1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vleague 2012

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lebangquoc, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hải Phòng đánh trọng tài là sai rồi. Nhất là bác gì có tuổi mà còn không làm gương cho đám con cháu nữa.
    Anh Sơn đúng là vì quê hương bản quán, nhưng đáng trách nhất là những người chấp nhận nuôi ong tay áo kìa.
  2. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hải Phềng vì ngu mà chết chứ chả bệnh tật gì?

    Đội bóng thì đá như hạch, Hải lơ già rồi cũng đâm ra củ chuối chả chịu cập nhập kiến thức gì cả mà cái mồm vẫn bô bô, càng bô bô thì lại lòi ra cái ngu. Nói cho cùng so với mặt bằng chung ở VL quân của HP cũng ở mức trung bình chứ không đến nổi yếu kém, nhưng HP cuồng Hải lơ nên kết quả cuối cùng là thế này thôi.

    Về phía CĐV HP thì cuồng nhiệt thật, nhưng chắc rỗi hơi mà cuồng thôi chứ như những gì đã thể hiện thì bọn này có biết ođé gì về bóng đá đâu, bởi vậy cái ck gì cũng cho mình là đúng rồi lại ngu hơn.

    Nhưng tựu chung lại là Hải lơ có vẻ hợp với mý bạn HP, máu thì có máu thật nhưng ngu cộng với ngu thì chết thôi.
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    xuống hạng là hợp lý.
    mấy bữa nay coi tin thấy thằng Lee Nguyễn cũng mừng.
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Chất lượng quân chưa chắc đã đánh giá được đội bóng.
    Từ mùa trước cầu thủ HP cứ nghĩ họ có kim bài miễn tử là CĐV nên BTC V-league ưu ái nhiều, nhưng từ đầu giải dưới sự chuẩn bị của HLV thiếu kinh nghiệm nên cầu thủ đã bết càng bết hơn.
    Cầu thủ tuy có chất lượng nhưng vượt rào đi đóng gái nửa đêm thì đá thế nào được ^:)^
  5. GiaBao06

    GiaBao06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    114
    Trước hết là CDV HP nhưng mình cũng lên án hành vi hành hung trọng tài của một số CDV HP.
    Nhưng cái gì ra cái đấy, đúng ra đúng, sai ra sai đừng đánh đồng bạn à.

    Chẳng phải ngẫu nhiên mà CDV HP đánh ông Trí mà do nỗi bực tức đã tích tụ lâu ngày, không có lửa sao có khói.
    Từ 2 năm nay ông Trí luôn bắt ép HP, ngay năm nay trận T&T-HP lượt đi Trí cũng ép Hp quá lộ liễu. Do vậy tức nước vỡ bờ thôi. Cộng thêm năm nay VPF ép HP quá lộ liễu, cứ HP có lỗi thì phạt như chưa bao giờ được phạt, các đội khác với lỗi phản ứng trọng tài như đội Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hn T&T có bị phạt nặng thế đâu. Trọng tài mắc lỗi mà có lợi cho HP thì toàn phạt bốn, năm trận, mắc lỗi có lợi cho đội của bầu Kiên thì tha bổng hoặc cùng lắm treo một trận cho có "hình thức". Như vậy khiến CDV cảm thấy ức chế. Một nền bóng đá thiếu công bằng thì làm sao đòi hỏi người ta nể phục được.
    Mấy năm trước trọng tài bao che cho Đà Nẵng, T&T, SLNA, HP. Gió đổi chiều năm nay trọng tài lại ép các đội trên và "ưu ái" đội của ông Kiên, ông Đức.

    "Âu cũng là cái liễn" ở VN là vậy, cờ đến tay ai người đấy phất thôi, mục đích cá nhân cả, không có ông nào vừa có Tâm vừa có Tầm cả.

    CDV HP hai năm nay đã cố gắng làm mới hình ảnh rất nhiều, cả năm 2011 và nửa đầu năm nay không gây ra một sự cố nào, nhưng khi bị dồn ép thì việc phản ứng lại cũng dễ xảy ra thôi. Như ông Đoàn Văn Vươn vậy, bị dồn nén quá thì tức nước vỡ bờ thôi.

    Bản thân tôi cũng không đồng tình với cách bắt của ông Trí với HP nhưng cũng phê phán các CDV quá khích kia, đáng lẽ phải lên án bằng cách khác chứ không động tay chân như vậy.

    Cuối cùng xin nhắc với các bác rằng, chúng tôi, những CDV thường xuyên đến sân, cũng như các CDV của SLNA, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Thanh Hóa...mới là những CDV góp phần phát triển bóng đá nước nhà. Đôi khi cũng có một số thành phần quá khích nhưng nếu không có chúng tôi, chắc chắn bóng đá Việt sẽ chết, chả có nền bóng đá nào phát triển được nếu mỗi đội chỉ có vài mống CDV như HN T&T, Hòa phát, HN ACB, Navibank... Vấn đề là các ông quản lý bóng đá phải có cách quản lý có hiệu quả (CDV Anh còn quá khích và phá rối hơn CDV VN nhiều nhưng họ vẫn quản được đấy thôi).

