1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vleague 2012

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lebangquoc, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450

    Hình như đang vật vờ ở ĐTLA, Bình củi là đại diện rõ nét nhất cho một đặc điểm của cầu thủ xứ Vit, chạm nóc rất sớm, trôi tuột và không bao giờ vươn lên được đoạn dốc thứ 2.

    Về pha bóng của HH thì xin đừng trách SS, nó làm theo tinh thần của môn Aikido thôi, dùng lực của đôi phương mà phản đòn.
  2. erickb

    erickb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    (TT&VH) - Cú va chạm với Huy Hoàng trong trận SLNA – TP.HCM ở vòng 5 V-League 2009 đã khiến Salatiel bị vỡ xương mác. Theo kết luận của các bác sỹ, tiền đạo người Brazil có thể sẽ phải nghỉ hết mùa giải năm nay…

    Xem ti vi chiếu đoạn Huy Hoàng SLNA bám sát sau và ra chân kiểu vừa đá vừa dập rất dứt khoát vào mắt cá chân phải tiền đạo Salatiel của CLB T.P HCM làm anh ta ngã ra và quằn quại trong trận đấu vòng 5 trên sân Vinh tưởng cũng là pha chấn thương không nghiêm trọng. Nhưng qua báo chí được biết Salatiel bị vỡ xương mác có lẽ phải nghỉ từ nay đến hết mùa giải 2009, làm tôi nhớ lại động tác truy cản Salatiel của Huy Hoàng thì quả thật có lẽ cầu thủ này chủ ý triệt tiền đạo ngoại này. Tôi lại nhớ nhiều trận đấu khác Huy Hoàng có cách đá truy cản rất nguy hiểm cho đối phương mà một số bài viết đã dẫn chứng. Như bạn Lê Hoài nói, Huy Hoàng đá ác điều đó tôi nghĩ không oan, những kiểu đá kín nhưng rất hiểm ấy phải lên án, đặc biệt là trọng tài phải tinh tường phạt thật nghiêm khắc để bảo vệ lối chơi đẹp cao thượng, cầu thủ đá ác không thể cho đó là lỗi do tranh cướp bóng quá mức quyết liệt được. Có pha phạm lỗi BTC giải nên xem lại băng để có hình thức xử lý rắn với cầu thủ đá ác.
    Diệu Linh (dieu20906@yahoo.com) (09:34 18/03/2009)

    [​IMG]

    http://thethaovanhoa.vn/144N20090318020111526T128/clb-tp-hcm-khung-hoang-tien-dao.htm

    Em có xem trận này trên tv hồi 2009. Huy Hoàng đã giúp tiền đạo Salatiel nghỉ hưu sớm. Nếu hôm kia Samson ko nhảy kịp thì cũng hết nghiệp rồi.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Nếu thằng Samson theo đà không giẫm vào mặt mà hạ chân xiết thắng xuống cổ hoặc xương ức thì chú Hoàng cẩn coi như xong hẳn, chứ không còn phải mổ mắt như bây giờ.Nhìn pha vào bóng rợn người thật.

    Chơi dao có ngày đứt tay, phang người ta cả chục năm thì tới lúc bị phản đòn thôi.

    Vâng, nhân dịp này nên đọc lại những dòng ca ngợi Huy Hoàng khi xưa để biết tại sao nhiều người ác cảm với hắn và các cầu thủ Nghệ nói chung:


    Một trong những điểm sáng lớn nhất trong lối chơi hừng hực của ĐTVN chiều qua, phải là sự quả cảm của Huy Hoàng. Ngót 3 năm không chơi trong màu áo tuyển, nhưng trận thứ 2 trở lại và đá chính, Huy Hoàng chính là sức sống của hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ. Những cú tắc bóng không ngơi nghỉ và đúng luật như thường thấy trong phong cách chơi của trung vệ người Nghệ An, người ta tính rằng, nếu không có Huy Hoàng, lưới của ĐTVN có thể sẽ bị đối thủ đốt cháy.

