1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vleague 2012

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lebangquoc, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Các bác nhận xét quả Pen mà Hải Phòng đc hưởng xem... bựa hết chỗ nói. Phải nói năm nay các đội như T&T, SLNA, Đà Nẵng là các đội thiệt thòi bởi các quyết định của TT nhất, đội được TT ưu ái nhất vẫn là HP.

    Mà cái thằng Tùng con đá dở như hạch mà cứ bon chen...
  2. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Cầu trời cho vòng nào trọng tài cũng thiên vị HP và bắt ép cho SLNA đi. Nhiều vào nhé, để cho DTLA 04 tức sôi máu đi =))=))=)). Tức quá thì đừng làm điều gì dại dột nhé.

    Mịa kiếp, cả cái VN này có thấy ai bảo trọng tài năm nay ưu ái HP éo đâu mà mỗi cái thằng ở đâu chui ra suốt ngày cắn đít người ta kêu gào ầm ĩ, y hệt cái giọng báo chí của quê chúng nó.
    Năm nay sai lầm của trọng tài đã biếu clb HN 4 điểm (gặp Khánh Hòa và ĐN) trong đó chỉ mới mang lại cho HP 1 điểm (gặp SLNA). Thế mà bảo HP được ưu ái nhất.
    Thằng Gạch này có xem trận HP bị xử ép ở sân Thống Nhất trong trận SG-FC và sân Hàng đẫy trong trận gặp HN T&T không mà kêu gào ỏm lên.
    Kể cả lũ báo chí người Nghệ ghét HP ra mặt cũng thỉnh thoảng nói bóng gió năm nay Clb HN được nhiều ưu ái nhất chứ có nói HP đâu.

    Không biết thì dựa cột mà nghe chứ cứ kêu gào người ta tưởng xổng trại thương điên.
    Trọng tài biên mắc sai sót trong 2 trận HP-SLNA, TH-HP đều bị treo giò 5 trận, trong khi đó các trọng tài khác mắc sai lầm tương tự (vòng nào chẳng có) thì bị xử 1 đến 2 trận là cùng.
    Nên nhớ là đang có một sự khắt khe "có hệ thống" trong giới trọng tài đối với các đội được ưu ái những năm trước như SHB ĐN, HN T&T, HP, NA và ngược lại, những đội bóng của các ông bầu lại được ưu ái nhất định. Chẳng qua 2 trận HP được hưởng lợi là do tai nạn thôi, đang trong tầm soi thì thằng trọng tài nào dám ưu ái. Có tý ưu ái với HP là báo chí gốc Nghệ xông vào gào oăng oẳng, ban kỷ luật thì toàn phạt 5 trận với đuổi cổ xuống hạng nhất thì thằng éo nào dám ưu ái.
    Những trọng tài điều khiển trận có HP toàn cứng, đỉnh như Võ Minh Trí, Phùng Đình Dũng,...toàn thành phần cứng cựa nhất, có mục đích cả đấy.

    HP, ĐN, HN T&T năm nay xác định đá cho cẩn thận, không cãi trọng tài, không đá rắn, không là bị hội đồng ngay, lấy éo đâu ưu ái. Thằng Gạch trố mắt nên mà xem kỹ năm nay HP được chỉ đạo đá hiền, không va chạm với trọng tài so với mấy năm qua, vì biết sẽ bị soi rồi.
    Chỉ có mấy chú SLNA mấy năm qua được trọng tài thả cho chặt chém, năm nay éo biết "vận đã đổi" nên vẫn cứ chặt chém, bị trọng tài nó thẳng tay cho bây giờ cứ kêu gào oai oái, nghĩ mà cười:)).

