp ở vòng loại WC 2010 và chờ đến đầu năm 2009 tái ngộ với họ tại ĐNÁ cup. Phục hận?
    À quên, cũng ko hẳn là ngồi chơi xơi nước hẳn. Để tránh khoảng lặng đó. VFF sẽ cho chúng ta vài giải giao hữu đỉnh cao. Tái lập cup Mùa xuân. Và lần này khoảng lặng có hơi dài nên chắc sẽ có vài cái cup nữa như: Cup Mùa Hè, Cúp Mùa Thu, Cúp Mùa Đông. Tóm lại là cúp Bốn Mùa. VFF sẽ sửa lỗi bằng cup Bốn Mùa này. Ặc ặc, và tại những giải đấu đỉnh cao này, như mọi giải giao hữu đỉnh cao khác, chúng ta sẽ có đủ binh hùng, tướng mạnh, đủ thành phần và lứa tuổi. Hừng hực khí thế, đập chết các đội U21, U20 của mọi nền bóng đá trên toàn thế giới, và giương cao những chiếc cup vô địch. Nhưng các đối thủ non tơ bị đè dẹp lép thế sẽ ko lấy làm bùn đâu, ta có tiền thưởng vô địch, họ sẽ được tiền? bồi dưỡng. Vui vẻ cả làng và hẹn tái ngộ? năm sau. Cúp Bốn Mùa kết thúc, hàng loạt trụ cột bị? quá tải, chấn thương, và ặc ặc, ko thể tham dự. Chúng ta đành phải đôn các cầu thủ U19, U20 lên tuyển lớn để tham gia Asian Cup, ĐNÁ cup.
    Việt Nam nhất quả đất. Nhất Việt Nam, nhì thế giới. Binh hùng tướng mạnh đối mặt với các đối thủ U trong các giải giao hữu. Thi đấu chính thức, ông chỉ cần các cầu thủ trẻ, tuyển 2in1, 3in1 cũng đủ làm gỏi bọn mày.
    ......................................
  10. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Và tương lai....
    Việt Nam,
    Từ trong hang đá bước ra.
    Vươn vai một cái rồi ta lại? vào.
    Không biết phải bao nhiêu năm nữa, chúng ta mới có được 1 cơ hội làm chủ nhà của 1 giải bóng đá tầm cỡ. Lần này chúng ta đã làm rất tốt. Chúng ta đã cho châu Á thấy được tiềm năng to lớn của bóng đá VN. Nhiều đội bóng châu Á phải nhắc đến Việt Nam. Việt Nam trở thành nỗi kinh hoàng của các ông to, đen, hôi? xứ Arab. Nhật Bản e dè. Và các đội bóng Đông Nam Á phải lo lắng. Nhưng sau màn chào Châu Á, cái vươn vai ấn tượng đó. Chúng ta ko những ko tận dụng thành công đó để làm sức bật, mà còn quay trở về? hang. VFF chỉ muốn Việt Nam trở thành tinh cầu tóe sáng trong cái hang ĐNÁ. Buồn thay, rất nhiều tờ báo thể thao cũng nói: sân chơi ĐNÁ là vừa tầm, SG tới là mục tiêu chính. Ặc ặc.
    Bóng đá Việt Nam gần như đã phải làm lại 1 lần sau thất bại tóe khói tại ĐNA cup 2004. Còn tới đây, chúng ta có phải làm lại 1 lần nữa ko. Chúng ta liệu có nên nghi ngờ việc VFF muốn đưa bóng đá VN đi lên ko. Gần 2 năm trống vắng, khó có thể có nền bóng đá nào đi lên được chỉ từ những giải đấu giao hữu, và học hỏi các đội bóng khác qua? tivi. Nếu SG tới đây thất bại. Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì để đạt được cái mục tiêu vớ vẩn đó. Tương lai có lẽ chúng ta sẽ có được 1 suất chủ nhà World Cup. Và sau cú vươn vai ngoạn mục trước anh tài thế giới, chúng ta sẽ có được tấm Huy Chương Vàng Seagames. Lần này nhất định phải được.
    Bóng đá Việt Nam, bao giờ mới thay đổi đây.
    Được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 30/10/2007

Chia sẻ trang này