    Phải, trong một ngày mà người đá cặp Như Thành mệt mỏi và chạy không nổi, thì Hoàng đã làm cả 2 phần việc: đánh chặn và bọc lót. Trận đấu rất hay của ĐTVN, nhưng nếu được, Huy Hoàng cũng có thể xem nó là của riêng mình. Sự trở lại ấn tượng và Hoàng đã cho thấy, anh vẫn còn nguyên khát vọng cống hiến. HLV Calisto đã một lần nữa chứng minh sự đúng đắn trong quyết định mời Hoàng trở lại tuyển. Trận đấu với Triều Tiên có thể là bước ngoặt, để Hoàng bay thẳng vào đội hình chính. Rất nhiều người nghĩ thế!


    http://thethaovanhoa.vn/143N20100925083527168T128/vie%CC%A3t-nam-choi-tran-dau-hay-nhat-ke-tu-dau-giai-khat.htm
  4. HugoChavez

    HugoChavez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình mà là Samson thì yên tâm rằng thằng HH lên nóc tủ hát bài "đêm đêm ngửi mùi hương" luôn.
  5. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Nhìn cú phi 2 chân như tên lửa bắn của thằng Hoàng đúng là vãi cả Luyện. Bóng một nẻo còn cặp giày đinh của ********* Hoàng nó phi thẳng vào cổ chân thằng Phi đen, nó điều thằng Phi đen không đứng chân trụ một chỗ mà đang đà bay nhảy nên nó thoát được, nếu trúng thì xin lỗi, ko biết ra sao.

    Mình mà là thằng Phi đen thì cứ yết hầu của nó mà phi thẳng cái giày đinh chân phải vào, xong !
  6. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Không vào link xem, nhưng khẳng định 99% là pờ rô đắc sần mết in Tùy Phong hay CCKM các bác ạ!
    Tởm lợm không bút văn nào tả xiết.
    Kết luận là chấn thương mắt, em thấy, kiểu này không chừa được đâu.
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Trymcu: Còn ai trồng khoai đất này nữa.

    Các bác thạo đá phủi trả lời giúp: có trường hợp nào triệt hạ cầu thủ theo kiểu một chân đạp thẳng ống đồng, một chân quét ngang được k? ( Thằng Hoàng lác là phi cả 2 chân).
    Có lẽ nếu vừa tắc vừa quét như thế thì khó đủ lực mạnh, nhưng lại rất hiểm.
  8. hatrang1234

    hatrang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Bác ơi thế mảng trọng tài thì VPF giao cho phụ trách ạ.

    Bầu Kiên tuyên bố đây ạ: "Tất cả chúng tôi sẽ đứng cạnh anh Thắng. Riêng tôi sẽ là PCT phụ trách mảng nội chính, giám sát các trọng tài”.

