1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Công nhận "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi".Với những trận đấu sinh tử thì ko bao giờ có chuyện nhân nhượng đâu
    Vịt Ngan Mình tuy thua Nhựt Bửn 4 trái nhưng cũng làm được 1 trái ngya từ 10 phút đầu. chứ xem trận Thái lan với Kăngguru Úc thấy gặp thằng Úc mới là đáng sợ, mấy thằng đó chơi đầu như đúng rồi, mình gặp anh Iraq có khi hay hơn là gặp thằng Úc. Mà Thái lan lúc cuối trận bị vỡ trận chịu liền 2 trái liên tiếp ==> thua trắng tay 4-0
    Dù sao Vịt Ngan nhà mình cũng thành công rồi (trận nào mình cũng có một chút may mắn) , hy vọng trận tới tại Thái Lan trước Iraq chúng ta cũng có may mắn trước thì cơ hội đi tiếp là rất lớn
    Vịt Ngan cố ..lên, Vịt Ngan vô địc..h!!!!!!!!
  2. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Cái gì đáng nói đã nói cả rồi, chê khen cũng đã chê khen rồi, chửi bới hân hoan gì thì kết quả cũng đã định, xứng đáng hay không thì VN cũng đã vào tứ kết rồi.
    Chỉ muốn nói đôi điều về thế trận vừa rồi. Bởi lẽ có rất nhiều bác cho rằng VN chơi hèn nhát, bạc nhược, tinh thần rệu rã, đá chẳng ra hồn, Nhật Bản đá như đi tập mà chẳng động nổi cái lông chân của nó.
    Thật sự, tôi cho rằng không phải Nhật coi khinh VN, chỉ là họ đã chọn chiến lược chính xác nhất để đối đầu với VN thôi. Cứ theo binh pháp mà nói, nếu gặp một đối thủ chỉ mạnh nhờ khí thế, cách đối đầu là gì? Nếu tự tin thì có thể lấy cứng chọi cứng, lấy khí thế của ta đè bẹp khí thế của địch, nhưng đó chỉ là hạ sách. Thượng sách đương nhiên là làm cho khí thế của đối phương xẹp lép như bong bóng xì hơi, sĩ khí một khi đã mất, lại sức cùng lực kiệt, lúc đó mặc tình mà thao túng trận địa. Bài học của Saudi Arabia khi chơi trò đua tốc độ với Indo hãy còn nóng hổi kia mà. Đây là vấn đề của chiến thuật cầm quân, chúng ta không thể trách cầu thủ được. Thử nghĩ xem, ra chiến trường mà bị đối phương dĩ dật đãi lao, giăng thiên la địa võng, toàn quân lớ ngớ không biết đường tiến thoái, không có chiến lược ứng phó, thì ý chí cỡ nào cũng chẳng có đất dụng võ, bộ tưởng cứ lấy quân dự bị còn khỏe đem càn lên mà được à
    Dĩ nhiên, Ban huấn luyện có trách nhiệm là đã không thể đẩy cao sĩ khí của cả đội lên, nhưng chuyện đó không liên quan gì tới việc VN có "xứng đáng" vào tứ kết hay không. Nếu các bác có con, con mình không có cái gọi là nghị lực phi thường, nhưng nó vẫn đậu vé vớt vào trường đại học, bác sẽ bảo nó "mày bạc nhược quá, thôi ở nhà đi cho đỡ nhục họ hàng" à
  3. vinaheart

    vinaheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    2
    Lằng nhằng quá !
    Thằng nào mở miệng chê bai TVN. Hỏi nó xem làm nghề gì, rồi gọi 1 thằng Nhật cùng lĩnh vực ra đọ xem thế nào. Thắng thì thích nói gì thì nói, thua thì câm họng lại cho mọi người được nhờ nhé
  4. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Mù quáng quá!
  5. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    ông ngon thì vào đá đi, 2 trận đầu giốc hết sức với những thằng cứng đầu cả, gặp Nhật ko thua mới lạ, ông tưởng vì mấy thằng arap giết nhau VN mới vào TK àh, thử hỏi ko có 4 điểm trước đó có làm được như thế ko? Thái đấy, nó rơi vào hoàn cảnh như VN, nhưng nó có được bàn nào đâu, may mắn cũng là 1 lý do, nhưng tinh thần chiến đấu, sự hy sinh mới là vấn đề cốt lỏi.22 này Tài Em cưới vợ, nhưng tôi tin chắc anh ấy sẽ ko như thằng thonglao bở đội tuyển để cưới. Đó mới là chiến đấu, đó mới là tinh thần vì tự hào dân tộc, đó mới thực sự là đội tuyển có ước mơ, có khát khao, đó mới mà đội tuyển xứng đáng đi tiếp.Mịa, bọn arap có được như thế ko? Là ông, ông có giám nhịn đau mà đá như Huy Hoàng, Như Thành, Hồng Sơn... không, hay chỉ được to mồm chê bai là giỏi
    **, sao mà có lắm thằng ko làm mà hay chửi như hát hay thế nhỉ, 22 cầu thử ko xứng 2,6 tỷ hay ông ko có được 1 đồng nên nỗi máu
  6. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Cái này hoàn toàn đúng, xưa nay VN bao h cũng thế, dưới thời ông Đần, khi đá ở Seagame hay AFF cup, bao h traạn cuối cùng cũng thua, dù la tranh HCB hay HCĐ, để cho 1 đội hình duy nhất cày ải lt, trên tg này chỉ có một mình ông!hoan hô ông Đần, thương cho những người có những tình yêu mù quáng!
  7. edtddp

    edtddp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cụ rùa hồ gươm nổi lên bảo, đội tuyển Việt Nam còn Rùa nhiều lần nữa, vào tận bán kết rồi chung kết luôn cơ.
    Đá như vậy là quá sức mình rồi nhưng ý chí càng ngày càng đuối, phải cố rùa thêm vài lần nữa.
  8. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Công nhận VN ăn một quả rùa trước Nhật thật
    Có điều Nhật anh tài như lá mua thu mà vẫn bị rùa cắn.
    Nghe nói rùa cắn để thẹo lâu lắm
  9. ayumi_hamasaki

    ayumi_hamasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ông binto này nói như đúng rồi
    hị hị
    người ta đi lam đăng kí kết hôn rồi ban đêm trốn khỏi khu tập trung đi xả láng với vợ ông biết được à
    hị hị
    đội VN toàn cầu hủt đá bóng mà không biết là đang bán độhay không!!
    hài quá
  10. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Đúng là trình độ của chúng ta còn hạn chế nhưng cũng đáng khen cho tinh thần. hai trận trước đá ...vã quá ..Thằng Qatar nó fag mình ghê wá...các e nó mệt..theo tôi chúng ta đã đc bay...thế là ổn rồi ..Thái Rồi Indo ...cũng sẽ đứt gánh ..chúng ta tạm thời măy mắn hơn...nhưng ko fủ nhận chúng ta đang có những thay đổi lớn ...! Thôi cứ cố gắng lên!

Chia sẻ trang này