    Nên nhìn sự việc một cách toàn cục hơn Gạch à, đừng để đầu bị sự nhỏ nhen, bẩn tính, thù hằn nó bít mất nên chỉ nhìn thấy một phía mà không thấy xung quanh.
  3. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Mùa sau Hải Phòng sẽ có cơ hội tranh ngôi vô địch ở giải hạng Nhất :)
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    [:D] khổ thân cho đội bóng nào phải xuống đất HP trong những trận giẫy chết của đội này :))
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Trận đấu chiều nay cho thấy sự khác biệt giữa Đức củi và Tùng con. Anh Đức có thể vụng về, nhưng có sức, sút mạnh, trong 1 ngày đẹp trời thần rùa nổi lên làm 1 quả không chê đâu được. Thằng Tùng là muôn đời cắm đầu ngoáy rồi sút như hết hơi, tới quả penalty mà sút cũng như chuyền thì Thượng Đế cũng bó tay rồi. Với tư duy dè bỉu chân gỗ Anh Đức và ca ngợi cái chân phải khéo léo Đình Tùng thì VN ko khá lên được.
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Chắc bác chẳng xem được mấy SLNA mùa này. Mùa này SLNA chả chém ai mà đôi khi cũng rất hòa nhã, hơi bất ngờ. Mình là mình nói chung tình trạng hiện nay các đội SLNA, Đà Nẵng và phần nào T&T, Khánh Hòa bị ép lộ liễu hết sức khó hiểu và được giải thích 1 câu 'ma làm".

    Còn về phần TT Võ Minh Trí, các bác cứ xem các trận có 1 đội miền Trung vs 1 đội đại gia mà có tay này bắt đi, em thề em đảm bảo cái chức danh tt Fifa của lão, tay còi cứng cựa nhất của lão là do mọi người bị mù cả. Cái chuyện bị "ma làm" là do lão sáng tác ra trong trận SLNA hòa HAGL 2-2 2 năm trước trên sân Vinh, 1 quả penalty do lão tưởng tượng ra cho HAGL và sau cùng lão giải thích là "bị ma làm" (e có xem hẳn hoi tình huống đó), ko hiểu vì sao mình thổi thế. ** giải thích thế thì chịu rồi

    http://vnexpress.net/gl/the-thao/bong-da/2012/03/trong-tai-viet-nam-sai-sot-chuyen-com-bua/
    Mùa giải 2011, hai trọng tài Ngô Quốc Hưng và trọng tài FIFA Võ Minh Trí bị "ma làm" trong khi cầm còi, dẫn tới án treo còi 3 trận từ Hội đồng trọng tài quốc gia. Trên sân Vinh, trọng tài Hưng thổi phạt đền đội Thanh Hóa, khiến HLV Lê Thụy Hải nổi giận trong cuộc họp: "Trọng tài là người, thế chúng tôi là ngợm à". Còn trọng tài Trí tưởng tượng ra quả 11m cho đội HAGL sau pha bay người định phá bóng bằng tay của Huy Hoàng, khiến CĐV Sông Lam giận dữ đòi lấy mạng ông Trí.

    http://thethaovanhoa.vn/printer-20120313110853022.htm
    "Ác mộng" trọng tài V-League: Từ cái hạn của ông Trí "cào"

    (TT&VH Online) - Võ Minh Trí là trọng tài (TT) số 1 VN, là hạt giống đỏ của AFC và ông Trí luôn nhận được sự tôn trọng của giới cầm cân nảy mực trong châu lục. Vậy mà trên sân cỏ VN, nhất là trong mấy ngày qua, Võ Minh Trí đang là tâm điểm chỉ trích, và hơn thế nữa.
    Sửa sai hay bẻ còi?

    Ông Trí rất giỏi, nhưng ông không phải là thần thánh để có thể đưa ra tất cả những quyết định đều chuẩn xác. Năm ngoái, trên sân Vinh, Trí “cào” đã có quyết định dở hơi khi cho HA.GL được hưởng quả phạt đền tưởng tượng. TT này này cho rằng Huy Hoàng (SLNA) đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Cú “bẫy” của Huy Hoàng đã làm tiêu luôn một mùa giải mà ai cũng đánh giá Võ Minh Trí sẽ lại lần thứ 2 đoạt Còi vàng. Có lẽ, chưa có nền bóng đá nào mà cái danh của TT được chấm với những tiêu chí lẫn thử thách hà khắc như ở ta. Chỉ cần một sai lầm nhưng bị nâng quan điểm, một lời phê của giám sát có định kiến, cái sự không thích của trong giới, thậm chí bị anh trợ lý ghét…cũng dễ “đứt”, để rồi ảnh hưởng đến bầu bán cuối năm. Lạ ở chỗ, không phải TT nào cũng dám thể hiện quan điểm: danh hiệu như Còi vàng, Cờ vàng qua bầu bán không bằng sự ghi nhận trong lòng của khán giả, sự tôn trọng từ phía các đội bóng. Cuộc đua Còi vàng ở ta được coi là nhiêu khê, cũng lắt léo chẳng khác gì các các trò mèo trên sân cỏ.
    [​IMG]

