1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VL World Cup 2010: Viet Nam-UAE

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ntn1987, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    cứ đá hết sức xem mèo nào cắn mỉu nào ,,bỏ tư tưởng thua thiệt là hơn ....tui mún xem Vn đá với bản lĩnh như tụi Thái Lan ,dù thua vẫn khoái ..chứ không phải như trận gặp Nhật.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    -Thứ nhất, Slovakia chẳng phải là tuyền mạnh gì ở châu Âu cho cam, yếu là đằng khác. Nếu thằng Emil này sau đá giỏi, tuyển Pháp hay Đức mà mời nó nhập tịch đá bóng, đảm bảo nó làm ngay. Con người châu Âu nó thực tế, vinh quang cho nó, cơ hội được chơi một lần ở giải thế giới, tội gì nó không chơi. Trong truờng hợp đó thì đúng là bó tay. Nhưng phải đặt giả thiết ngược lại, thằng này không thể nổi lên mức như thế, đá cho Slov thì chả ăn giải gì ở châu Âu, đá cho việt nam có khi còn được vô địch châu Á, đằng nào vinh quang hơn? Nhưng ở đây phải cần cái tài của người lãnh đạo, đợi quả chín thì thằng khác ăn mẹ nó rồi, làm gì đến lượt mình, phải giữ chặt lấy nó từ lúc nó còn xanh cơ. Mà giữ kiểu gì? đó là thông qua bố mẹ nó, rủ rỉ như mưa dầm ấy, rồi tạo điều kiện thuận lợi cho nó, có thể nó sẽ về. Mà nó về được, những thằng việt kiều khác sẽ về. Trên thế giới này có hàng trăm hàng nghìn thằng việt kiều đang đá cho các tuyển trẻ, về trình độ chắc chắn nó được đào tạo hơn hẳn bọn trong nước rồi. Đó mới là cái tài của người lãnh đạo, bỏ con săn sắt bắt con cá rô.
    - Thứ hai, bác nói nâng cao chất lượng V-Leguage. Tất nhiên là phải nâng cao rồi. Tuy nhiên nói đi nói lại, V-Leguage có Tây đá thật đấy, nhưng toàn hàng dạt, không đá nổi ở Nhật, Hàn, Tàu, Vùng vịnh,.. nó mới sang đây. Việt nam còn nghèo, cầu thủ thì lùn, sức khỏe yếu. Mình tiến thì thằng khác cũng tiến, chứ nó có ngồi chờ mình đâu. Cứ xem MU, Barca, Real hết qua Nhật, Hàn rồi đến cả Tàu, Thái đá mà sốt cả ruột. Trong khi đó việt nam báo thỉnh thoảng lại đăng MU sang đá, rồi Maradona sang chơi, rốt cục có thấy thằng nào đâu. Không có tiền có chó nó sang, thế giới này tư bản mà. Mà như thế thì mình tiến một, thằng khác tiến 10 rồi. Bác nào trên này nói, các mô hình như của HAGL cần nhân rộng, đúng rất đúng. Nhưng khổ nỗi mô hình đó bọn châu Á khác nó làm lâu lắm rồi, cũng như nó đi ô tô hàng chục năm rồi, bây giờ mình mới đi xe máy, cho nên cứ bước lên ô tô là nôn oẹ vậy. Và như vậy, cái tương lai Top 5 châu Á hay vào vòng chung kết thế giới xa vời lắm. Có khi hết đời tôi và các bác cũng chẳng thấy được.
