1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vleague 2012

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lebangquoc, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Nghe ta nó đồn là Hà Nội đang đợi J. Ng hoàn tấc việc có cuốc tịch VN đề kiếm thêm một suất cầu thủ nội trong đội hình. Có lẽ mục tiêu khả dĩ nhất của CLB Hà Nội năm nay là một kiếm một suất trụ hạng, dưng mà cứ để Vinh nghệ nắm thì suất trụ hạng e cũng khó.

    Thật ra với những con người hiện có tuy không mạnh và đồng đều nhưng cũng chẳng đến nỗi nào, họ có thể chơi một lối chơi khác, vấn đề của Hà Nội là khả năng huấn luyện của Vinh nghệ chỉ đến có chừng đó và bài duy nhất của Vinh nghệ là phất bóng dài giao trọn trách nhiệm cho bạn Thy... khoan bàn đến chiêu này có phát huy tác dụng hay không nhưng rõ ràng là nó tự bóp khả năng của các cầu thủ còn lại.

    Nói Vinh nghệ bảo thủ e ra cũng không đúng, vì khả năng Vinh nghệ chỉ có thế nên làm được thế.. Giờ bóng đá VN quay lại khoảng 10 năm trước đá theo kiểu: mua - bán, xin - cho thì may ra Vinh là việc có hiệu quả.

    Dù tôi không thích T&T nhưng cũng phải công nhận là lối đá của T&T có bài bản và dấu ấn, nếu như Duy Nam, Sĩ Cường bớt đá láu một chút thì sẽ thu hút được nhiều hơn.

    Có lẽ T&T gặp SGFC sẽ là một trận đấu hay.

    Cố tật của cầu thủ VN là hay tranh cãi, hổ báo với trọng tài khi đội mình bị TT xử phạt.. đây có lẽ là một hành vi ng u xuẩn nhất, cãi vã với trọng tài chỉ tổ thiệt thân và cũng chẳng thay đổi được gì khi TT đã quyết định. Nếu các chú cầu thủ HP cứ thích chạy ào đến trọng tài mỗi khi bọ thổi phạt thì e rằng thêm vài vòng đấu nữa HP chẳng còn người để mà đá.
    Muốn yên tâm cho cuộc chiến trụ hạng có lẽ HP sẽ vứt thêm mớ tiền nữa vào chuyển nhượng sau khi đã có Thị Hải. Tuy nhiên Thị Hải đẩy Thiago từ cánh lên phía trên thì xem như HP không còn Thiago nữa rồi.