    Pha bẻ còi của TT Võ Minh Trí trên sân Thanh Hóa chỉ sau một ngày đã được cả thế giới biết đến. Ảnh: VSI
    TT Hoàng Anh Tuấn năm ngoái cũng có một mùa giải cực tốt. Thế nhưng, chỉ sai sót nhỏ ở trận Cúp QG mà dư chấn nhẹ đến mức chẳng ai biết, nhưng đã nhấn chìm mọi nỗ lực của TT này ở cuộc đua Còi vàng.

    Lần gặp hạn trên sân Vinh, Võ Minh Trí phải tâm phục khẩu phục nhận sai, đấy là sự sòng phẳng. Đồng nghiệp nói đùa Trí bị ma làm, ma ám nên mới nhìn gà hóa quốc. Thực ra, đấy là tai nạn, khoảnh khắc mà giới TT gọi là điểm mù, không ai tránh được trong nghiệp cầm còi.
    Với Trí “cào”, đấy là cái hạn do tầm nhìn bị che khuất. Nhưng, cái hạn năm 2007, Trí bẻ còi là do BTC giải… hại! Bởi lúc đó, nếu ông Trí không công nhận bàn thắng gỡ hòa của Thanh Hóa trước SHB.ĐN (trước đó ông Trí không công nhận) thì giải đấu sẽ có nguy cơ vỡ. Đến lãnh đạo tỉnh Thanh có mặt trên sân hôm đó cũng không thể bảo đảm sẽ dẹp được cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm của khán giả nhà. Trí đã cứu cho BTC giải một bàn thua trông thấy, nhưng theo luật thì TT này sai, không được ai chấp nhận điều đó cả.

    Lần này, xâu chuỗi tình huống rõ ràng nhận định việc ông Trí đã sửa sai thì chính xác hơn bẻ còi. Bởi, khi đã nhận ra TT biên đã thông báo tình huống việt vị, ông Trí đã thay đổi quyết định, khi bóng chưa vào cuộc, luật cho phép điều đó. Thời gian gián đoạn trận đấu cũng không lâu như vụ TT Nguyễn Xuân Hòa bẻ còi trên sân Chi Lăng 2008. Nếu thấy sai không sửa thì càng sai, đấy mới là bất nhẫn! Tại sao ông Trí không được chia sẻ, thay vì chỉ trích? Nên nhớ, trước trận đấu này, vì nhiều lý do nên cả 2 TT được chỉ định bắt trận này đều không có mặt. Cũng không lạ bởi đây là trận đấu quá nóng, 2 đội bóng đang nằm dưới đáy bảng trong khi khán giả cả 2 đều rất nóng đầu. Ban Trọng tài đã phải gọi điện sang Singapore “cầu cứu” ông Trí đang làm nhiệm vụ ở giải quốc tế. Ông Trí nhận lời bay về, ngay trong đêm bay ra Hà Nội để kịp di chuyển xuống Thanh Hóa. Mấy ai biết điều đó, khi ông Trí hoàn toàn có thể từ chối để nghỉ ngơi.

    Đâu là lỗi hệ thống của TT?

    Trường hợp Võ Minh Trí phải sửa sai, tất cả do khả năng phối hợp giữa trợ lý và TT chính chưa nhuần nhuyễn. Đau cho Trí khi bộ liên lạc điện tử do TT này tự bỏ tiền ra mua sắm, nhưng trợ lý Toàn Thắng vì lần đầu làm chủ nên có thể còn lóng ngóng nhấn tín hiệu cờ không chính xác, nên Trí không bắt được tín hiệu. Từ đầu giải đến nay, đa số những pha nổi sóng cũng do quyết định của TT chính và trợ lý vênh nhau, dù họ đã có công cụ hỗ trợ. Giới TT cũng thừa nhận, năm nay số lượng trận đấu căng thẳng tăng đột biến. Các đội quyết tâm hơn, trận đấu cũng nhanh hơn nên rất dễ đưa ra quyết định sai lầm, nếu như thể lực không tốt, sự phối hợp với 2 trợ lý kém.