    - Bác kotus nói đến tinh thần dân tộc. Xin thưa với bác, bọn Đức, Pháp, Anh nó còn dân tộc hơn bác. Đối với chúng nó, mua đồ trong nước sản xuất bao giờ cũng hơn, dù có thể đắt hơn đồ ngoại nhập. Một thằng Đức sẽ không coi một thằng Pháp ra gì và ngược lại. Chúng nó luôn coi chúng nó là nhất, người ngoài không bằng được. Nhưng tại sao nó vẫn nhập cầu thủ về đá cho tuyển? Vì nó thấy rằng, cái chiến thắng cuối cùng là quan trọng nhất, kẻ thắng là kẻ đúng. Và khi chúng nó ra nước ngoài, người ta sẽ phải trầm trồ, à người Đức đấy, người Pháp đấy, vô địch thế giới đấy. Còn Việt nam thì sao, ra nước ngoài toàn bị "nhầm " là Nhật, là Hàn. Vì bọn nó đâu có biết đến việt nam. Bảo Việt nam vào vòng 2 Asian cup, nó cười tủm tỉm, chẳng nói gì. Báo chí việt nam cứ tâng bốc, nhưng thực ra thằng nước ngoài nó chẳng coi mình ra gì. Mình tự sướng với nhau, nhưng thằng nước ngoài nó vẫn nhìn mình bằng nửa con mắt. Lúc đó mới thấy nhục quốc thể.
    -Thời buổi ngày nay, thế giới cạnh tranh quyết liệt, người tài là của hiếm. Cái cô Trang gì, kiện tướng cờ vua quốc tế của việt nam đấy, nhà nước không đãi ngộ tử tế, vừa nhả ra, Hungary nó sớt luôn, mặc dù Hung là nền cờ vua hàng đầu thế giới. Bây giờ đang cuống cuồng đi đòi lại chưa được kìa. Rồi bao nhiêu bọn giỏi toán việt nam, ra nước ngoài có thằng nào về nữa đâu. Vì bọn Tây nó biết, chỉ cần 1 người tài thôi, trong bất cứ lĩnh vực nào, cũng có thể giúp nó tiến những bước rất dài, mà bình thường không tiến thế được. Việt nam đã chẳng giỏi hơn ai, mà tài năng nước ngoài không thu hút được về, lại còn chảy đi mất, theo cái kiểu "nâng cao chất lượng V-Leguage" như bác thì ngàn đời thua người ta.
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tất nhiên là trong bóng đá có xác xuất bằng 0. Trong vòng 30 năm nữa, nếu môn bóng đá không bị bỏ. Lào cũng không thể vô địch châu Á hay vào vòng chung kết thế giới được.
    Còn lần này, kể cả ở vòng loại thế giới hay Olympic, xác xuất của việt nam cũng bằng 0 -tức là không vô được. Bác có dám cá với tôi không?
    Tự hào dân tộc nó có nhiều kiểu. Tự tự hào với nhau, như mấy thằng đạo Hồi coi việc đánh bom tự sát giết dân thường là vinh quang, hay ném đá đến chết bọn nào ngoại tình là truyền thống dân tộc đáng tự hào, thì thằng khác như bác và tôi chỉ chửi chúng nó là ngu, mọi rợ mà thôi. Tự hào trên cơ sở, thằng nước ngoài nhìn thấy phải nể mình, thấy mình giỏi, như mấy thằng Nhật, mấy thằng Đức thì hãy nên tự hào. Và như thế, trong thể thao hay cũng như mọi lĩnh vực khác, chiến thắng là cái quan trọng nhất để làm nên tự hào.
    Còn cái chuyện bác nói thuê 11 thằng phi về đá thì là chuyện lí sự cùng, vì chẳng ai làm thế và cũng chẳng liên đoàn nào cho phép cả. Còn chuyện năn nỉ người tài về với mình thì chả có gì đáng xấu hổ cả. Người tài chứ có phải thằng ăn mày đâu mà vẫy tay thì nó lại. Ngày xưa Lưu bị còn phải ba lần mới mời được khổng minh mà. Tôi mà là lãnh đao, tôi sẵn sàng đến nhà mấy thằng đá bóng giỏi 10 lần để mời nó về .