    Có một số bác (một số thôi nhé như thằng nắm bòi ăn trên đây chả hạn) chả bao giờ đến sân, chỉ ngồi xem báo đài rồi xào xáo lại, phán như đúng rồi, ra vẻ am hiểu bóng bánh, chê bai người khác nhưng thực ra có đóng góp gì cho bóng đá VN éo đâu. Những người kiểu này không bao giờ giúp bóng đá phát triển cả.
  6. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    ^:)^
    Xin thưa với ông rằng nếu năm ngoái HP không được trọng tài cứu thì ở thời điểm này HP có lẽ đã thành lập ban chống xuống hạng ở giải hạng nhất rồi, chứ không phải hiện tại vẫn chơi ở giải này đâu.

    Khi thắng thì bảo mình hay, khi thua thi thua thì bảo người ta ép chính là các ông ảo tưởng tự huyễn hoạt hết sức cảm tính về sức mạnh của đội bóng mình, nói thật yếu và bạt nhược nhu HP thì chả con ma nào nó thèm ép đâu, chết thì do tự mà đi chết thôi, một đội bóng mà HLV không cập nhật được luật thì chẳng hiểu cầu thủ nó sẽ truyền đạt được thứ gì.

    Trong trận CSDT gặp HP, nếu ở góc nhìn của 1 khán giả trung lập thì ông Trí bắt hoàn toàn chính xác và đúng luật, tình huống xử phạt thẻ đỏ, penaty ... hoàn toàn chính xác. Chỉ có những fan cuồng của HP mới cho rằng đội mình bị ép và một số phóng tinh viên mý cả bình nựng viên đầu mưng mủ mới cho rằng: tình huống ấy Ansah nó phạt lỗi nhưng mà HP đang thua thì không nên thôi- xin lỗi, chính những suy nghĩ nhà quê thế này nó mới làm hại bóng đá, cuộc chơi nào cũng có luật cả, cứ xuê xoa với nhau thì chẳng bao giờ khá lên được?

    Tôi cũng không cho rằng tấc cả các CĐV HP đều tào lao bí đao, nhưng tiếc rằng thành phần quá khích lại chiếm đa số, nhiều ông chẳng hiểu gì về banh bóng, mà hình như thích đám đông, nên chỗ nào đông có thể la, hét chửi bới thì tụ tập. Bức xúc cái gì khi mà khi mình sai hoàn toàn, bức xúc về cái gì? không lẽ bức xúc do đội bóng của mình quá yếu nên phải tìm chỗ khác để đổ trách nhiệm nhằm đưa mình lên?

    Thật tào lao khi nghĩ rằng hễ cứ CĐV đông là đóng góp được cho nền bóng đá, đông mà như CĐV HP thật ra chỉ phá hoại, hình ảnh đẹp về CĐV HP trong mấy năm nay thì bất cứ ai theo dõi bóng đá ở cái ao làng này đều biết chứ không cần phải chứng minh. Lại còn không có chúng tôi bóng đá Việt sẽ chết nữa^:)^, Vâng, bóng đá VN sống đến ngày hôm nay là nhờ CĐV HP. Năm sau giải bóng đá hạng nhất VN sẽ sống nhờ các ông.

    Nhìn hoàn cảnh của đội bóng HP hôm nay mới thấy Hải lơ thâm, tay này không biết có ân oán gì với HP hay không mà về phá bóng đá HP nát bét, phá nát mà vữn được CĐV tung hô thế mý tài:-"
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    bác giabao06 ah, e không biết các trận khác như thế nào, nhưng trận đó em xem tt Trí bắt rất tốt, quả pen hoàn toàn chính xác, phản ứng của tm tân và trung vệ kia là quá hung hãn nên tt Trí đuổi là đúng rồi, mong các bác kìm chế thêm 1 tí vì em thấy cđv hải phòng cổ động thì rất tuyệt nhưng khi nóng lên thường trở nên quá khích!