    Những gương mặt mềnh nhìn thấy có khả năng sẽ tiến xa có lẽ sẽ là : Tăng Tuấn , Hồ Ngọc Huy
  2. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Vụ Johnny Nguyễn là thế này:
    Quy chế của mùa giải 2012 mới mà VPF trình lên TC TDTT có quy đinh các cầu thủ gốc Việt được thi đấu như cầu thủ nội mà không cần có quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, TC TDTT chưa thông qua quy chế này. Vì thế, CLB HN phải quay sang cách xin lại quốc tịch VN cho Johnny Nguyễn nhưng chưa xong thủ tục.
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Hôm qua ngồi lướt sóng trận Đà Nẵng-Nghệ An, trận T và T vs Kiên Giang, trước đó là trận Hải Phòng gặp Sài Gòn thì thấy thế này:
    -T&T mình không thích vì ghét ông Hiển, nhưng phải công nhận đội này đá có nét nhất, Văn Quyết luôn tỏa sáng đúng lúc. Tuy nhiên cần một trụ mẫu Nguyễn Rogirio (?).
    -Đà Năng đá thế quái nào mà cứ bóng dài phất cho G. Merlo, sẽ theo dõi đội này nhiều hơn để kiểm chứng khả năng của H. Đức.
    -Hải Phòng hết vị thật rồi, bị trọng tài ép, hàng hậu vệ thiếu canxi cứ phạt góc là chết tức tưởi. Bryan có vẻ đá được nhưng không có người chia lửa. Thằng Thiago là mẫu một mình một đội, chưa thấy khả năng chuyền bóng ở đâu cả mà không phải trận nào cũng sút góc 45 độ được. Hải lơ cũng thế thôi.
    -Sài gòn có cái đều về quân, nhưng dấu ấn HLV quá ít. Việt Nam mình về cơ bản chưa có HLV giỏi có thể tạo nên một sự cách mạng về lối chơi. À, có ông Hùng ở T&T cầm được sao giỏi, nhưng phải ghi nhận vai trò của túi tiền của bầu Hiển nữa nhỉ.
    -Trọng tài có vẻ được quán triệt tốt về dập tắt bạo lực sân cỏ, mặc dù cái quán triệt đó khiến Hải Phòng nhận một thẻ đỏ khá là nghiệt.
    -Khán giả rất đông, có lẽ trừ T&T biểu dương lực lượng toàn nhi đồng (khoảng 50 cháu) thì các đội khác đều có một lượng fan hâm mộ nhất định nên các sân sôi động hẳn. Bạo lực có một mặt...tích cực là chứng tỏ các đội phải tự đá bằng đôi chân (và cả cái mặt nếu cần) của mình nên khán giả được xem bóng đá sạch. Theo thông lệ Việt ta thì ít nhất là cho đến lúc này cái đã.
    Còn nhiều, nhưng rất vui vì xem bóng đá Việt trên truyền hình vào mỗi cuối tuần đã bắt đầu là một cái gì được ngóng chờ của tôi.
  4. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Bác sole giống em rồi đấy, lâu rồi chả thèm ngó ngàng gì đến Vê lích cho đến mùa này bắt đầu cuối tuần lục tục ra Hàng Đẫy, hôm nào không ra thì ngóng 16h10 bật tivi lên xem. Ít ra cũng vớt được chút gì đó ở trong lòng :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác sole giống em rồi đấy, lâu rồi chả thèm ngó ngàng gì đến Vê lích cho đến mùa này bắt đầu cuối tuần lục tục ra Hàng Đẫy, hôm nào không ra thì ngóng 16h10 bật tivi lên xem. Ít ra cũng vớt được chút gì đó ở trong lòng :)
  5. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Hôm qua đi xem trận T&T ngồi cùng khu với các cháu nhi đồng Tê Tê, lúc về có bác chửi anh Sơn núi vì tội lùn quá không bắt được quả vuốt của Duy An bên Kiên Giang, thấy các cháu nhe răng cười :)).

    Điểm lại 4 vòng thấy mỗi T&T, Đà Nẵng là đá có nét hơn cả. Công lớn là của ông Phan Thanh Hùng và Lê Huỳnh Đức
  6. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Thực tế đáng buồn qua 4 vòng đấu là số cầu thủ nội đá "xem được" quá ít. Lác đác nhìn thấy vài trường hợp như : Văn Quyết ở T&T, Văn Hoàn SL, Mai Tiến Thành Ninh Bình, hay Bật Hiếu ở Thanh Hóa,..., đặc biệt tiền vệ trung tâm và trung phong là quá hiếm. Không biết năm nay thành lập đội tuyển kiểu gì đây???
  7. hatrang1234

    hatrang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thanh Trung lý giải việc từ chối thi đấu cho bầu Kiên:

    Một ngày sau sự kiện, tiền vệ Thanh Trung đã lên tiếng lý giải về quyết định không tham gia thi đấu với Bình Dương.

