1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VL World Cup 2010: Viet Nam-UAE

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ntn1987, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MasterAn

    MasterAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu gì nữa, mỗi cầu thủ nhận 100 thùng dầu của bọn UAE rồi buông.
  2. tranthedung72

    tranthedung72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    moi lại cái topic này để chứng minh rằng ở room này có rất nhiều nhân tài,và cũng chứng minh rằng VFF là 1 lũ ăn hại
    Việt Nam cố lên
  3. sigmafx

    sigmafx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    29
    Nói năng cẩn thận nhé , không cần dầu đâu ...
  4. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    78 đô 1 thùng đó bác ạ vị chi là 7800 đô mỗi người
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Đội hình tuyển việt nam theo ý kiến mình:
    -----------------------------Đức Cường-------------------------------
    Quang Thanh --------Xuân Hợp------------Như Thành----Châu Phong Hoà
    Vũ Phong ------Minh Phương ( Tài Em) ----Hữu Thắng------Mai Tiến Thành
    ---------------Công Vinh------------------
    ----------------------------Anh Đức ( Thanh Bình hoặc Việt Thắng)----
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Đây là một đội hình khá ổn, kể cả về thể hình. Hữu Thắng, Anh Đức, Như Thành, Xuân Hợp đều xấp xỉ và hơn 1m8 cả. Đức Cường cao to, dầy người là thủ môn không chiến tốt.Vũ Phong, Mai Tiến Thành, Quang Thanh, Công Vinh đều từ 1m7 -1m75, đang giai đoạn trẻ khoẻ bẻ gẫy sừng trâu. Một người có kinh nghiệm ( Minh Phương hoặc Tài Em ở tuyến giữa là đủ ). Với đội hình trên, chúng ta cũng có 3 chân sút phạt lợi hại là Minh Phương, Vũ Phong và Xuân Hợp.
  7. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Thôi, đặt mục tiêu là vượt qua UAE vào vòng sau. Sau đó cố gắng đi thêm 3, 4 vòng nữa cho máu, 5, 6 vòng nữa thì càng tốt.
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đây này, chú bồi bút này đã tuyên bố là cánh phải dành cho chú tí hon Tần Tài roài. Chú này cũng chê Long Giang thiếu tập trung để dọn chỗ cho tên Huy Hoàng và Minh Đức vào đá. Đội hình đã được chọn sẵn roài, các bác không phải lăng xăng góp ý.
    Olympic VN đá hay nhưng Bắc Kinh ở rất xa!
    12:27'' 13/09/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Olympic VN vừa có 2 trận đấu thật hay trước các đội bóng mạnh đến từ Tây Á, nhưng... Bắc Kinh thì đã ở rất xa! Alfred Riedl không phải không có lý, dù có vẻ như còn hơi sớm để tự nhận VN là người ngoài cuộc.
    Tạm biệt Bắc Kinh?
    Rất có thể cả hai đội bóng ngày hôm nay, Saudi Arabia cũng như Việt Nam, đều sẽ "out" - ông Riedl thẳng thắn thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận hoà 1-1 trước đối thủ đến từ vùng Vịnh. Vẻ mặt tuy có nhiều tiếc nuối nhưng cũng toát lên sự hài lòng của nhà cầm quân người Áo cho thấy ông đã chấp nhận "buông súng" thật chăng?
    Nếu tự gạt mình ra khỏi cuộc chơi vào thời điểm này thì quả là còn sớm. Olympic VN dù chưa thắng trận nào trong bảng, nhưng với những gì thể hiện trước Nhật Bản, Qatar và Saudi Arabia, rõ ràng chúng ta không phải là kẻ lót đường.
    Việt Nam đã không còn run sợ khi phải đối đầu với những người khổng lồ Tây Á. Như một niềm tin đã được tích luỹ dài ngày, cứ gặp những "chướng ngại vật" dạng này là chúng ta bình tĩnh chơi đôi công sòng phẳng, thậm chí có thời điểm còn tỏ ra lấn lướt.
    Về mặt lý thuyết, Olympic Saudi Arabia được đánh giá cao hơn hẳn Việt Nam, nhưng khi "lâm trận", hàng thủ của họ cũng nhiều phen bị "cóng" trước lối đá xông xáo của Công Vinh và đồng đội. Với những diễn biến trên sân, chúng ta có quyền chờ đợi một kết quả khả quan ở trận lượt về lắm chứ?