    http://www.cand.com.vn/vi-VN/thethao/2011/12/161799.cand


    Phân công chức năng hoạt động của VPF đây :
    - Chủ tịch Võ Quốc Thắng điều hành chung
    - PCT Lê Hùng Dũng phụ trách thường trực và quan hệ với VFF
    - PCT Nguyễn Đức Kiên phụ trách mảng Tài chính- Nội chính
    - PCT Đoàn Nguyên Đức phụ trách mảng các ĐTQG
    http://www.baomoi.com/Ong-Vo-Quoc-Thang-lam-chu-tich-khong-cong-cho-VPF/87/7540455.epi
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ông bạn nào thế nhỉ? Tôi chỉ chém gió cho vui thôi, có gì đâu mà gọi là viết lách.
    Thực ra nếu bình tĩnh nhìn lại thì đòn HH ra đúng là dằn mặt, vì góc lao hơi chếch so với hướng di chuyển của Samson, cũng vì thế mà SS có điều kiện sang trụ và giơ chân ra...Không ưa gì nhưng tôi nghĩ phải khách quan. VPF ra án phạt hai thằng như nhau lúc đầu tôi thấy bất công, nhưng ngẫm lại thì thấy thế là hợp tình hợp lý. Tuy nhiên giá HH bị phạt 3 trận, còn SS 2 trận thì còn hợp tình hợp lý hơn.
    Đá bóng đánh người thực ra không dễ đâu, vì thằng nào đá tiền chẳng từng ăn đòn không ít thì nhiều nữa là dân chuyên nghiệp. Phải cài người, vào thế, ra chân ra tay kín kẽ phòng khi ăn cú phản đòn nếu không thì bầm ống đồng, tím mạng mỡ, rách mặt ngay chứ chẳng đùa. Cái kiểu đá phi thân như ở VN mình có lẽ mỗi mình chơi vì xem các giải khác người ta không đá như thế. Ngay như khi Real đá với Barca quyết liệt vậy thì chỉ ác ý ở pha dẵm mắt cá của Carvalho với Messi và cú kê ống đồng của Pepe với Alves, còn lại đẩy vào mặt, giẵm lên chân, húc tung người hay nhảy cao tiện chân đá ngang, quét trụ cắt kéo nhìn thì cũng ghê đấy nhưng khó mà gây chấn thương tức thời được. Ấy vậy mà nhìn đã phản cảm rồi nữa là phi thân vèo vèo như cái anh Huy Hoàng rồi chợt tắt!
    VPF cần phạt đều đặn thì những cái thừa của bóng đá VN mới bớt đi được, khi cầu thủ chỉ còn tập trung đá quả bóng sao cho tốt mà không cần phải mắt trước mắt sau thủ thế thì mặt bằng chung về trình độ chuyên môn sẽ cao, tuyển QG mới khởi sắc và bóng đá sẽ thu được nhiều tiền hơn một cách chủ động. Mong là không phải đợi quá lâu.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Muốn chém người trong trận thật ra là dễ, cái chính là lí do gì mà chém thôi. Bóng tốc độ cao, nhằm chân trụ, quét vào bụng chân sau thì gãy là chắc. Nhưng như đã nói rồi, đánh sòng phẳng thì thằng VN ko bao giờ có cửa ăn đc bất kì thằng nào. Còn cái trò bỏ bóng chém người, hay gọi là nhằm đánh lén đối phương lúc nó không để ý thì xin lỗi, mike tyson đang ngủ mà thằng ôn con 10 tuổi nó đái vào mồm cũng chết.
    Cầu thủ Tây không phải là hiền, nhưng nó ý thức nghề nghiệp và xác định vào sân là để đá bóng, cùng lắm tức nhau thì đấm, đẩy, huých, cài người cùng lắm thì đánh nguội, chứ không có kiểu vào bóng triệt hạ cần câu cơm như của VN. Giải NHA bao nhiêu năm mới có vài chú gãy quyển như Ramsey, trong khi VN một mùa lấy được cả rổ. Nếu nói về đá láo thì xin lỗi, 1 ông Nghệ cao 1m7 nặng 60kg có cửa gì ăn được thằng Tây 1m85 nặng 80kg ??? Nó húc cho 1 phát cũng bay cả mét, mà nếu nó đá láo như các ông thì người chết là các ông chứ không phải là nó.

    Khi mà cầu thủ đá bóng cứ bận tâm đến chặt chém, thằng bên kia thì mắt ngang mắt dọc để ý để tránh đòn hiểm thì còn đâu tâm trí mà đá bóng nữa, làm gì chất lượng chẳng thấp. Cầu thủ VN nói chung và NA nói riêng, thêm cả người hâm mộ ( Cái loại đến sân ném vỏ chai rồi hết trận bu lấy không cho đội khách về ), nói thẳng ra toàn loại dân trí thấp. Tầm 10 năm nữa dám cá ngay cả chúng nó ngồi nhìn lại hành vi của mình bây giờ cũng phải thấy kinh tởm và ngu muội.
    Đến sân là để đá bóng thì những cú tackle làm đối phương gãy chân được ca ngợi là dũng cảm, là đàn ông. Cổ động viên chửi bới đốt pháo sáng ném đá chai lọ thì được gọi là cuồng nhiệt. Nhìn chung văn hóa xã hội VN trên phương diện bóng đá năm 2012 có thể so sánh với Thổ những năm 198x, chắc cũng nhiều người đọc Aziz Nexin rồi.

Chia sẻ trang này