1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VL World Cup 2010: Viet Nam-UAE

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ntn1987, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Sao không nói luôn là cho U17 đá với UAE đi. Trẻ thêm 3 tuổi nữa có khi có thời gian tích luỹ để vô địch thế giới luôn thể.
    Còn nhớ hồi Seagame mấy lần trước, Myanma, Lào, Campuchia toàn cho bọn nhóc 16,17 đi đá, chắc cũng nghĩ như bác này, cho đá nhiều nó quen có một lứa giỏi luôn. Nhưng đến bây giờ, sau mấy năm, phần lớn bọn đấy cũng chìm luôn, lại một lứa 16,17 khác lên.---> ???
    Cái chuyện đôn đội trẻ lên đá giải lớn, chỉ giành cho những nước không có giải bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ không có cơ hội cọ sát nhiều, nên làm thế để bọn đấy tích luỹ kinh nghiệm thôi. Nhưng thực tế đó là cách làm ngu ngốc, vì nếu mấy thằng đấy nhỏ đá hay, lớn lên đá dở, như kiểu Phan Như Thuật ấy, thế là đi đứt một thế hệ, lại phải tìm thế hệ khác. Đức, Ý, hay Nhật, Hàn nó cũng chẳng bao giờ làm thế. Việt nam bây giờ có giải chuyên nghiệp, cầu thủ trẻ tha hồ cọ xát, Tây có Tàu có, thằng nào có tố chất tự khắc sẽ phát triển, cần gì phải để cho thằng U20 lên đá thay, thế vô hình chung những thằng khác là đồ thừa hết à.
    Còn về vòng loại Olympic hay cup thế giới, nói chung là cơ hội cho việt nam như nhau, bằng 0 hết. Muốn tiến nhanh chỉ có cách nhập ngoại binh hoặc gọi bọn Việt kiều về cho nó đá thì có cơ may. Cần gì cứ phải ăn rau muống, chấm nước mắm mới được đá cho tuyển việt nam. Có bác cứ khinh bỉ nhập ngoại kể cả thằng gốc việt đẻ ở nước ngoài, rồi đề cao nội lực. Xin nhớ rằng, thế kỉ 18 ông cha ta cũng đã đóng cửa vận nội công, nên để cho Việt nam ta trăm năm ngoại xâm, bây giờ tụt hậu thế này đấy.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    --------------------------------------------------------------------
    bó tay
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Như kiểu bác này, mấy thằng lãnh đạo Slovakaia cũng nói: thằng Emil này chỉ có cái tên Slov, còn lại da vàng đầu đen có phải Slov đếch đâu, cho vào tuyển làm gì. Rồi mấy thằng Đức nói : cái thằng đen Asamoa cũng có phải trắng đếch đâu, dù đẻ ở Đức, cho vào tuyển làm gì. Mà khổ cái, dù là trắng thì gần 1 nửa tuyển Đức cũng đếch phải là Đức, hai thằng tiền đạo Klose và Podolski cũng là Balan, ra sân vẫn nói chuyện với nhau bằng tiếng Balan. Anh, Pháp thì đếch phải nói nữa rồi. Khốn nỗi mấy thằng chủ tịch Beckenbauer, Michael Platini toàn dạng đầu có sạn, Anh, Đức, Pháp toàn là những nền bóng đá hàng đầu thế giới, thế mà nó đếch khinh người ta như bác, mà lại tranh giành nhau với bọn châu Phi mới chết chứ.
  4. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    oa, buồn ngủ.

    U20 đá đâu phải để tích lũy kinh nghiệm, đá cho đủ đội ấy mà.

    Trong bóng đá làm gì có cơ hội hay xác suất nào bằng không . Dồn sức cho cơ hội lớn nhất có gì sai

    Ở đây không phải vấn đề vận nội công . Thể thao là thể thao, Thể thao đúng là gắn liền với lòng tự hào dân tộc, nhưng nó không phải là quân sự hay kính tế. Nếu gộp chung lại thể thao không còn ý nghĩa mấy nữa. Nếu vận động viên tự nguyện gia nhập vì hoàn cảnh sống hay lý do xác đáng nào đó thì không vấn đề gì vì thế giới ngày càng hòa nhập rồi. Nhưng bỏ tiền theo dạng mua hay năn nỉ ỷ ôi để vận động viên nước ngoài (kể cả là kiều) về thi đấu nhằm nâng cao thành tích , vượt qua nước khác thì còn gì để nói. Dành tiền dành sức để phát triển nội lực thể thao của mình còn tốt hơn nhiều.
    Giả sử Việt Nam bỏ vài triệu đô mua về 11 cầu thủ gốc phi, giành chức vô địch Seagames thì bạn có đua xe hò hét nữa không. Lúc đó tôi ở nhà hú hí với bạn gái còn ngon hơn .
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    đúng pó tùm lum luôn. Mình đã đá chưa bằng ai mà đòi khinh thường đội đá hay hơn.
  6. franklincon