    Tuy nhiên, sẽ là không thực tế nếu cứ bám lấy những khoảnh khắc quật khởi trên sân nhà để nuôi dưỡng niềm hy vọng xa xôi. Hy vọng ấy, nếu có, thì lẽ ra nó đã phải được hiện thực hoá qua 2 trận đấu gần đây nhất.
    Trước khi gặp Qatar và Saudi Arabia, ông Riedl đã bóng gió nhắc đến việc cố gắng giành trọn 6 điểm, nếu không, chặng đường trước mắt sẽ rất chông gai. Nay thì điều ông lo lắng đã thành hiện thực.
    Olympic VN đã có khoảng 3, 4 tình huống chắc ăn để kết liễu Qatar. Và cũng chừng đó cơ hội mười mươi diễn ra trước cầu môn của Saudi Arabia. Nhưng sự vô duyên của các chân tiền đã khiến chúng ta trở thành những kẻ nghèo túng, khi trong túi chỉ vẻn vẹn 2 điểm để bước vào giai đoạn lượt về.
    Đó là khoảng thời gian mà chúng ta phải liên tục thi đấu trên sân khách, còn trận duy nhất ở Mỹ Đình với Nhật Bản thì chính HLV Riedl cũng không dám tin chắc là Olympic VN sẽ có điểm hay không. Mà vé đi tiếp thì chỉ có một.
    Thế nên đừng trách ông Riedl đã bi quan quá sớm.
    SEA Games 24 vẫy gọi?
    "Bây giờ là lúc chúng ta nghĩ đến trận đấu của ĐTQG với U.A.E, và đặc biệt là SEA Games 24" - ông Riedl lý giải vì sao mình không còn "sống chết" với vòng loại Olympic.
    Cái lý của ông không ai có thể phủ nhận được. Vì suy cho cùng, dù chúng ta có "đánh đông dẹp bắc" khắp đấu trường châu lục, nhưng khi trở về mái nhà Đông Nam Á mà vẫn đứng sau người Thái thì cũng khó lòng ngẩng cao đầu.
    Hơn ai hết, ông Riedl hiểu rằng thật viển vông nếu cứ vin vào cái danh vị đội bóng duy nhất ở ĐNÁ còn "sống sót" để mà hảo vọng về SEA Games. "Đó là 2 sân chơi hoàn toàn khác nhau, với những đối thủ hoàn toàn khác nhau".
    Có lẽ ông chưa muốn nói trắng ra rằng Thái Lan có cách chơi khôn ngoan hơn hẳn các đội bóng Tây Á. Khi gặp Việt Nam, người Thái bao giờ cũng biết tổ chức trận đấu theo hướng mà họ "nắm đằng chuôi". Và đó chính là thứ mà chúng ta "kỵ" nhất.
    Bây giờ, tạm thời lứa U-23 của Thái Lan đang "chìm" so với Việt Nam. Nhưng sức mạnh tiềm ẩn của họ thì luôn luôn đáng sợ, chưa tính lợi thế sân nhà. Thêm nữa, qua các giải đấu mà Việt Nam căng sức ra thi thố, họ có thể ung dung ngồi một chỗ mà "bắt mạch" chúng ta.
    Trong khi bản thân chúng ta còn rất nhiều điểm yếu cần khắc phục.
    Sau trận đấu với Saudi Arbia, ông Riedl ra sức bảo vệ hàng tấn công bằng cách "che chở" cho Anh Đức, khen ngợi khả năng kiến tạo cơ hội của Công Vinh, Vũ Phong, Tiến Thành... Vậy thì có gì đáng bàn khi họ phung phí ít nhất 3 lần đối mặt thủ môn chỉ để ghi 1 bàn thắng nhờ hậu vệ đối phương phản lưới?
    Hàng tiền vệ cũng "lủng củng" trông thấy khi Minh Chuyên vắng mặt, Duy Nam thì vẫn bị ảnh hưởng chấn thương. Phùng Công Minh rất vất vả khi đảm đương vai trò đá trụ, mà Quý Sửu thì lại chỉ là giải pháp thay thế bất đắc dĩ. May ra còn chờ sự bổ sung của Tấn Tài...
    Bộ tứ vệ thì đang đánh mất dần sự vững chắc. Long Giang sau một loạt sai sót ở trận gặp Qatar, tiếp tục thể hiện những phút thiếu tập trung. Nhật Tân vẫn cần thời gian để hoà nhập, nên việc anh đá lúc hay lúc dở cũng là điều dễ hiểu. Giải pháp tối ưu cho ông Riedl chỉ là đợi Văn Biển hay Phong Hoà bình phục.
    Với lực lượng sứt mẻ, việc Olympic VN vẫn có thể chơi đầy ấn tượng như vậy đã là thành tích phi thường. Nhưng ông Riedl đã nhìn thấy giới hạn của sự phi thường đó, và ông chấp nhận chuyển hướng sang một mặt trận thiết thực hơn.
    Mèo nhỏ thì bắt chuột nhỏ, vậy thôi. Có vẻ như đó là một nước cờ sáng suốt...
    *
    Anh Đức
  9. MasterAn

    MasterAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác chứ Tình nghĩa lợn gì với bọn khựa
  10. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Cọ sát, chọc sâu, ngoáy lung tung là chính

Chia sẻ trang này