    “Hợp đồng của tôi và CLB bóng đá Hà Nội đã hết hạn ngày 21/1/2011. Tôi và CLB Hà Nội không còn ràng buộc sau thời điểm đó. Theo Điều lệ Super League, cầu thủ chỉ được thi đấu nếu có hợp đồng với CLB. Chiếu theo điều này, tôi không thể thi đấu cho CLB Hà Nội sau ngày 21/1/2011. Về lý là vậy, còn về tình, đặt giả thiết nếu tôi ra sân và không may bị chấn thương, ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi tôi là cầu thủ tự do. Trước trận đấu, tôi đã gọi điện cho HLV Nguyễn Thành Vinh để thông báo về trường hợp của mình. Tôi cũng liên lạc với bầu Kiên về chuyện hợp đồng nhưng không được phản hồi”

    “Tôi muốn thi đấu cho CLB Hà Nội bởi đã quen với mọi thứ ở đây. Nhiều lần đề nghị chú Kiên bàn việc ký hợp đồng mới nhưng từ trước Tết, tôi chưa nhận được phản hồi gì. Hợp đồng của tôi đã hết hạn và không biết có phải người ta cố tình cho thời hạn ấy qua đi để ép giá? Tôi không phải là người đòi hỏi quá mức. Chỉ muốn nhận những gì xứng đáng với năng lực của mình. Thứ tư tới, tôi sẽ trở ra Hà Nội và xin gặp chú Kiên lần cuối. Nếu mọi chuyện không được giải quyết, tôi sẽ ra đi”.
    http://vnexpress.net/gl/the-thao/bo...ng-ly-giai-viec-tu-choi-thi-dau-cho-bau-kien/

    Thanh Trung xử lý như vậy là hoàn toàn đúng. Nếu ông chủ CLB muồn giữ cầu thủ phải đàm phán để ký hợp đồng từ sớm trước khi hợp đồng hết hạn. Vậy thì ông Kiên còn trách ai. Thời điểm này Than Trung không thể đá cho CLB khác vì hết hạn đăng ký, nếu muốn ký hợp đồng với CLB khác thì cũng chỉ được thi đấu từ giai đoạn 2. Rõ ràng ông Kiên muốn ép giá cầu thủ.
  8. hatrang1234

    hatrang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là tình yêu nào?!
    Trong số ông chủ của các đội bóng VN hiện nay, nếu như ông bầu nào cũng nói được làm được và mọi hành động đều xuất phát từ cái tâm và tình yêu thực sự với bóng đá VN như bầu Đức, bầu Thắng đã và đang thể hiện thì lo gì bóng đá VN không phát triển?! Chỉ sợ nhất những người nói nhiều làm ít, sử dụng bóng đá để mưu cầu lợi ích cho bản thân nhưng lại lấy danh nghĩa vì bóng đá VN, vì quyền lợi người hâm mộ…, những kẻ như thế xứng đáng bị lên án vì chính họ là thủ phạm kéo tụt sự phát triển của bóng đá VN bằng những chiêu trò “đi tắt đón đầu” của mình, và đương nhiên tình yêu bóng đá của họ không thể coi là thứ tình yêu thực sự.
    http://thethaovanhoa.vn/144N20120206114940545T128/chuyen-cac-ong-bau-tinh-yeu-la-tinh-yeu-nao.htm

    Họ nói ai thế nhỉ? Liệu có ai đó giả vờ yêu không?
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Là người ai cũng biết là ai đấy, là người mà làm cho mấy hội CĐV cực đoan, đá láo, bán độ, mua độ căm tức, là người làm cho mấy lão VFF và AVF tím mặt vì cắt cơm. Chắc là giả vờ yêu bóng đá thôi, nhưng mà, vì người đó, VPF mới ra đời, bầu Thắng, bầu Đức mới có cơ hội thể hiện tình yêu thật sự nhiều hơn, người hâm mộ nói chung mới có nhiều hi vọng hơn cho BĐ nước nhà.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Cái tên V-League vứt mẹ nó vào sọt rác đi cho rồi, sao lũ ngu lại nằng nặc đòi dùng bằng được nhỉ?
    Mèo lại hoàn mèo!
    Chán không biết nói gì hơn.

Chia sẻ trang này