    Bất luận thế nào, thì TT cũng phải làm chủ trận đấu, hạn chế tối đa những quyết định phải sửa sai. Bởi cứ hội chứng sửa sai hay phải hội ý nhiều với trợ lý trước khi đưa ra quyết định, thì khó được chia sẻ.

    Cũng không ngờ cái chuyện sửa sai của ông Trí lại nổi tiếng cả toàn cầu!

    NGỌC HÒA
    Vụ bẻ còi của trọng tài Võ Minh Trí hôm qua đã nhanh chóng xuất hiện trên website chia sẻ hình ảnh trực tuyến lớn nhất thế giới YouTube cùng một số trang tin điện tử khác như 101 Greatgoals.com, hay thậm chí cả trên một tờ báo thể thao danh tiếng khác của Italia là Corrielle dello Sport.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Anh Đức được đôi trận đá chính trở lại thế thôi, chứ mà đá chính liên tục, được mớm mồi liên tục như năm trước mà đá như hạch, những quả đơn giản nhất lại ko đá vào.

    Thằng Tùng con thì ko phải nói rồi, lùn đá dở lại nhỏ nhen. Thế mà khi nó gỡ hòa 2-2 cho Hải phòng trận gặp SLNA thì cdv HP tôn lên làm thánh sống,... đời nó thế, đôi khi cái dở bị che lấp bởi cái hên, và nó cứ diễn ra tiếp diễn.... thằng Anh Đức là 1 trong những thằng hay ko bằng hên như thế.

    Cũng hên và đỏ điếm phải kể đến thằng Ca Ve, nhưng ngoài cái hên ko ai bằng, nó có cái tài thật sự


    P/S: e ko chống lại HP nhé, tất cả cái j cần nói e nói bên topic kia rồi, còn topic này e bàn về Vleague, e đang nói tình trạng chung của các đội SLNA, HP, Đà Nẵng, Bình Dương, T&t
  7. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tình hình chung của bóng đá VN hiện nay rất là tình hình.
    Thực ra mình thấy chẳng ai chống ai cả... Và hình như đội ngũ TT hiện nay phạm sai sót ngày càng gia tăng, vấn đề này có lẽ là do chuyên môn và một phần áp lực tậm lý, khi những sai phạm xảy ra thì các đội bóng mý cả truyền thông đều dí TT mà đập tơi tả, dẫn đến áp lực của họ trong các trận tiếp theo càng gia tăng -> tiếp tục sai phạm.

    Mà cũng chẳng có đâu phản ứng trọng tài như VN...có khi chẳng cần biết đúng sai, cứ TT cắt còi là cầu thủ phản ứng, BLH cũng thế. Giải pháp trọng tài ngoại hiện nay mình nghĩ kết quả cũng chẳng khá hơn khi mà cái tính phản ứng TT nó đã ăn sâu vào tiềm thức của cầu thủ và các HLV rồi.

    Hôm qua xem trận Titi vs K.KH...nhìn vào hội CĐV xuất sắc nhất năm 2010 mà thấy nản. Mà cũng lạ, nếu xét đến lối chơi thì Titi hiện nay có thể là một trong những đội có lối chơi đẹp nhất... nhưng sau thấy có vẻ rất ít người thích đội này., trong đó có cả mềnh :)

    Mý bạn Hải Phòng yếu như sên mà ai thèm chống lại làm gì, có khi các đội khác cũng chẳng muốn HP xuống hạng để còn có nơi mà lấy điểm. Giờ V.HP chỉ còn có nước gửi trọn niềm tin cho Hải lơ để tranh chức vô địch giải hạng nhất mùa sau. Sau khi thành công với B.BD thì Hải lơ chỉ được cái phát ngôn gây sốc chứ còn thành tích HL hầu như là con số 0 to tướng, chưa kể là người đã góp công lớn đốt của Vịt teo khối tiền khi sang Nam Mỹ săn hàng lỏm và kết quả là TC được bán cho TH. Tính khí như thế có khi lại hợp với HP :)
    Lùn, ngoáy đít thì mềnh thấy chỉ có TL còn đáng xem, chứ cỡ Đình Tùng thậm chí còn thua Đức Thiện...Những con hàng khủng giá bạc tỷ như Đình Tùng, Thanh Trung...chẳng qua là sản phẩm Pr quá trớn của bọn Phóng tinh viên chứ giá trị thật của bọn này chừng vài trăm củ thì hợp lý.

