1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VL World Cup 2010: Viet Nam-UAE

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ntn1987, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thực sự series bài viết của tete_a6 chạm đúng vào nọc suy nghĩ của tôi.
    Đến tận bây giờ tôi không thể hiểu nổi, năm nay bọn VFF còn nghĩ ra cái Agribank Cup làm cái gì đi nữa? Tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao VFF cũng nghĩ rằng, ra sân chơi lớn thì mục tiêu lớn nhất của Việt Nam chỉ là... học hỏi và cọ xát, trong khi Việt Nam chơi hay đến vậy?
    Tôi luôn luôn nghĩ rằng: thà vào được vòng đấu bảng World Cup/Olympic, thì rõ ràng còn hơn là suốt ngày ngồi nhà tự sướng về cái danh hiệu "ao làng" Sea Games vả AFF Cup. Bởi vì sao? Khi ra đến đó, chúng ta mất ít, mà nhận rất nhiều. Đó là kinh nghiệm thi đấu, đó là bản lĩnh được nâng cao hơn. Và cứ như thế, lớp trẻ sau này được các đàn anh đã tham dự vòng bảng WC và Olympic truyền thụ lại, và những lứa trẻ đó sẽ rút được kinh nghiệm, và hướng đến những mục tiêu cao hơn. Còn Sea Games ư, AFF Cup ư, cổ nhân đã có câu "Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn". Năm nay, chúng ta đã bắt được những cơ hội quý hơn vàng, thì phải nắm lấy, sân chơi Sea Games tạm gác lại (vì thực chất là 100% kiểu gì chúng ta cũng được chơi ở sân chơi này).
    Nhưng, lại một lần nữa tôi phải nói: Vì VFF NGU quá, nên không nhìn ra được.
  2. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    nên cho các cầu thủ U21 hay các cầu thủ chưa ra sân chơi Agribank Cup đi, đừng chơi Công Vinh/Thanh Bình nữa.
  3. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    ARIBANK o xem nua cho U21 đi còn xem
  4. MRDING078

    MRDING078 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    buc lao ri.et qua!d.m!hom qua chac minh toi xem het tran.phai goi ri.et la 1 thag fa hoai,fa doi...cho MAI DUC CHUNG lam HLV truong,tong co lao Dan di,k cai so do4.5.1 ma o Chung da xay dung,lai nat bet duoi tay no!
    cdv HN.ACB,mau lua nhat VIET NAM
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Đúng rồi bác ợ. Có 1 số ý kiến là của các anh em trên đây. Như câu trên của bác. Ngoài ra còn cái tiêu đề nữa, cả cái luận điểm: Tuyển QG VN chiến giao hữu U21, 23 các nước, U23 VN lại chiến chính thức tuyển xứ người nữa.
    Lúc viết bài này tâm trạng tớ đang dạt dào, cú ko để đâu cho hết, hành văn chưa ngon lắm.
    Còn cái chuyện cười về 3 cầu thủ Anh, Thái, Việt hỏi chúa nữa. Chú VN hỏi bao giờ vô địch đc SG ---> chúa trả lời lúc đó ta tèo rồi. Ko nhớ đc nguyên bản, bác nào post nốt lên cho đủ bộ luôn.
    Mịa tụi VFF
  6. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Đại loại như thế này: Có 3 cầu thủ người Anh, người Thái và người VN chết đi, lên thiên đàng. Lúc gặp chúa trời, cầu thủ Anh hỏi:
    _Khi nào đội tuyển Anh Vô địch WC?
    Chúa trả lời ngay:
    _ sau 5 năm nữa.
    Đến cầu thủ Thái Lan hỏi:
    _Khi nào đội tuyển Thái Lan được tham dự WC?
    Chúa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
    _Có lẽ khoảng sau 10 năm nữa.
    Còn cầu thủ Việt Nam hỏi rất nhẹ nhàng?
    _Thưa chúa, bọn con hơn chục năm học hỏi với tích lũy, cọ sát rồi, xin chúa cho biết khi nào bọn con có thể vô địch Seagame?
    Chúa ngẫm nghĩ rất lâu rồi trả lời rất ngập ngừng:
    .....Việc đó ta cũng.....không nói trước được?
    Cầu thủ Việt Nam rất ngạc nhiên?
    _Sao chúa lại ko nói trước đươc???
    Chúa thở dài trả lời:
    _Khi đó ta cũng đã chết rồi, làm sao mà dự đoán cho bay được?

    Hết rồi đấy ạ!
  7. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Khi đó các đội khác cũng sẽ mạnh lên mà chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi.
    Tôi thấy cách làm của VFF mang tính chiến thuật cực cao, các LDBĐ khác nên học tập. Trong binh pháp, đây là kế tiến thủ vẹn toàn:
    _Nếu thắng: có thể thu được thành tích (huy chương) mà vẫn mang tiếng khiêm tốn, hay nói văn hoa là vượt chỉ tiêu (tha hồ thiên hạ nó khen) và đủ lý do để báo cáo thành tích.
    _Nếu thua: Coi như đạt mục tiêu ban đầu (cọ sát, học hỏi) mà vẫn giữ được ghế của từng cá nhân và có vô vàn lý do bào chữa cho thất bại.
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    ĐT VN bây giờ cần thay máu mới . Minh Phương, Tài Em, Trường Giang, Văn Nhiên, Tấn Tài, Huy Hoàng, Hồng Sơn nên loại hẳn. Nên gọi lại Việt Thắng cho vị trí tiền đạo. Ví trí tiền vệ trụ nếu có Hữu Thắng thì tuyệt nếu không thì cho Xuân Hợp đá vị trí này cũng được. Chú này tướng tá tốt và có khả năng cày ủi và phát động bóng tốt hơn mấy chú tiền vệ VN hiện tại. Công Vinh dạo này đếch biết đá tiền đạo thì cho về đá tiền vệ, nếu không thì cho nghỉ để hồi phục lại tinh thần. Mấy chú Quang Vinh và Phước Tứ thấy quảng cáo nhiều thì nên cho thử ít nhất là trong cái ArigBank Cup này.
  9. tinhb92

    tinhb92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ơi, tháy mọi người lâu nay nhiều quá rồi, hya là em đề xuất mình thử đi vận động mọi người phản đối lão đần thử đi, ví dụ thu thập chữ ký chẳng hạn, có khi lại gây được tiếng vang để cho các báo nói cũng nên. Hoặc là đi qunảg cáo khắp các diễn đàn cho mọi người ủng hộ
    Em viết bài này chỉ mang tính xây dựng. có gì mọi người chỉ bảo
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đúng đấy, đồng chí cứ làm đi, tớ ủng hộ liền. Lão Đần được đám trùm độ bảo kê nên chai mặt rồi. Không làm mạnh thì khó mà đuổi lão đi được.

Chia sẻ trang này