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tất nhiên là trong bóng đá có xác xuất bằng 0. Trong vòng 30 năm nữa, nếu môn bóng đá không bị bỏ. Lào cũng không thể vô địch châu Á hay vào vòng chung kết thế giới được.
    Còn lần này, kể cả ở vòng loại thế giới hay Olympic, xác xuất của việt nam cũng bằng 0 -tức là không vô được. Bác có dám cá với tôi không?
    Tự hào dân tộc nó có nhiều kiểu. Tự tự hào với nhau, như mấy thằng đạo Hồi coi việc đánh bom tự sát giết dân thường là vinh quang, hay ném đá đến chết bọn nào ngoại tình là truyền thống dân tộc đáng tự hào, thì thằng khác như bác và tôi chỉ chửi chúng nó là ngu, mọi rợ mà thôi. Tự hào trên cơ sở, thằng nước ngoài nhìn thấy phải nể mình, thấy mình giỏi, như mấy thằng Nhật, mấy thằng Đức thì hãy nên tự hào. Và như thế, trong thể thao hay cũng như mọi lĩnh vực khác, chiến thắng là cái quan trọng nhất để làm nên tự hào.
    Còn cái chuyện bác nói thuê 11 thằng phi về đá thì là chuyện lí sự cùng, vì chẳng ai làm thế và cũng chẳng liên đoàn nào cho phép cả. Còn chuyện năn nỉ người tài về với mình thì chả có gì đáng xấu hổ cả. Người tài chứ có phải thằng ăn mày đâu mà vẫy tay thì nó lại. Ngày xưa Lưu bị còn phải ba lần mới mời được khổng minh mà. Tôi mà là lãnh đao, tôi sẵn sàng đến nhà mấy thằng đá bóng giỏi 10 lần để mời nó về .
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Nếu là tài năng thật thì họ lại vào đội tuyển quốc gia Đức như Lee nguyễn chơi cho đội tuyển quốc gia mỹ. Từ 1 tài năng trẻ trở thành 1 cầu thủ lớn còn lâu lắm đừng mừng vội.
  6. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...Nói cho cùng cứ nhìn cái thằng Nhật ấy,nổi tiếng là khó vào quốc tịch,vậy sao mấy thằng đá hay hay cà rẹc phát vào luôn???Đưa mặt ra thuê HLV nước ngoài thì có đêk gì mà ngại cho bọn cầu thủ nhập tịch?Còn nếu sau này mấy thằng bé có thành tài chắc chắn chẳng đội đêk nào trong khi đang thi đấu CLB nó lại nhả cho mấy bé về đá nào SAG nào OL...đâu.Vòng loại thế giới chắc Ok.Còn ở đội Emil Le Giang đầu quân,nhớ không nhầm đội hình chính của nó có 1 chú ´gốc Căm đen đen.Túm lại cũng như kinh ttế bâyh ấy,mấy nước đang phát triển thằng quái nào chả muốn đầu tư nước ngoài.Hại ít lợi nhiều,nhưng cơ bản có ai đầu tư hay không?Việt Nam mà giầu lên mấy cấp nữa xem,đảm bảo mấy chú MU với Barca+Real lại húc nhau côm cốp ở sân Mỹ Đình ấy chứ!!
  7. sigmafx

    sigmafx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    29
    ké gì với kéc béc em cũng ké, Việt Nem mìn thua lè kéi chéc( cả hei trẹn). Meý béc nên quên trẹn đếu với uae ngey từ bêy giờ đi
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    VN mà muốn đá ngang ngửa với tụi Ả rập thì cần ít nhất 3 chú ngoại binh. Hiện giờ có Santos, Kesley rồi. Chỉ cần kiếm thêm 1 chú nữa
  9. franklincon

    franklincon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chú nữa là Da Silva, Willemin Vĩnh Long hoặc Ludovic.
  10. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Da Silva là tay nào thế bác?

Chia sẻ trang này