    Đến vòng đấu này, nếu tính về mặt hiệu quả thì có lẽ là SG ép sê, nếu nó vô địch năm nay cũng chẳng lạ, lực lượng mạnh và dàn dự bị cũng tốt. T&T đá đẹp nhưng chỉ có được đội hình chính nên khó có thể tham gia cuộc đua maraton. B.BD đôi lúc cũng phập phù, lối chơi hiện tại cũng chẳng có nét gì nhiều nhưng lực lượng dày cộng với cù nhầy theo lối Mr Chỉnh thì cũng là một bức tường của VL.

    Tây đen, hôi chơi tại VL từ chục năm trở lại đây thì mềnh chỉ thấy được Philani, Ket và phần nào đó là Nguyen R là ổn định chứ nhiều chú chơi nổi 1,2 mùa hay khi chuyển CLB là tào lao ra.
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Đúng là Anh Đức hên. Nhưng muốn hên thì sút phải có lực, cho ra sút, chứ như thằng Tùng thì chả biết bao giờ thần rùa chọn nó. Tiền đạo VN toàn lũ cùi bắp, trong nó nếu phải chọn thì Đức với Thắng vẫn đáng hơn là Đình Tùng chứ, phải ko ? Thằng đá dở nhưng có thể ăn rùa thì vẫn hơn thằng dở và không có hi vọng rùa. Lâu lắm ko có ai có chân sút như ku Quyến ngày xưa.

    Tui ủng hộ Bình Dương nhưng mà nói thật, cứ kiểu quản lý này họ ko thể làm trò trống gì được. Cứ tậu 1 đống về mà ko có định hướng gì, rồi ko biết xài lại vứt đi, HLV thì làng nhàng, xem Bình Dương giờ chán hơn thời Lê THụy Hải nhiều.
  9. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Mấy bác chê quá ! Dưới sự lãnh đạo của đám VFF thì Vịt bao đời nay đã thế rồi . Đâu thể thay đổi 1 sớm , 1 chiều được ... Lực lượng trọng tài là do VFF nắm mà ai muốn làm trọng tài thì phải "lót" , "lót" từ địa phương lên tới bộ thì mới được leo lên V-league thổi còn không thì ra mấy sân đá phủi mà thổi .

    Vài bữa nữa Chung "gà mái" hay Hùng "lẩu" lên nắm tuyển thì các bác sẽ thấy đội hình trong mơ Tiqui - Taka 1,7m của VN sẽ xuất hiện :

    Thủ môn : Danh Hoàng Tuấn

    Hậu vệ : Long Giang , Minh Đức nghệ đá trung vệ ; còn Văn Hoàn , Đình Đồng 2 cánh .

    Tiện Vệ : Thành Lương , Minh Châu , Trọng Hoàng (hoặc Tấn Tài) , Văn Quyết .

    Tiền đạo : Đình Tùng , Quang Hải (hoặc Công Vinh) .
  10. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Đình Tùng no table, anh e ta chửi bao lâu nay rồi.
    Quang Hải Công Vinh chất lượng đấy bác, hàng tiền vệ cũng ổn.Hv 2 cánh cũng ổn có cặp trung vệ thì thay gấp. Ở vị trí này Barca từ năm 2008 khi đá C1 đẩy Puyol ra phải, cặp trung vệ Barca luôn là những tòa tháp thật sự.

    Cuối cùng vị trí thủ môn: bác cố gắng xem em Danh Hoàng Tuấn bắt 1 trận. Em nó cao 1.7m thôi mà làm chủ khu vực 16.50m rất tốt. Ngày xưa em cũng có 1 lần đề cập ku này, tuy 1,70m mà khả năng làm chủ 16.50m, ra vào hợp lý và chơi bóng bổng tốt hơn Sơn núi 1.76m nhiều.

    Đội hình tíc tắc cống này đá cho vui ăn được khối đội ĐNA, chứ mà tầm châu Á thì những vị trí xung yếu cần những tòa tháp thật sự.... như là Barca có những Keita, Piqué, Abidal... trước đó nữa là Yara Touré và phần nào là Busquest hiện tại

Chia sẻ trang này