1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vleague 2012

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lebangquoc, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    ....
    Cố gắng gượng dậy thi đấu, và đến khi được HLV Hữu Thắng thay ra.... Buổi tối ngày 15/1, khi được người thân cho ăn cháo, vừa ăn được vài thìa thì trung vệ này nôn hết ra hết, khiến các bác sĩ âu lo, nghi bị tổn thương sọ não. Cho đến sáng ngày 16/1, Huy Hoàng chỉ có thể uống sữa tươi, không ăn được loại thức ăn gì.

    => Sao báo nào đấy bảo đi bệnh viện luôn, chứ thế này thì khổ rồi. Thôi thì mong chú nó nhớ đời pha bóng đấy mà bớt thú tính đi. Chứ quá hơn thì tội quá.

    Samson đã cố tình đạp vào phần đầu của Huy Hoàng khiến chúng tôi rất lo vùng đầu của Hoàng bị tổn thương.
    => Đệch mẹ! Bầy đàn! Thế nếu quả đấy thằng Samson nó không né kịp thì sao? Gãy mẹ nó chân rồi còn gì nữa, mà quả đấy gãy chân thì ác hơn qua thằng Taylor vào Edurado nhiều.
  2. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Nhỡ ông này sang săn Timothy thì sao nhỉ! :D
  3. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    68
    Xem pha bóng Huy Hoàng lao như một tia chớp thẳng vào chân Samson mà thấy rùng mình. Đấy là pha bóng tao sống mày chết chứ không phải là thể thao chân chính.
    Cho nên thành thực mà nói, nếu sau pha bóng này mà bạn Huy Hoàng bỗng nhiên chuyển sang thích đọc thơ, thêu thùa, nấu ăn và vẽ tranh thay vì múa võ trên sân bóng, thì có khi nền bóng đá nước nhà lại được nhờ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không việc gì phải xin lỗi bạn à, tớ mong sau pha bóng này, chú Hoàng bỗng trở thành ... dịu dàng, nhẹ nhàng, và thôi đá bóng.
  4. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Em xin lỗi trước, chứ giả sử quá ý mà Samson dính đòn các bác bảo sao? Dũng mãnh, quyết liệt quên mình, máu lửa... và ... thế mới là bóng đá????
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    Cỡ như Lee Nguyễn cũng không trụ nổi ở giải Hà Lan vì thể lực yếu, Kiatisuk sang Anh cũng không được ngồi ghế dự bị nữa là...
    Cái V-League của mình cực kỳ nghịch lý ở chỗ số tiền bỏ ra không hề tương xứng với tầm vóc. Thử tính ở một đoạn 30 m cầu thủ Việt mình ai đủ tốc độ đẩy bóng bứt phá như mấy thằng Tây như Timothy, Samson hay anh em nhà Antonio Carlos? Từ 25m đổ lại ai sút được quả bóng căng và ổn định như Leandro, Tiago? Ai có thể chuyền sệt một chạm mà vẫn chính xác trong tầm 60m ngang mặt sân?
    Cầu thủ mình thiếu nhất là thể lực bứt phá. Cứ nói là Anh Đức, Thanh Bình (cha này đang ở đâu nhỉ?), Việt Thắng ta giỏi buôn húc nhưng thực ra thua thằng bụng bia Gustavo hết. Bao giờ cầu thủ mình có thể đi bóng phăng phăng như quân Malay, Indo?
    Tất nhiên là nói vậy, chứ ở V-League đa số vẫn là cầu thủ Việt chơi với nhau nên cái hạn chế đó tạm bỏ qua được. Nhưng nói đến việc sang nền bóng đá phát triển hơn thì chắc chắn đó là lạc quan tếu, ít ra là đến bây giờ. Hoặc là một cái mối hời nào đó người ta tính toán sau rèm. Tuy nhiên cách tiêu tiền bầu Kiên không giống bầu Hiển, nên để đi du học tiếp xem ra không có đâu.
  6. hatrang1234

    hatrang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như trên các diễn đàn mạng người ta đã thấy xuất hiện rất nhiều ý kiến kêu gào ông Nguyễn Đức Kiên phải ra tay vì theo phân nhiệm của HĐQT VPF, bầu Kiên được phân phụ trách công tác trọng tài. Thế nhưng đằng sau đó còn có những nguyên nhân khác.