    @all "thằng nắm bòi ăn trên đây chả hạn" thằng này là thằng nào thế các bác ^_^
  8. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    525
    Trận mấy ông đá với sông lam đó, trận tài thiên vị mấy ông thấy rô. Vào diễn đàn mấy ông có nói năng gì đâu, bây giờ thua mấy ông đổ thừa trọng tài bắt ép. Thử hỏi năm ngoái cái bang chống xuống hạng của mấy ông nó làm ăn hiệu quả như thế nào thì cả nước này điều biết. Các ông ở đó vỗ ngực là Hải Phòng xuống hạng thì V-league không đáng coi, thì xin thưa luôn là mấy ông xuống hạng thì tôi là người đầu tiên mừng đó, vì từ đây V-league này đã loại bớt một đội bóng cặn bã như Hải Phòng của mấy ông đó.[r23)] Cầu cho mấy ông không bao giờ trở lại V-league luôn.
  9. GiaBao06

    GiaBao06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    114
    Ông Trí có hay thiên vị HP không trong mấy năm qua thì các ông làm sao biết được, vì mấy khi các ông theo dõi HP đá. Ép không có nghĩa bắt sai thành đúng, bắt đúng thành sai, tặng Pen, phạt thẻ đỏ oan uổng... Trí là trọng tài Fifa, thừa khôn để hiểu điều đó.
    Thổi ép đội A là:
    Tình huống 50-50 thì phạt đội A.
    Đội A phạm lỗi cãi là ăn phạt, ăn thẻ ngay trong khi đó với lỗi tương tự thì đội B hoặc các đội khác lại được nương nhẹ, bỏ qua.
    Trong những tình huống nhạy cảm có thể bỏ qua lỗi được nhưng nhất quyết không bỏ qua cho A, nếu là B hoặc các đội khác thì lại bỏ qua.
    Thế là ép còn gì.
    Trong vài năm qua Trí thường như vậy đối với đội bóng HP. Không có lửa sao có khói.

    Trận Barca - AC ở tứ kết C1 vừa rồi thằng trọng tài có phạm luật khi phạt AC đâu nhưng đa số người xem đều cho rằng trọng tài thiên vị Barca.
    Vì sao? Vì AC phạm lỗi thì ăn phạt thẻ và pen nhưng Barca thì nương nhẹ hoặc bỏ qua.
    Đó là thiên vị. Không phải cứ thổi sai mới là thiên vị.

    ----***-----

    Diễn đàn chỉ để nói chuyện cho vui thôi, hãy ăn nói cho tử tế.
    Tôi chưa hề chửi bới gì Max nguyen hay number 1 nhưng hai ông này hết chửi bới HP ngu lẫn CDV HP ngu, cặn bã...Tôi cũng chưa bao giờ bảo HP xuống hạng thì Vleague không đáng xem.
    Thế mà 2 thằng này ngoài chửi bới lung tung còn đánh đồng toàn bộ CDV HP nữa chứ, nó không hiểu hay không biết gần 2 triệu người HP mới chỉ có vài vạn người thích xem bóng đá thôi, và trong vài vạn đó không phải ai cũng là holigan.

    Thiển cận và vô giáo dục. Chỉ có những người thiếu giáo dục mới chửi bới mạt sát người không thù oán gì với mình như thế.
  10. GiaBao06

    GiaBao06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    114
    Một đội năm ngoái bị trọng tài o ép, năm nay gió đổi chiều, ông bầu có quyền trong tay liền quay lại o ép các đội bóng mình ghét.
    O ép đến nỗi SHB Đà Nẵng, HN T&T phải kêu gào ầm ỹ nó sợ dư luận mới không dám lộng hành.
    HP biết năm nay thế yếu nên không dám ho he gì, thế mà phạm lỗi một cái nó phạt cho tới bến luôn, làm gì có cầu thủ nào mới chạm nhẹ trọng tài bị treo 4 trận, ăn nói khó nghe với trọng tài bị treo 5 trận. Trọng tài mắc lỗi trong trận có Hp treo 5 trận, mắc lỗi trong trận có ông bầu đấy chỉ phạt 1 trận.

    Cái thằng mượn việc công trả thù riêng thì có đáng gọi là tiểu nhân không? Cậy là đại gia lắm tiền đi o ép cầu thủ đáng tuổi cháu mình, còn dọa "chú quan hệ rộng, đố cháu đi đâu được đấy". Như thế có đáng mặt lãnh đạo không?
    Năm ngoái lên án việc trọng tài thiên vị một số đội, o ép một số đội bóng. Năm nay có quyền rồi thì ngược lại ngay, đội mình lại được thiên vị, đối thủ lại bị o ép.
    Cái đó có gọi là làm bóng đá vì cái Tâm không? Hay là cùng một giuộc với nhau cả, toàn giả nhân giả nghĩa.

    Ở đời hiếm ai cho không ai cái gì, hiếm thằng bỏ bao công sức làm bóng đá chỉ để "vì cái tâm", vì người hâm mộ. Cái gì cũng có mục đích hết.

    Sợ nhất những thằng miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
    Thà chơi với những thằng cục súc nhưng nó nói một là một, hai là hai, yêu là yêu, ghét là ghét, cứ thẳng băng thế cho nó dễ chịu.

Chia sẻ trang này