    franklincon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thằng Emil trông tướng tá ngon thế kia, 1m76 (còn phát triển tiếp) mà nó là TĐ lùi thì fải. Vác nó về thì cho Công Vinh vứt xó. Nó 17 tuổi, đá 15 năm giải nghệ, 15 năm nữa Vinh nhà mình... 36 tuổi chứ mấy.
    Có nó thì quá tuyệt nhưng nó đang là sao ở U-17 Slovakia, lên tuyển Slovakia là cái chắc. Ko về VN đâu.
    Giải pháp đưa ra: Đá đấu tranh Emil giữa VN và Slovakia, lượt đi lượt về, chắc VN thua 10-0 hai lượt, để em Emil em í có đg mà chọn
  7. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Ngoài việc khinh thường ra tôi còn thấy mấy ông quá hão huyền, bỏ người bắt bóng. Thằng nào đá hay mà ở nước ngoài thì khác nào bóng trăng đáy nước, các ông ngồi đấy mà ao với ước. Đã bỏ công thì thà đem ra mà bàn làm sao Vlic hay hơn, đào tạo bóng đá trẻ cho tốt, làm thế nào câu đwợc thêm clb nwớc ngoài đến lập trung tâm huấn luyện ... còn có ích hơn.
  8. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các clb của mình không mời các chuyên gia nước ngoài về tuyển chọn và đào tạo cầu thủ trẻ cho mình như HAGL đã làm nhỉ! CHỉ mỗi HAGL làm thì quá ít thế mà cũng nhen nhóm bao nhiêu hi vọng
  9. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Bayern Munich + Thể Công là một liên doanh sắp thành hiện thực
  10. Deltatoni

    Deltatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ĐỔI LỊCH ĐẤU ĐỂ CHỜ VIỆT NAM
    Hiệp hội bóng đá Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) phải thay đổi toàn bộ lịch thi đấu của mùa bóng mới, nhằm giúp đội tuyển có lực lượng mạnh nhất trong trận quyết đấu với VN vào tháng 10 tới đây, tại vòng loại World Cup 2010.
    Tờ Gulf News cho biết đáng lẽ sẽ không có chuyện phải thay đổi lịch đấu đã ấn định từ trước, nếu không có "cuộc tái ngộ" ngoài mong đợi với đối thủ VN.
    Trận thua 0-2 trước VN ở ASIAN Cup vẫn còn ám ảnh HLV Bruno Metsu và nhiều quan chức bóng đá UAE. Họ đang e ngại thật sự trước nguy cơ có thể sẽ bị chính đối thủ này loại ngay tại vòng một và sẽ không hoàn thành mục tiêu có mặt ở World Cup 2010.
    Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn sẽ là một thảm họa. Do vậy, họ buộc phải thay đổi toàn bộ lịch thi đấu giải VĐQG lẫn ở President Cup, nhằm chuẩn bị những gì tốt nhất cho chiến dịch phải có mặt ở World Cup, mà UAE đã đầu tư rất nhiều tiền của.
    Việc thay đổi bất thình lình này khiến nhiều CLB mạnh ở UAE bị bất ngờ. Khó khăn nhất là CLB Al Shaab, khi họ có trận gặp với CLB Al Faisaly của Jordan tại giải Champions League ở khu vực Ảrập, vào ngày 21/9 và 16/10. Thế nhưng, giờ đây trận đấu này phải hoãn lại.
    Chưa hết, UAE sẵn sàng lùi các trận đấu tại giải VĐQG diễn ra ngày 6 và 7/10, nhằm giúp CLB "nhả" các cầu thủ chủ chốt cho ĐTQG để họ toàn tâm tập huấn chuẩn bị cho trận lượt đi với VN (diễn ra ngày 8/10, tại Hà Nội).
    Tương tự, ở trận lượt về (28/10), họ cũng sẽ hoãn luôn các lượt đấu ở vòng tứ kết giải President Cup diễn ra vào các ngày 27 và 28/10, để ưu tiên cho HLV Metsu thoải mái lựa chọn cầu thủ.
    UAE còn thể hiện quyết tâm đánh bại VN bằng mọi giá, bằng việc hoãn luôn lượt đấu tại giải VĐQG ở các ngày 19 và 20/10, nhằm giúp đội tuyển có đầy đủ lực lượng để thi đấu trận giao hữu gặp Tunisia (ngày 17/10), chỉ trước trận gặp VN ở lượt về vài ngày. Ngoài ra, một số kế hoạch thi đấu quốc tế khác của UAE dù đã được lên lịch sớm từ trước, cũng bị hủy bỏ và lùi sang tận tháng 1/2008.
    (Theo Thanh Niên)
    Quá kinh!
    Được deltatoni sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 09/08/2007

Chia sẻ trang này