    Còn nhớ bầu Kiên được trở thành “người hùng”, “hiện tượng” của bóng đá VN nhờ bài phát biểu tại lễ tổng kết mùa giải V – League 2011. Lúc đó trong vô số những lời chỉ trích của ông Kiên nhắm đến VFF thì vấn đề trọng tài được ông bầu này đặt ra khá gay gắt. Ông đã từng vạch mặt đội ngũ trọng tài trước bàn dân thiên hạ: “Trọng tài giờ tiêu cực hơn, tinh vi hơn, thủ đoạn hơn mùa giải 2005 rất nhiều. Không ít người tiếp xúc với tôi bảo rằng cần phải lo trọng tài nhưng tôi luôn nói với anh em: một đồng cũng không bao giờ cho”. Ông còn lên án đích danh 2 trọng tài Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết đã giúp cho đội Hải Phòng trụ hạng.

    Vấn đề đặt ra là sau những phát biểu mạnh miệng của lãnh đạo VPF thì việc xử lý những sai sót của trọng tài sẽ như thế nào? Đặc biệt với vai trò là người nắm công tác trọng tài thì bầu Kiên có còn mạnh miệng và mạnh tay để xử lý hay không?! Cụ thể hơn là trong trường hợp trọng tài Bùi Quang Thông bị K.KH khiếu nại đã bắt thiên vị cho CLB bóng đá Hà Nội, đội bóng thuộc sở hữu của mình thì bầu Kiên sẽ giải quyết như thế nào. Muốn xử trọng tài thì phải dựa vào luật, vào bằng chứng cụ thể. Mà ở đây thì rõ ràng sẽ không bao giờ có bằng chứng vì chính bầu Kiên đã từng tuyên bố đối với trọng tài: Một đồng cũng không bao giờ cho.

    Dư luận đang nín thở chờ VPF giải quyết vụ này.
    http://www.vietpress.vn/20120116083643118p36c85/bau-kien-dau-roi.htm

    Hóa ra Bầu Kiên được phân công phụ trách mảng trọng tài, thảo nào Trọng tài thổi thiên vị CLB.HN như vậy.
    2 trọng tài Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết buộc nghỉ c ầm còi. Chờ xem bầu Kiên xử lý trọng tài Bùi Quang Thông thế nào.
  7. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
    HP là chuyện của HP, tớ rất đánh giá cao sự nhiệt tình của bạn Gạch, tuy nhiên cách bạn comment như vậy thật đáng thất vọng. Đừng cay cú vì những chuyện đã qua như vậy. Tớ thấy các bạn CĐV HP cũng đã tự nhận xét rằng mùa giả vừa qua HP xứng đáng phải xuống hạng mà.
    Còn cái thằng Huy Hoàng đầu bò ấy thì tớ mừng thực sự nếu từ giờ trở đi nó biết "nhặt lá đá ống bơ". BĐVN đã sản sinh ra 1 thằng bệnh hoạn như nó!
  8. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Bác tìm đọc lại bài về Hội nghị cổ đông VPF nhé!
    Ông Kiên được giao phụ trách mảng tài chính và tài trợ.
    Bác có anti thì cũng phải tìm hiểu kĩ thông tin chứ đừng ai nói cũng nghe thế!
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nói chung là các cầu thủ xứ Nghệ lần sau chuồi bóng bằng 2 chân thì nên khiếp mấy thằng to cao đen hôi châu phi ấy. Nhớ mùa giải nào đá trên sân Đồng Tháp hai đội thi nhau chặt chém và hậu quả là một anh xứ Nghệ phải gảy chân vào bệnh viện.
    bây giờ mới nhớ lại câu thằng Huấn luyện viên Thái nói: nếu đánh nhau các cầu thủ Việt cũng đánh không lại các cầu thủ Thái, họ to và khỏe hơn. Hi vọng rằng các cầu thủ xứ NGhệ lấy anh Huy Hoàng làm bài học. Muốn chơi mất dạy cũng không lại người ta đâu
  10. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Bạn đang thể hiện sự cay cú hay sự kém cỏi thế?
    Mình cũng viết trong bài viết của mình là mình mong HP xuống hạng mà? hay bạn muốn thể hiện sự "cảm tử" như HH cứ phải lao hai chân vào đối phương?[r2)]

Chia sẻ trang này