1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vleague 2012

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lebangquoc, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Bác Gạch có vẻ vẫn thù Hải Phòng ghê thế nhỉ
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22


    Em có cái tính nói cho ra ngô ra khoai 1 lần rồi thôi, cái ngô cái khoai e nó hết ở topic kia rồi, giờ e chỉ bàn về Vleague, ko anti đội nào hết. Hải Phòng dạo này cũng thấy họ tội, dù sao đi nữa miễn là đá bằng thực lực thì cũng chúc họ trụ hạng thành công, chứ còn mà lập ban xuống hạng để hất đội khác thì sẽ có thêm người thù Hải Phòng như năm ngoái là em vậy... :)
  3. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Đồng tình với bác Gạch khoản này :-bd
    Bàn về VL tiếp, có bác nào xem trận Đồng Tháp với Đà Nẵng hôm qua không nhỉ? em thấy tội nghiệp cho ĐT, chơi máu lửa nhưng phần nào đó vẫn hồn nhiên quá. Đà Nẵng thì cứ lừ lừ, lạnh lùng thật. Bị dẫn 3-1 trong thế thiếu người mà vẫn cứ tằng tằng gỡ hòa
  4. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    ĐT đá ngây thơ quá! Thắng 2 bàn, hơn người mà chẳng có bài gì để bảo toàn tỉ số.
    Còn Merlo thì đúng là của hiếm ở V-League. Đã chấn thương, đi khập khiễng rồi mà vẫn ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn.
  5. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Với tình hình hiện nay thì khó mà để HP đá bằng thực lực lắm. Mới lại hình như Hải lơ đã không còn hợp thời nữa, cầu thủ mới thì chưa thể mua...sử dụng cũ nhưng hình như Hải lơ đã lộ ra quá nhiều cái tên có thể bán xới khỏi HP và vẫn quen thói sử dụng lính ruột- lính nuôi, cho nên cầu thủ nó không chịu đá,
    Mà cũng với truyền thống và hiệu quả làm việc của ban chống xuống hạng nên HP vẫn khó rớt hạng :P.
    Mặc dù Đồng Tháp đứng trên khá nhiều đội nhưng khoảng cách về điểm không chênh lệch mấy, với lại trong cuộc đua đường dài mà chỉ đá bằng tinh thần thôi thì vẫn khó. Bóng đá miền tây vẫn còn ngay thơ và thiếu đi độ quái cần thiết mặc dù sự cuồng nhiệt của người hâm mộ có thừa.
    Bóng Đá miền tây năm sau có nguy cơ là vùng trắng của VL.
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Cái y tế của VFF ngày trước từng phán Merlo - Milito bị bệnh tim, ko cho thi đấu nửa mùa đấy bác... :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Hải Phòng năm nay có những cái dở :
    1. Dùng hàng phòng ngự toàn nội (đây là cái dở từ mấy mùa nay: chẳng hiểu bao trung vệ ngoại mà đội khác thầm ao ước như Bernald Achaw rồi John Wole về Hải Phòng là văng).
    2. Mua sắm thiếu cân đối: quá đầu tư vào hàng tấn công với bộ 3 : Fagan - Kavin Ansah từ SLNA nhưng ko hề có tăng cường đáng kể ở hàng phòng ngự)
    3. Tiền vệ dạng kiến thiết như Leandro thì ông Thiago càng ngày càng vẽ vời linh tinh. Các tiền vệ trụ Ansah và Minh Châu ko bổ sung được cho nhau, lối chơi quá giống nhau.
    4. Chấp hẳn 1 người ở tuyến trên :ĐÌnh Tùng nhỏ nhen
    5. Cầu thủ ngoại bất mãn: nhìn cách thi đấu của Fagan - Ansah - Kavin là đủ hiểu, trận Kiên Giang Kavin ko thèm ghi bàn trong tình huống hết sức trống trải trước cầu môn, sút bừa 1 quả bay lên trời cách khung thành chỉ 5m trong khi thủ môn đã ngã. Ansah bất lực có trận bật khóc trên sân. Fagan ko thèm tranh đá phạt đền với Đình Tùng (tình huống pen đó a có quyền đá vì a là người tạo ra nó), Nói tóm lại bộ 3 cũ của SLNA này ko hòa hợp với Hải Phòng và ko những thế còn bất mãn với 1 số cầu thủ trên sân.
    6. Các cầu thủ nội sa sút: Đồng Đức Thắng Trọng Nghĩa - Minh Châu đá rất nhạt nhòa, thiếu lửa ở mùa giải năm nay. Từ Hữu Phước, Phạm Hoàng Đức, Nguyễn Văn Ngân đánh mất mình ở CLB mới.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hôm qua xem mấy phút thôi, nhưng Đà Nẵng có vẻ năm nay sẽ xuống, phận con rơi tủi lắm ai ơi!
  8. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Năm nay Bình Dương sẽ vô địch!
    T&T hay nhưng sẽ hụt hơi, Sài Gòn chưa đến lúc, còn SLNA và Đà Nẵng ngang nhau chỉ ổn chứ không mạnh.

    Đầu mùa giải thấy thất vọng các cầu thủ nội, nhưng đến giai đoạn quyết định cũng nảy sinh một số điểm hay:
    - tấn công có bộ đôi Anh Đức - Tăng Tuấn của Bình Dương, Mai Tiến Thành của VNB;
    - tiền vệ có bộ tứ của HN T&T, Quốc Anh - Thanh Hưng của Đà Nẵng, Được Em - Duy Khanh của NSG, Vũ Dương của Kiên Giang,
    - hậu vệ thì hàng phòng ngự và thủ môn của Thanh Hóa toàn nội rất hay (tất nhiên không so được với bộ tứ của Bình Dương [:D])
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    hì hì bộ đôi trung vệ và thủ môn của SaigonFc mới là đỉnh nhé, Đình Luật - Phước Tứ, gôn Tấn Trường, tiếc là trận vừa rồi gãy cả nên SaigonFC như là mặc áo vest và quần xà lỏn vậy :)), 1 đội khác em thấy củng rất hay là Như Thành - Gia Từ, Thành vẫn còn giữ đc khả năng chỉ huy hàng phòng thủ, bọc lót rất tốt, còn Gia Từ thì rứt là triển vọng nhé, khoẻ, nhanh, kèm người rất tốt

    Đội hình này các bác thấy ngon không, chỉ cần lắp thêm 3 thằng tây nửa :)):)):))

    xxx

    xxx - Chí Công - Nguyễn Minh Đức - xxx

    Vũ Phong - Minh Chuyên - Công Minh - xxx

    Anh Đức - Việt Thắng
  10. cuadongphi

    cuadongphi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    56
    V. Ninh Bình hôm qua đá thế nào mà thua thế các bác, em ko được xem trực tiếp nên ko bình luận, vừa thấy tuần trước thắng Sài Gòn FC đang hi vọng mà.

Chia sẻ trang này